1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Con người ta chết vì sợ trước khi tai hoạ tác động.
    Vừa nãy bực, số là họ có cái quạt và chúng theo nhau nhiều năm, tôi biết họ không thể đập nó nên đem ra. Cái quạt này chạy êm ro, nó dùng để thổi khí lạnh ra phía trước vậy mà, sểnh mắt là họ rút ra. Cái máy hút mùi to tướng cũng đem bịt lại và tôi lấy làm lạ rại sao không bị phạt. Hai đứa hợp nhau ở bẩn và ẩu, không hành động nào không gây tiếng ồn; tôi gầm lên khi họ dằn cái kính xuống mặt bàn.
    Bản tính khó rời, biết là không thể thay đổi ngay cả bản thân mình nhưng đúng là trời đày kiểu như lỡ ngồi trúng cái kim.
    Lâu nay thiên hạ ồn ào về vụ này việc kia nhưng có thấy ai ngừng sống và nhất là ngừng xấu xa bảo thủ.
    Mỗi ngày tôi thêm dửng dưng, ghê sợ vô hình;
    Mỗi ngày tôi cảm nhận thêm sự thèm khát tự do!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng nay gặp Út. Em là người nhỏ nhẹ và chậm rãi đây. Hồi hôm anh nghĩ em không còn giờ cho anh, oh em nghĩ anh bận, anh xưa giờ vẫn vậy.
    Em ghét hoài niệm. Ah anh có không quá 10 sợi tóc bạc, em định uống hà thủ ô mà sợ hại gan. Giao cô đi đủ 10k bước mỗi ngày sẽ trường sinh.
    Em sợ già thì học anh, đoạn đường của em chẳng khác gì anh...
    Lan man hoá ra nàng giữ nhà 1 mình.
    Có 1 nàng cũng đang 1 mình, đứa con gái về nhà nội 5 tuần theo thoả thuận.
    Kỳ lạ có người ăn rất ít bù lại họ hướng ngoại và dính chặt smartphone.
    Họ đem hòn đá lấp chỗ trống ra đập.
    Nóng 42 độ C, nhờ cây nhờ cỏ nên không sao.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ơn Trời hôm nay mưa.
    Vô tình thấy trang tử vi liền ngó thấy mình khá nhọ cùng tuổi ngọ. Kiếp trâu ngựa thì đường cùng hà cớ gì không hoà thuận. Ngựa dù không đau nhưng không ăn thì trâu đành ăn hết cỏ.
    Oh quên là phải làm sớm những gì cần làm, tuy có cản mũi nhưng việc sẽ xong.
    Tới lúc này dù không có gì ràng buộc nhưng tại sao họ biết rõ là tôi không nỡ.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là một ngày chẳng mấy ra gì, nằm chán thì dậy đi. Vừa đọc được cách mua cái sticker của tay Trung.
    Bắt đầu tới HEB sau khi tới lượt thì nhạn được lời xin lỗi và không biết ngày mai có làm không.
    Chạy sang Wrm cũng vậy, hỏi 1 em nói nót sơ rồi em lăn vào chỗ cô nhân viên kia rồi ra chỗ tôi xếp hàng: chỉ có ở HEB.
    Chạy tiếp sang DMV sau khi xếp hàng, em nó nói no và dưa cho tờ giấy khoanh cái địa chỉ cần đến. Chạy lố liền rẽ vào lối cỏ nhưng không dám băng xuống lại quay ra đường vào theo lối chính. Chui vào một chỗ hỏi nó chỉ sang cửa sau. Chờ tới lượt vào ô gặp bà cô kia nói một hồi à ào mụ xoay cái màn hình ra cho tôi thấy cái địa chỉ nhà cũ 732. Mụ đưa cho tờ giấy để điền vào mấy chỗ cần thông tin nơi cư trú và 2 giấy chứng minh việc cư trú ở đây.
    Vừa lúc phải về nên vội ra.
    Sáng mai đi làm tiếp.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Gặp lại bà cô chiều qua. Ả soạn ra rồi lấy 1 bản sao của giấy thuê phòng. Tiền mặt nộp 84₫. Đổi lấy 1 cái sticker 5-20. Không biết có nhầm không nhưng tờ kiểm tra khói xe đưa lại, có giá trị tới 6/30/2020, vậy là họ xui tôi mua tem vào tháng 4/20.
    Lâu lắm họ mới có 1 tiểu xảo làm tôi thú vị.
    Thật khó tưởng khi sống chung với người dốt. Dốt bắt nguồn từ khi được ăn học lúc nhỏ, khi xung quanh mình nhiều kẻ không ăn học. Họ thấy đủ từ sớm và bắt đầu tự phụ. Vấn nạn ở chỗ họ nghe nịnh từ khi mới lớn nên bây giờ dù nhận thức rõ mình dốt nhưng không vượt qua được vì bản tính khó dời.
    Tôi có tính bảo thủ và cực đoan, tính xấu này sinh ra tính cả tin - tôi đã và đang phải trả giá rất đắt vì tin mọi chuyện. Mới đây tôi đã biết và chọn cách: không nghe không thấy sẽ hạn chế tin.
    Còn bạn: 1 điều sai cứ nói mãi sẽ thành đúng, 1 điều không đúng nhưng số đông bảo đúng thì nó đúng.
    Kỳ này tâm trạng không mấy vui.
    Họ vừa đem vào một ít nho, thịt dày và ngọt. Rau quả củ loại này cực chuẩn. Có điều, mấy đứa con gái nông dân trông chẳng khác gì mấy thứ chúng bán; những quả cà chua, dưa leo, khoai...thứ nào cũng chắc nịch và đẫm nắng gió đất cát...
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là ngày của những người cha.
    Sáng, lội một vòng chợ Trời không thấy có gì hay ngoài cuộn dây lia mình đã có. Về tắm gột bụi đời.
    Lượn tiếp đi mua mớ đồ về bị lột mất chai tắm. Đàn ông dùng cái bánh là được. Tới 1 chỗ không có gì lạ ngoài mấy đầu đĩa cũ bán hạ giá. Tới chỗ khác nhằm 2 cái đồng hồ movado đều không ưng. Đống khẩu súng 500 mà chưa mua. Định bụng đi bơi nhưng thôi vì ngày nay đi nhiều rồi.
    Ah có em lưng túi gửi lời chúc mừng. Nhắn lại rằng khi nằm xuống mới thấy tin. Người này không thích mình và mình cũng không thích họ nhưng có một sợi dây vô hình kiểu bỏ tình tình theo.
    Thi thoảng tôi nghĩ về một người, họ quâ đủ bài học cho tôi. Nghĩ về một người khác có cái bắt tay nhạt toẹt và rẻ tiền trong cư xử. Về một người khác thích thể hiện và nổ. Buồn là họ không biết tâm trạng tôi không thích.
    Vừa ngâm mình trong bồn, mặt trời chiếu vào ô cửa nhỏ làm cảnh vật rất đẹp, nhạc cũng đang mở, điều hoà nhè nhẹ nhưng tôi không mấy cảm giác.
    Sáng nay đọc bài bí quyết của những người có ngôi nhà sạch. Tôi thích người như vậy!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Người đau và khắp nơi như bị bó buộc, chả lẽ sức khoẻ giờ như này sao.
    Hôm qua thấy mẹ nên gọi, chưa kịp hỏi mẹ đã nói vẫn bình thường và dồn dập con thế nào. Một lần gặp khá hiếm vì cứ vài câu mẹ lạc thôi nhé kẻo tốn tiền.
    Tôi luôn lấy gương mấy cụ gần 100 để nói mẹ còn hơn chục năm mới bằng họ, con không dám nghĩ tới mai mốt chứ nói gì 40 năm phía trước.
    Không biết lý do gì khiến cơ thể như này, mấy hôm rồi buông tay sáng nay ngủ lại tới hơn 8h. Nếu đi ngủ trước 23h thì thức lúc 5h cách nào cũng không ngủ tròn giấc.
    Mua 2 dưa lưới cho mẹ con nhà kia, nói họ mua nốt 2 quả nhưng chúng đã đi. Chê không ngọt đòi bỏ thêm đường. Mua cho họ còn về, ngoài trời nóng như thiêu mùnh ngồi chơi sáng giờ trong phòng mát mẻ.
    Tôi ghét máy lạnh làm tê chân và chẳng có lợi gì ngoài việc mát mát. Nghĩ, đúng là sống nhàm chán vì thứ gì cũng nhạt nhạt; có lẽ sướng xưa giờ nên chảnh, ăn thứ gì ngon độc lạ, hôm rồi nấu con chồn chẳng con lành gì nhưng vẫn nuốt hết. Đòi rằng phải ướp kỹ 1 ngày, nướng than, uống rượu ngon thôi mơ đi hoặc về đó mà ăn.
    Hôm nay bể bơi đóng cửa, phí 2.5 mình cũng không có giờ. Ai da tối màu rất sợ xuống nước hoá da trâu liền. Điều này chẳng đáng gì miễn là họ nhổ ra nước bọt không đen màu tâm địa.
    Mùa nào thức nấy ôi trời là ký với ức, tiếc nuối gần 2 chục năm về trước khi mới có net làng mình rôm rả topic và ngay cái nhà này cũng mới với cái tên trí tuệ - 2 từ đắt giá nhất.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày cùng với sự đơn điệu buồn tẻ. Hơn 10 năm gặp lại 1 em đầu tiên là câu nói đề cao cảnh giác. Nàng vẫn ở đó ngồi trong xó chat trộm tôi phải nhắc thời đại của wc coi chừng mai nghỉ việc. Tôi chỉ nghe vài câu rằng em ổn cùng những điều không đầu không cuối. Hoá ra con người này cũng biết nhớ dai.
    Có điều khôn đâu đến trẻ. Hơn 10 năm tôi đã chân trời góc bể bỏ lại bao nhiêu là kẻ tự phụ.
    Bí mật luôn là thứ quý giá nhất!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi gặp một người. Nịnh rằng, em đưa ảnh con gái còn anh không dám bởi vì dù soi gương hay chụp thì đều ra ông bố; em nịnh lại nếu con chê già thì anh làm quen mẹ nó chung số Viber là abcdxyz.
    Chúng làm quen, em hỏi anh làm công việc gì không nói bị coi là không cởi mở. Anh đánh đố nó hỏi: em sắp làm việc gì không ai làm được? Nó nói em vẫn yêu và được yêu, xí - nhảm! Hỏi trong số đó là chỉ 1 hay luân phiên? Hỏi kẻ nào bên em đầu tiên và cuối cùng? Nó nói anh không có tim! Nói em là con số 0 tôi thì đoán số 0 nghĩa là 1 lần gặp cho cả chia tay = 0. Hai đứa chào nhau còn cố chat vài dòng rồi tôi ngắt máy đem nạp điện.
    Có khi nào bạn tiếc khi làm giúp người khác không quá 5 giây cho việc đậy lại cái nắp chai hay tương tự? Nãy tôi đã gào lên sau khi nhịn rằng câu nói cần là: go, hành động cần là: câm.
    Khi tôi chưa go thì họ chưa câm.
    Đời, trời đất này đâu cũng vậy!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi chưa đủ bài học nên vẫn giữ cách sống kiểu quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Vẫn biết quân tử là thời của những năm đầu của thế kỷ trước, lần cuối ở Iraq và mới đây suýt tái hiện trước 10 phút trận US Iran.
    Tôi là một vật thí ứng ghét của nào Trời trao của ấy, tôi càng nói ít càng giữ cho sạch sẽ thì lại gặp toàn kẻ nói nhiều và ở bẩn. Khi mình mất bản năng chia sẻ thì họ lại truyền nhau mọi chuyện của mọi người. Khi mình không quên chuyện gì thì họ quên liền.
    Tôi tự đánh giá mình là dửng dưng còn họ kết luận là hời hợt.
    Tôi nhắn tìm người nào đó, khi nào đó bạn không còn ai thì hãy đồng hành với tôi.
    Cho tới lúc này tôi luôn thất bại!

Chia sẻ trang này