1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi mua 1 cái máy hút bụi để đem về bên nhà, ở đây cũng có 1 cái, nó cứ loanh quanh hút và gây ồn mỗi khi trèo lên bệ cửa hay vướng thảm sau hồi lật khật thì nằm im réo thất thanh vài tiếng khiến tôi bật cười ra lôi nó khá khó nhọc vì cái thanh cảm biến xộc xệch.
    Tôi từng bị 1 người đàn bà mua, họ trả tiền hàng tháng cho bà kia nhưng họ không nghe. Mãi sau này tôi mới biết khi nghe kể lại khi có cả con gái và mọi người dường như không mấy quan tâm vì trong bản năng có sẵn độ lì. 10 năm không đủ cho 1 âm mưu kiểu trời có mắt.
    Tôi chọn cách đi 1 mình 1 đường tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đoạn đời nào cũng song hành với đàn bà, khoảng cách đủ để quan tâm hay ít ra cũng dựa vào nhau sống.
    Tôi rất sợ ngày lễ: hôm qua Tạ ơn tôi đã đến cửa 1 nhà nhưng quyết định về nhà mình, những lần lâi xe đi lang thang thấy đời vắng lặng nên giờ bỏ ý định ra đường. Cảnh nhà họ sum vầy khiến tôi nhức nhối khi sống ở một trụ sở cũ lọt trong khu dân cư, mùi hương khói quyện mùi xôi thịt đầu độc kẻ độc hành.
    Hôm nay thứ 6 đen: tôi có mấy thứ đồ ăn lễ: cũng 1 người đàn bà đem cho, sống thanh thản và bằng lòng;
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Thứ 7: không ngờ gật đầu khi tôi nói thầm về nhé okay.
    Ăn bằng 1 ít cơm với thịt muối cùng rau xà lách, xong thì ăn 1 mận 1 cam của lão hàng xóm cho tươi ngon.
    Tắm; tiếng gõ cửa ra chẳng thấy gì ngoài hộp cà ri và bánh mì que, họ rủ ăn tôi nói ăn no rồi với là không biết ăn món này họ gần như gừ rằng sao người ta nấu thì ăn nhà nấu không ănnnn biết thế không nấu,
    Nằm: lại gõ, đem đồ giặt đi. Họ cố nói cho thêm nước vào cà ri hâm nóng ăn chung bánh mì: tôi chân quê 1 cục chỉ biết ăn đồ tự nhiên tươi sống.
    Tôi có vài từ bản quyền như: chân cỏ, nữ hoàng hết thời để chỉ vài tính cách. Nãy còn bị gán là không chịu làm, uh tin thế để về sớm.
    Lựa nhau mà sống, thế thôi
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Sáng, họ làm một việc cấm kỵ là đổ thêm nước vào món ăn nấu mặn rồi đun lại món cà ri và ăn chung với bánh phở bắc.
    Nhiều lần tôi phải ăn kiểu hổ lốn này: chả lẽ đây lựa nhau mà sống!
    Gặp 2 đứa bé chúng hào hứng lắm khi xem cảnh trước cửa nhà khi tôi bắt đầu ra ngoài: tới chỗ 2 cửa hàng thì chưa mở lượn qua chỗ làm cũ rồi đi chợ trời cho mấy đứa xem cảnh quất, không mua được gì thử sang Walmart dạo rồi ra tìm chỗ cắt tóc lại đi vào có 2 ẻm đang làm nói tôi chờ oăn ao ờ đành ra đường. Thế là mất toi mấy tiếng đáng ra ở nhà ngủ hay dọn dẹp bù lại là đi bộ thay thể dục.
    Chủ nhật: dân tình phờ phạc sau lễ và mua sắm nên bên ngoài vắng hẳn, tôi thua kém nhiều người ở chỗ chỉ ngủ chỗ của mình nên dù rảnh rỗi cũng trơ mắt. Ngoài kia là chuyện đời thường rỉ rả quanh tiền gạo cơm áo vạch ra cho nhau nghe. Đôi khi tôi nghĩ phải làm có tiền rong ruổi nhưng ý nghĩ về sớm lúc nào cũng thôi thúc, lạ 1 điều mấy người nhà chẳng mấy ai quan tâm việc tới chỗ này kiếm tiền.
    Định bụng lát về tập hât bài Phiến đá sầu: Nga hát bài này rất hay, vừa nghe đời phán rằng còn chơi với Ng còn ngu…ôi là trời đời
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Bên đời tôi là một em: chúng tôi có cách sống trái ngược : khi tôi lấy làm việc là cách duy nhất và số 1 để rèn dũa bản thân sống lành mạnh thì, nàng coi bản thân là số 1 không nghe ai trừ mấy người bạn xui bỏ việc đê.
    Hôm qua gần ngủ thì nàng gọi: em nghỉ từ hôm nay vì lý do abc, xong! Nghỉ làm đồng nghĩa treo miệng, tôi nhắc lại 1 câu muôn thuở: lý j không nghe điều ai cũng biết là làm cả năm chờ hái thêm chút quả lại bỏ việc.
    Trên đường đời tôi gặp đây là 1 đối tượng vĩ đại ảo: những người đường xưa bây giờ đã ăn trên ngồi trốc còn người này làm ăn trầy trật vì bản tính thất thường không có ý chí.
    Ngày ấy: tôi quen 1 em và được biết chỉ có mấy tháng đã học được tiếng Đức đủ cho mác TS, bây giờ chỗ công danh đã cao hơn nhưng chỗ nằm vẫn thế. IQ của em đáng nể, khi tôi học đi học lại giờ biết rõ mình không năng khiếu ngoại ngữ.
    Đành rằng có nhân quả nhưng trớ trêu cũng không ít làm người đời đành nhắm mắt giữ cái bản tính khó dời trời sinh. Tôi vẫn ước sau này biết đâu duyên cho gặp những người của một thời, họ vẫn đấy tôi sẽ đọc những góc khuất có từ 10 năm hay 20 năm; sợ rằng lâu hơn thì chân lý: đời này không kiếm nổi tri kỷ!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi đã đi cùng họ 6 năm.
    Tôi không tự nói ra bất cứ chuyện gì với bất cứ ai.
    Tôi làm theo những gì họ nói ra, viết ra là cách tôi thích nhất: bằng chứng để hết cãi.
    Tôi nói ra nếu ai đó hỏi dù là chuyện gì: biết rõ nguy hiểm nên từ hết bé tôi tâm niệm phải đi thật xa, sau khi lớn hết tôi bị bỏ bùa vì 1 người ý định tới nơi nào không ai biết mình. Ý đồ này dang dở bởi vì đời người không tránh nổi nợ vật chất giật gấu vá vai thì tình cảm làm gì có chỗ. Khi nghĩ về chuyện này tôi hát bài Biển cạn.
    Tôi ghét nhất người tự viết đơn nghỉ việc: trái ngược hoàn toàn với thất nghiệp. Chí Trung để cho tôi chỉ 1 câu: đau đớn cỡ nào cũng nở nụ cười. Tay này theo đóm họ Đinh đời khép cửa. Nghỉ việc vì bị đổ vỏ còn hèn hơn kẻ hèn hạ kia, tự phụ gây hậu hoạ lần này lần khác nhưng thôi trời sinh tính; chúng tôi đi bên cạnh 3 năm và họ không mảy may, lần này tôi nản vì chưa có cách nào trừng trị.
    Từ ngày mai, tôi sống 1 mình 1 nhà gần 3 tháng ôi trời là tự do oh quên mất 40 ngày về VN. Chỉ nghĩ tới đã chết lặng vì háo hức có khi sướng hơn vua: nãy nghe được thống kê tuổi thọ của mấy trùm: nhóm cao nhất thuộc về nhóm rượu thuốc lá gà rán thấp nhất là nhóm thể dục bóng đá đời trơ ra chả biết phán kiểu gì!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    2 hôm nay vết đau lại rát trở lại do trời mưa, tập yoga thì gần như hết cảm giác này.
    Được 1 hôm bá chủ nhà thấy thoải mái hơn vì đem dẹp mấy cái giấy treo và đem đám cây ra ngoài trời mưa và ánh nắng sẽ giúp chúng trở lại bình thường.
    Nay chủ nhật lát về phải nhớ cho cá ăn 10 viên mỗi con, nhìn đâu cũng thấy note không biết là kiểu gì.
    Sáng ra, dậy muộn vẫn tập yoga xong tắm xong đi làm phở ăn với 2 cánh gà, uống sữa, ăn 1 cam 5 miếng đu đủ, pha trà sẵn. Tiếp là dồn đám chanh vào túi nilon cho đỡ héo hành hoa cũng vậy, xắt củ cải đỏ bỏ lò 3 phút để đem đi ăn.
    Có 2 người sống chung 1 nhà nhưng 2 cách sống trái ngược: tôi nằm lại đây vì nhà này do tôi chọn mua đất hướng chính đông đón mặt trời mỗi sáng nhưng đã 10 lần họ ngăn chặn: kéo rèm đóng cửa sợ người ngoài ròm vào; quạt hút khói tôi dặn đi dặn lại lắp cái lớn nhất nhưng nó luôn bị tắt vì ồn, đèn cũng tắt vì sợ hư khiến cho nhà luôn đầy mùi thức ăn họ ưa nấu là làm món hành chiên, món thịt kho trứng và nhiều món nặng mùi khiến tôi đút nút 3 cái lỗ thổi gió trong phòng để ngăn mùi từ điều hoà trung tâm thổi vào. Sáng ra thấy cử kính hông vẫn mở ok thông gió, lần trước sang tôi cứ mở các cửa suốt đêm để hong nhà sau thời gian dài vô chủ; nằm sàn tập mới thấy mùi đất không thể hít thở, nệm thì bùng nhùng ai mà tập được, bên nhà giờ có bán nệm bông hoá học và nệm cao su non chống ngập bùn vẫn giặt được, chúng cứng nên có thể oằn oài vài động tác.
    Sáng, có khi ngủ được vài phút trước khi đồng hồ báo giờ đi làm, lại bỏ quên điện thoại. Nhấm nháp trà và tâm niệm 2 điều khi ra khỏi nhà: không tiếp xúc gần ai để họ gây bwsc xúc rồi hút thuốc lá ho mỗi khi tập thở, 2 hôm đau là do phạm cấm kỵ để người khác hỏi han bàn luận về bệnh đau do giời leo của mình: đấy, cuộc sống thế chả lẽ thêm nhạt nhẽo; còn nữa là không nói chuyện với người bỏ việc nằm nhà vì biết chắc sẽ cãi lộn.
    Tối, nhất định sẽ bắt đầu ngay tự do, Mai hỏi 1 mình có buồn không: có.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Không giao tiếp là cách tốt nhất để giữ 1 mối quan hệ: não đàn bà ở miệng nên người miệng rộng sức tàn phá không kiểm soát được.
    Tôi bị 1 em này đi bên đời có trời biết tại sao không có cách nào xử nổi thì cứ đi như 2 đường song song hay tiệm cận đến vô cùng đê.
    Hôm qua tôi biết thêm về những chỗ phát đồ ăn uống cho trẻ con, đây là những điểm có khắp nơi để cho mấy nhà có con nhỏ tới lấy miễn phí. Có mẹ của 1 ả làm cùng luôn cho tôi sữa tươi, tôi trộn sữa chua vào để trong xe tới lúc về là sệt lại chua chua không ngọt nữa; thứ này có khi tôi uống no mà không bị đau bụng.
    Cũng hôm qua có 1 ả xấu tính lấy kính soi đồ tôi cho nó luôn số tiền phải trả. Ngồi cạnh tôi là 1 ả mùi cỏ, chúng tôi giống nhau 1 điểm chọn cách buông bỏ, có lẽ mùi đời đã đẫm nên nàng cũng không giao tiếp ai ngoài đứa con gái sống cùng, lý do toàn quỷ cả. Nàng luôn cư xử ăn nói với tôi rất nhỏ nhẹ chẳng bù cho hồi trước ả cùng bè đảng chơi xấu tôi, có thể ả ân hận về những hành động đó. Ả đau đớn nói em khô vờ 30 pao sờ và nhuộm tóc kiểu đồng khô cỏ cháy môi 2 màu trông y con nai thui. Tôi cũng thích nàng vì đây mới là cốt cách thật, đôi khi mấy đứa hùa nhau chuyện xưa ả lả lơi yêu em không tôi khônggggg dù đùa cũng là quá tàn nhẫn, chỉ 1 lần tôi phân trần anh đang có vợ muh uh anh thì ở đâu cũng có vợ biết rồi…
    Thật chẳng biết sống sao khi đọc dòng chữ có chồng cũng như không
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Mấy ngày thấy mẹ nằm trong chăn vì trời trở lạnh, tuần sau thì lạnh lắm có lúc 6 độ. Bọn trẻ vẫn chơi đùa và tôi thấy khá nhẹ lòng khi thấy chúng sống có đủ bố mẹ. Tôi không được may mắn và không nhớ gì về ai từng bón cơm cho vì tuổi chúng tôi đã ra đồng kiếm sống.
    Giở con cá ra mới biết là thân 1 cá mập nhỏ, tanh khủng; chặt 2 lát thân bỏ nồi nướng hết tanh thịt trắng như ức gà; phần vây đầu chặt đôi nấu dưa chua.
    Tôi coi trọng cái gọi là đầu tiên hoặc duy nhất, ăn con mập lần đầu tiên coi như thú vị, không phải lần nào cũng may.
    Một người tự bỏ việc, tôi nói còn ít nhất 1 lần nữa họ cáu lên bảo còn nhiều nhé;
    Đời tôi chỉ dám nghỉ làm 1 tháng: đi du lịch rồi đi luôn cùng cái cày, chưa biết cày mấy năm nữa.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ăn 1 bụng no: mùi tanh quanh mình dù tay đã rửa các kiểu, nấu dưa nốt chỗ cá mập vì nay lại được cho con khác có khi to gấp đôi, 1 cái chân giò lợn rừng đã cất ngăn đá. Bữa tối là thịt kho đậu, sườn luộc cà chua họ cho rau xà lách lấy trong tủ hũ dưa chua cũng trong tủ nấu và ăn chung với cá, phần vây sau mang ăn được hết.
    Chùng con mắt rồi bụng no cần nghỉ chút tắm xong ngủ mai dậy yoga đi làm đã có sẵn đồ ăn ngoài đấy cứu cánh là sữa chua ăn cho bụng nhanh tiêu.
    Ngày cứ qua ngày 1 cách đơn giản: nhớ lại những lần đi ăn cũng mấy người vĩ đại: người thì ăn 1 khúc cá thu rán và đĩa rau sống, người thì gọi cho tôi món nhái mặc quần đùi còn họ ăn riêu cua chua, có lần ăn dở bữa thì họ chở đi họp, xe phải nhờ bảo vệ đânh vào chỗ. Tôi rất muốn gặp và ăn với nhau nhưng đôi khi thấy họ giao lưu tận đẩu đâu ăn uống những món như trong phim;
    Tôi, vì cảm câu nói về 1 cái chòi dựng giữa ao rau muống là hạnh phúc; ngày ấy tôi đi về quê theo đường hồ Linh Đàm: nhìn dãy quán thịt chó dựng cọc bên hồ, dưới toàn rau muống lúp xúp lòng tôi rất chi xốn xang,
    Chẳng hiểu sao Trời lại dẫn tôi xa quá thế này
    Họ cũng quá nhạy cảm rằng cả ngàn thằng…
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Có 1 người bỏ làm kêu bị áp lực và ép nghỉ, chơi rông gần tháng khiến họ đôi lúc bất an và quẫn.
    Tôi coi hành động này là khiếp đảm:
    - Không lao động sẽ hoái lại loài linh trưởng, điều này rất lâu nên ngay sau thân là dậu: hoá gà đi bới kiếm sống.
    - Không lao động không có tiền dẫn đến không có gì.
    - Không ai dám làm điều này dẫn đến chủ thớt tự xử tử kiểu chết giữa xã hội đang sống.
    Đây là 1 cách uống rượu với vài động tác cần làm
    https://www.facebook.com/reel/521384559866160?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

Chia sẻ trang này