1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Công việc thay đổi kéo theo mọi chuyện.
    Hôm nay và ngày mai nó vẫn đi làm.
    Tôi vẫn chưa về. Hôm qua nó biết sinh nhật tôi nhưng để qua sáng nay đã muộn cho lời cúc mừng; sinh nhật nó tôi cũng cho qua từ hôm trước.
    Quăng nó vào xã hội cho nó nếm tiếp mùi đời.
    Sáng nó đi mua mấy thứ cho chuyến đi vào tháng sau.
    Cuộc sống rất tẻ nhạt!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó có một mối tình vào hôm qua.
    Nàng nói, em nắm tay anh đi hết cuộc đời.
    Trên tường nhà nó: ...chỉ cần không dứt tay dù bất cứ lý do gì.
    Lâu nay nàng ngủ muộn, có khi thức tới sáng rồi đi làm luôn.
    Hơn 10 ngày nàng bị ốm, ho sù sụ. Nó nói nàng ốm vì tương tư nó. Nó dụ nàng đưa ảnh lòng bàn tay phải cho xem và phán số nàng làm vợ nó. Nàng chới với cả buổi chiều tới gần nửa đêm rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chúng hẹn hò và nói nhăng cuội, nàng cười rồi ho nhiều vì chưa khi nào nàng ngạc nhiên như vậy.
    Cứ để xem câu chuyện đi đến đâu...
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó tới chỗ làm và chúng buộc phải chấm dứt cuộc nói chuyện. Lần nào nàng cũng cố níu giữ thời gian vì thời gian đã bỏ không nàng rất lâu, gặp nó nàng vẫn luôn thảng thốt. Sáng, nàng đã nhắn không chat anh như thiếu thiếu. Nó thì quen rồi, đúng ra là nó không thèm bởi vì thứ nó cần là sự cảm nhận cao siêu.
    Năm xưa nàng đi học chỉ vì nàng thích ngành toán kinh tế . 10 năm giờ mẹ nàng vẫn nói học cho phí cơm gạo. Mẹ đã làm mọi việc khi nàng về, chúng chat với nhau và nàng không bao giờ muốn rời xa.
    Một cuộc phiêu lưu hay sao? Không, mọi thứ thật như không thể thật hơn. Anh làm nàng luôn giật mình giống như bản tự đâm kim vào đâu ngón tay. Anh hỏi: em ơiiii ăn quả trứng này như nào? Nàng bảo anh bóc vỏ! ối ăn vỏ không ra gì! đồ ngốc không ăn vỏ mà ăn bên trong vỏ. Uh Uh là bỏ vỏ bỏ phần thừa, nó ăn và phát minh ra điều đã có từ xưa: bỏ phần thừa!
    - Anh ăn em - lột phần thừa là quần áo.
    - Em thái thịt - đếm những vết sẹo trên ngón tay trỏ sẽ biết em đã thái bao nhiêu lần.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi đã nghỉ ngơi ăn chơi được nửa tháng.
    Ăn rau quả các kiểu vẫn ổn.
    Hít bụi ô nhiễm vẫn không sao.
    Uống 1 ly trà không hết vì đắng.
    Hút 1 điếu thuốc lá mỗi lần.
    Từng ăn 1 bát phở rất tệ.
    Đi tập thể dục đều
    Sáng nay bị chó đợp 1 cái
    Sáng nay chúc ông bán quất ngày may mắn.
    Tết đã về cùng ông Táo
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi đi khỏi nhà lúc hơn 21h, ra sân bay đầy người, ai ai cũng đeo khẩu trang, không ai thân nhiêt đỏ trên màn hình máy đo.
    Tôi bị chỉ sang line khác, chú Thượng uý mân mê giấy tờ, chụp cái này, gọi người kia nhắn tin người nọ, gần nửa tiếng khi tôi nói tôi sắp bị muộn thì hắn miễn cưỡng đóng dấu. Có vợ chồng già ngồi xe lăn đưa tiền, hắn nhận tự nhiên như không có camera giám sát; điều này cho thấy việc giám sát bị lũng đoạn.
    Tới Hàn Quốc có 1 em tới hỏi vài câu rồi dán cho cái tem an ninh là xong.
    Từ đó không có chuyện gì xảy ra. Nhập cảnh 3 phút.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi là một người đàn bà dễ bị tác động.
    Fb của tôi có hàng ngàn người theo dõi. Cũng vì thế mà có người phá, vài lần bị cướp, bị nặc danh.
    Ngày lễ Tình nhân: câu mở miệng là đóng vĩnh viễn fb và out zalo: nơi chúng tôi gặp nhau.
    Anh không còn nơi đi về nên đề nghị: hãy chọn 1 cách để liên lạc, ngủ dậy tôi sẽ có lời đề nghị sử dụng skype.
    Rất khó để anh cho tôi kết bạn fb, tôi cũng nói khó cho ai kết bạn. Khi anh xem fb tôi và góp ý thì tôi nói anh soi mói - anh lập tức chặn làm tôi không tìm thấy.
    Anh là người không thay đổi gặp tôi là người 1 phút có 60 lần thay đổi. + - = 0
    Tôi hỏi anh không yêu em nữa? anh nói 15 năm nữa trả lời. Chỉ khi đó tôi mới thật sự cần anh hay ai đó.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi lại yẻu sách: anh cưới em, em muốn có baby sau khi cưới.
    No! Em chọn cách khi cưới đã có đứa con 15 tuổi hay 16 năm nữa có đứa con 1 tuổi?
    Anh nói: con cái là tài sản lớn còn hôn nhân thì đều giống nhau kiểu vỏ dưa vỏ dừa. Đừng thấy mà nghĩ nhà người ta hạnh phúc hơn mình.
    Tôi nghe câu đuợc câu chăng chuyện dịch cúm anh về em, liền nói: về cưới luôn ở hẳn.
    Không biết tới bao giờ tôi mới hết sống ảo.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Anh viết dòng nọ giòng kia để tôi chốt 1 câu em vẫn yêu anh đấy thôi.
    Tôi nói nghe anh là người đầu tiên.
    Tôi đúng là chẳng thay đổi gì 10 thì 9 câu có dấu ?
    Có câu: bạn thay đổi thế giới thay đổi.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chúng sang tới không có chuyện j.
    Con em nói không biết làm đâu, có khi quên lái xe.
    Chị chở em về kẻo nhớ con quá.
    Đồ ăn sẵn sàng.
    Tôi đi và chúng cũng đi.
    Vây là trời không chia lìa chúng, tai ương từ miệng.
    Tôi đang nghĩ cách câm.
    ————
    Phạm H đang bị tôi giăng mồi.
    ————
    Nguyễn T thì dần nhờn với thính.
    Tôi không cần nhạy xảm mọi lúc.
  10. tranthihuong66

    tranthihuong66 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/09/2018
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    4
    câu chuyện hay

Chia sẻ trang này