1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Không bao giờ nhận đi dán phim cửa kính.
    Hãy bán cho khách pgim để họ tự mà dán.
    Tôi mua phim về dán cái cửa chình, mùa hè rồi ánh sáng dư thừa. E hèm, từng dán trăm m2 sau khi ướm rồi bôi nước rửa bát tôi bắt đầu dán, xong 1 miếng sản phẩm không đẹp như kính ô tô, nó nổi nhiềi bong bóng, miết thì nó nhăn như da cụ 90. Hm 4 miếng đều vậy, 2 buổi tôi lấy mũi dao trích vào bong bóng và miết cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Dán phim xong thấy mát mẻ hẳn nhưng buổi chiều thì hơi tối so với lúc chưa dán.
    Từ hôm qua tính đi đây về đó lúc này quyết định nghỉ, không tổi chức ăn nhậu để xong việc cuối cùng đã.
    Nói về chuyện xe cộ: khi quay lại tôi xuống Big C và chờ xe bus lên Mỹ Đình mất gàn tiếng. Ngu ở chỗ không dâm chọn, tôi do dự xe Bình An không bắt khách nếu đã đủ ghế, 15 phút có 1 chuyến lại sau lễ nhưng vẫn sợ nên đánh mất thời gian chờ mất 7k và không đi đái vì chưa nguôi vụ 3k hôm nọ.
    Lần sau tôi sẽ sang đường CT8 đón xe.
    Lần sau tôi sẽ xuống Big C để đón xe đât cảng.
    Nãy đi mua cái T để trích ống nước nhưng không được vì loại ống này hàn chảy chứ không như ống thường.
    Nghỉ ngơi cái đã…
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tối qua, gặp gỡ: 2 chủ nhà, 2 vc nhà gái kèm đứa cháu gái, chú hàng xóm cùng xn ngày xưa, 1 cô tập 2 của 1 hàng xóm dẫn theo thèn ku ngơ ngơ cũng đã 19 mùa hoa sữa. Thiếu 1 cặp đứa về đâm cưới đứa đang đưa nhà ai đó lên Điện Biên.
    Đồ ăn thì năm bảy món, ông anh uống bia thì em gái đi mua (bia hơi SG ghi nhiệt độ bảo quản 5-8 độ, đây thì để ngoài rồi bán kèm đá). Chỉ 1 mình tôi uống rượu, thứ này ngâm đã chục năm. Nhà không có ống điếu, tôi và chú hàng xóm sang nhà nó uống trà và kịp hút 2 thuốc lá còn về đưa tiễn 3 người nhà gái.
    Sáng, ăn bún măng vịt Vân Đình thứ mà chỉ xứ này có, măng thơm ngon nhất. No nê thì chờ xe đi.
    11:15 xế của tx nói đi sớm còn về đám cưới. Tôi chỉ chỗ ghé để hỏi việc kiểm tra nhanh Covid19 tại 282 Trần Hưng Đạo, có 2 đứa đang chúi đầu đt thấy tôi vào thằng zai hớn hở hỏi thăm: tôi chỉ tét nhanh chú ấy định đè ra chếch nhưng tôi kịp ngăn lại là chỉ hỏi để hôm sau kiểm tra. Ôi giờ mới nhớ không hỏi có làm chủ nhật? Bao lâu lấy kết quả?
    Nay có đoàn đua xe đạp nên phải đi lòng vòng đốt 70k. Gọi nhà xe cứ thúc giục sau đó ngồi suýt héo xe mới tới, vừa chạy lại dừng xếp hàng j đó.
    Xe bắt đầu đi, xứ Mường mùa hoa trái tôi tìm quất hồng bì, thứ này từng là vị thuốc. Ui dốc Cun nhìn xuống sâu hút. Đâu cũng thấy san gạt cải tạo. Bên kia thì gần như giống nhau toàn đất nước.
    Có 1 ngã 3 Cao Phong thị trấn: xứ cam.
    Qua Mộc Châu bắt đầu mát mẻ cây cối xanh tươi.
    Xuống Tà Làng Yên Châu rẽ trái 30 km là tới Phiêng Khoài, bên đường trồng các loại hoa quả đang đậu. Cô xế tx ngậm ngùi nói xoài rớt giá quá.
    Bữa tối no say rồi hát đúng 22h đi ngủ.
    Cậu em nói tầm 23h gà đã gáy 1 dạo. Tôi tỉnh sau đó cứ nghĩ đã sáng.
    Ăn phở nhà nấu rồi lên xe đi nương. Nhà có 4 cái làm tôi phát khiếp vì rộng lớn và khối công việc, đầu tư cả trăm triệu.
    Bữa trưa đang chờ, mặc cái quần dài cái rồi canh cỗ đang mang lên…
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hí hửng đi thì dương tính COVID-19
    Cũng may, nó mà cho đi thì bây giờ săp lụi
    Email của hãng vẫn nhắc đừng quên chuyến cuối cùng
    Tôi luôn bị ốm mỗi khi từ xa về quê, anh em họ hàng ăn nhậu còn mình bẹp gí trong buồng. Có lần choàng cả áo khoác tắm trắng trông như thây ma.
    Ăn chơi hết tuần cái đã
    Tôi cố thuyết phục nhưng bó tay với họ.
    Phải có cách
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Vẫn ho đôi khi dài mọit cách vô lý
    Cảm giác ăn vẫn chưa hùm như mọi khi
    Nếu về bên kia chắc vẫn nằm bẹp cùng với cuộc sống vô vị. Xung quanh là bừa bộn của chiến trường hôm về còn đó, bốn bề không có người.
    Nằm lại và viết sau khi đã nhồi nửa quả bưởi, mấy ly nước mãng cầu, mùi thơm thơm và nhớt nhớt gây nghiện. Bụng chưa xẹp đã ních tiếp vậy mà chẳngvleen cân lạng nào.
    Gân như xong việc, quá mệt còn được khuyến nại dấu +.
    Nhà cửa tinh tươm nhưng nhìn đâu cũng thấy tiền đắp vào, nên mua bộ sf hay bàn ăn, nên đặt cáy j con j thứ j…thôi tạm thế cùng đơn giản. Hơn 2 năm họ 1 mình 1 cõi nghĩ cũng ghê gớm. Còn tôi đã chấp nhận từ lâu nơi cõi riêng khác ở chỗ tôi hướng tự do còn họ theo pháp.
    Dĩ nhiên sẽ là 2 hướng…
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi rời khỏi 3 người nhờ 1 việc nhỏ xíu:
    Tình huống đã xảy ra khi bị +, dù chẳng có ai sợ nó nhưng tôi vẫn phả đổi vé cùng khoản chi phí.
    Bài học là quay lại từ đầu, tự mình giải quyết:
    - Cáu đầu tiên của đại lý vé là cố gắng hết sức tự hiểu sức đó tôi phải trả bằng tiền.
    - Chat với hãng: tôi đổi vé cho bạn đừng lo gì.
    Dĩ nhiên khi tôi deax mua của đại lý thì họ cầm cổ mình, ok chuyển tiền trong 1 nốt nhạc và vé in liền.
    Có 1 từ bye trong từ thanks
    ————————
    Tôi biết và chờ nhưng vẫn hụt hẫng về cách cư xử của mấy người bên cạnh.
    Có 1 người bên cạnh hiểu tôi làm cho tôi: con gái.
    Còn mấy việc chưa xong.
    Nhớ lại câu nói của cô Ngân: số hoá tài liệu và sự lạc hậu trong quản lý. Họ bù lại bằng tiền sẽ xong việc sớm hơn.
    Giao lưu với mấy đàn em, đều hơn 2 chục năm mới gặp. Họ lúc thì đi săn lúc bị săn, có 1 chú bị mổ yết hầu sút gàn 20 cán hơi nhưng vẫn không bỏ ăn uống kích thích. Có 1 chú phỏ phồi vừa tiễn con gái và con rể về HL, anh em nhiều tâm nhiều sự. Có 1 chú làm nghề giăng câu mà con cá là chú đồng nghiệp kia: vài triệu lo không đủ chỉ 1 việc là tên khai sinh thừa thiếu 1 từ. Cháu gái sắp thi đại học, bố thì bệnh bán xe bán dất thân còm mưa gió có thằng đồng nghiệp làm cò. Tôi quan sát, ăn xong góp 1 tờ, đi hát chưa xong 1 số về sớm 1 số giành trả tiền…
    Chú này khôn khi trả 2 chú kia về trước rồi vào tôi chơi, uống rượu đi để hơn chục năm rồi đấy. Qua câu chuyện tôi hiểu thêm thế nào là quan hệ trong xã hội này, có gì anh cứ gọi em!
    Tôi lại nhớ về 1 mối quan hệ khác từ rất lâu, ngày tôi che và dắt tay em qua đường cùng số 998
    Thời gian đúng là tệ nó giúp cả 2 phía quên đi câu chuyện xưa
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng nào cũng ăn phở mà vẫn chưa chán.
    Thứ phở này tên Nam Định, họ có tương ớt và nước uống mê hoặc.
    Bánh phở mềm không nát. Tôi vẫn thích ăn bánh phở ngày còn cho hàn the, dùng đũa quấn lại kéo lên nó dài dài dàiiiii.
    Ngày ấy chỉ có vài chất độc: thuốc sâu mùi khủng khiếp để tưới vào tổ kiến lửa, hàn the để cho vào bột, vôi để hàm ngô răng ngựa. Thế hệ chúng tôi ăn mấy chất độc ấy không mấy ai bị gì.
    Mấy chục năm gặp gỡ mấy người cũ thì điểm danh những anh hảo hớn đã chết ai cũng biết nguyên nhán số 1 là rượu là vô độ là gái gú, công việc và hoàn cảnh cũng là lối thoát khỏi đời thực.
    Hôm qua pgowr xong đi cf, thứ cf này ngon pha phin ra rất nhiều, nhiều là với tôi. Chú em bị cái điện thoại khống chế từ cô bồ: tôi cố ý lùa chú đi du lịch, chú bị dính ả và nói 2 vé; tôi cám cảnh câu sinh vi lôn tử vi lôn đang áp dụng cho chúng.
    Còn 1 tuần 2 ngày nữa nếu không + tôi sẽ đi.
    Còn đó những việc chưa xong tôi chứng kiến những gì còn đang ung đang bướu. Sáng qua thấy 1 ông tóc bạc da dẻ hồng hào như giáo sư bác sỹ ănnxong ra ngồi uống nước thì thản nhiên nhổ nước bọt xuống hè phố.
    Sáng đạp xe ra bờ sông mênh mông và sừng sững chính quyền, mặt trời nửa bóng sót lại 1 ông già tàn tật đầu kia là 2 bà dựa xe buôn dưa xa xa 1 ông đang lùa rác tôi nhìn ô cóing đầy rác và vỏ hộp chưa dọn sau mấy ngày mưa.
    Đạp xe về vòng qua lối xưa có vài biệt thực bự nhiều nhà xây sát nhau nhưng tuyệt nhiên không có cửa lưới chắn côn trùng như nhà tôi. Me men cuối đường hay chen giữa nhiều nhà cao vẫn còn nhiều nhà nghèo nguyên xưa. Có 1 nhà may, họ đục tường chỗ đầu nhà 4 tầng nới xưa là chỗ ở của cán bộ tăng cường cả nước cho SĐ, hầu hết phòng đều bỏ hoang dĩ vãng của thời 1 nửa củ rưỡi, họ là cán bộ mới ở châu Âu về mới ra trường giờ đều đã nghỉ.
    Có 1 chỗ đông xe hoá ra bún bò Huế, thứ này không hấp dẫn được tôi. Bún Huế được nấu trong nồi hông và chỉ ăn ở Huế mới đúng vị đúng cảnh.
    Tôi chỉ ăn 1 chỗ mua 1 chỗ ở 1 làm 1 cái j cũng 1 thế cho lành
    Tối qua nghĩ lâu lắm mới được tắm thoải mái, còn phòng thứ 5 tôi chưa tắm vì chứa đồ. Phòng số 2 lâu không thông bị cống bốc, phòng j thì cũng không được bỏ không sẽ bị hôi.
    Còn nữa, những wc tôi từng vào không có quạt hút gió.
    Nhà này có, vậy mà lâu mới khô. Nước và đổ ẩm tàn phá tất cả.
    Nhớ về 1 đoạn đời tôi và BST: nàng lấy khăn lau khô phòng tắm.
    Nhớ lại, tôi chỉ thấy vài người lau khô bồn sau khi rửa tay.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sau gần 2 tháng tôi đã trở lại trưa thứ 2. Ăn ngủ lấy sức tới sáng nay thấy khoẻ hẳn.
    Hãy xa rời mọi chuyện để lo cái thân.
    Có 1 người đã đi qua đời tôi:
    Sinh nhật tôi điểm mặt điểm việc, Không có ai xung quanh, việc thì chỉ 1. Tôi nhắn tin cho họ để bắt đầu. Đây là một người không có gì để nói, họ hiện danh như nhiều người tôi gặp là tuyệt đối riêng tư và mất lòng tin. Để đi qua họ tôi gần như kẻ tàn tật.
    Hôm nay, tôi phât hiện mình cần dứt bỏ và không mất thời gian cho những chuyện cũ.
    Ghi vào đây để nhớ chuyến đi vừa qua: gọi taxi hét triệu rưỡi, tôi đi xe HB - MĐ 60k, sang bus 109 chú lơ giúp đặt cái vali nằm ra sàn, tiền vé 8k. Trả khách T1 tôi đi tới cột 3 chờ trung chuyển sang T2. Check in có cần test cv 78k lúc sáng, hải quan hỏi ở tỉnh nào? ĐN. Qua soi xét có 2 kềm bỏ từ mấy măm trước bị tịch thu. Qua JP không có j, qua DL phải lấy hành lý ra đem soi xét bị lục lọi từng cái kim cho cả 2 hành lý: cái gì đầy? Để làm j? Rồi tự đóng lại đem gửi về xóm. Cảm giác bị phán biệt!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Dưỡng sức tới hết thứ 5 vẫn chưa hồi phục, đêm thức từ 3h. Các thứ còn ê ẩm cùng cảm giác sợ.
    Thứ 6 làm thì tay cứng chân đau nghỉ trưa lâu rồi cũng về, thứ 7 thì mút cần cáu, chủ nhật ngủ quên. Không biết tại sao lâu thế vẫn chưa bình thường: hay là tham thể dục nên gây đau.
    Tuần mới, dậy khi chưa 5h ra công viên rồi về. Làm 1 bát phở to ăn khá ngon. Trộn gia vị vào thịt bò xay rồi rang lên, cho nốt đám cần tây thái vụn nãy quên cho vào phở thành 1 món thơm ngon.
    Lại nói về gia vị phở họ mua, tôi chỉ lấy 1 ít nướng lên rồi cho vào nước dùng hơi thơm thơm. Họ thì cho cả túi, nước dùng hắc không ăn nổi.
    Ngày hôm nay, 1 em đi làm sau cơn ốm; chúng ôm gặp mặt cứ như chưa từng chia ly.
    Vợ chồng Nga đen nhau đến dọn đồ để thứ 5 về VN. Lần đầu nhìn thấy chú chồng, vậy mà chúng không thể có con.
    Đỏ tình thì đen bạc: gặp mấy vị khách ma không. Hụt cả hơi.
    Lady sắng nhờ gọi dậy lúc 15:30 thì gần 17h mới cầm điện thoại. Đã cân hành lý xong còn 3 h nữa. Thế là hết mấy ngày vua 1 cõi!
    Người cú đau khắp nơi, cái mông phải be bét chẳng hiểu lý do j. Sáng vẫn ra công viên, không 1 ma nào ngoài mình.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cái giá phải trả cho sự dửng dưng:
    Tôi vẫn sống chỉ 1 lựa chọn: làm việc và ăn ngủ.
    Tối qua nghe lời, chụp ảnh chỗ đau. Ối trời ôi đau rát là di bị nhiễm vi rút, sáng nay đã lan rộng hơn. Đi mua 2 típ thuốc to ngón tay út $25 về bôi.
    Lần đầu bị, tôi tìm hiểu và biết thêm về 1 bệnh này, chặn tái phát phải uống thuốc 1 năm liền. Đầu tiên là thấy đau bên chân phải, mụn nổi bên mông phải, lan lên gần củ đậu. Không biết không sao biết thì suy sụp, tôi vẫn đi làm cùng với cơn đau nơi khớp đùi và xương chậu. Vừa ngâm chân nước nóng cũng thấy đỡ. Lạ là bệnh do vi rút và chỉ 1 bên lan theo dây thần kinh.
    Tôi tìm nguyên nhân:
    - Ăn chơi nằm ườn 2 tháng, giờ tập thể dục tham gây giãn cơ.
    - Sang thì ăn cố và nhồi thuốc.
    - Lây vi rút do ngồi bồn cầu bệt: từ giờ cạch!
    - Đề kháng kém.
    Mỗi khi bệnh tôi rất bất an. Hy vọng nó tự hết.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày off
    Hơn lúc nào tôi cần nó
    Bệnh có giảm nhưng vùng cấm bên phải vẫn rát khá khó chịu.
    Sáng dậy ra làm phở ăn cho cả bữa tối qua, uống 1 cốc sữa to. Họ biết tôi đau nhưng vẫn bày thịt bò ra và đám thịt đã xay đóng thành bánh: ăn uống xong tôi bắt đầu làm, nếu để họ làm tôi sẽ khó mà nuốt nổi; đầu tiên lấy gia vị để cho vào nhân gồm tỉ thứ, họ nịnh làm xong để em cuốn. Tôi giở máy trọin ra hì hục làm, họ lượn qua tôi sai ngay lấy trứng đập vào lấy miến mộc nhĩ để cho vào cuối cùng cũng quết xong ra một thứ trộn cực kỳ thơm trút sang cái âu nhựa bỏ tủ cho họ cuốn. Dao mãi sẵn họ rảnh thì thái, không dễ để thái khi tôi chưa làm mẫu. Lại cất thịt vào tủ, đừng nói họ xắt cục sẽ không thể làm món bò tái. Tôi thèm món sốt vang để tuần sau làm, thứ này dễ vì chỉ trụng bánh phở rồi múc sốt vang vào là xong. Họ hớn hở ăn thứ bánh phở tôi đem sang, dặn thì nói biết làm đổ nước sôi vào 10 giáy.
    Giữa trưa đi mua cái tai nghe, thằng bán từ chối đem tới nhà tôi vì xa quá. Nó hẹn tới HEB, là 1 thằng ku nó chìa tôi trang web thông tin bảo hành i knoww. Hôm về cho hết các thứ, sang phải đi mua lại: cái đồng hồ còn bảo hành 10/22, cái này nguyên siu.
    Tôi nằm phơi hàng nghe nhạc. Cái này nhét chắc chắn chứ không dễ rơi như mấy cái đàn anh,Họ kèo nhèo không có tv xem tôi đau cũng phải hì hục chuyển cho họ xái của tôi sang. Họ hiểu: chính họ phải trả tiền thuê tôi ở nhà này!
    Góc khuất của tôi thì chưa lúc nào yên: Không có cách nào hay sao

Chia sẻ trang này