1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày thứ 2 đã qua hơn nửa, mọi chuyện khá êm ả.
    Tôi tới đây đầu 2017, thế cho chị Thuỷ về VN.
    Lần này quay lại cũng vì bị kéo kiểu im lặng là đồng ý: con vợ thì cứ nói mãi nếu anh chưa ok, thằng chồng mở miệng ra tôi gạt đi: chỉ nói 1 lần. Hôm qua đến nó đã dọn dẹp lại, sắp xếp thì bảo đợi em chút xíu, chúng không tin tôi trở lại ngay nên chưa kịp lắp ráp cái xe. Thôi, để em gọi báo cho Mai nó mừng, trông anh quá; hôm trước nó kéo tôi kiểu nửa mùa đến tức cười.
    Qua 7pm về cũng mất 11 phút, nhanh hơn chỗ làm cũ vì chỉ có 2 đèn lúc lên và xuống fw2, không biết bao giờ đường mới hoàn thiện.
    Mai là ngày off
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng thứ 7: oằn oài mãi rồi dậy tắm.
    Không có gì nhiều cho một đoạn sống: đi làm, ăn, ngủ còn yoga là hết và có thể bỏ.
    Tự do đúng nghĩa: vô lo vô nghĩ.
    Ôh, tôi nhận ra trên đoạn đời đoạn đường có những người đàn bà lạ lùng: không thể tính về được mất.
    Có đoạn đã 20 năm vẫn như ngày hôm qua: thất thần.
    Đoạn vừa nãy: họ cứ dúi chút chè tôi nhất định không ăn vì kiêng ngọt và cũng không thích; họ vội lấy lại và nói: để dành. Mở ngăn đá thấy hộp bánh đậu xanh mở và chỉ hụt 1 cái: tôi đem từ VN sang 30 hộp nhỏ, chưa đụng cái nào vì biết họ coi như vàng nhất định không cho ai.
    Người miệng rộng có khi thuộc dạng dễ bị dẫn dụ,
    Tôi cũng có 1 đoạn miệng hến răng chuột,
    Hôm nay là 1 ngày gặt hái mệt
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Thanks anh là 2 từ Ngốc yêu zalo lại.
    Teng 1 cú báo hôm nay là sinh nhật Ngọc Anh tôi hú Ngốc yêu có đưa ngay cái tuổi mới cho anh không bgdxvjkbvvbb
    Nàng đến thì tôi vừa đi, 1 hôm thằng Minh nói: ông người yêu bà làm đấy!
    Cơ hội là cái thứ 3 qua đi là mất:
    Nancy và Oanh là 2 Trưởng nhóm và từng đi du lịch cùng vài lần, họ xếp vần nên N rồi tới O. 2 mảnh đời này khá giống nhau.
    N là đoạn 20 trên, họ từng và vẫn không bỏ ý định chiếm hữu tôi: mới đây bx nói lại chuyện xưa rằng chị để anh cho em, mỗi tháng em đưa chị tiền chợ, họ chiếm tiền của tôi và tôi thản nhiên sống trời đưa tới đâu thì sa tới thiên đường thật. Có và không bây giờ hoá vô nghĩa với nhóm này, chúng tôi vẫn đi bên đời nhau nhưng,
    Oanh: tôi đến vào buổi tối, hàng tháng phải đóng góp tiền ở và ăn bữa trưa. Sau một lần kỳ kèo tôi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng: NA vẫn về theo sự dẫn mối của 2 người kia. Kết luận: chúng tôi vô duyên chưa từng gặp mặt. Tôi nhớ đã nói em không lấy anh sẽ ân hận! Dù vậy, tôi cảm nhận nàng có thể hợp khi kết bạn. Lần cuối nàng trách anh về mà không hú em…
    Nàng có 1 cậu con trai, làm ở Cam Ranh hàng ngày đi về Nha Trang, năm nào đó nàng về làm nhà và tôi được biết riêng máy lọc nước mua 300tr, tôi chỉ nói lấy vợ cho nó để em còn lấy anh.
    Không lạ khi ngày này năm trước cho tới khi nãy nàng mới ném sang 2 từ. Thôi, mong cho em và dì mạnh khoẻ; dì là 1 nhân viên của M từ trước 75,
    Nha Trang còn có 1 đoạn tôi khá là nuối tiếc: Quỳnh Hoa là 1 cô giáo dạy Sinh tại trường THPT, nàng hát bài Chiều trên bản Thượng cùng khá nhiều ký ức của 1 thời.
    Ghi vào đây để kịp nhớ kịp biết đời mình quá nhiều biến động
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày chẳng còn gì để viết.
    Hồ sơ còn chờ lâu.
    Cả đống bằng chứng cần sắp xếp cũng để đó.
    Ngày ooff bắt buộc phải đi chợ: mua được chai dầu tóc ưng ý, vài thứ đồ ăn hết gần 5 chục. Kiên nhẫn bỏ ý điinh mua 1 bao thuốc lá. Ngủ được mấy tiếng thì đêm thức xem phim: phải kiên nhẫn vì đã xem là dứt không được.
    Mua mấy cái iphone, ipad: phát hiện chúng kén bộ sạc, lại mất thời gian kiểm nghiệm mớ táo. Cái bự 60 w cũng có vẻ bị chống đối, mai kiếm lại mấy củ ấu táo sạc qua đêm cho lành.
    Tôi còn chết vì bệnh ham mê công nghệ: họ nhờ mua bằng cái thẻ city để lấy tiền hoàn lại.
    Đời đầy mánh khoé y như phim hành động;
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi sợ thứ gọi là linh cảm bởi vì nó báo trước điều sắp xảy ra, cũng có thể cuộc sống và xã hội lúc này như nghẹt thở, nó khiến cho tâm trạng mọi người lo lắng.
    Vừa ăn cháo cá: thứ cháo ăn sau cùng, những ngày còn ở Huế ăn cháo cá mú cá dìa phá Tam Giang, ăn cuốn 2 đầu da vào bánh tráng cùng rau đồi rừng tây TP và nước chấm pha bằng mắm tôm với gì đó gọi là bí quyết. Những bữa ăn gọi là cải thiện sức khoẻ cũng có thể gọi là cao lương mỹ vị ở Duyên Anh ở Biệt phủ Thảo Nhi hay vài chỗ khác đủ cảm giác là vua chúa 1 thời.
    Chủ nhật đầu tiên của tháng 11 đổi giờ, oằn oài tới gần 9h nhưng sáng nay gần 8am; tập được 1 bài yoga rồi ra ăn miến măng gà, gà này tươi chứ không mục như túi gà 10lb, cơ man là hoa quả và sữa, làm 1 cốc rồi 1 chuối đã lên trứng cuốc không ăn sẽ hỏng. Uống 1 viên omega3 1 vtm A cho mắt nó trơn, b12, cà gai và 2 viên chống dị ứng, gió chướng dễ hắt xì.
    Hôm qua làm mệt, không thể ham hố tụ tập: nó cười khi tôi nói anh cùng ham chơi lắm nhưng lúc này chịu ok vậy em không làm món trà Thái trân châu đen đãi anh nữa.
    Tôi không bao h phán xét đồ ăn, luôn bắt họ làm dấu thánh cho thật lòng; vừa ăn vừa nói tôi kính sợ thật rồi cô Vân nói uh Chúa cho đồ ăn mà bỏ thì sẽ có ngày bị đói. Lúc này trong ngoài vắng vẻ, trong tôi có 1 ý nghĩ làm sao ăn hết các thứ kế đến là về sớm lúc 5h.
    Sức khoẻ có vẻ tốt lên, dưới đám sẹo là bọn vi rút ẩn giật, chúng gây ra những cơn đau bỏng rát kệ bọn bay lúc nào tao cũng lờ đi mà sống mà làm. Vào chợ giời đầy đặc xe ở bãi đi 1 vòng hết hơn 30 phút chẳng mua được j, biết cái mũ cao bồi madeinmexico $25, không thấy loại làm bằng da.
    Mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động như bình thường chỉ có khoảng cách nửa vòng trái đất hiện hữu.
    Thời gian, lời nói: có lẽ nên thêm khoảng cách vào những thứ mất đi khi qua.
    Nhớ 1 tấm ảnh 10 năm trước về đoạn đường ray phía chân trời đã hoá 2 thành 1
    Nếu có thể hãy tận dụng thời trai trẻ để khỏi hối tiếc về 10 20 40 năm trước;
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tối qua về muộn, ngủ sớm chút sau khi đã lướt 1 vòng
    Tỉnh dậy sau giấc mơ: dù không để trong ý nghĩ nhưng tôi vẫn mơ về xa rất xa, ý nghĩ chợt đến là gặp ai đó để tri kỷ, đàn bà thì không còn thông tin, đàn ông thì khó khi mình không rượu trà ăn nhậu; rất cần 1 tâm hồn ăn uống nhưng chẳng có ai.
    Tôi đang phải tìm cách để ăn mớ đồ ăn: sáng sớm đã thấy mùi thức ăn dù tủ vẫn còn đầy ra, tối về muộn và ăn no, sáng yoga xong vẫn không đói mấy, lôi cơm và xào thịt bò ra ăn, thêm cốc sữa, xắt 1 quả mướp bỏ lò 2 phút ăn hết nửa. Pha trà uống và hút 1 điếu thuốc vì mất tiền mua thì phải hút cho hết.
    Tới chỗ làm: bắt phải xem thứ súp cùng thức ăn mua từ nhà hàng nào đó, xem xong phải làm sao cho đói để ăn hoặc đem về tối ăn, nửa con gà nướng còn ình trong tủ, cam có khi 2 chục, mướp mới hái hôm qua, 2 quả bí non, 4 củ cải đỏ, thịt bò ướp sẵn để nấu phở chắc bỏ lại tủ đá nhìn đâu cũng đồ ăn thức uống
    Thôi, đi uống nước vắt cam chanh mật ong hy vọng sớm đói bụng
    Nói vậy phải yoga chút đã kẻo no bụng không tốt
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Năm 2011 tôi lập 1 nick dù khi đó không phải độc thân: nó được dùng để đăng nhập vào nhà này.
    Ngày ấy, tôi có nhiều hơn 1 bạn và rất bằng lòng với 6 số 1 vì nó giống như tôi lúc nào cũng chỉ numbers one và tôi hiểu nó nghĩa là chỉ 1 mình. Họ đều đã đi qua đời tôi để lại những nuối tiếc của 1 thời, có 1 cô gái đã luỵ tình chú abc nào đó nên gọi tôi là anh Cả, sinh nhật vừa rồi tôi lờ đi.
    Thời gian là tên kẻ thù duy nhất nó xoá mờ mọi ký ức nhất là với ai bước vào đời với tỉ thách thức đang chờ, họ sẽ không còn thời gian. Một vài người còn lại phải coi mình đang trẻ dù hành động là kẻ không có j để giữ.
    Lúc này, tôi lại không độc thân: già không có tội như rõ ràng phải an phận khi điện nước có khi tịt hẳn. Dấn thân vào đoạn đời khập khiễng thân phải cố lết đúng nghĩa, 1 đoạn thơ thành phố ở phía sau, đồng bằng ở phía sau làm sao rồng rắn sang chỉ trời hiểu.
    Độc thân: tôi chắc nhiều bạn vẫn vậy, lại 1 đoạn bi tráng: chết giữa đám người sống, họ đánh đổi lấy sự nghiệp; hồn họ hoang hoải sống qua từng ngày từng ngày may mà con đường sự nghiệp khoác trên người họ là ông nọ bà kia, có nghĩa gì khi đời không có lấy 1 đứa con.
    Độc thân: bên tôi có 2 người 1 là con gái nghe tin nó ly hôn tôi mừng không bằng nó: là con chứ không ai a dua cho đoạn trước; người kia là người có chồng như không bởi vì cách nhau nửa ngày.
    Đúng nghĩa 111111
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lạnh,
    Ngắm 1 bức ảnh chụp màn hình 1 bên là 3 mẹ con 1 bên là tôi, sự hớn hở thì thôi rồi.
    Để có 1 tấm ảnh thực rất khó, nhìn vào nó không cần viết thêm gì.
    Tôi nhìn và thấy chung sự thiếu hụt: 1 người đàn ông đúng nghĩa: đủ quan tâm đủ bù đắp hay chỉ đơn giản là có mặt đúng lúc và hành động đúng lúc kiểu như lần đầu được như vậy.
    Tôi nhớ nhất cảnh vừa chạy đâu về mồ hôi mồ kê sà vào lòng bà ngoại để được quạt được gỡ được vuốt tóc: sự thiếu hụt tình cảm và hành động của bố mẹ vẫn khiến tôi nuối tiếc đến câm lặng.
    Nhũng người phụ nữ đi qua đời tôi thường là những người từng trải, ít ra cũng tự thân tự lập như tôi, khác chỉ 1 chỗ họ có mục đích còn tôi coi họ như chị như em hay gì đó trân trọng trâi ngược với đời thường. Tôi mắc bệnh như vậy phải trả giá khá đắt, con đò hay con **** đậu bay chứ ai đợi tôi hiểu có mà chết liền.
    Vừa luộc rau lang, thứ xa xỉ ở xứ này
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi nhìn thấy ả và cảm giác vui mừng, chúng ôm nhau vì đúng là khá lâu mới gặp lại.
    2 năm hơn về trước ả và 1 đứa gái lùn tịt nên phải mặc quần sooc, chúng đi qua tôi rồi đi ra, hôm sau thì dọn tới làm, còn lôi kéo thằng chồng con lùn về. Chúng là 1 bè, tôi nhớ lại mình bị nhiều vố còn chúng cũng cho nhau bài học cuối: coi là ma quỷ!
    Nhà lung mở bài bạc tại nhà, nhắn mời tôi tới chơi bạc nhưng tôi từ chối, gặp chúng ở 1 tiệc khai trương.
    Ả này thì được bài học nên từ không lâu đã cắt đứt quan hệ để sống rảnh thân, nghe đâu có thằng bồ vì mỗi khi vào đem theo mùi xì gà của nó ám người ả.
    Năm ấy, có 1 lần ả bị mất xe, lúc sau cảnh sát tìm thấy xe ở cách nhà không xa. Ả mua 1 cái hyundai satafe màu mận, cái xe tìm được thì cho 1 thằng Mễ. Nhà chủ gạ bán cho cái như vậy may mà không mua vì nó nổi đèn cá vàng chữa mấy k chưa hết, tôi biết mà không dám nói.
    Nhà gái rủ rê tới ăn bún vào tối thứ 7 nàng từ chối, quay sang tôi nói tối đó đi với ả. Ả không còn tin không còn giao lưu giống như tôi nhìn cảnh đời mỗi ngày mỗi ngại.
    Tật xấu nhất tốt nhất nơi tôi là cả tin: nhà gái xui giục kéo tôi rời khỏi dọn ngay về đây và tôi tin dù biết rõ không thể thay đổi tính người.
    Nói cho đẹp: đời này giống như kéo co bên nào mạnh thì kéo và đạt ý định là thắng thế thôi
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mưa lạnh khi lễ cận kề người dân rõ ràng là nghèo đi khi mọi thứ đều tăng giá.
    Kỳ này tôi nhận đồ ăn: hộp gà ăn 2 lần, miếng heo rừng đem ướp sả tối nướng, cái biển rán chín, trứng kho thịt vẫn bỏ đấy. Sáng, ăn thứ bánh làm bằng lá bột rồi xếp lớp với chi và thịt muối thái lát, thứ bánh khác tròn kẹp thịt và rau khá ngon. Món ưa thích của tôi là cải muối dưa, củ dền đỏ, bí non và húng trồng đầu nhà.
    Trời âm u nhanh hết ngày, lo toan ngoài kia đeo bám mọi chỗ lan cả vào tôi: đường xa hơn và đang làm lại họ chắn các cục bê tông khá nguy nếu sát vào, được cái không phải dừng đèn; mỗi tối đi về đều hú hồn, trước đây vì tăng tốc để xuống exit lại ngay đầu thằng tuần liền bị quay đèn rồi đi nộp phạt 193.
    Sáng ra bị tin nhắn báo nợ 7 tr tiền mừng cưới ủng hộ các kiểu chỉ chuyển 6 tr vì hết xiền. Cách duy nhất tôi giữ mình là đi làm dù chẳng hứng thú gì, rõ ràng cuộc sống cần có tiền.
    Thứ 7: gà gật vì pha trà quên đem đi, uống G7 thế chỗ rồi quất 1 cam chỉ hơi tỉnh. Khi cơ thể phải phụ thuộc 1 chất kích thích nào đó phải tìm cách rời bỏ nó: còn 3 gói trà Thái chưa bóc chả lẽ vứt đi;

Chia sẻ trang này