1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lần thứ 2 trong ngày đi tới toà.
    Linh cảm rõ là hỏng nhưng cứ đi.
    Đi để kiểm chứng và đưer biết trời cao đất rộng, nhà cửa tiếp tục được xây dựng ở những nơi xa.
    Mới biết thế nào là gần thế nào là có wifi của cty,
    Chợt nghĩ lượt về mà đi bộ từ sân bay phải ôm chai rượu của thằng Kiên thì xong.
    Gặp lại bà gác ngõ liền mời vào chứ không hỏi dao dúng j, chích nhiệt độ rồi bỏ đt ví chìa khoá vào cái bát nhựa xong đi vào giơ tay lên cao cho con em rà rà. Ok, vội tới cửa 398 gặp con bé khi sáng nó soi soi và hỏi bà cụ ô bên, tôi mệt mỏi bảo nó viết xuống: lên lầu 2, chỗ này tôi nhẵn mặt vừa gõ cửa đã có em ra mở, tay mễ nhận ra tôi ngay rồi tôi bảo hắn viết vào tờ giấy: thứ 5 buổi chiều tới nhận kết quả. Tôi vội vã ra về, chào bà gác ngõ rồi đi nhanh ra xe. Khi nãy đi vọt qua chỗ vẫn đậu nên phải vòng lại, đỗ bừa vào 1 chỗ hoá ra là tiệm sửa xe kệ vội đi qua đường chợt thấy quên khẩu trang đành quay lại đánh xe về chỗ cũ nhưng lố 1 chút vào lối người đi bộ sang đường; sợ bị phạt nên mới vội, may quá không sao. Đường mà cái đt dẫn vòng vèo rồi cũng tới chỗ làm, đúng là tệ!
    Lần 1 là sáng nay, dù nghĩ là hơm sớm nhưng rồi cũng đi, đường đông xe còn bị gào suýt vỡ tim. Tôi chỉ yêu cầu nói đủ nghe nhưng họ không làm được, không cần biết nội dung nhưng chỉ nói to là tôi tắt máy. Tới nơi không phải xếp hàng như hôm qua, cửa 398 nay là 1 em, chăn quấn từ bụng xuống. Em soi soi rồi bảo chiều quay lại. về không và bực,
    Sáng hôm qua tôi đến đúng hẹn, sau khi ngó chờ 398 thì bà cụ 389 ới sang, sau khi đánh số ả nói tôi lên lầu 2 chờ. Có gần chục mạng ngồi trong hội trường, 1 lát có ả xua ra ngoài hành lang; 1 đám tù được dẫn vào, tay còng chân xích, lát sau lại 1 đám nữa; chờ nửa tiếng hơn mới có 1 tên ra hỏi hỏi và chỉ vào tên tôi ok theo nó, xí xà xí lô vài câu cũng tới đoạn phiên dịch qua điện thoại ý là bạn đồng ý? yes! i’m done yes, về.
    Tối hôm trước ý nhờ nhưng họ chối ngay, Có lẽ, thất vọng của tôi đã cụt từ lâu, biết là bị chối vẫn cố để thêm thất bại. Lần cuối là nhờ xe và họ đi mua cái xe mới, sau 1 vài trao đổi đã xong, họ bảo đi mà chẳng làm gì rồi họ lái xe về; hôm ấy tôi không biết cách nào đề máy phải ra hỏi người gần đó: đạp phanh và nhấn nút!
    Đời, có những thời điểm cần vượt qua thì tim đập chân run. Nay cũng vậy: chỉ là chờ 1 chữ ký của quan toà thôi cũng mất mấy ngày và đi lại.
    Chợt ghi nhớ thêm câu ở fb cô giáo: người bạn thán nhất là chính mình!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày cá tháng tư.
    Mùa hoa loa kèn 18 năm trước.
    Thời mới có net nên số người sống ảo chiếm đa số, đây đó những tâm hồn treo ngược.
    Chúng tôi giao lưu cởi mở, có lẽ đa số cùng đẳng cấp.
    Những góc khuất ngõ cụt được mở lòng để sống bằng chính mình trong thế giới ảo.
    Đã ra 1 thế hệ, luân hồi thời covid-19 không riêng trên truyền hình, nhiều phụ huynh xưa lên online bằng phần trẻn.
    Hôm nay cũng là ngày tôi thoát gông cùm. Lòng nhẹ đi một chút nhưng trước mắt cả 1 thử thách còn hơn cạm bẫy nếu đưa chân vào.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên dấn thân
    Tôi về ngày 13. Họ vừa nói sáng thứ 2 sang chở Loan cùng đồ đạc về rồi chúng đi mall, chiều về cùng đi test COVID-19. Đây thì không sao doạ tới Japan bị đem đi nên cứ pcr cho chắc.
    Khôn nhà dại chợ là thế, vì họ mà tôi phải đi cùng, đường xa có thằng đàn ông ít ra cũng kéo thùng giùm.
    Hỏi mãi bực mình gửi ảnh cái vé khiến em đang khóc lại cười. Kế hoạch của tôi cuối cùng là chốt: thuê xe hotel đón về: tôi chọn cách này vì có ảnh làm bằng chứng.
    Mấy ngày tìm hiểu thông tin:
    - Lấy hẹn tại ĐSQ chưa được vì cần máy tính để đọc file ảnh scane pp và pq.
    - Xong mới đến việc hợp thức lãnh sự.
    - Xong mới đến việc khác.
    Ngày ngày cố ăn ngủ lấy sức cho chặng trước mắt
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Gian nan đoạn đường về
    Ngày thứ 7
    Sáng qua như mấy sáng: gọi 1 tái 2 và 3 trứng chần nửa cốc rượu.
    Sáng nay ăn cơm nhà.
    Giờ nằm trên cái xe chuồng lợn.
    Nín thở chờ qua nửa đêm mới về đến nhà
    Mai còn việc đi làm hộ khẩu, làm pp
    Chắc 1 điều là 2 bún Huế mấy trứng
    Nhũn người
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đêm tối xe chạy nhanh hơn. Khách xuống vãn. Dừng ăn nghỉ, nhà hàng rộng lớn với nhiều nhà xe. Minh Mập là 1 hãng xưa hay đi 200k bây giờ giá xe ghẻ này 450k, nếu tối tôi đi sẽ chọn vip 680k. Xưa An Phú là hãng đầu tiên tôi đi, rồi kỷ nguyên xe giường nằm chỉ 100k HN-Huế. 2009 tôi đi mỗi cuối tuần vì học dở lái xe. Ai cũng khiếp, thứ 2 có khi 11:30 tôi mới về tới công ty vì kẹt xe, rồi đoạn đi làm bằng bus lèn chặt người mỗi wk chả khác j những năm 78, đi xe máy thì bụi bám 1 lớp vì ngày ấy đường 70 ổ bụi xe tải khu vực Hà Đông Phạm Hùng cày xới nát bét. Nhớ những lần xe chạy qua vùng ngập lụt nín thở, những đêm dài về trường không kịp về nhà những tiểu xảo của thày dạy vòi tiền học viên…
    Mỗi đoạn đường đều gắn với mỗi đoạm đời trải nghiệm trôi nổi đúng nghĩa, ngay cả nây giờ cũng đang dập dềnh.
    Lần về trước là tháng 1/20 chớm 1 mối qua hệ giờ nó vẫn đứng im: anh mới là người hỏi: anh là j của em! Họ không thể làm ngay điều nhỏ nhất: chỉ nói đủ cho 2 người, không vung tay…
    Lần này về mới làm được 1 việc ăn như trên: 10 năm cho 3 sáng ăn. Thị trấn Tiền Trung: phở tái nước béo hành chần 25k. Xe đỗ sẵn 77km 100 k cho thêm 2 chục, tx về mẹ 7km 160 k bực vẫn đưa 150 + 20, nếu nay đi máy bay thì tiền tx lên sân bay gấp rưỡi giá vé. Chỉ vì sốt việc ngày mai nên phải làm kkiép lợn như này.
    Tôi thấm thía câu tho đầu đời của thanh niên thập kỷ 6, 7: mỗi lần vấp là một lần bớt dại. Tôi đường đời rõ nhất không dại nào giống dại nào ít nhất cũng dại như lần trước: mở hàng người bán nhẫn tâm chặt con gà cũ, về tôi ăn 1 mình phần chỗ ngon cho họ ngỗi dỗi trên bồn cầu cả tiếng, phần ăn đó để sáng mai thiu cái tiếc ở chỗ lòng tin bị phụ: nếu là người bán hàng bạn hãy tử tế với người mở hàng may mắn mới ghé giữ bạn.
    Tôi là 1 chuyên gia cao cấp về ẩm thực và quan trọng hơn là thấu hiểu tâm lý con người.
    Càng về gần nhà càng đuối, tôi phải nghỉ 1 tí đã
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Về tới nhà lúc 0h30. Con gái chờ sẵn tại giao lộ lên Bà Nà Suối Mơ.
    Ăn cháo bò và 3 trứng
    Tắm táp wc không hề có mùi
    Nhà cửa gọn gàng
    Không nước ngọt hay đá
    Bình rượu vẫn 2/3 chắc ngâm 5 năm rồi.
    Ngủ ngon để biết không đâu bằng nhà mình
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng ra, đèo nhau đi huyện cách 15 km. Trời âm u may quá không mưa. Đây là 1 huyện lần đầu tiên tôi đến, đi mãi không tìm thấy 1 quán nước vỉa hè càng không có cà phê. Đừng chân tại 1 tiệm ảnh cưới, chú chủ đang quét lá để mở hàng. Chú hỏi em làm ảnh j- đi nước ngoài- xong/ tôi đưa cái ảnh pp nhưng chú dụ tôi chụp ảnh mới kẻo cái ảnh kia lâu rồi, ra hè phố chú lôi cái bảng hiệu rồi chăng vải trắng lên giương cái máy ảnh có tele oạch oạch..sau nửa tiếng lách cách chuột và thảo luận chuyện phiếm tôi nói ở Đài, chú thì khoe du lịch Tàu rồi ngao ngán nói nước chúng đi trước mình cả mấy chục năm. Kết là 2 người x 10 ảnh cho 2 cỡ 34 và 46 = 480.000 vnd ha hahh em nhé! Nay mất cái nnỏ mai giữ được cái lớn. Chụp ảnh thẻ lấy ngay 20 cái nhỏ nhỏ gần 500 sẽ với lần rồi tôi chụp làm pp $15 họ trả lại 1 giấy kẹp 1 ảnh, cái mà tôi đã kể lần đi mua visa.
    Tiếp theo, loạng choạng ghé cửa uỷ ban bốt: bên trong là 1 lão già không thèm nhìn ra hỏi lão chỉ tới ngã 3 kia quặt trái ok cảm ơn nay trời mát thí cho lão chứ nay mai nắng nóng chắc lão chết dở. So sánh với cs mấy làn tới toà án, họ thấy tôi là bỏ đt rồi tới hỏi khen ai héo piu, có lần tôi được dẫn về chỗ vừa rời đi, đã kể.
    Rời đi rẽ trái mắt dán dán vào mấy cái ghế đặt trên hè ghi là chờ trả kết quả gì đó (có liên quan sau kể), vô tình tôi nhìn thấy cái dòng PHÒNG TƯ PHÁP mừng quá đi vào, ga ra chỉ có 1 cái xe máy lead. Tầng 1 cửa đóng khoá cài lên tầng 2 cũng im ỉm khoá cả 2 phòng Trưởng Phó có lẽ họ đi toà án hay j đó. May quá có 1 phòng mở cửa: chào cô tôi đến hỏi thủ tục chày cối. Đây là 1 phòng cỡ 10m2 bên trái toàn tủ là tủ, phía kia là kệ. 1 cái ghế cho khách, 1 cái bàn cơ man thứ máy tính máy in j j nữa chật cứng. Em đang đứng trên ghế lôi ra tập giấy, có 1 chú giống như người đưa hàng họ trao đổi xong thì cô ta ngồi vào ghế: dạ xin đu hướng dẫn thủ tục, tôi đã đọc trên mạng: không cần đem giấy đăng ký chày cối đâu, anh cứ tới bệnh viện và nói rõ ksk có yếu tố nước ngoài. Tôi nấn ná hỏi luật 15 ngày nhưng vé tôi khoảng mùng 10 chị ok sẽ giúp nhanh; nàng còn nhớ là cô em này có gọi điện cho, uhm rồi chúng tôi xuống tầng lòng nhẹ nhõm. Trời ôi quán cà phê kìa, nhìn phát thèm có thế chứ nó nằm bên phố bên trái ubnd huyện, nơi này để quan chức ra giao lưu. Mục đich chính của tôi cũng là phiêu lưu với quan huyện, cần thiết thì hối lộ làm nhanh hồ sơ. Bạn sẽ thèm tới mức nào khi mãi mới thấy 1 chỗ này. Tốc
    Tới bệnh viện tỉnh, cảm giác đầu tiên là xót xa cho các mảnh đời. Nhà xe mây chật cho biết hành lang bệnh viện chật, khá đông người ngồi ngoài chờ. Tôi được hướng dẫn đi vào chõi sàng lọc cúm ok cầm giấy lên phòng đầu tiên 313. Đưa pp cho kiểm tra nhán thân ghi vào tờ khai, sau đó đi ra cùng tờ giấy khoanh tròn các phòng cần tới; tôi chọn các phòng gần gần để tới trước, hỏi 1 em nó chỉ xuống nền có những mũi tên dẫn đến lấy máu, ô hay chưa trả tiền ok đi trả hơn 800 ngàn 1 người nhé! đem lại, em này hút máu cho vào 2 ống nghiệm rồi nói 2pm trả kết quả lên phòng đầu tiên (đây là phòng tiếp nhận và trả kết quả) tiếp là đến phòng nội, ả kia gí gí cái ống nghe vào 2 bên dưới xương quai sanh (lần đầu tiên được khám nội kiểu này) mỗi bên vài phát xong; tới khám mắt: 1 lão ngồi máy tính có vẻ như đang chơi gêm bồ tôi cần khám mắt: 1 ỏng đi ra chỉ về phía kia: khám kiểu ngồi ghế nhé, tôi ngồi đối diện bảng thì không khám lại khám người ngồi bên; tôi không đeo kính nên khó từ hàng 3, ả tới hộp kính tìm tìm thử thử 2 làn đeo tôi càng không thấy rõ chữ C nào hướng nào ả kết luận mắt tôi 5/5; chú hói giờ mới lên tiếng bảo cho đeo kính lỗ là 1 cái mắt kính bé xíu tôi đeo vào cái nhìn cái bảng như nhìn vào thiên đường vì nó rõ hàng thứ 3 từ dưới lên; chỉ xong ả gỡ luôn kính dù chỉ đo mắt phải. Đây là mắt kém nhé, tôi vừa nghĩ đo cái mắt kém còn thế nó mà đo mắt trái chắc tôi nhìn rõ hàng cuối cùng. Tiếc không hỏi cái mắt kính bé như hạt gạo đó là j mà nhìn rõ thế!
    Rồi xong, dẫn xác lại 313 ok tầm 4-4:30 quay lại lấy kết quả.
    Về, hụt cả hơi nhưng tôi chọn về ăn chỗ gần: 1 ca bia 1 lít đã, cơm vào khay thức ăn tự lấy. Quán này từng bị họ tẩy chay vì khinh khỉnh em mặc như xà phòng, trưa nay ăn thật ngon: đậu cove ngọn xào rau lang khúc cá kho dưa canh mùng tơi (giờ mới nghĩ ra suất ăn 30k ăn j tự lấy quá chuyên nghiệp)
    Chiều vòng lại 313, em nói đúng 4h vào nhé tôi gạt đi 4 là tứ là tử zô luôn đê y như rằng đang đem đi đóng dấu, mẻ này cũng gần chục. Ngôi khoảng 2 phút em vào lại rồi đem ra mớ giấy, tôi cẩn thận xem cái ô: đủ sức khoẻ cho chày cối! xong. Chưa; đóng dấu xong mới là xong. Tôi ra ghế đá chờ vài phút là có bản để chụp ảnh. hú hồn dìu nhau rời khỏi hiện trường. Tôi đi bộ sang bên kia đường là nhà hàng 559, loay hoay phán đoán, tôi chọn đứng chân cầu vượt cho người đi bộ một lúc thì có ánh sao nhấp nháy nhà xe Anh Huy hốt lên.
    Phía trước còn việc phía sau chưa kể
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Áp tờ lân ch!
    Hí hửng đi ra ngõ, mọi khi xe đỗ ngay đấy hôm nay không vậy.
    Tôi đứng chờ gần 1 z, phải gọi mợ ra mợ lui cui một lúc hỏi bà hàng vật liệu nước mới biết lộ trình đã đổi.
    Khỏi ngõ là phố Thịnh Lang, chăng đèn điện tử từ đầu tới cuối và đương nhiên là tạch bọn xe cộ khỏi quấy nhiễu con đường có nhiều trụ sở của đầy tớ.
    Đi bộ ra chỗ Tám Oanh vừa hôm xuống tx chở vòng vèo về tới nhà chưa nhảy số mở cửa cũng đưa 2 chục, hôm qua chờ vài hồi cũng ngồi ăn cỗ lá đi về 25k đưa 3 chục.
    Lên xe, sang bến HB cho khách đứng dậy, ít phút là đủ 35/29 chỗ. Tèn ten bon qua sữa Ba Vi co con bo vang tới bx Mỹ Định: đái ở đây 3.000 vnd so với 1.000 ở công viên sau lưng ông Lê Nin và cột cờ.
    Xong, chưa kịp thoải mái vì bị bất ngờ: dùng miệng hỏi 2 người thì nhảy cẫng: làn thứ 2 nhé: BX không có tuyến HP: tìm 1 vòng thì Nước Ngầm trờ tới: leo lên vội: khi nãy hỏi giá xe thồ hét 100.000 vnd không phải nghèo nhưng đi xe thồ lúc lễ hết phố đặc kín xe và người: (lần trước tôi về lúc vừa tối trời mưa ướt lay phay ngồi sau chú áo xanh mạo danh grap: tôi không kịp kinh hãi còn chú cứ động viên liên tục đừng lo không ngã đâu: về tới chỗ con zai đạng ăn tối mặt cắt không hột máu vội ăn để biết mình còn đang sống!
    Xe đi Trường Chinh nhanh lắm chỉ 4:45 đã ghé GB tôi đi bộ tìm lối sang bến, các chú trật tự có 4 màu áo lăm lăm dùi kui khiến xung quanh quang hẳn ah là đang đèn đỏ. Xe vòng lại GP ra rẽ trái rồi cũng hướng được về phía Đông, rờ rẫm nhặt hàng dụ người được gàn 2 chục mạng có khi hơn. 5 mạng xuống ngã 3 37.
    Nhồi 1 bụng phở trứng chần quẩy nước lựu chờ tắm rồi ngủ ngady mai đang chờ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    May nghĩa là tháng thứ 5 của 1 năm còn mang nghĩa Việt là may mà…may đấy!
    5 quốc ngữ là số 5 hán ngữ là ngũ còn có nghĩa là sinh là bắt đầu khởi đầu.
    Tôi ngồi trên ghế xe trả lời câu hỏi anh đi chưa chưa nhưng cái xe có khi đang đi rèm kín không thấy chân nó cứ gruh gruhhhhh nói thế mà bảo anh làm em tủi thân.
    Lùi lại là 1 giấc ngủ sau bữa trưa 3 chục kèm lít rưỡi bia làm mặt mũi nhặn nhũi.
    Lùi tiếp là lúc ở phòng TP: bên tôi cần mỗi tờ tuyên th độc thân còn mấy khác không quan trọng; bên nhà kia cần cũng chỉ 1 cái như vậy xin ở xã nhưng do dài dòng phải về xin lại cái ngắn gọn. Ok bắt đầu là như thế dau 15 ngày không kể thứ 7 cn lễ hòm hòm hơn 2 chục ngày mới đóng ván. E hèm anh muốn lấy sớm phải e hèm tôi đã chuẩn bị 1 nhywng xem ra cô ta nóu phải ấy cho lãnh đạo nên bồi thêm 2 thành 4 tờ ờ hờ giấy tờ 1 cửa trên trang mạng 1 cửa tới đâu tới đâu đều báo về điện thoại nhưng nhờ các anh chị theo giõi bảo hộ giúp, ngắn gọn thế tôi kéo em ra về.
    Chuyên viên đặt thẳng vấn đề tiền bôi trơn.
    Chỗ tôi thì sòng phẳng công khai: lấy theo quy định là từng này, lấy nhanh là lấy ngay là xxx
    Tôi đã đi vài nơi nhưng chưa ở đâu đồ ăn ngon bổ rẻ như ở đây và có lẽ trời biết mà cho 1 chỗ đi về đúng ý. Đói đừng nói no thì đã ok khỏi cần nói sau cứ thế.
    Xe khá rộng rãi mát mẻ dễ chịu
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày 5 tháng 5
    Đang nằm dài tính túnh toán toán
    Dự định đi Sơn La bãi bỏ vì xứ rượu say môi mềm ít nhất 4 bữa 4 nhà cho 2 ngày. Không còn sức cho trọng đại.
    Quyết, thứ 7 gặp gỡ 8 người 2 mâm 7 món ăn hết!
    Chiều chủ nhật lên đường có khi tối ăn uống tại nhà. Thứ 2 rồng rắn lên mây chiều tốc luôn.
    Ngày hôm nay xong mấy việc:
    - Thằng chồng biến vội sau cả ngày mệt nhọc lắp 2 bộ cho phòng vệ sinh tôi vừa về chỉ nói 1 câu bồn rửa mặt không đúng hãng, nãy phải đem tận nhà trả tiền.
    - Mua 2 bộ giường xong
    - Lắp bình nóng thì nguồn nước chưa thông.
    Chuẩn bị cho các đoàn đi về tiện thì ghé nghỉ có chỗ.
    Sống, suy nghĩ và hành động trước hết hãy vì người khác!

Chia sẻ trang này