1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Kết thúc 1 bước ngoặt.
    Tôi bỏ nhưng nó biết rõ chính tôi mới vô dụng.
    Tôi biết bản chất tốt nhưng con người tôi chỉ vậy’
    Ngày mai nó sẽ ra khỏi nhà và làm một điều gì đó.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Chiều.
    Cả 2 nay nghỉ, nó cất tiếng nhờ chở đi mua xe.
    Tôi gặng hỏi nó ậm ừ cứ tới khắc biết.
    Tới nơi, nó gặp bọn đại lý, tôi thừa thãi nên đi khỏi sau khi nó buông câu chưa cần. Lúc lâu sau tôi hỏi đi mà chẳng cần làm gì? Uh nó đã làm hết online đến chỉ ký, nộp tiền và đem xe về. Tôi không cho nó trả off dù biết là lãi suất toi mất 3k.
    Nó biết chuyện nó mua xe đã lan khắp nơi. Tôi như con điên khi thấy vai trò mình không có gì, tôi quen vương tướng nên rất bực và lái xe về trước.
    Tôi không gọi mua bảo hiểm cho nó vì đói mệt nên ngủ giấc, tỉnh chút là đi buôn dưa.
    Nó định ăn gì nhà nhung lại ra buùet làm 1 bụng rồi về dọn đồ cho đoạn đường mới.
    Hôm nay ngày 24 nó tới chỗ làm 3 năm trước, chủ sắp bàn cho nó. Nó đi mua xe để đi làm, tôi nói nó vậy và nó lừ lừ làm không bàn bạc 1 câu với tôi, chuyện bực chỉ vậy thôi’
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    2 và 4 nghĩa là đúp bồ tử.
    Tôi có phận với số 24. Phòng ở số 24, chỗ làm thì đuôi 2424, hôm qua bước ngoặt cũng ngày 24 báo hiệu về mọi sự không ra gì.
    Nếu có thể hãy kiêng mấy thứ xấu ấy.
    Từ giờ chỉ chọn gì tốt xài cho rảnh.
    Hôm nay là ngày đầu tiên nhiều tâm trạng.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Những ngày nó xả hơi sau mấy năm.
    Tôi vẫn chạy xuôi ngược.
    Những lời cảnh báo của nó không làm tôi mảy may. Thiệt hại thuộc về nó.
    Hôm nay là lễ ma quỷ, vắng vẻ chẳng làm gì nhưng nó nhẹ nhõm. 3 măm trước nó trông nhà cho bọn nhỏ đi xin kẹo. Thằng bố nó đối ông chết đâu rồi.
    Nó sẽ xả hơi tới hết năm. Về quê 1 tháng. Sau đó tính tiếp.
    Lúc này thứ cần nhất lại không có, thấm câu tay làm hàm nhai!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Nó đã ngủ hơn chút và cảm giác sẽ tốt hơn.
    Tôi nói nó đưa thẻ Bank để cất đi, nó đòi lại và nói Bank không đủ tiền. Tôi nói trả vào thẻ khác, giờ nó mới biết tôi đã lấy để đem đi nạp tiền trả vào cái séc.
    Tôi luôn làm mọi chuyện khiến đầu óc rối tung, luôn to tiếng và luôn lợi dụng việc các bank cho lại tiền.
    Tôi bỏ qua việc mua đồ ăn, không ai có hứng dù đồ ăn đầy vẫn rủ nhau đi ăn phở. Nó rõ là chẳng có tiền nhưng tôi vẫn lục ví sắp xếp; tại tôi muốn biết về người khác lấy tiền làm thước đo khi đối xử.
    Nó chưa có động tĩnh nào!
    Oanh nói như không rằng nó về mà không thấy. Nó nói biết thế sau sang hãy tính. 2 tuần trả 200 chó nó thèm!
    Đông người, 3 năm gặp lại người cũ vui vẻ.
    Đông người: 1 con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Nó trở về nơi cũ 3 năm trước.
    Mọi chuyện khá ổn.
    Nó cảm thấy tiếc khi đã rời khỏi đây.
    Tôi có cách sống vẫn vậy, chỉ là nó không nhận ra.
    Sáng nay như mọi sáng dậy là đi, nó cảm ơn cái xe đi ngang khỏi chào hỏi tôi.
    Trưa chiều, chúng ăn bánh bột lọc. Nó ăn ngon lành và luôn miệng khen ngon. Có cả chục thứ ăn và từ từ nó sẽ ăn. Có điều nó không biết cách nào mua đồ ăn góp trả lại.
    Sau khi mua xe nó có bài học nhưng ai cũng vui, nó nghĩ sẽ gắn bó rất lâu. Xe cũ nằm trong vườn như một kỷ niệm về một đoạn đời đáng ghi khắc!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Dưới 1 người nghĩa là có 1 người nhiều chuyện bên cạng mình, nhiều là họ bắt bẻ này kia với mình mà không làm thế với người khác.
    Nó cố nhịn để sau đó thả ga nói chuyện nhăng cuội.
    Nó cảm nhận được số đông: họ ăn uống họ nói chuyện chung đụng rất thoải mái. Họ nhận ra nó khó nên chẳng mời mọc nhiệt tình, nó để ý cô kia cắn chút vào trái ớt, nó không chắc đồ ăn này kia có bị ai đụng vào hay chưa nên không dám ăn cùng họ.
    Nó nhận tin vui. Chẳng khi nào nói với ai, nó đặt khách sạn và làm vài việc dự định ăn uống hay mua gì đó cho chuyến đi.
    Tôi thì mọi người đã biết hết từ lâu và vì thế cái tai phôn dính chặt hơn trên tai.
    Hôm nay nó lại đi làm vì cô kia chưa sang.
    Nó còn nặng nợ vì bà A cần tiền làm nhà. Đập cái ngà cũ ra cũng cần tiền nó.
    Nhiều thay đổi phía trước!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Trời mưa lạnh!
    Lạnh đủ làm chùn bước chân nó; Năm xưa thử đạp xe ra ngoài trời -16 độ và - 10 độ C có lẽ giới hạn đó đủ cho nó dừng lại để về đây mùa hè 43 độ, cả 10 năm mới có tuyết rơi 30 phút.
    Tôi vẫn đi hoang bỏ mặc nhà mới đến chỗ con em, chỗ nào vui hay có ai đó nhờ vả tâng bốc.
    Tôi thích mình quan trọng.
    Tôi ki bo kẹt xỉ thì rõ rồi.
    Tôi toan tính đủ thứ dù chẳng ích gì.
    Nó về sớm vì trời quá lạnh.
    Nó nghe thằng T. xả cả tràng từ đù má trong mỗi câu nói, tại không được ăn học, tại đủ thứ hỗn tạp quy ra 1 thứ là tiền.
    Nó vua 1 cõi trong ngôi nhà ấm áp cùng giàn âm thanh to tổ bố.
    Nó có tất cả nên dửng dưng với đời.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Trời thấu nó nên kỳ này tiền chỉ đi ra.
    Tôi ốm vì chơi quá đà: hôm qua nó đi phố nên tôi tận dụng chơi cho đã; rượu và ham hố khiến tôi gục, là nói vậy để lấp liếm chuyện tôi cãi lộn với em trai.
    Nó biết vì mọi chuyện tôi đều để ngoài miệng, báo hại cho kẻ nào làm hòn đá lấp chỗ trống phải nghe tôi đeo.
    Tôi chưa biết thân phận lúc này nên sự điên rồ sẽ mở mắt việc không có tiền.
    Sông có khúc sẵn còn người thì đây: tôi đem nó có lúc này!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Tôi đi không tin nào. Sáng đó to tiếng rồi tối tôi nhẹ nhàng để sáng mai đi về chỗ con. Nó dậy đúng 4h chờ tôi bôi vẽ nửa giờ.
    Hôm qua lễ Tạ ơn, nó tới nhà Tuấn như mọi lần, dù chẳng mấy khi muốn đi nhưng vì cho nó cặp loa nên đến để nối dây, âm thanh tuyệt vời dù 2 cặp loa chung 1 cửa.
    Bò kho là món nó không thích, ám ảnh về món này khi nó từng ăn của ai đó nấu rất tệ.
    Anh mập nấu lại món này rất ngon nhưng vẫn quên bỏ hành. Ăn trước rồi ảnh phục vụ người này người kia tận tình. Anh hát rất hay và có vài chuyện khác không rõ như nào.
    Sáng nó đi siêu thị, chẳng gì hay ho.
    Nó đang quen 1 em nhưng chưa có giờ, để đó đi.
    Nay thứ 6 đen, không làm nó mấy hứng thú.

Chia sẻ trang này