1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Thứ 7.
    Rảnh rỗi ngồi viết vào đây không đầu không cuối những gì lảng mảng.
    Ngày như mọi ngày, bình minh của 1 ngày đẹp trời.
    Ngắt đi 1 mối quan hệ, chưa cảm giác j.
    Zalo nhóm gia đình thấy tình hình cúm căng thêm, ông con tuần sau nằm lại, khoe cái bằng lái xe duy nhất trong nhóm học. Vừa nhắc cho thằng cu đi bít tất thì nó đã vừa chạy ra hè vừa đái, đứng lại sợ nước trơn nó từ từ ra vòi rửa; sắp 3 tuổi phải tự làm mọi việc còn lấy vợ sớm. Cô ra cem mặt cháu không được lại về, anh em chẳng hỏi han được câu nào. Con chị thì ở Nhật chưa biết bao giờ về được, thằng em trai con cô cũng ở đó; thôi chúng về đi, quê bây giờ đầy khu công nghiệp, thông thạo tiếng là 1 lợi thế. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thấy chúng là có vợ có chồng rồi sinh con đẻ cái; tôi đã có điều này hơn 10 năm nên bây giờ rảnh thân.
    Đời người ta có j thì mình có nấy, làm được những j người ta làm, quanh quẩn cái chán lý bên cối xay.
    Tôi thoáng nghĩ về mấy ông sếp hết thời, thi thoảng họ lên tiếng trên fb, vài câu chào hỏi, chẳng mấy ai biết nhiều về mạng xã hội; có 1 ông bạn thì ghi từng là ông nọ bà kia. Lạ, Trời sinh tôi ăn cua cá rau quả thôi mà too tall, trường que thôi to que tôi bỏ mặc thân mình mỗi năm sút 1 kg. Không biết tại sao tôi không thể ngủ dễ và lâu, càng không dễ bỏ qua chuyện j; bó tay: ăn cũng nhanh no nhanh chán lúc này đúng là mất phương hướng.
    Tôi mơ về 1 ngày…đầu tiên là tìm ăn kế là nằm cho ẻm nào đó cắt tóc cạo râu các kiểu xong đi ăn trưa về chiều thì uống bia cỏ, hôm qua xem thấy hũ bia bằng nhôm, ở đây có bán hũ đó của hãng Ken gần $20, lần về làng cũng có nhà bán bia hơi đóng chai để lạnh. Báo hại khi đã ăn ngon uống ngon khó mà hạ, Thịt thơm bia ngon giờ cũng không đem lại đủ cảm giác phê, rượu mạnh thì tăng giá cả trăm mỗi chai còn không có mà mua. Tôi từ chối những cuộc vui để giữ mạng sống, xung quanh vẫn tiệc tùng để tô vẽ về 1 thứ gọi là hưởng. Thứ này trái ngược với tự nhiên nhưng hợp với tự do, tự do không đeo khẩu trang và dĩ nhiên đầy F0 xung quanh chỉ cần ta không sợ là mặc sức đàn đúm ăn chơi.
    Tôi chợt nhớ 1 câu trả lời của ông bạn: lấy 10 chén thuốc bắc đẩy 7 chén rượu.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Nov chủ nhật đổi giờ đi làm muộn hơn về khi trời còn sáng. Mua 6 con cua về đổ ít giấm vào rồi bật bếp có chút chạnh lòng khi mớ cua giãy chết. Nếu đói tôi sẽ là bất kỳ kẻ man rợ nào. Ăn mãi mới hết 1 con ngon như chưa từng, sốt mayonnaise thì hết phải lấy đũa ngoáy vào dừng xe ử con thứ 3.
    Em dùng fb đề nghị kết bạn tôi lờ đi. Cho biết cái thứ 3 là cơ hội đi qua là mất, em sẽ không tìm được ai như tôi, tôi cũng không hoài công tìm ai. Sống tự do và hưởng cho sướng.
    Chú em gửi cái ảnh bữa cơm, cả nhà trông vào thằng cu cháu. Tôi nhắn lại: hành động—-> 1. Ông A lấy vợ . Bố ông A có cháu nội 3. Bố ông A có dâu rể cháu nội ngoại j cũng ok. Nói ok nghĩa là tạm được, bạn đừng nói thế ok!
    Chơi dàn âm thanh chỉ có nghĩa khi gắn cặp loa baass từ 40 trở kên cùng giải mã hoăc eq.
    Hết 1 ngày tay toàn mùi cua, đó cũng là thứ để phân biệt đây gần như toàn đồ thật sống không cần lo sợ như ở bên quê mẹ.
    Như hôm qua đã gần 23h
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Hôm nọ, nhặt về 1 cái quạt đen rửa ráy tinh tươm đem cắm điện ttì im ru.
    Hôm qua, ghé mắt qua khe rào lại thấy 1 em ra xem thấy em có cả đèn tạo ô xy liền ẵm vào vườn mổ. Dây nguồn được cắt bằng 2 cạnh 2 hòn gạch đây muh, bắp sau bắt vằng ốc lục giác tháo ra thì tầng lớp nhớp. Kiếm được cái chổi của máy hút bụi ra quẹt, nhịn mãi cũng phải đem cắm điện thử thấy vo vo. Tháo tung ruột gan ra chùi rửa và phơi đợi sáng mai ráp lại.
    2 cái quạy cho 1 chân lý: lấy đĩ về làm vợ hay lấy vợ về làm đĩ! cái im ru thì ra bờ rào mà làm đĩ cái o o thì làm ẻm. Đang tiếc 1 đôi loa Peoneer rất rẻ nhưng nhà đã gần chục đôi nên ngậm ngùi.
    Tôi còn bệnh nặng vì thích sưu tầm độc lạ và chẳng j là không thể, cái giá phải trả là tiền bạc ra đồng nát vào, còn rải 1 ít ở nhà kia. Trời định hay sao đó, đồ đạc chồng chất khiến tôi gắng chịu sống chung với trói chân khó mà rời đi. Già rồi thì biết mà yên phận, con An nà nói chú này làm thế không biết mệt sao, uh chú sống không có ranh giới.
    Cố làm cái hồ sơ mà không được, lát nhờ họ gọi lên thư ký toà án hỏi. Nhờ là việc khi đường cùng.
    Hôm qua gửi bọn giữ xe chúng đã email lại sẽ xử lý việc tôi chưa nhận được giấy chủ quyền.
    Đổi giờ, có vẻ dễ chịu hơn khi đi làm lúc trưa về khi chưa tối.
    Điều chỉnh gặp ẻm ngâu mỗi tuần, tôi thấy rảnh thân hẳn. Còn 1 ý nghĩ không biết duyên tới đâu.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Trời đất này đâu cũng vậy;
    Tôi viết sẵn vài nội dung đưa nhờ gọi Thư ký toà, họ chẳng cần xem đã chối đây đảy.
    Không nhớ bao nhiêu lần họ làm vậy, đây cũng là thói quen của rất nhiều người mình.
    Trên đường đời, từ khi biết nhận thức tới bây giờ tôi lặng lẽ và chỉ cất tiếng lúc đường cùng.
    Tôi viết thư cho chỗ dịch vụ hồ sơ, họ trả lời giống y như tờ hướng dẫn.
    Tôi chat cùng fb Người V giúp người V: cuối cùng họ cũng chỉ cho đành rằng tiền luôn cần để kèm cho câu hỏi.
    Tôi còn phải chờ vụ giấy chủ quyền xe. Có vài lý do mà giấy không về: cv-19, nhà mới, lạc.
    Sáng, lắp lại cái quạt và nối dây nguồn, quảng cái kia qua rào.
    Tôi hỏi rèm cửa đâu họ hỏi không thấy che bằng phim!
    Hoá ra họ dán phim vào kính, hèn chi tôi không thấy hiên sáng dù đã bật đèn.
    Họ dán như ma mửa, mặt phim đầy bọt phồng.
    Dán decan lên kính hay lên tôn lên vỏ xe có 2 cách tôi từng thấy và học theo: dán xe máy thì cần cái bật lửa to vật, thợ vừa dán vừa phụt lửa vừa miết, dán pano thì thợ đổ nước xà bông lên trên mặt dán sau đó định vị tấm dán, lấy 1 cái để miết, nó làm bằng cao su, thợ sẽ miết cho miếng dán dính vào mặt tôn. Nước xà bông không ảnh hưởng độ dính và điều qua trọng nhất là nó giúp tấm dán không có vết phồng.
    Họ mê cái nhà của họ và họ bôi vẽ. Họ nói lúc lagm không có tiền nên tòn mua đồ rởm, giờ họ mua đồ bóc vỏ. 2 cái vòi nước đang chờ tôi thay thế.
    Quá nguy hiểm cho người bàn tay chữ nhất: họ luôn coi thất bại là chiến thắng trước đã, sau khi dỡ ra nhìn thấy sai cũng chưa muộn.
    Họ hớn hở đưa tôi gạt đi: cái đồng hồ này là SE $199 trước thuế và phí chuyển, làm ơn mua cái 7 cho nhà táo nó sống với!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Tôi tìm lời phúng điếu không thấy ai ngờ đây là người khác. Bác gái kia thì hơn 8 chục, cụ này suýt soát 100. Sinh ra và lớn lên ở quê, tôi biết khá rõ về thế hệ này. Ngẫm ra mới thấy cụ nào sống thọ là có nhiều con cháu nhưng giờ sống 1 mình như mẹ tôi, quanh quẩn trong nhà ăn rau ăn cỏ trong vườn bớt nhiễm độc.
    Ngẫm, sau này mình cũng theo gương họ, không quá lo về tiền nhưng có vẻ tôi hơi cành cao so với các cụ. Mẹ thì chỉ biết dùng điện thoại miếng đậu rán thời bao cấp 2G, tôi thì cứ cái mới nhất, bạn mẹ là radio nửa hòn gạch gắn quả bin to tổ bố chạy cả tháng không chảy con thỏ tôi thì loa cứ phải thật to cùng âm ly tầm 500w, tv thông minh tai là cái điều khiển mùnh lệnh j nó mở cái đó; nhà thì khép kín ấm đông mát hè nước 2 vòi điều hoà 2 chiều gió trời trao đổi lưới chống côn trùng rèm mành các cửa nệm Kim Đan máy đấm bóp ui cha sống thế nghe đã hơi ù tai còn chưa tính đi ngâm suối khoáng ăn thị nướng mọi cá suối gà đồi ngồng cải táo mèo…
    Lạy trời lạy phật chỉ mong làm sao cho xã hội bớt nạn bớt tệ phong bì 1 bữa toi mấy ngày lương hưu hay cả đống ngô khoai sắn.
    Vừa có 1 đứa đến, nó dọn đồ vì lý do không có income. 1 ông thần tới đem đồ cho vợ say hi với tôi. Đúng, gang không mật mỡ kiến bò đi; tôi ngồi ghế on massages ngắm thiên hạ, cà phê thì không dám uống thêm vì say run tay từ nãy.
    Có 1 em mới đến mấy hôm, tôi chưa bắt chuyện dù em khá lễ phép. Em có vẻ bận lòng khi tôi cứ hỏi sure, là anh như vậy khi mọi người luôn đổi ý này kia còn anh lời nói như đinh đóng cột!
    Có 1 em trông già gần bằng mẹ tôi nhưng chỉ hơn cô em kém tôi 1 giáp là 5 tuổi. Em đưa 2 cái cục trông giống nhau nhờ tôi đưa vào trong bể cá, 1 cái phía trong 1 cái phía ngoài chúng hút nhau, xê dịch cái ngoài thì cái trong dịch theo, bề mặt chúng như cái chổi cùn; cứ dịch dịch sẽ lau sạch trong ngoài cái bể kính.
    Có rất nhiều thứ lạ mà tôi không thể biết hết, từ dụng cụ trang bị đến đồ ăn thức uống thượng vàng hạ cám khắp thế giới tụ tập về xứ này. Kiến thức tích luỹ kỹ năng sống trước hết là sức khoẻ để sống làm ra và giữ tiền cho cái vòng luẩn quần muôn đời.
    Có 1 em ngủ hờ, tàu lá này khép dựa tàu lá chuối kia. Con người ta nhất là phụ nữ dù lúc ngủ cũng cần có chút thần thái. Riêng tôi thích màu xanh ngọc của Nam Phương, thích cái búi tóc và cái cổ vai gáy đài các của Trần Lệ Xuán.
    Nãy, thấy cái câu lạc bộ học suốt đời của trường tiểu học quê, cứ thế đã đừng quên những j đã học, chúng đều có thật trong đời thực.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Số 1 là số độc. Cái giá của nó luôn là sự đánh đổi tất cả.
    Năm 2011 tôi lập 1 cái ac 111111 vèo cái 10 năm.
    Cột sống chỉ có 1 cái. Năm 1998 tôi bị 1 thằng ca uống say đâm thẳng vào xe máy quay ngược nát từ yếm lên đầu. Sau nhiều năm mới biết cột sống bị lệch. Vài lần hậu quả phải chịu: chiều hôm qua là lần thứ 2, đầu gối thì dài tôi ngồi dọc theo cái bàn để ngóng về phía mặt trời lặn, nơi xa đó tôi luôn hướng về mỗi khi vào phòng này, hướng đó là VN. Báo hại, vừa ăn vừa YouTube tôi quay giật người về phía bàn nhói luôn, xong!
    Lưng đã bị tổn thương. Về. Dán cao và uống thuốc giảm đau. Sáng nay đeo đai nóng. Chiều thay miếng dán vào đeo tiếp. Có khi nằm sẽ lâu khỏi, mọi sinh hoạt vẫn bình thường trừ việc cắt cỏ hay đi ra ngoài.
    Cái giá của cô độc là sự mong manh.
    Bạn, hãy coi chừng những j chỉ 1!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Đau.
    Đi làm.
    Họ doạ nếu nằm nhiều sẽ bị liệt luôn.
    Xứ này, không đi làm đồng nghĩa với đói và chết.
    Tôi chứng kiến nhiều người bị tàn tật, 1 ông kia tứ chi tứ hướng, lưng còng gập mặt gần sát đất vẫn tự đi, phố cứ 1 đoạn lại có lối lên xuống cho xe lăn. Ông ta đi rất khổ sở, bà phục vụ thì đi bên cạnh soi điện thoại, con cháu đi quanh đó cười đùa không mảy may cám cảnh.
    Xứ này, có 2 thứ là bồn cầu nhà vs phải đủ tiêu chuẩn cho người tàn tật và siêu thị luôn có mấy gian hàng bán đồ cho thú cưng.
    Tôi tự nhủ phải giữ gìn thật cẩn thận, đoạn đường phía trước 5 năm đủ dài cho cái lưng còng thêm. Nó bị chấn thương 1998. Tôi không uống thuốc giảm đau để theo dõi, mấy việc còn đang chờ.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Lưng chỉ bớt đau 1 tẹo. Hôm nay vẫn đi làm, ngồi chơi hơn 1 tiếng trên ghế, đau là do dây chằng giãn nên máy có đấm cũng không sao.
    Cô em Katy nghe tôi thì nói chắc em làm hết năm nay rồi về VN chơi; năm xưa nó về cũng bị nên sợ, nói vậy nhưng khi hết tiền phải sang lại mà cày. Có ăn theo anh già cũng phải chờ đủ tuổi.
    Lưng bớt thêm 1 tẹo nữa, ơn trời!
    Tôi ra lấy sữa cho mèo họ vội đi ném lại: đi cho khuất mắt, quay lại ới đem vào hộp bánh, quay lại nữa vì quên uống thuốc. Tôi biết thừa tai nghe miệng lảm nhảm với zai chả được mãi đâu!
    Trước đó tôi off liền khi 1 phán xét, nãy mở có cả chục dòng.
    Chìa khoá duy nhất cho 1 mối quan hệ là 1 bên tắt đài.
    Hôm qua, gặp toàn chảnh chó
    Hôm nay cũng mong cho sớm qua ngày mai cũng vậy
    Ngày kia off, chưa bao giờ tôi mong chờ nó như lúc này
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Tôi chưa có cách nào để tống cổ 1 người ra khỏi đời mình. Họ sau tôi 1 thế hệ nên cách sống trái ngược đã thế còn cưa sừng làm nghé.
    Không biết tự bao giờ tôi nhớ, dù có nhiều chân lý phải quên để sống vui sống khoẻ. Đến lúc này, những người tôi gặp đều dễ quên hoặc cố tình quên để sống theo cách của riêng mình, tôi thấy họ không mấy thay đổi nhiều chục năm qua.
    Ngày off, sáng ra ăn chút cháo sữa lót dạ để bụng đi ăn bf, nạp pin cắt cỏ, cuộn cước tự nhiên hiện ra chỗ cũ nên mới có mà cắt, lắp 3 cái vòi nước mới, giở mớ camera thử chờ cái đầu về xem sao.
    Tắm, khi nãy trần trụi chui dưới cái sink đầu tóc ướt đẫm gel rửa nát. Lưng của 1 kẻ dài 183cm với sải tay hơn 2 mét vẫn phải ngửa người chui vào trong để tháo lắp. Xong, chụp ảnh cho họ còn bị trách sao lại thay cái vòi của họ, chẳng j làm họ bằng lòng!
    Bực, nói số mới không có data như cụt tay. Sau 1 hồi họ báo đã T-mb làm được rồi 4GB. Chưa thấy ai như bà này, chỉ làm j khi nào muốn chứ chẳng j lay chuyển nổi.
    Đi ăn, đứa gái chỉ cho cái bàn góc phải đi chợ rất xa, lấy đồ nóng ăn trước rất có lý; món chủ đạo là 5 lát bò hầm, mực, ngao, cá hồi, ngao, súp chua; lần 2 là món lạnh và rau 2 đĩa; lần 3 2 miếng dưa hấu, 1 dưa trắng 1 dưa vàng 1 /2 chuối còn chỗ là cam nhồi đầy bị mới về.
    Đi HEB, mua cam vàng cho họ, tìm chocolates 100% mua 3 thứ ăn khá ngon chỉ kẻ nào chảnh mới ăn ngậm.
    Đi mua sữa. Hôm nọ gom 13 hộp vào 1 thùng giấy ghi rõ Sữa này của H ăn cho lớn vậy mà họ vẫn lấy cả thùng gửi về VN anh không có không chết thằng em em không sữa sẽ chết thua bà! Tự nhiên tìm được tin bán sữa: mới lấy tháng trước nhưng con không ăn nên bán rẻ. Tôi đi theo map khá xa, rẽ vào 1 con đường nhỏ nham nhở, lão già ngồi bên hiẻn 1 tiệm sửa ô tô, bên trái là 1 nhà đang xây, tôi đi qua rồi vòng lại cổng 5106 I’m here going hạ kính đưa tiền, con vợ trẻ béo ú thỪng chồng như trẻ con, tôi chỉ chúng bỏ sữa vào xe chỉ 30 seconds xong giao dịch!
    Báo hại: đổ xăng hơn 4 chục. Biết họ nhắn mua 4 bịch chân gà No! Chân gà gây tắc mạch máu và chán giẫm phán không nên ăn! Tủ còn chán gà luộc giầm mắm chanh gừng. Có 1 lần ngỡ họ quên nên tôi ăn hết đúng là rất ngon đâu biết họ để giành ăn dần. Họ luộc và giầm rồi năn nỉ tôi ăn còn nói tại sao không ăn cái to nhất. Họ ăn kiểu trăn nên sợ nhất thấy họ ăn cua và chân gà, loáng cái hết không hóc giỏi!
    Thanh Lam là 1 ca sỹ tôi thần tượng xưa giờ.
    Khi nãy có mấy em hát nhà Phương Phạm, hình ảnh và ám thanh 4K nhưng tôi phải tìm về Thanh Lam dù chất lượng bản thu cho nghe và xem chùa chỉ giới hạn.
    Thanh Lam giờ thanh mảnh nhẹ nhãng bớt cháy hơn xưa.
    Ngày xưa, tôi mê ban nhạc Quang Vinh chơi cây guitar đỏ, cô Bống vừa lớn miệng đầy răng, Sao Mai còn nhí…

Chia sẻ trang này