1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Về tới nhà sau 1 tuần - may quá – suỵt – mùng 1 đấy – suỵt – và sáng ra vợ đã hét bục ống nước lênh láng khóa ở đâu - ở cái van tay sắt tròn – ôi bắn ướt hết – chỉ cho mà không làm được nữa – bắn thì lấy cái my bag này che lại rồi vặn – bục ống thì lấy cái cây chêm lỗ lại – cái lỗ mục kia ai dạy đâu thì lại giỏi chêm chêm thế - nữa rồi – thứ 3 nó sang đấy anh chuẩn bị - cái mả mày đọc “ông Thuần chuẩn bị hồ sơ” – nữa rồi – từ hôm chú đi cả 2 wifi tịt mấy đứa kéo dây bên cái hub nhà cháu – hờ - chỉ có sang mà test 1 cái mất 1 giây mà đợi tao sống lại à – sao không thấy đứa nào gọi j – thôi cắt luôn cái giàn dây leo cho dông mùng 1 luôn – chắc tháng này mình bị vận hạn – điềm báo 1 tháng vất vả - thịt bò ơi anh ăn đỡ mì gói và chỗ khổ qua nhồi hôm qua – hôm qua nói anh dậy nấu em để sẵn thịt ra nay vẫn đóng đá – chẹp – nấu 1 gói mì ô ma chi ăn với 3 khúc mướp nhồi 1 chút rượu đào tiên – đem rửa xong xuôi lại nhìn thấy cái chảo điện nằm trên lavabo – rửa – xong lại thấy cái xoong nấu khổ qua bên bếp – bó tay để đấy đã – khi bực ít người còn minh mẫn - hay là chọn cách đừng bực – nhưng không bực thì không thể không kêu Trời 1 tiếng – sắp lại quần áo – mình ghi nhớ quần 34x32 áo M – sao rắc rối mấy cái 35 vừa cổ vừa tay thì ngực vai rộng - ớn mấy số đo của nữ ghi tới mấy chục số vào sổ - béo mấy tên thợ may tì chỗ này chiết thử ấn ấn kéo kéo chỗ kia – thời @ đàn ông luôn fải chờ phụ nữ như vậy.
    Ta luôn đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống – mỗi thứ có 1 chút hóa bừa bộn – cô Thắm đừng thấy lạ - tôi về nhà vợ khi ăn xong đem rửa bát của mình cất vào chỗ - nay vợ nấu cơm thì tôi rửa bát chén – khi tắm tôi giặt quần áo của mình nếu vợ nhờ cũng giặt luôn – nhờ rèn luyện giờ cũng đủ kiên nhẫn phơi hết đám quần áo – nào là giũ lộn kẹp – ui cha mệt - nhì đám quần áo bị bạc nơi cổ nơi tay nơi này kia mà xót – hàng hiệu bị họ chà bàn chải không thương tiếc thế ai chịu nổi – đành bấm bụng mặc 1 hôm rồi tự giặt – giặt tay đấy nhé – sắp mấy thứ gửi cho ông con – nó lại chê đây – thằng này cấm biết giữ đồ cho j mất đấy – lại nhớ mấy ng quê chỉ ưa hàng mớ - chê hàng hiệu xấu.
    Một chân lý khá đơn giản về kiến thức cuộc sống là: người ta biết j mình biết nấy – biết ít còn hơn không biết j – người ta có nhiều tiền thì mình có nhưng ít – ít cũng 40k (1 đĩa cơm dọc đường) – hôm qua mình ăn cơm và 1 cô bé hỏi ăn cơm mình trả hay nhà xe? – mình – nó gặm quả táo – ta ăn cơm và ngẫm nghĩ ngày xưa Trần Quốc Toản liệu có bóp nát nổi quả táo – ta tự nhủ bọn trẻ thời @ khi vận nước tới chúng sẽ bóp được.
    [​IMG]
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Từ ngày làm bố nay mới được thằng con nhắn tin rằng đã nhận và like mấy cái áo gửi hôm qua lập tức ta gọi điện an ủi mình – ta rất vui khi nói chuyện này với mẹ nó – thế đấy – ta dặn nó đừng xài chung với mấy đứa – ok cất rồi cần mặc để khoe – cái áo có mũ trùm đầu rất hay có cái mác to đùng còn trước ngực là hàng chữ to tổ bố cho ****** mặc đi quét rác cũng không dám – nhận đi mà con – im không nói gì - Thằng này làm ta bị họ bêu riếu rằng dốt nát mất gốc nọ kia là con sãi ở chùa mà cô họ không biết làm thế la ta bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng rồng rồng đắm đuối vì con - sắp tới ngày tận – ta nhận thấy 1 cái gọi là hợm..
    Chúng tranh nhau ăn kẹo cao su chê chocolate đắng - cái chicago ngọt còn cái mexico đắng – ta cũng vui – còn 2 kg kẹo trong tủ kkkk – năm xưa ra HN ta sợ phố đông lỡ xe cán chết nên mua 2 cái bảo hiểm nay còn 1 đã tới hạn nộp từ 28.3 – duyên nợ chắc từ cái vụ này – thấm thoắt 10 năm rồi – máy có tin nhắn báo số dư TK – rút tiền sao mà xót thế.
    Ta về - em ngỡ ngàng – chẳng biết bao giờ gặp lại – hết canh nhé – xưa nay ta không biết có chuyện bị ai đấy canh – vi phạm nhân quyền rồi đấy.
    Hôm nay không gặp để nói rằng bộ đồ này không đẹp – nói rồi mà – dù sao cũng vui vì nó đang thơm và rất dễ chịu – còn nhiều bộ nữa – có quá nhiều dự định mà ta lờ đi – cuộc sống đang yên ổn hãy để yên – hôm nay uống viên hoạt huyết dưỡng nào và nghĩ sẽ ngủ dễ - nghĩ thế mà ngủ được thật.
    Ở đây khá lý tưởng – không khí trong lành – mùi thơm của đất trời thì khỏi nói – trong vườn đám hoa mai chiếu thuỷ hoa cau hoa cỏ thơm dìu dịu mỗi chiều về ra dạo quanh đó – chiều nay trồng thêm cây sao đen – loại này chắc khi mình về vườn vẫn chưa có bóng mát như tên Giám đốc nói – đôi khi thấy ló ra một điều dở hơi – ta lại thấy lo lắng 1 chút.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Mất cả ngày hôm qua phơi nắng người thì đau ê ẩm ngày nào cũng như này nào sớm trưa chiều tối ồn ào cứ ngủ sớm thì dậy sớm hôm nay lại nắng ngồi một chút rồi ra ngoài đã nạp 1 tô bún 1 ly café 3 kẹo chocolate thấy cũng ổn thấy lao xao đâu đây hoá ra có ng đòi nợ nhau 2 tháng rồi chưa trả còn lấy hàng tiếp thì cô chú sao chịu nổi tên kia dắt cái xe đi nó mới mua 42 củ trưa em tìm trả cái jack nối để anh làm ừ nếu không tìm thì đền tiền đây chưa có cái gì rời khỏi tay ta mà biết tự quay về nhất là vào tay game thủ một tên vãn việc sang đây cũng chén đều máy ảnh trong tay thấy gì cũng chụp làm tài sản lớn nhất của con người là trí tuệ thằng này trông xấu mã như mình hình như mấy thằng lùn lùn mập mập mắt to to bụng to to chẳng cải tạo được tội gì khi chỉ cần cái mã cái lưỡi làm vui lòng người khác đã ổn – chẳng dại gì rao bán hộ bạn gái cái gì đó nó bảo ta lấy cái máy không ổ cứng 5t5 bây giờ chừng ấy tiền dù là lá đa cũng nhiều ta thương đời và cũng không quên thương ta – em thì nhắn tin đừng mua vé vì chưa muốn đi đâu là hết tiền mọi mong muốn bị tắt điện – quay vào trong nhất định ôm quay ra ngoài chắc ăn lần này không tha nữa mong quá mong quá thì cuối năm nhé – nếu không đặt vé thì 19 không thể đi – ngồi 1 lát cho nắng thêm mình có ra thì chúng cũng chưa làm đâm gây thù chuốc oán – đời người vạ vật sẽ hỏng người tiền chỉ là vấn đề đầu tiên có người chuyên đi vơ đi cướp của người này rồi fải chia cho người khác âu cũng là định mệnh – sáng ra nước tràn ngẫm mới thấy chẳng có gì dễ ta không thể làm được những việc người khác làm và ngược lại tới 1 lúc nào đó người may mắn đọng lại 1 thứ gọi là cá tính tạo nên xã hội – cuộc sống muôn màu và hợm là một màu đặc trưng.
    Thôi đi đã hoa cỏ thơm lòng ta nhẹ nhàng quá ai ai cũng đang làm việc sắp lễ ta ra khỏi nhà khi không còn đi đâu thì mới về nhà tự do là vậy.

    Bắp bò 1 cái 2 kg, xương ống bò ít cũng 4 kg, gan bò 0.5 kg, huyết bò 0.5 kg, giò heo khoảng 1 kg, thịt thăn hoặc đùi bò 0.5 kg, chả 0.5 kg; 1 bó sả tươi, bún tươi sợi lớn; luộc sơ tất cả xương thịt, rửa sạch chế nước cho khoảng 20 tô, đun sôi lên để lưảu liu riu 3h vớt thịt ra, để xương ninh thêm 1h, giò heo luộc riêng trong 1h vớt thịt ra ngâm vào nước có đá đến nguội thì quấn lại cất tủ lạnh, đập 1 củ gừng cho vào nồi nước giò. Thịt bò cũng ngâm nước có đá để nguội cho vào tủ; băm hành và nửa chén sả cho vào nước lèo; làm sa té: phi thơm hành chuyển màu vàng vớt ra, sả cũng phi vàng, bỏ thêm ớt bột, ớt khô,hành, đưòng muối bột ngọt.; rau bắp chuối, rau thơm; trước khi ăn 20 phút cho bó sả, bột canh, muối. nước mắm, bột điều nêm hơi đậm. Sắp bún ra tô, chả xắt lát cắt đôi, bò bắp xắt mỏng, huyết xắt dày, bò tái thì để lên hoặc nhúng sơ, cho sa tế rồi chan nước, rắc hành ngò ăn chung rau sống chanh ớt tươi;
    Có thế mà nói anh ăn ngon sẽ bỏ theo em – đói đầu gối phải bò – còn ăn ngon thì có bỏ theo cũng đáng – ta thấy đầy phụ nữ nấu ăn dở ẹc.
    Từ lâu ta phải hạn chế đủ thứ chẳng dám ăn uống hút xách nghĩ cũng buồn cho đời.
    Có con chim cu treo ngoài nắng lăn ra chết – từ nay không cu ki gì nữa – mất mấy triệu tiền chim giờ còn mỗi chim mình – thân phận cá chậu chim ***g nhà này còn thiếu tai hoạ nào nữa đâu.
    Nãy đi lên nguồn nước gặp ngay thằng tiều phu hai bên hỏi han rồi về - nó khơi nước chảy nơi dốc đá về ao nhà nó làm sao còn về mình – chước ù té quyền là thượng sách.
    Qua cái chỗ rừng keo 2 bọn có cả ngàn cái hộp nuôi ong – thằng tiều phu nói là chúng cho ong ăn j đó chứ k hẳn là hoa rừng – cái mùi đường mật chua chua dễ sợ - khi ta ho vì hút thuốc lá mới nhấp chút mật ong rừng – hôm nọ mấy đứa hò nhau mua khỉ về nấo cao nhà này cũng làm nửa kí ta k dám đụng – sợ – mình như này mà bị doạ ăn tươi nuốt sống bao lần – chẳng biết vì cái gì.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Được cái tờ quyết toán nhẹ người – thua trên thế thắng bởi vì ta nắm đằng chuôi – lý sự - cùn chỉ có khi chẳng bị ai quản lý – còn lấn tới bằng mối quan hệ tận thuở hàn vi – ok!
    Có 2 điều cấm kỵ 1 là không được hỏi làm gì 2 là không hỏi lương bao nhiêu? Tự nhiên hôm nay dân thấy cái bảng lương tháng 3 – một số kẻ cần thì giấu đi – ta chẳng mấy quan tâm.
    Trên kia đang phá cái tấm tường thạch cao che cửa sổ - ai đời phong thủy mà hướng nhìn vào sườn đồi còn qua cái nhà vệ sinh nữa – dân còn khổ đây.
    Lốc máy lạnh cháy rồi – ta gỡ cái quạt đặt vào khe cửa phòng bên xin tí lạnh mà mùi tạp nham quá – sợ nhất cái mùi của người đời – tắt đi đã khó chịu quá – ta đúng là kẻ dễ sợ.
    Có người đòi nằm lên ta – còn nói chỗ ấy đừng cho ai nhé – giỏi đấy.
    Về nhà mới nhớ hẹn cho xem wc – lâu không thấy mặt – nhớ - hm giờ ra ngoài phơi nắng có thấy mặt đâu – hôm đi tắm về em đen toàn thân 3 chú cháu hắn bôi kem mà da vẫn lột từng mảng – em biết anh lo nhưng thôi từ nay không cần nói thế nữa nhé – người đâu lạ luôn tiêu đến đồng tiền cuối cùng – cũng may là ở đó chỉ siêng năng là có $.
    Ta đã học cách vui vẻ được ít lâu thấy thật thoải mái dễ chịu – chú nhắc cái tấm đan bị rỉ cần sơn lại – đừng nói chúng đái vào đó – nói như thế cho vui lòng.
    Ngốc đến mức phải học những điều nhỏ nhặt như thế!

    [​IMG]
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Đi qua cái bảng thấy tên mình trực đúng 1.5 – thế là xong phim – được thêm 200k nộp quỹ 100 – qua cạp lại 2 cây sanh rã tay – ngoài kia đang ồn ào – đâu đó họ đang nhậu ra mắt – bao nhiêu việc đang chờ - có 1 cái ghế da to tổ bố kéo xuống để hội trường – có 1 cái ghế da cũng to tổ bố và 1 cái ghế gỗ nệm da nữa – đời mình chứng kiến cả chục chế độ - riêng ở đây đã là tứ đại – chẳng thấy ở đâu có tới 60% số người đã ra đi – có ta và ta quay lại và dừng lại – mọi chuyện ở phía xa – năm nay dự kiến lại báo lỗ nên không có quỹ phúc lợi.
    Chẳng còn sức mà nói chuyện hay gặp gỡ ai.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Qua ngủ từ chập tối – tự nhiên từ chiều qua đói cồn cào phải ăn 2 lần – rồi sinh buồn ngủ. May có sức nay làm.

    Người ta đi nghỉ lễ từ hôm qua đây thì hò nhau làm lễ động phòng cho GĐ – đón thầy chùa từ 3h – tờ mờ sáng cúng chay mấy chỗ - mình quay phim chụp mấy cái ảnh để làm gì – để sau chúng ghi ra mà sắp lễ - hương lên mà thiếu này thiếu kia cái ly cái tách chén rượu chén nước …- hơng…bái…hơ….lạy 2 lạy bái hơng hơ ơ…(lạy gập đầu sát đất) –hơ ơ.. keng keng sập sập keng keng – cắm hương ra chúng sinh (cắm 1 chỗ nhé nếu cắm nhiều chỗ thì sau cứ phải cắm các chỗ đó – rằm tháng 7 soạn lên cúng thượng nguồn – ăn lộc đê – đồ chay cũng khá ngon – ta ăn mấy lát bánh mì và phô mai và 1 bánh chưng nhỏ - hò nhau đổi hướng ngồi của GĐ – đẽo cày giữa đường thời @ đê – ta lượm cái tủ nhỏ coi như chiến lợi phẩm – cái ghế bố được phụ trách KT nhồi về phòng nó.
    Đang thịt nhím – con này 8kg mua 1,5T – trưa nay là ăn mặn.



    Sáng ra thấy ngay cái cọng cây gãy trước cửa - thôi bỏ mẹ chẳng biết tai họa j đây - lo lắng - thằng cu ấm nghịch quá mình đốt vàng mã nóng bỏ mẹ lại cứ sán vào sợ nó bỏng mình gạt 1 cái báo hại ngón tai bầm tím lại bị bồi thêm 1 phát chảy máu - về dọn phòng thấy mùi hôi giở hết IQ đóan 1 cú tháo cái nguồn máy tính ra chú thạch sùng nằm chết chỗ 3 cái cọc điện U220 - một lát thấy hắn vào ngó bảo cho con Tùy cái bàn nó làm văn thư cần bàn rộng - hi ta vẫn gọi yêu nó là Tùy Anh - chính là con bé tựa tủ tay chống vào má đấy - ta cao đúng bằng cái tủ ấy = 183cm.


    [r2)]
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Thế là mất toi ngày nghỉ - chưa sáng đã bị khua dậy – Hải giao cho ông và BV trông chặt cây ông chỉ cây nào chặt cây nào tỉa ngọn – đấy – câu nào hành động cũng về phía ta – xưa nay vậy cấm thấy câu nào lực hút về phía họ - cô Út thì bảo làm thân anh để đỡ nghĩ nát óc - hỏi anh cho nhanh – ta quẫn thế nào 3 năm trước bán 1 cây 80k giờ nó đếm 11 cây trả 5 xị vậy mà ta lại tưởng mỗi cây 100k nên ừ - trời ui mỗi cây chưa 50k – ngu thế là cùng – chúng vơ vét thêm vài cây – thằng leo lên chặt đúng vào cái ngón tay hư báo hại ta về lấy băng – tới chiều nó lại bị ngọn cây rớt máu chảy tiếp – thằng con GĐ lăng xăng ngón chân bị kẹp bóc móng – lại ta đem 4 băng và 1 lọ sát trùng – ta lén mang gói kẹo cho vào cái làn của mấy cô nữ - thằng cầm cưa cũng nhiều km như mình nên về sắp mấy bộ đồ vào túi đặt cạnh cửa – mon men ra cạnh nó bảo tớ cho cậu mấy bộ đồ cậu lấy không? – dạ có lấy lao động - ờ ta lấy ra cậu nhận nhé – chú không cho con – mi người nhỏ rứa sao mặc ta chỉ có đồ vậy còn mi lên GĐ mà xin – thấy đồ xịn không ah – có 2 cái kính định cho sợ chúng chê – cái đồng hồ GUES định cho mà thôi đây là dấu chân xưa với lại cái dây vừa thay xong – thôi – trưa ăn cơm nguội – vác bát xuống xin chút canh xong uống 1/3 chai nước ngọt – bật máy lạnh ngủ một lát bị máy cưa khua dậy – sáng mát thấy mấy kẻ lăng xăng chiều cấm thấy 1 mống – thằng hàng xóm bỏ giấc ngủ trông ngọn cây không cho chặt – nó giữ che mát nhà nó đã – ta sẽ chụp ảnh thằng này cho bà con chiêm ngưỡng – gió bão đổ cây vào 1 nhà sẽ bốc cả dãy lên trời – suy nghĩ của nó chỉ không quá ngọn cỏ - phần ghê sợ của mỗi con người không thể che giấu.
    Ghi vào đây đoạn đối thoại rằng: lần nào em cũng chủ động gọi anh – lần này gọi vì sợ lỡ răng đau k gọi được – lần sau anh nhớ gọi.
    Phụ nữ sớm nắng chiều mưa chẳng thể đoán trước điều gì – ý nàng đổ cho răng đau sợ nó sưng cái bộng lên kẹt họng không thể hiện được nên đã gọi điện sớm vậy mà không quên dặn lần sau tới lượt anh gọi trước để làm lành nhau đó – con người này mà lại fải … - hì – may quá khi đó mất wifi ta ngủ dậy thấy nói là em nhớ anh.
    [​IMG]
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Ta chưa có tất cả nhưng lại cảm thấy chẳng muốn gì chẳng muốn cả viết gì vào đây trưa nay tự nhiên nghĩ nếu họ không vì ta thì ta sẽ lấy người nữa đi làm về hí hửng nhưng bàn vẫn trống không lấy 1 cái bát tô xúc cơm với 2 khoanh khổ qua nhồi với chút cá kho lên trong 3 phút xong bữa trưa khi sáng biết bên ấy ăn 2 bữa còn không có thời gian và không bao giờ ăn sáng vậy mà ngó lại đã 60 kg đợt này đi rút 5 kg và mục tiêu là rút 10 kg nhưng chưa thực hiện j vì vấp phải kẹo chocolate buổi sang họ cướp của mình 2h cứ nghĩ trưa về họ trả sớm nhưng không họ về đi tắm rồi cũng xúc tô cơm ăn ở dưới trên này ta tắt đèn bật máy lạnh đọc sơ mấy tin tức bằng cái ipod nói chuyện với người đầu đâu vài câu rồi bye bye nghĩ sống như thế này còn đòi hỏi gì nữa chợt nghĩ tới 1 câu hát cuộc đời còn có cả những nụ hôn đâu đó nơi xa ta có 1 nụ hôn tiếng cúc cù cu là chuông báo dậy đi làm buổi chiều wk đến nhanh quá ôh phát hiện ra công cụ giải quyết nguyên nhân cốt lõi của vấn đề “5 tại sao” (hỏi Tại sao 5 lần) – 5S là của người Nhật.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Lại mất toi 1 chủ nhật cuối cùng cái xi lanh cũng được đưa lên – tên GĐ nói ai ăn thì ăn sau đó làm – tên TT nói no mọi người không còn sức – trẻ thật chán – ta ngủ 1 giấc dậy thực hiện 5S tắm lang thang chút về chơi – vô định – bà lão không biết tự lo cho mình – ưa khen nịnh – bà này mắc bệnh con Lừa – thứ 7 CN nghỉ nhưng nhất chết cũng đi dọn dẹp j đó việc công – lau li bên ngoài còn nhà mình bỏ đó.
    Hôm nay ta ăn bằng 1 cái thìa 1 cái đũa.
    Ai chưa có vợ thì nhớ tìm 1 người có cái chữ biết nữ công gia chánh tạm đủ và ưa lau chùi nhà cửa.
    Ôi trời là nóng trông cái thằng điều hòa hơn trông mẹ - trưa ngủ nhà vẫn đắp chăn - trên kia cửa mở toang hóa ra cả 3 máy đều chít – mọi chuyện cứ dồn cục nay lại fải ôm trang web – chính mình mới là con Lừa!
    Từ tháng này điện lên ngàn rưởi nước vẫn sáu ngàn rưởi.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Qua mất ngủ vì uống trà tối xưa nay ta không dám uống trà hay ăn hoa quả buổi tối con người đâu quá nhạy cảm còn lơ mơ lo nghĩ mấy việc không thể hôm nay là sinh nhật Trang mọi lần nhà tổ chức ăn đâu đó ta gửi vài lời theo gió vậy mà cũng cảm kích lắm hôm nay là Nhân đi chắc cũng chuẩn bị xong nói anh có muốn mua gì mình lờ đi có muốn ăn 1 con tôm lột vỏ nướng lại sợ gout kẹo chocolate ngon lắm mà ta nên ăn kiêng hôm nay chắc sang đám cưới cũng muốn gặp lại mọi người xong fải về ngay hôm nay như mọi ngày ta dậy sớm bao nhiêu việc đang chờ hôm nay mong cái máy lạnh sớm chạy.
    Chẳng còn chút thời gian nào để lãng đãng – bức bối vì áp lực nhưng nên sống như vậy để đơn giản hóa mọi thứ.
    Ah, nhà bên đi qua hoa cúc ta cũng có một bông cúc đi qua hơn 30 năm rồi vẫn nguyên một vết cứa nàng bây giờ như nào nhỉ nghĩ đến mấy cái hồ lô ta ớn luôn nên dũng cảm như vậy.
    Đừng có dại mà yêu hay lấy em nào mập - - -.

Chia sẻ trang này