1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Đã 2 hôm tôi không dậy sớm dù thời tiết đẹp. Chiều qua về sớm đi bộ, vài club phố cổ dập dình nhạc lúng liếng bia rượu dập dìu giai nhân.
    Cuối tuần cũng xả hơi cho đáng sống: thức khuya chút nhưng không được hát, uống 2 lon bia, lo dọn dẹp nấu ăn. Khác là ăn không ngon miệng khi chỉ 1 mình. Nó còn hẹn hò với ai đó lúc họ gần sáng. Nó trêu chọc người khác và không thích bàn tay ấy dù biết bên ngoài trông xấu hoắc. Nó thất vọng khi người kia video call gặp mẹ nhưng giả vờ nói gặp em thời con gái.
    Thứ 2, bắt đầu 1 tuần chưa yên bởi sự khởi đầu của họ, sang 3 hôm vẫn nói chưa quen giờ, điện thoại dính tai mỗi khi thấy mặt. Họ ăn 1 chuối trong 5 giây rồi biến mất cùng câu chuyện đang dở.
    Thứ 2: nó vẫn dậy muộn thấy em khóc vì nghĩ bị bỏ rơi, chúng gặp nhau đúng nửa tiếng.
    Thứ 2: mọi thứ trở về đúng lịch trình, trẻ con ngủ 22h em ngủ 23 và trưa, giờ làm chat 1 phút.
    Thứ 2: lãnh lương, cảm ơn và có j nói em.
    Con đường mở ra phía trước mình chỉ cần đủ sức theo nó.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi nhớ lần vừa về hơn 1 tháng loáng qua.
    Tôi nằm nhà hơn 1 tuần chẳng thấm tháp.
    Ngoài kia lác đác xe còn người không mống nào.
    Ngủ tới hơn 11h dậy ăn no xong khểnh cem phim cowboy.
    Chiều tập thể dục tại chỗ rồi ăn rồi tắm rồi ngủ.
    Mai đi chợ mua thịt, rau cải và nước có gas.
    Tê nhạt quá!!!!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Mua 2 chỗ toi gần sáu chục.
    Vài người đeo khẩu trang.
    Các thứ vẫn tương đối đủ.
    Họ lắp thêm các miếng dán dưới sàn để giữ khoảng cách và lắp 2 tấm mica chỗ trả tiền để chắn với thu ngân; mình đứng đó sau khi đút thẻ và nhận thẻ ký tên và đẩy xe đi; người xêp hàng vào túi và để vào xe xong thì đi ra xa.
    Mọi chuyện khá trôi chảy, vào 1 cửa ra 1 cửa.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi nhắn tin rằng nằm nhà mà ăn khoẻ hơn đi làm nên chỉ sợ chết đói, dặn nhau đi làm về là trút hết ra và tắm sạch khỏi mặc gì.
    Em dặn anh giữ gìn lỡ chết biết làm sao!
    Anh viết em nói tiêu cực lần cuối để sống tích cực cùng thế giới thoát vận hạn.
    Có 2 bà dòng, họ nói mấy tiếng liền. Tôi chưa dám chọn các phương án: nhắc họ đeo khẩu trang, tách 1 người ra hay mua thêm cho họ 1 con vịt để tạo cái chợ Cô vít luôn.
    Viết ra đây: người ta cần 2 năm học nói, 60 năm học cách im lặng.
    Tôi được học: khi nói, nước bọt bắn xa 3 mét.
    Nước bọt rất nguy hiểm, bạn hãy nói trong miệng hoặc hơi hé môi.
    Theo tôi thấy: cô chị miệng rộng gấp đôi cô em nên nói nhiều hơn hoặc át đi.
    Miệng tôi khá chuẩn, có khi mấy ngày mới nói vì sống 1 mình.
    Miệng bạn nhìn có yêu không?
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày.
    Đầu tháng nó nhắn tin đòi tiền, đôi co vài câu cũng viết Check trả.
    Đời nó có 1 lần cách đây vài hôm đã cất tiếng nợ tiền. Cũng 1 lần viết tôi không lấy và đừng đòi tiền lúc này!
    Giờ này hôm qua, Tuấn gọi điện tán nhăng. May không ở đấy và phát hiện nó sợ cúm đến mức hết thuốc lá hết xăng hết muối cũng không ra ngoài. Có hết cấm cũng không mở tiệm. Tuấn ku vẫn làm và rủ về chơi toi từ chối sợ bị đổ vạ.
    Hôm qua đi ra ngoài thể dục, mọi chuyện không khác nhiều. Quán rượu mở, quán ăn to go open, cô vợ đẩy xe nôi bên cạnh là chú chồng.
    Đêm qua mãi mới ngủ nổi, cố gỡ bỏ mọi ý nghĩ để đầu óc trống rỗng như thường lệ.
    Sáng nằm tới 11h, oằn oài chán thì ra ăn.
    Xong, pha cà phê và cố uống ly bự cho không cao thêm nhưng to bề ngang.
    Bụng no nằm khểnh nghe nhạc, có lẽ đời sướng nhất lúc này.
    Tập thể dục từ 16h và đi ngủ lúc 23h.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Bây giờ 16:45
    Đã hơn 1 tháng ăn chơi chưa biết chán
    Chưa lần nào nó ngủ ngon đêm thứ 2
    Tập thể dục khiến người đau ê ẩm
    Ban đêm thì không ngủ được
    Ban ngày thì lơ đơ bả gà thợ lặn
    Tìm và gặp những việc dang dở hơn 10 năm trước, lỡ chết vì cúm thì hoá bùn
    Đôi câu với người này để biết về người kia về 16 năm qua không gặp
    Vài tiếng với người năm ngoái
    Họ đang bị buồn ngủ
    Chưa trả mời email CQ
    Tôi lại chơ vơ
    Nghe nhạc
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Một tháng sắp qua ta vẫn trơ tuế, nguyệt lặn vì chẳng có ai để ý. Về lại vườn hôm 19/3 ra khỏi hôm 8/5 người ê ẩm vì cày nay vì mở cửa biển lôi hết khách nên ngồi không gà gật.
    Sáng ra có 10đ chưa thấy may mắn nào đến, hôm qua rờ cơm thiu nhưng không tệ lắm.
    Hơi nhiều chuyện còn dang dở cho thấy trời đất này đâu cũng vậy. Sáng ra gửi 1 email cho tay kia kính gửi VQH, ở đây chỉ rất thân mật mới gọi tên còn ở mình mà gọi tên là chửi. Chú này đứng chủ 21 nhà máy thuỷ điện và cơ man sản nghiệp của bank cả đấy hắn nói với tôi thế.
    Không có thời gian không có gì. Có thời gian ngồi viết nghĩa là không có thóc.
    Đang nghĩ về những người đang phơi nắng ở biển, tự nhiên thèm!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là ngày của các ông bố.
    Bố tôi trở về vào tầm này của năm 1976 và ra đi sau 17 năm.
    Hôm nay, trời khá đẹp lúc bình minh nhưng sau đó nắng nóng và cuối ngày vẫn mệt mỏi. Tôi ăn 1 bụng và nằm thở,
    Hết 1 tuần.
    Ngày lại ngày qua đi, ít khi tôi có được cảm giác thoải mái. Cuối ngày nào cũng mệt và mệt.
    Mỗi ngày tôi nhận ra thêm về người đời và nói thẳng vào mặt họ hãy để tôi yên.
    Nhận ra con đường đi của mình đành vậy.
    Mọi thứ đang vụt qua hay là mình tụt dốc...
    Chưa khi nào tôi nhận thấy như lúc này tiền là quan trọng. Khi vẫn kiếm được thì phải cố.
    Tôi cần phải tiếp tục làm việc.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Muộn!
    Thứ 2 bắt đầu 1 lệnh mới.
    Cúm lây lan với tốc độ đáng lo ngại.
    Mọi người tự biết cách sống cho mình.
    Hôm qua về từ 5h ngủ sớm để biết mình cần ngủ mức nào.
    Hôm qua đi mua mấy thứ. Một người bố giấu đám vợ con chỗ hàng cây để xin ăn bằng cách chỉ chỉ vào bụng vào miệng. Tôi lấy tờ tiền đặt trên cốp gió thổi làm anh ta chạy theo vớt lấy.
    Vào shop bảo vệ bắt đeo kt, anh ta lật bảng số đếm người vào và ra.
    Sắp đến lúc đói kém thật.
    Giật mình khi đọc lại đoạn đời cũ
    Một người đà bà cũ cùng thủ đoạn rất cũ
    Thấy mình vẫn cũ kỹ
    Lo lắng một chút cho sự lạc lõng khi nhìn vào lòng người.
    Nay hay mai phải đối diện với kẻ thiên về đàn bà.
    Vợ nó nói nhỏ: em chẳng được học hành
    Cũng đủ thấy mình may mắn
    Học lại từ họ cách tồn tại trong cuộc đời này!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Áp lực cuộc sống hiện hữu.
    Lúc này ai cũng như ai, bản chất tận góc khuất cùng lòi ra.
    Tôi vẫn chư thể ra ngoài vì giới nghiêm vì cảnh báo và vì người khác lo cho mùnh.
    Ngày qua ngày chây lỳ nằm một chỗ bao nhiêu là thú vui. Cái laptop họ để ra thì hỏng bàn chuột vì thằng con chơi game quá nhiều, cái đầu băng cối thử xong để ườn đấy.
    Lễ năm nay chắc ăn cháo, công viên hay cửa biển đều đóng.
    Chưa hết những biến động đem đến bất an.

Chia sẻ trang này