1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Lễ đang đi qua
    Tôi nhìn thấy nghe thấy ngoài xa kia
    Gia đình bạn bè xã hội đang sống
    Những ngày từ xưa cũ vẫn đấy kỷ niệm
    Hiện tại như dừng lại trước mắt
    Ngày ngày chậm trôi tôi níu lại
    Tháng 4 mùa hoa loa kèn và cá hy vọng
    Tháng 5 của 43 năm trước dại khờ
    Giờ nhìn thấy những mái đầu không bạc thì hói lọi
    Bốn năm viết hằn trên mặt tôi kính không che nổi ngay cả trong gương
    Chợt thấy mắt mát mát vì vừa thử đeo kính mát
    Trong cái xe già 2001 mọi thứ vẫn tốt khi nó nằm yên
    Câm lặng audio không câm lặng khi nó ọp ẹp qua lằn đường
    Trên đường đi đổ xăng
    Năm tháng dài nó cõng tôi
    Không đơn giản là vô tri khi mình đừng ruồng bỏ
    Thứ cần thiết nhất là thứ ngay trong vòng tay
    Chủ nhật
    Còn 1 tiếng rưỡi nữa mi đừng đến
    Để tôi nằm yên nơi này...thầm thì lảm nhảm
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bước chân này tới đây 5 năm trước
    Một buổi tối nọ, sau giờ làm con ngựa già cõng tôi hơn 5 tiếng. Hôm nọ họ dọn vườn tôi đem nó ra ngoài đi đổ xăng; xương cốt nó rệu rã hơn sau 2 năm nằm ổ. lão già đem can xăng sang tôi đổ vào họng đề cái thứ 2 nổ máy liền khiến lão trợn mắt.
    Tôi ở đây hơn 4 năm rồi, oh em lên đã thấy anh trước đó uh lên nhưng chưa ở.
    2 người 1 nhà cửa ai nấy đi, chìa khoá ở đó - hạn chế giao tiếp là cách tốt nhất duy trì sự tồn tại. Bởi vì, không ai có thể thay đổi ai: đừng bao giờ tin - bạn thay đổi thế giới sẽ thay đổi sợ chưa!
    Tôi cứ làng nhàng, em thì không làm chậm được - thì làm lại để rồi cùng về đích.
    Kỳ này người đau đau.
    Thời gian tên kẻ thù của những kẻ trôi dốc, tôi không dám nghĩ khi nào như mẹ gần 90 vẫn tự tại.
    Mỗi ngày, linh cảm cho tôi biết trước về 1 ngày. Dù không sống bằng hy vọng nhưng tôi ái ngại mỗi khi thức dậy thấy mớ chăn gối nhàu nhĩ đêm qua mình chưa yên.
    Chẳng có nhiều lý do để như vậy: nhà con trai tự mua máy giặt sấy không dám xin hỗ trợ, vừa mua cho cái tủ lạnh 400 lít bị chú la rầy vì không báo cáo. Tôi đã cảnh báo mất con cháu vì mấy thứ liên hệ vớ vẩn, cần thì tháo TV khiêng tủ vào gậm chạn.
    Tiền là thứ không biết bao nhiêu cho đủ.
    Sinh nhật đứa cháu 2 tuổi: tôi nhắc cho chơi 1 năm nữa là bắt đầu tự lập. uhm nó theo 2 con chị từ lâu: Gấu dậy, bật dậy xỏ dép khoác balo đội mũ sẵn sàng tới chỗ gửi.
    Tiền cũng gây khó xử vì có khi tôi làm 1 hôm hơn tháng lương mẹ nó. Ăn học để đấy chờ mớ con nhỏ dần lớn. Đơn thì nộp để quên đi vì thời gian chờ cả 10 năm, chả lẽ không tin vào sự thật đổi đời này.
    Tuần này có ngay lễ mẹ đi làm đủ, giờ đang ngồi không cho cái ghế nó day nó vỗ sau lưng.
    Chẳng lý j đau người
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là ngày lễ của mẹ!
    Mẹ tôi gần 90 sống một mình
    Lý do đơn giản mẹ là to nhất trong nhà
    Nhiều tuổi nhất mắt vẫn sáng không đeo kính khi đọc kinh hay xem tv
    Tôi không dám nghĩ ngày nào đó tôi già
    Tôi thương mẹ ngồi trước quyển sách to bản
    Lát lát lại giơ 2 tay lên trời rồi cúi lạy đấng xa vời
    Xong đó là lấy ra thứ nước gì đó xoa khắp người
    May nhất là mẹ vẫn ổn
    Tôi nhìn qua webcamera thấy vậy và câm lặng
    Bởi vì, tôi cánh chim ưng cùng bầu trời tự do
    Bay quá xa để không biết ngày trở lại
    May có 2 cô em gái thi thoảng đi về
    4 đứa chắt gái
    Chẳng biết sau này có khi cũng bay nốt
    10 năm nữa thôi cố lên mẹ nhé
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Ngày này 7 năm trước:
    - Họ tiện mồm xui đứa cháu gái đi Mỹ và ngày này nó đến thật, 1 đứa gái VN đen đúa kéo 1 cái vali nhỏ. Chớp mắt 7 năm chưa về nhà.
    - Nhà họ, hôm trước khi tôi vừa ăn vừa xem buổi chia tay nó bên VN thì gây hoạ là 1 trận ghen; thằng chồng cầm dao lao vào con vợ gây chảy máu cổ tay trái. Ghi vào đây để khỏi quên.
    - Cũng tầm này 10 năm trước họ khích tôi đi và tôi cũng đi đuợc thật vào 1 ngày sinh nhật lần thứ n nào đó. 1 tháng lang bạt tôi không cảm xúc j nhiều ở xứ thiên đường.
    Hôm qua, hôm nay, ngày mai tiếp là chuỗi vô vọng chờ ngày về. Tôi chỉ còn mỗi 2 việc là sống để đi làm và đi làm để duy trì cuộc sống.
    Tôi có 1 người đi bên đời từ 12/12/19. Họ cũng như người đời hỉ nộ ái ố chỉ khác ở chỗ ngày nào cũng gặp tôi cứ như không hề có chuyện j. Vài câu vô thưởng vô phạt đưa họ vào giấc ngủ; chỉ có thế nhưng tôi linh cảm chuyện này sẽ kéo dài tới chết. Họ nói tôi ngủ 6h mỗi ngày thì nhanh già lắm còn họ thiếu ngủ rất mệt; đây là người thứ 2 tôi thấy ham ngủ; người 1 chỉ ngủ và mắt mờ đục do khóc cuộc tình lỡ, trái lại người 2 nói khóc rửa mắt vì mắt họ trong và cận nên trông lơ đơ.
    Hôm nay mở mắt lần 2 gần 8 rưỡi tthế là mất buổi thể dục. Kỳ này phải ăn no bữa sáng để đủ sức cho ngày làm. Cố để bao thuốc ở nhà để hạn chế 2 điếu/ngày giữ dáng đàn ông cùng chút cf đen.
    Cuộc sống khá vô vị khi không có gì để tiến tới!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Đã có 1 ông, sau 95 năm vi hành đã là ứng viên đầu tiên của cỗ xe. Tôi có góp tiền cùng ý nguyện không nên làm cái đuôi con rồng phía sau nhọn lỡ gây hoạ cho người thân khi tiễn biệt, ý nguyện đã không được truyền đạt. Tôi xem clip được quay thấy khá ổn, xe chạy nhẹ và không nhiều người níu kéo hay thê thảm.
    Ngày còn nhỏ, tôi thấy 2 anh em ông dẫn vợ con về nhà của ông anh cả cách nhà tôi 1 đoạn khăng, khi thèm táo là tôi tìm vật j đó liệng sang tận cây táo bên ấy rồi lén sang nhặt ăn.
    Ông đi tình nguyện từ 1946…sau đó đi lập nghiệp ở HN, Trưởng làng đích thân đọc điếu văn. Lễ viếng tại quê hũ tro cốt được chở đi như một đám tang truyền thống.
    Tôi học cùng lớp với Trưởng thôn và cô chị, sau này mới biết hồi ấy làng gom học cho đám trẻ hơn kém nhau vài tuổi. Cô chị đẹp gái như cái tên, ông này nhờ cái tên mà lên chức của làng.
    Tôi chưa có cách nào để xử lý ngày của mình; cả mấy chục năm nữa hay biết đâu được để mà sống. Thôi, hãy 1 lần sống bằng hy vọng: ước là 1 ma khoẻ cho mọi người đỡ bị phiền, thiêu thì chắc đồng mức và chất liệu chung là gốm. Nghĩ tới đây tôi đã nhẹ lòng hơn.
    Đứa cháu cần 1 tuần nữa để hoàn thành năm học. Bố nó sẽ dẫn 2 chị em lên rồi về lại. Cúm báo hại toàn thế giới nhưng khổ nhất vẫn là người nghèo mỗi khi họ cần đến tiền. Ăn uống thì tự cung tự cấp nhưng còn bao nhiêu là chi phí bằng tiền. Xe khách vẫn chạy nhưng chúng không đi vì tiền tx 2 lần đi về chùa lo.
    Lý do: mượn dịch cúm để nội bất xuất ngoại bất nhập. Đây chính là dịp cho ai cần hoặc phải thay đổi mình.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Bà ờ ngay sau nhà tôi,
    98 năm trên cõi đời nay lên xe về cội.
    Tôi, ở xa lắm vẫn ngóng
    Ai là những người đầu tiên trên chuyến xe mới này
    ————————-
    Tháng 8 năm 2009
    Ngày 4, lần thứ 2 tôi trở về công ty cũ ở Hà Nội
    Tôi mua bảo hiểm vì thấy quá nhiều người và xe thật đấy. Cũng có lẽ nó đã dẫn mũi lao gần 30 năm trước đưa tôi tới nơi này bỏ lại
    Em nói với mọi người: ông này là số 0 nhắc lại
    Tôi bỏ liên lạc từ đó nhưng giữ lại 1 câu nàng nói khi xưa: anh thật kiên nhẫn!
    Đủ 10 năm sau tôi nhắc lại em nói: giờ quên nhiều lắm…
    Tháng 8: người yên cũ nhắn hỏi đã về chưa cầu mong anh bình yên rồi tắt điện. cũng 10 năm hơn rồi còn gì.
    Có lẽ, 10 năm là đủ
    Tôi để họ bước qua đời mình
    Vẫn còn 1 người ngày ngày và 1 người tuần tuần hỏi han.
    Quá chán khi sống 1 một mình không đối phương đối thủ
    Tháng 8, thôi - đi xem phim Người đàn ông tuyệt vời
    Tôi thích phim có 1 em siêu chảnh
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Năm 1976, một buổi chiều đi học về nhà. Lần đầu tiên gặp bố; một người đàn ông da mai mái cùng bộ quân phục xanh sẫm như trong phim Bài ca không quên.
    Một ngày, chúng tôi đi về Lý Nhân nơi đoàn an dưỡng đóng quân, một số thực phẩm được cấp cho những ngày rời đoàn về nhà.
    Hỏi anh mấy giờ? 11 bố tôi trả lời. Tôi biết cái đồng hồ không còn chạy sau 1 lần đem cho thợ sửa.
    Tôi quyết định mua 1 cái đồng hồ RADO, hôm qua lấy cái chọc sim để đột cái chốt ngắt bớt mắt cho vừa tay. Cuối cũng phải đem ra shop $15+tax1.24.
    Hôm nay đeo nó, nghĩ bố luôn bên đoạn đời này của tôi.
    ——————-
    Hôm qua, ngày off vô vị. Cái máy lạnh hết gas nhà nóng 88 độ, họ về thay pin và hò ra; tôi tháo pin và nói pin chẳng để làm j, máy lạnh cần kiểm tra mỗi đầu mùa hè để nó không chết giữa chừng. Đêm qua họ vẫn để máy chạy và ngủ bình thường, hàng xóm chỉ cho có ông thợ ngay gần, tối về ông tới sửa. Họ gọi cho em trai nó bó tay.
    Sau vài lần tôi thấy: họ luôn cầu cứu những người tận đẩu đâu- nước xa không cứu được lửa gần.
    Tôi có cả đời học hỏi, được định hướng và đào tạo để tự xử mọi công việc mọi tình huống.
    Là tôi: cướp luôn cái máy lạnh di động, tôi vẫn còn cái khác,
    Tôi khiếp cái mùi mà máy thổi vào phòng: mùi nấu ăn ngoài bếp, mùi thuốc tẩy lau sàn, mùi son phấn và thuốc hổ lốn cùng dầu xanh…ước j họ biết mùi của họ rất ghê sợ.
    ——————————
    Hôm qua tôi đọc được điều thứ 9 về lý do phải rời xa ngay lập tức: người đã dùng lời cay nghiệt trong tình huống abc.. Họ coi giẻ rách = đàn ông.
    Không biết không có tội: bước chân đi khi tôi đã có tất cả. Tôi chợt nghĩ, nếu lấy ai thì sau này họ được trả lương để trông coi tôi lúc già.
    Có lẽ, việc duy nhất lúc này là mối sáng ra sân sau rèn luyện 30 phút, lúc chờ làm thì vào kho ngồi vừa yên tĩnh vữa đủ thứ…
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Ngày chủ nhật coi như đã đi qua.
    Sáng, họ chờ tôi ra để ký cả chục tờ check hòng giải thoát số tiền vay. Anna hỏi sao trông chú buồn, hm chưa sáng ra đã hao hụt báo hiệu một ngày xui hý hửng ra bị ngay cô hôm qua tới ngả vạ chẳng lấy thêm tiền chỉ mong ả cuốn lẹ. Nhớ lại 1 ả da mai mái soi từ đầu tới cuối mới biết con cánh cam thịt nhão hơn gà công nghiệp. Cuối cùng nhặt được $5 dằn luôn túi sau coi như giải đen.
    Giờ đã: về hút 1 điếu thuốc 1 lon bia để biết mình đang ở nhà. Không đủ kiên nhẫn để cắt bánh tráng làm nem nhỏ, nhỏ gần bằng ngón trỏ mới ngon. Khá mệt nhưng phải ăn, nem là 1 thứ hấp dẫn. Bánh tráng cắt đôi xoa nước rồi trải ra thớt cuốn lại cho vào chảo rán, chúng dài như tôi; hú họ ra ăn 1 lá xà lách chút giá cọng húng kẹp cái nem chấm ngập nước chấm chua ngọt ngâm cà rốt hành tây rạo rạooooo
    ————
    Báo hại: đời này cách nhanh nhất là cướp!
    - Tôi đã bị cướp 1 máy lạnh còn bị nói ông H khùng
    - Tôi bê ra cái kia ra lắp đừng nói cửa sổ hở mời trộm.
    - Thợ đang sửa sửa thì hết giờ, thoáng qua họ nói đợi sang tuần gọi hãng bảo hành 10 năm mà ống gas đã rỉ.
    Tôi hiểu thêm:
    - Không sửa vì đã là giờ của weekend, kệ chủ nhà chịu nóng mấy ngày.
    - Ngay cả tôi cũng cố vớt vát lòng tin: tay thợ tháo cái tụ 5/45 ra nói quạt thì ok nhưng không kích được lốc nên không lạnh, hì hục thêm lát thì keng kengggggg thu dọn về. Họ không dám đụng hộp điều khiển vì tay thợ dặn để yên chờ hãng tới. Họ theo bất cứ ai trừ tôi.
    - Người có bàn tay chữ nhất không tin hay nghe ai đó cũng là thất bại của họ.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Ông chú than vãn về 1 thèn abcd nào đó tranh cãi abc về việc con chuột máy đề lao vào bánh răng động cơ trước hay máy đề quay trước.
    Nếu có con chuột thì máy đề quay trước để con chuột lao vào bánh răng kéo động cơ phát nổ.
    Nếu máy đề là loại cần gạt thì cần gạt khớp nối vào bánh răng xong mới quay roto.
    Hai ông cứ lên google hay YouTube phân giải chứ đừng abc trên mạng.
    Quê tôi xưa có ông Quản Tường uống rượu vào là đem nhị ra kéo cùng chương trình hát chèo trên đài rồi chửi cái đài hát lạc nhịp.
    Tôi luôn quan sát và cười thầm mọi sự.
    8am có 1 chú mở cửa vào sân sau, đầu vuốt keo giống như cái đầu tượng bằng đất sét đen, thốc ra mùi nước hoa. Chú này được hãng cử đến sửa máy lạnh, họ trao đổi là chủ nhà phải trả khoảng 200 tiền công cho thợ. Khi nãy họ gọi hỏi nói bị lấy 600. Tôi lờ đi như mọi chuyện
    Ông chú nên hỏi han chứ đừng vì bực với thèn viên mà trút vào tôi đây.
    Họ nói thay cái tụ 60 công thợ 60 là trăm hai.
    Họ gửi chìa khoá nhà và check trống đã ký cho thèn thợ tự ghi chi phí trên.
    Máy thì chạy rồi nhưng tiền bạc chờ hạ hồi.
    Lần cái tủ lạnh không chạy, tôi hì hục các kiểu họ bảo mua cái này giá rẻ do bị lỗi abc hãng không bảo hành, nó đã chạy được hơn 1 năm không lý j.
    Tôi thử bẻ cái chân tiếp đất cắm lại nó chạy tới giờ chưa ngủ lần nào. Quá thông minh cũng tai hoạ, chỉ cần 1 khiếm khuyết nhỏ nó cũng không chạy, bẻ luôn okay luôn.
    Hạ hồi: riêng tiền gas gần 500 nâng tổng thiệt hại lên 700 sau khi miễn phí vài mục. Họ nói bạn tao thay hơn trăm nó đốp không thích tao rút gas về lại bình!
    Dù bảo hành 10 năm khi sinh chuyện thì thế đấy. Cái tủ lạnh cũng bảo hành 10 năm khi ngủ bẻ 1 chân là hết thông minh và chạyyyyy.
    Thấm chân lý tự cứu mình. Họ gọi chục người ai cũng nói 700 okay ngay cả tay thợ đầu tiên. Không biết họ có ý tôi góp cùng 1 ít?
    Mai, học sinh tới trường. Dân lo toan đủ thứ tiền. Chúng tôi ngồi chơi, thê thảm. Chia sẻ cái ROLEX 2021 giá 10k trước thuế nó phũ phàng gạt tay không phải lúc nàyyyy
    Khi có 1 ngnời đàn ông trong nhà, họ luôn là người cuối cùng bạn nhớ tới.
    ————
    Viết tiếp ngày hôm qua:
    Hôm qua chỉ kiếm được hơn nửa trăm về lúc bảy h 15
    Để cửa cho thợ làm và nhờ hàng xóm trả tiền và khoá cửa lại. Ngang qua thấy cửa sắt giữa không chốt trong, vào trong thấy cửa gỗ cũng bỏ ngỏ: may ở đây không có bọn xấu nên mọi thứ còn nguyên. Không nên tin hay nhờ vì họ rất ngại ở lâu trong nhà người khác.
    Biết thêm: họ khoá cửa và chỉ tôi lấy cái tô vít chọc vào cái lỗ, loay hoay 1 lát cũng mở được 3 cái cửa.
    Lấy con cua bỏ lò hơi quá nên mặn. Vừa hỏi họ có ăn con kia không nói không tối ta chíp nốt.
    Mọi thứ chậm rãi trôi giờ nghỉ ngơi chút còn hơn 4 tiếng nữa mới được về mai off sẽ đi chợ.
    Nơi xa lắm thêm 1 người biết có lúc không chat đủ 5 dòng. Cứ để xem
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50

Chia sẻ trang này