1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sắp hết ngày mừng quá.
    Tối qua, có 2 đứa cãi lộn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bản tính con người không cần che giấu, mỗi hành động nếu để ý đều bộc lộ bản chất nhất là đã làm cùng một thời gian. Thời gian là thước đo chuẩn mực nhất của mọi mối quan hệ.
    Tôi có 1 đời quản lý nhân sự nhưng 15 năm không bước qua nổi mình, may ông bà phù hộ mà dứt đoạn kiếp nạn nhưng tôi linh cảm sau này sẽ lăp lại. Không dễ để con người ấy buông bỏ!
    Năm thứ 3 cho 1 mối quan hệ, câu chuyện chìm xuống khi tôi nói chừng ấy thời gian mà họ không thay đổi. Tình huống họ ở đây thì không trụ nổi 1 tuần: tự phụ đã giết chết từng kỹ năng sống tối thiểu không hề dễ thực hiện; đơn cử 1 câu tôi nghe lọt tai là sáng nhảy dây được mấy trăm cái thay vì mấy ngàn cái hôm xưa - 1 hành động, 1 thói quen rất dễ nhưng để được gọi tên thì nó phải duy trì bao lâu; với tôi đòi hỏi là đến khi chết, chỉ cần nhảy dây vài trăm cái mỗi sáng, từ giờ đến chết. Ôi ôi vậy ai oằn oài trên giường khi mắt chưa mở đã quờ quạng tìm cái điện thoại rồi dính nhau tới tận giờ phải đi. Cuối tuần thì mở mắt ra lúc mặt trời gần đứng bóng, chiều lại ngủ đến gần tối để đêm kêu không buồn ngủ.
    Cuộc sống của tôi thèm được như thế lắm nhưng già không ngủ nổi, sáng bận ra sân uốn éo vẩy tay và sưởi nắng. Họ cười tôi sáng nào cũng 1 món sữa chua cùng sữa tươi trộn cereal: món cho kẻ lười, muốn ăn mì ăn phở thì nấu cooking chứ không phải make.
    Hết ngày nghỉ với 2 lần ăn no, 1 lần hát khan khan cổ và nghe hát rồi ngủ cả chiều. Cái mic 935 đẳng cấp hơn hẳn vì tiếng ra thật lọt tai.
    Sáng đã tới toà nhanh gọn 1 chán lý là mình có thể tự làm mọi việc 1 cách dễ dàng.
    Lâu mới có 1 ngày oofff dễ chịu
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Vận động bằng cách đi ra ngoài là cách tốt nhất cho sức khoẻ, mấy hôm nay ấm nhưng gió mạnh. Xứ này đầy những cây cỏ, chúng sinh sôi nảy nở và được bảo vệ nên mặc sức đâm hoa kết phấn, thứ phấn đó theo gió bay vào mũi vào mắt vào khắp người gây dị ứng cho kẻ mẫn cảm như tôi; sáng đã uống 1 viên mà vẫn bị hắt xì 1 cái và nước mũi chảy. Thuốc dị ứng và cảm bán đầy không phải kê toa bs nên cũng đỡ.
    Tình hình thế giới đang nghiêm trọng vn thì bùng dịch khiến phải thắt chặt cửa, lời khuyên của đsq không nên về quê vì họ không muốn phiền cứu công dân.
    Cuộc sống hình như mong manh hơn.
    Tự nhiên hôm qua có người video cal, nhìn thấy nhau. Chẳng biết đâu có ngày không còn thấy. Mấy cơn điên cũng lánh bớt để dịu lại là cuộc sống xung quanh, hạnh phúc là những thứ đơn giản nhất bên cạnh ta sờ nắm được.
    Tôi thèm thuồng đám hoa dại và mấy cây phúc bồn tử là nồi canh suông ngon ngọt. Đám ngải cứu vẫn có thể hái bữa nữa, trong rào nhà bà lão hình như có phun thuốc diệt nên cái cây to chỉ ứa được nhúm lộc, đám cây cỏ bên dưới thì cháy vàng. Con mèo mất tăm chắc họ bế về cho bà.
    Tôi cài cúc cổ áo ngăn bụi bặm các thứ.
    Tôi vào ngồi góc xa, lánh đi những thị phi dù cái gai đã không còn. Mọi thứ như yên lặng, kẻ nhẹm tiền để nuôi những giả dối mật ngọt của mưu toan tính lấp ló đây đó.
    Tôi trêu em rằng ối tai đâu hay là bị trĩu vì mật đường rót vào; mật của anh thì có uh mật anh là nước sôi rót vào tê tê và gây nghiện. Những câu chuyện không đầu không cuối về môn xác suất, mật đầy tai nhưng không ở được phải đùn ra lạ nước sôi dội vào lại êm êm thú vị: toán rằng nếu đập chày vào mặt điện thoại thì xác xuất hỏng 99% nghe tốt hơn gần =0, tôi xui làm thế vì cứ phàn nàn nghe không rõ nghe chập chờn đúng là có voi đòi 2 bà tr.
    Đố bạn rời cái điện thoại hoặc cái xe máy để trở về cuộc sống mộc; đang yên giờ lại thêm ngột ngạt những dự tính ngày mai
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Trời ấm nhưng gió chướng, tôi ra ngoài.
    Có 1 em đỗ xe và đang uốn éo kiểu sâu đo tôi nghĩ để xem được lâu nhìn lại thì biến mất cả xe lẫn người.
    Có 1 đôi già lần đầu tôi thấy để xem mai có dẫn dìu nhau.
    Tôi vận động nhanh cho mau đủ, cái đồng hồ trêu ngươi bạn lập kỷ lục vào hôm qua rồi im không đếm chác j nữa.
    Để vượt qua mọi chuyện và thể dục mỗi ngày là 1 việc khó ngay cả với tôi.
    Tối về sớm 1h, ra sân sau nằm nhưng gió to quá, uống chai này vẫn đắng.
    Cuối tuần này cũng được được, nhờ cô vy mà có thay đổi chút trong cư xử giữa người với ta làm như sắp ấy đến nơi
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có mấy bông hồng của ai đó tặng ai đó.
    Mấy đứa chia ra mỗi bàn 1 bông
    Trông trụi lủi 1 hoa mọc trên cái cuống dài thoòng
    Lát sau hoa kẹp vào xấp giấy tối về hết 8.3
    Tôi gửi 1 icon chúc mừng em hỏi thế không nói j ah?
    Tôi gửi quà là 1 ảnh chụp tờ giấy gửi hàng
    Nói hóng đê
    Mặt sau có ghi chi tiết đơn hàng đới
    Em hỏi làm cách nào xem
    Có 1 cách nói là iem còn dốt
    Dốt sẽ biết cách nói câu dễ nhất: anh kia gửi em cái ảnh chụp mặt sau
    Quà mà nói trước sẽ mất hứng
    Cần mấy tuần đến khi cắn chocolate mới tin là thật
    Hóng cũng rất chi là cảm hứng cho kẻ sống ảo
    Khổ vì cày thêm cho đứa ở nhà trông con f0
    Em bận từ sáng tới giờ chẳng ngừng tay
    Anh hỏi tay nào đang cố chat chit
    Tự nhiên chia tay
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lại thấy bông hồng hôm qua
    Có 2 bà già đang cắm cúi cắt cuống rồi nhồi chúng vào miếng xốp trong 1 cái cốc uống nước. Đâu đó có vài bông cắm hờ hoặc bỏ lơi thế là hết đời hồng.
    Sáng qua đi tới toà mất 5 phút điền cái đơn. Hẹn ngày 28 thoát cùm.
    Trời lạnh bịt khẩu trang đi bộ 2 vòng phải về vì hơi cóng tay. 8h họ đã ra xe đưa quả cà chua sót trong cốp cho tôi cất vào tủ. Tôi mong họ biến sớm dù giờ mở cửa 10am.
    Định ăn sáng đã thấy cuộc gọi đến, gọi nốt hôm nay thôi nhé bận bao nhiêu là việc; uhm mấy năm vẫn gọi có sao đâu. Họ đã để bát mì cùng hẹ, nồi dưới có nửa con gà hầm mềm, tôi không biết gọi là món j cứ như mỹ thì nu đù tất tuốt chẳng càn biết mì miến hủ tíu cứ cái sợi là chung tên. Tra ớt tương chanh mắm nửa trái ớt rồi cũng xong. Phải nạp thêm sữa cùng 3 miếng đu đủ. Lúc nào cũng lo bị thiếu đói ăn thế ai nuôi nổi. Thèm khi nghĩ về tôi sẽ ăn mỗi lần 2 bát bất kể là j.
    Ngày như dài thêm khi ai ai cũng chờ 15 mở cửa nhưng xem ra vẫn khó mà đi về lúc này vé thì đã đội lên cùng xăng. Cuộc nói chuyện của chúng vậy mà cả tiếng, có vài chuyện chờ phía trước. Chả lẽ lại đầu tư kiểu này: con
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày off qua trong tiếc nuối: tháo cái máy đá 2 lần làm theo hướng dẫn YouTube không được đành rấp lại; đây là 1 cái tủ lạnh nhỏ xíu nên tôi thấy lạ mà mần mò. Nước được đổ vào thùng, bơm lên 1 cái gầu, giàn lạnh có cấu tạo là 1 hàng gồm các ống trụ như ngón út, nhúng vào trong nước ở gầu, khi đá đạt kích thước thì cái gầu sẽ quay và đổ đá xuống khay. Chu kỳ vòng quanh như thế, lý giải tại sao đá có cái lỗ ở giữa.
    Đi ăn 1 bụng, khá ngon lành. Tiếc là chỗ ăn gàn nhà bị đóng vĩnh viễn, mấy chục người mất việc.
    Về, tắm lại để trút mùi thức ăn. Tôi không thể chịu nổi bất cứ mùi j bám vào người.
    Xong, nghêu ngao hát vài bài để hâm cái dàn.
    Ngủ lơ mơ tới tối.
    Dậy, lấy kem và sữa chua ăn cho mau tiêu cơm.
    Xem Bao công tới 1:00 mãi mới ngủ
    Họ lục sục một lúc thì cũng báo thức oằn oài qua 8h thì ra sau uốn tiếp. Trời sương mù nhưng không lạnh.
    Đi làm, ngồi lỳ cùng cái đt. Email chú kia nói trả cái mac cùng phiếu trả: không biết nó ở đâu mà chỉ 2 ngày mua là nhận hàng luôn, tiếc rằng nó bị hỏng mấy phím đành trả.
    Đọc thấy việc khai thuế không nên độc thân, ngẫm số mình cứ như trời dắt từng bước từng bước. Nghĩ mà sợ cho đoạn đời phía trước…
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng thứ 7 lạnh 6 độ không ra ngoài
    Chờ họ đi khỏi là ra in cái code trả lại hàng, linh cảm cho thấy bất an kịch giờ mở của bưu điện xóm 10am, đi tới 1 địa chỉ khác thì không thấy đành tới chỗ làm đánh 1 phát trống ghi tên xong lại ra để tới cái bưu điện gần đây. Tôi thích cái này dù nó không to nhưng khách tới cái là có em ra đón cởi mỏ, tôi đưa cái hộp cùng tờ code em hỏi chúng giống nhau? Uh. Em quét code ok tôi hỏi có phải trả tiền thêm? No! Done rồi ra về sau 1 phút.
    Linh cảm là 1 thứ đáng sợ: mấy chục năm ttước tôi cũng nhúng tay chơi đề, to thì im ru nhưng đôi khi được cá nhỏ là linh cảm phấn chấn tối lấy tiền của người ghi đề bằng thái độ trung tính.
    Tôi linh cảm bao nhiêu thì phía kia vô cảm bấy nhiêu để cho thế gian này cân bằng. Trời gạt tôi về 1 bên để bù cho gặp đối phương tính cách trái ngược. Ngẫm đúng là trời đất này đâu cũng vậy, sáng nay tranh luận với 1 cái họng ngứa kiểu sắp 2 vạch hy vọng nó đuối sức: tôi bảo mọi việc đều do hành động, nó được thực hiện trong 1 hơi thở nhịn giống như ca cổ hơi dài ca sỹ xong 1 hành động hát còn bạn? Vật lộn với bao suy nghĩ hay dự định nhưng lựa chọn chỉ có 1 hành động: laptop thì đứa lớn ipad thì đứa bé vào room, máy bàn đã đặt mua nhưng không đem về vì không có chỗ để và vì thế không thể làm online…họ cứ tính cứ toán cuối cùng bị lây cúm không nhấc nổi người dậy nhưng vẫn cố chat 4 dòng; tôi rằng cổ họng và tay giúp phát minh ra điều khiển bằng mắt. Nhiều f1 ước 2 vạch để trở về cộng giường, thả hết ra cho chết cha nó đê…kẻo nó bảo bố em giữ để ăn ah
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi gặp 2 mẹ con Ind
    Tộc người này còn ớn hơn da đ
    Họ kéo nhau tới đây chỉ sau người da đỏ
    Bản năng sống giống như xếp đá ban đêm để sáng hôm sau có nước uống, nước nấu ăn cũng chỉ đủ món cháo đặc, rửa mặt mũi chân tay đều không cần thiết, việc tắm chung với xác chết trôi sông là bình thường và xa xỉ là hành động tắm vòi sen.
    Nếu được lựa chọn thì đừng tiếp xúc hay giao tiếp.
    Đổi giờ.
    Sáng ra đi tìm cái va li kéo không được nên mua 1 đu đủ 1 túi bưởi. Thay đi bộ lại gặp phải khắc tinh may mà họ ngắt sớm.
    Cũng như hôm qua, thứ mình cần có bán ngay gần nhà, mua thêm áo lót, về uống 1 nước dừa, mớ thuốc
    Hãy tránh xa những j ở xa chỉ tốn hơi vô ích mua bực. Nhức đầu quá với cái mùi lau nhà, vi trùng còn chết nữa là phổi người, mũi và xoang cứ như cái lò có khi vì thế mà tôi không bị cúm.
    Học sinh nghỉ 10 ngày trước khi thi hết kỳ.
    Tôi thì trông ngày 15 hy vọng mọi chuyện tiến triển để còn về
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hỏi đến nhà nào hay ai cũng đều dính cúm. Maay đứa cháu sau khi nằm bẹp đã dậy nô đùa, con lớn sáng tác ra việc đeo sẵn cái túi bóng trước ngực phòng khi nôn.
    Hết ngày off tâm trạng khó ở vì ăn 2 kem uống 1 bia. Không vận động nên vậy, nãy đem xe vào chỗ mọi khi thì đã có nhiều người ở đó nên về, phần cũng sợ kem tan chảy.
    Răng thì đau phồng 1 bên má, mua ít thuốc dị ứng và 1 ngủ. Lúc này đang lơ mơ nằm ở ngoài sân sau.
    Trông ngày về…
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Say say vì sao
    Răng đau mà không có thuốc kháng sinh
    Nhấp rượu mạnh ngậm ngậm hy vọng bớt đau.
    Răng là 1 thứ đốt tiền như đốt giấy. Tôi từng nhổ răng ở 1 cơ sở mà bây giờ đã đóng cửa, họ gây tê và nhổ, sau gần 2 giờ cứng đơ hàm thì cũng ổn như không, cái răng cửa sứt trông như ngố, sau đó làm cầu răng. Bây giờ là cái số 5 có vẻ như sắp rời ra nhưng tôi biết chân nó dài lắm.
    Vừa đến chỗ nhổ răng mà nó bận quá, giả vờ đau dùng điện thoại để giao tiếp, cuối cùng vẫn về không cùng tờ giấy ghi 03/20/2022 12:00. Có 2 đứa trẻ măng, thằng cu thì ra mở cửa rồi nó hỏi hỏi ý là khách cũ hay mới
    Họ vẫn chưa làm cho mình j. Còn nói này kia
    Bệnh nặng này ở người xung quanh.
    —————————
    11:15 đi tới chỗ làm ghi tên
    Tới chỗ nhổ răng: thèn ku hỏi hỏi và nhớ ngay ra tôi, nó đưa 2 bản, 1 tờ khai kín 2 mặt tỉ thứ triệu chứng, 1 tờ cam kết nọ kia rằng lấy hẹn mà không đến sẽ bị thịt $35. Ngồi 1 lát được gọi vào x-ray, ngậm răng vào cái cuống chìa ra, em nó đặt phim ở 4 phía và chụp từng lần, mỗi lần bấm là nó lánh khuất tầm của tia X, sau đó tôi được dẫn vào 1 phòng, nằm trên cái ghế cho nó hái tiền, treo trên mặt là cái TV chiếp clip hài có phụ đề, nó chiếu luôn cái dự toán khám chữa răng. Chúng chụp miệng rồi phán cái dự toán hiện trên màn hình hơn chịc mục tổng khoảng $5.5k—-> muỗi với 1 kẻ đang bị cơn đau hành hạ. nằm 1 lát có 1 em đến hỏi han rồi đi ra, nằm lúc nữa em vào quàng cho cái khăn cổ, lát lại có 1 em đến cùng bảng kê khi nãy hiện trên màn hình. Tôi nói chỉ nhổ cái răng này và em chỉ 3 dòng tổng cộng $553, tôi ok và nói trả hết luôn và rút thẻ ra em từ chối, lát sau có 1 chú em mang vào cái cục nợ hoá ra máy cà thẻ xoẹt luôn. Chúng làm kiểu chạy sô, tay đóic tờ đeo cái ống ngòm lui tới vạch miệng ra nhói cái nó hỏi đau không lí đồ, hoá ra răng đã bị rút ra từ đời nào; 2 đứa cùng khâu lại rồi cho ngậm miếng gạc, xong! Có 1 em vào hỏi mua thuốc tại hiệu gần nhà tôi bảo HEB. Ra ngoài lấy hoá đơn rồi biến. Hàm cứng đơ mấy tiếng. Tối về uống sữa và 1 bưởi. Không đủ sức đi hát…

Chia sẻ trang này