1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Anh đếm giúp em nốt tháng này – hm vậy là từ tháng sau ta thoát – anh đi cho khỏe chân – hm ta chẳng ngại nhưng lên đối đầu với tiều phu chẳng mấy hay ho – có lẽ phải khuyến mãi nó ít số điện – xem nào những việc cần làm tuần này: 1 số đồ chưa kiểm định + HLAT cho NSDLĐ các ông tự làm chúng tôi không có kinh phí – trả tiền phụ cấp ATVSV tưởng rồi mà chưa à? – biên bản KT tháng 4 đóng dấu treo rồi lưu – kiện toàn nhân sự chế độ mới – cụ thể hóa 5S – HĐ bổ sung PCCC – BHLĐ – TULĐTT – HĐ mua 2 tên miền – QC website – sao lắm việc thế nhỉ.
    IP của Dlink là 0.1, của TĐBĐ - là 2.1, của Tâm là 1.1, của Cu-bef là 3.1, home là mấy nhỉ?
    Giờ làm là 7h30 mà nắng lên từ 5h – tự nhiên giờ làm của ta bắt đầu từ đó.
    Sáng ra đọc 1 dòng em sang tới nơi gọi anh. Còn nữa là qua nàng hát karaoke tới hơn 21h.
    Mãi chưa tới 7h30. Máy lạnh chạy có vẻ chưa ổn.
    Chiều về ĐN có đám cưới cháu Dịu.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Nay có 2 chuyện hài 1 là ta xui đem xe đi bảo dưỡng rồi họ sẽ thay cho cái lốp chống đinh – xong em hỏi tên kỹ thuật heat làm hắn cười ầm vì không có lốp xe máy chống đinh - may khách không nghe thấy – người đâu mà cả tin – dụ dỗ thế để ng cất thân đem xe đi thay nhớt và lọc gió miễn phí còn lốp thì đợi tới mùa quít nhé – phố chợ đó có bọn đem cả nắm đinh rải ra thì mình đi ngõ khác – còn đổ vạ ta làm cái điện thoại dính chặt vào người bỏ cái TV nhện chăng và laptop giờ chỉ làm công việc cùng lắm là soi wc khi ta cho.
    Nàng khoe nhiều quá mà vẫn còn nhớ chống chế rằng có ai kia chạnh lòng - khoe không mang sổ fải để Johnny Depp ký vào bàn tay – ta xui nàng chặt bàn tay đó cất tủ lạnh thi thoảng đem ngắm nàng cười – ta nịnh rằng thấy giọng cũng biết người thanh mảnh đi chút rồi – nàng thăm thú mọi nơi và lấy làm thích thú lắm – Ánh giật tay bảo khi đi trên tàu điện ngầm biết ngay ai là ng bản xứ vì họ luôn chăm chú đọc sách – nàng bảo mi đưa tau quyển sách mau – nàng mua 10 bộ đồ và 5 đôi giày – bóc xài hết là về lại – ta nói chắc nàng tốn 10 ngàn - qua đi cưới ta mặc 1 đồ mới khi về bị mưa ướt hết may không ốm – ai cũng khen nàng vẫn như 5 năm trước - đt ngắt chắc hết card ta nghĩ mình là 1 quả dưa cho họ buôn – vậy mà nói mã 44 rẻ.
    [​IMG]

    Đau người chảy mũi sốt = ốm ta không chảy mũi chỉ đau người nên k fải ốm nhưng đã uống viên thuốc thứ 5.
    Hôm thứ 6 đứng nắng tới 1 rưỡi báo hại.
    Mất điện từ chiều tối qua.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Em đi rất nhiều nơi nhớ Mỹ và nhớ Anh em về khi 4h chiều nghỉ chút sẽ gọi Anh.
    Ta chỉ quan tâm đi về an toàn.

    Tiền không còn nói j làm j cũng khó.
    Tuần này lắm việc quá.
    Bên kia để dột ướt tài liệu nó chọn cách chạy máy lạnh cả đêm qua cho khô điên quá.
    Anh bận em rảnh có buồn. Cuối tháng đi Vũng Tàu. Cố đi cho quen. Chúng ta cùng đi sẽ gặp nhau giữa đường.
    Ta cần cho cuộc sống này.
    Hôm qua được rủ uống rượu một thứ rượu trong quả dừa đem bỏ lò vi sóng cho ấm ấm uống khá ngon cái ni hợp cảnh rượu ngon bạn hiền không hợp cảnh hổ lốn đem mồi cúng ra nhậu hôm nay lại có rượu nữa mời anh hm ta chỉ ưa uống rượu ngâm gỗ mắc mật đắng như j khiến chúng trợn mắt cũng chỉ 3 chum thứ nữa là rượu ngâm dái chồn hương nó ghê sợ và cũng chẳng có nhiều nên mau kết thúc mục rượu trưa vợ mời uống rượu ta chọn táo mèo nàng bảo đào tiên có ngâm chuối hột lá lốt cho khỏe gân cốt thì ừ rượu ngâm với thịt quả đào tiên hóa màu nâu đen sền sệt khó uống nhưng vì gân cốt cũng làm 1 chén có 2 thằng sưu tầm rượu ngâm đủ thứ từ rắn hổ chúa bàn chân gấu thai dái sơn dương bìm bịp sâm rừng chẳng kể hết thỉnh thoảng đem ra thi thố và dụ khách ham vui đó là mấy anh già mấy anh ngành điện làm thì không kể thời gian đóng điện xong thì bia được ví với nước lã sau màn tắm gội là lên bàn nhậu mấy thứ rượu đó mới khiến các anh lung lay 1 chút cùng màn massage thư giãn chủ nhà đi qua phát hãi mỗi khi chiều chưa tắt nắng ta chứng kiến có bất đắc dĩ tham dự có họ vẫn như vậy xã hội vẫn như vậy cứ lừa dối đi miễn là người khác vui lòng. Chiều này chẳng làm được gì vì buồn ngủ.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Anh tự ăn sáng nhé – có ai bán đâu mà ăn – lấy 2 gói biscui chưa nuốt xong đã í ới có thằng em Tùng tới anh cho nó 1 bài học để còn đi làm – tao đi đám ma từ hôm kia nửa đêm qua về tới vừa mở mắt ra đây mày biết nay chủ nhật không hử - thằng cu này đóng cửa vào mau cần 1 giây là quá nhiều chỉ vì 2% giây mà được mất cái chân vô địch đua xe đạp nước Pháp mất ối tền đấy – ngồi đây đọc mấy quyển này và khoanh tròn mấy chỗ mờ mờ này – hờ chẳng có giấy tờ j à – mày vừa ra trường gọi bố đứa ra 5 năm bằng anh hử cu – hay đấy tao cuốc hố trồng cây chăm bón mày tới chậm nên chỉ còn việc hái quả - nhanh lên tăng tốc độ tư duy nữa lên.
    Đi 2 ngày nát đít trên xe nay về mất mấy tiếng nghe .can ngăn nọ kia.
    Đem trả con vợ 100 tiện đòi thằng chồng 100 (nó vay cho phong bì viếng nói ra đường là trả mà nay ngày thứ 3 k nói j) ta dọa không trả mai mùng 1 ông đòi cho mày dông không trúng lô đề cả tháng - con vợ vội đưa lại tờ 100 - kkk - cho nó vay triệu rưỡi đòi nó trả làm gần 20 lần - sau cũng bỏ mất 1 ít vì chán đòi.
    Ai là phụ nữ chưa chồng đọc tới đây thì nhớ đừng yêu hay lấy loại người này hãy để nó lừa 1 lần là đủ.
    Có người nói lúc nào cũng muốn rời xa ta vậy mà 10 năm chưa rời nổi vì ta đối xử tử tế đúng là khổ người đâu chỉ muốn bị áp bức.
    Ai là phụ nữ luôn tự cho mình vĩ đại thì thử nhỏ bé 1 lần năn nỉ người khác hành hạ mình nhé - sẽ chẳng có ai xuống tay đâu.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Tháng này chắc chưa yên sao giờ mình yếu đuối quá sợ mơ sợ hồ hôm qua mùng 1 cứ rón rén sợ dông vậy mà cũng gầm mấy lần cho dông luôn đòi được 100k nay lại lấy đc 500k của ông hi-fi - còn 2 cái 500 của 2 ng chờ chiều có lương - còn gần 2 chai đi đường đang nín thở.
    Có 1 đôi vợ chồng mới cưới vào cảm ơn – cô này luôn gọi ta là mình ơiiiiii – có cơ hội là ngồi vào lòng – ngày còn ở đây chỉ chơi cầu lông ta đưa cầu tận miệng – nàng yêu bao nhiêu người… - tết vừa rồi tự đem trả trầu cau 1 anh bỏ vợ có 1 con - tuần trước mèo mù vớ cá rán lấy ngay đc tên công an tỉnh chưa yêu lần nào chúng vừa vào đây cậu nó rủ đi ăn ta chối biến đời chẳng biết thế nào mà lần nhưng thằng rể này đúng là cù lần đêm tân hôn chắc ùm 1 cái rõ to - cô dâu mới thế đấy. Ta bảo giờ có chồng rồi thì đi với chồng đừng vào đâu 1 mình nàng hỏi qua rồi đi sang phòng bên ta không nhìn kỹ mặt mũi vì toàn đồ nàng đã make up từ đời nào. Nhớ ngày đầu nàng đen như bóng tối mặt như trái lựu sau khi nâng mũi trông gớm vì nó nhọn như bà già trên cán chổi môi mắt mày đền xăm lại thấy ớn. Trông nàng màu mè như 1 con **** ngày.
    Ta không tin lắm...thằng chồng cũng khá rắn mặt ta xui mợ nó dạy cháu cần gấp cho ra 2 đứa đề phòng thằng kia [r37)] 1 cái là dông thẳng về ngoại cắm chốt - mợ nó than thở mẹ em cũng vừa fải đi năn nỉ con cắt tóc gội đầu mà không được nè - số là thằng anh cả bị con ấy bỏ bùa mê thuốc lú lấy nó về sinh được thằng cu là lên mặt - chưa đợi thằng chồng [r24)] đã dông thẳng về mẹ đẻ [-X - nhà mày hùng cứ 1 phương mưu ma chước quỷ đủ cả mà thua 1 con mắt xanh mỏ đỏ thế à - ừ nhà em chỉ to mồm chứ tòan thua - cho nó 1 cái nhà mới nó chê có ma không thèm về - ừ nhà mày thế thật không gặp cướp cũng mất trộm nay bị nó cho phát nữa ê mặt quá - zào đàn bà con gái đầy - ừ nhưng đố mày lấy phần thừa kế của thằng cu - trước gia đình và pháp luật nó vẫn là cháu đích tôn - đáng đời dao sắc không gọt được chuôi ngẫm lại ta thấy con này chẳng bao h làm j mà k có mục đích [:P]
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Học đòi mấy người xung quanh mà khó quá – hồi hôm thấy chúng chửi nhau như chó thề rằng từ giờ chỉ quan hệ công việc vậy mà gặp nhau thấy vẫn xởi lởi vẫn chén chú chén anh vẫn chua cay mặn ngọt đủ màu đủ vị - xời - xã hội là thế - nãy mình được nịnh đẹp zai nhất - là thấy thằng lái xe cùng vào đây tuổi còn xanh giờ tóc bạc 1 nửa còn ta chẳng bạc cái nào – ngày xưa bước chân vào đây nó mang bầu 6 tháng mà giấu ta không hay từ 2004 nay cái ván chắn chuồng lợn đã mở toang chẳng cần che dấu gái 2 con - ta luôn nhắc: bố mẹ tụi bay mông chổng lên trời cháy xém nuôi bây ăn học - đừng quên mình là ai – mở miệng bên này cười vừa lòng sếp – mở miệng bên kia là văng tục với số còn lại - chẳng ai giáo dục nên bị vậy.
    Chiều vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm thôi cả họp phòng – mai là wk ta sẽ đi rút tiền chà chà.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Có 1 đôi trẻ là sinh viên ngồi bàn bên - con bé môi trắng bệch như vôi à như kẻ bị bệnh máu trắng - con này xấu gái vì béo lại đi đôi dép xốp cao gót - nhìn thấy ai đi dép cao ta cũng ớn vì sợ họ té - thằng cu bồ khá điển trai mặt quắt nhưng trắng trẻo mà khó đăm đăm nói j đó 1 hồi - nó vò chừng 5 7 tờ giấy sau con bé có gỡ ra đọc đọc - chắc là chúng kèm nhau làm bài và con bé dốt quá nên bị cu cậu nhằn - nó thu các thứ tếch thẳng - cu cậu đứng dậy thu dọn giấy lộn vỏ nước đem thùng rác bỏ - à thằng này được - tối thiểu cũng ý thức rứa - bàn xa xa có 2 đứa khác - con bé xinh và trắng nhưng cũng đi dép cao để nâng cái phần còn hạn chế lên - thằng cu thì bới đám rác trên bàn lấy chùm chìa khóa rồi bám đuôi con bạn - 2 đứa này thiếu dạy dỗ đây - chúng lên tầng 4 của siu pơ mác kịt là nơi ng ta ăn uống để học ôn luyện vì có wifi chùa chúng ngồi cả buổi không ăn uống giúp còn thải rác ra như vậy đấy - có 3 con bé tây đi chung chúng mua mỗi đứa 1 món đầu tiên là 3 cốc bia kế là mì xào và j nữa nhỉ con bé xinh nhất nhón cây rau xào của bạn ăn và mút ngón tay - cha con tay ngồi bên lấy đt cỏ ra xin chụp nó về rồi lại sang chụp con bé đống thịt - hi - chúng bye bye cha con hắn.
    [​IMG]
    Nàng mua cái váy ngủ cuối cùng bỏ lại - cứ mặc cái áo 3 lỗ trùm hờ hững mới ***y cần j váy rách việc - nói nàng mua 1 cái áo lót made in vn dụ dỗ rằng mặc rồi nghiện bởi chất cotton - mấy thứ này cũng đắt vì hàng chuẩn ối ng mua phải ở Mỹ đấy nhé - xuống phố rồi nàng chạy cố tới chỗ bán ***g bàn inox - cái rẻ nhất hơn 300k - chuyện sắt sáng lóng lánh nên đắt vậy - ta vào cái shop hàng hiệu - thằng cu trông hàng ngáy o o - trên tường dưới giá tòan đồ ngon made in india usa frace...- ta quay ra vội vì biết đâu họ nghĩ mình vào trưa có ý ăn cắp -
    Nay mới biết cháy mất rotor quang - mất mạng - may cái đt có chức năng chạy đc mạng - tốc độ 10Mb quá thỏa mãn.
    Sáng sơm đã có 2 kẻ bám theo kiện vì k có tiền phụ cấp - văn bản nào giao nhiệm vụ cho bạn? - tôi cứ nghĩ bạn làm tự nguyện nên khuyến khích =D>[r37)]~X
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Thời @ mà chịu mất điện từ hôm thứ 7 tới giờ - ngày xưa tay hành chính chỗ ta mua cái so ny con bạch tuộc mà chỉ xem đc bông hoa nhỏ và hát chèo (con út và hắn xem) - giờ chế độ mới ăn trong bóng tối - cái máy phát điện cu min giờ chỉ chạy đc 1h - chung quy lại đó là những kẻ kẹt xỉ chỉ số thoáng của chúng chắc 1 cm rưỡi như trên - còn cái tội nữa là lần đầu tiên ta thấy 1 công ty mà k có phong bì viếng bố tằng tổ trưởng -----> tiết kiệm - đúng là 1 thằng mọi.
    Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại còn thằng hai dòng thì chịu đựng đi.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Trước khi mất điện phải làm lạnh căn phòng - lát mất phòng vẫn mát ta sẽ ngủ được đêm nay và đúng thế tới sáng vẫn mát mẻ - có 2 đứa hứa trả nợ hạn chót là tối qua mà nay vẫn lờ đi – hãy học cách sống giả dối mọi thứ chỉ là tương đối – hôm nọ em khuyên anh đừng nói ra có rất nhiều điều chỉ biết thế để trong bụng – mấy hôm nay chẳng thấy tin j – cô con gái nói 7 năm nữa mới học xong ngành Y để có lương nên nhà họ lớn thì mỗi ng mỗi tiệm nhỏ thì đi làm thuê – phải có tiền phải có tiền – điều lạ là cứ có tiền nhà họ lại tiêu cháy túi – đơn giản là để có cảm giác!
    Có một người đi 190 km là gục vì say xe - tới nơi fải bỏ mọi thứ để ngủ - mấy ngày trước ngủ chuẩn bị nhưng tối qua thức tới 3h sáng để đi - háo hức thì không fải - là không làm chủ được bản thân nói chi làm chủ tất cả.
    [​IMG]
    Ơn Trời là điện đã về - đóng 6kv không thảm không ủng không găng trời lắc rắc mưa cái sào chắp vá 2 cái làm 1 hết hạn từ tháng 3 mới thấy ghê ^:)^. em lượn tìm cái gậy gỗ khô đề phòng @-)
    Tối lấy cớ đau bụng trốn bữa nhậu - chẳng trốn mãi đc nhưng ta ghê sợ khi ăn chung bị gắp bị nhặt thức ăn cho - hôm trước mời nhậu khi ta đang ăn cơm sớm - fải tới uống mấy ly mật nhân với nửa chén tiết canh ngan và 1 miếng thịt rồi lẻn về - thằng này lái xe hôm nọ nói hư máy lạnh bỏ ta chết sặc vì bụi và nóng còn nó kiếm đc 1 chai - đời chẳng có j cho không.
    Mật nhân đắng cực.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Anh thích em rồi đấy – nàng mặc chiếc áo sọc xanh nước biển thấy ta nàng nhỏ nhẹ anh ạ -uhm được ta liếc một cái thấy đúng là nàng dễ thương thật - cô Hoa đem tô bún ra dạ cám ơn em mời anh – ta cười một cách vô duyên bởi vì xưa nay ta không mời ai khi ăn cũng chẳng chính thức hỏi chào – hôm nọ thấy nàng ta buột miệng vợ H xinh quá nàng nhìn ta cứ ngỡ robot tại ta không biết nở 1 nụ cười gọi là giao tiếp – nàng cũng vậy có 1 hôm xuống bếp có nhiều người mà …- được nước con rồ nó buông thấy mọi người j chỉ giương mắt thế mà khen nức khen nở rằng thế nọ rằng thế kia – ta ghi vào đây lỡ sau có mệnh hệ j còn biết mà khai báo – sống ở đời gặp được ai cũng là duyên Trời – hôm qua tránh bữa nhậu cũng vì tránh 2 cô dâu – sao mà chúng giống nhau – da thì đen như chì gọi em cũng dở gọi cháu cũng khó – thôi để đó theo dõi thêm đã.

Chia sẻ trang này