1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Em ngộp thở quá - đúng là anh không có gì để nói nữa - lúc nào anh cũng muốn em quay về - nhưng - mọi con đường đều vào ngõ cụt - giống như họ mãi là họ - chưa bao h họ là một người lớn cũng ít khi lo nổi thân nói chi nuôi vợ con cha mẹ hay thờ cúng tổ tiên còn bao nhiêu nghĩa vụ của đời người nữa - chưa thấy ai vô dụng như con người này.
    Từ lâu em muốn nói anh chuyện này nhưng sợ bị hiểu sai về việc đưa tiền chung làm ăn - anh cũng cần có thêm thu nhập thêm - thôi em ngủ sớm.
    Lúc này chẳng cách nào ra 1 đống tiền để góp - có 1k/tháng khi góp 10k.

    Chuyện tình yêu tình báo là chán nhất nhưng ta vẫn fải nhặt nhạnh ghi vào đây đẻ nhắc nhở mình:
    - Kết luận sau 1 hồi nghẹt thở: Dù thế nào - cuộc đời này em biết yêu anh :-w:-w:-w.
    - Bận quá chẳng còn thời gian để nhớ nữa - không có diamon là không yêu nữa à -
    - Hôm qua nghe truyện ma - ta chợt nghĩ khi con người ta mắc tội si mê - họ làm liều - cái chú Trọng đó sau 1 đêm ân ái với hồn ng yêu xác cô nào đó - từ 72 -> còn 56 kg -[:P] -
    Thấm thía câu thơ của Xuân Quỳnh rằng: biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    Em không có bồ - hừ anh dễ nhất mà thấy em chẳng có j để yêu - có mấy người họ chủ động làm quen em - họ lượn lờ rủ biết em ưa ăn thịt rắn - ghét có kẻ kém em 4 tuổi đêm qua vẫn nhắn tin lại vừa gọi điện - em là gái có chồng và chưa già đến nỗi...- nhớ đấy - là anh sẽ cấm số đt - ôi đồng nghiệp sao cấm số - vậy cô ráng chịu đi - đàn ông miệng lưỡi không ah - ừ đàn ông chẳng bao h kiên nhẫn - anh chơi cờ với em - ừ - nhưng em chơi kém lại sợ thua - hừ - chỉ có 1 ng thắng 1 ng thua đáng j đâu - cả tiếng đi đc 1 nước còn xin hoãn - chán!
    Một wk qua đi thật là vô vị nặng mắt quá chẳng biết mắt đã dậy chưa thôi ta đi đã.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Có những lúc tôi ngồi một mình
    Và có gió mát như lời tự tình
    Ðến bên tôi và em, nói rằng:
    "Hãy hát với tâm hồn của mình,
    Hãy đánh thức trái tim ngủ yên,
    Này hỡi trái tim đang ngủ yên..."

    Có gió mát dâng ngập bầu trời,
    và có gió mát dâng tràn lòng người,
    Có hương hoa tình yêu cho mỗi người
    Hãy hát với tâm hồn của mình
    Cất tiếng hát cám ơn mùa thu
    Và hát cám ơn ... cuộc ... đời......
    Tự nhiên lại lảm nhảm câu hát này và cười một mình cười vì cô em dở dở ương ương lúc nào cũng khiêu khích chỉ em bỏ anh còn anh không bao giờ được bỏ em chỉ đơn giản là em muốn như thế muốn gì được nấy đang mê mải tình tự thì có kẻ đập cửa hết giờ về ăn trưa yêu mà thế đấy ừ đấy i love u ilovetoo không mấy khi không gây sự gì đó để rồi nói em ghét cái giọng đó còn cố với tại anh chưa bao giờ nghĩ bỏ đi với em ừ chờ đấy nhớ là anh chỉ ngoại lệ với 1 em còn bất cứ ai ngoài em anh từ chối vì không chấp nhận miệt thị đơn giản là anh không thiếu thốn gì 10 năm trước lỡ vướng lưới tình h đành cam phận cho họ hành hạ nàng cười hả dạ lắm lúc nào cũng dọa cắn nát em dễ thương em đáng yêu ôh đang chuyện yêu lại sang chuyện tiền từ lúc nào nhỉ ừ có thực mới vực được đạo ta nịnh rằng chỉ cần em khỏe để làm ra nhiều tiền mặt mày sẽ hớn hở nàng khoe mua anh cái quần lính và ít kẹo còn cần gì nữa không anh đã có nhiều thứ là ta bực hôm nọ bảo mua cho cái pin laptop thì lờ đi đơn giản là nàng không rành cái này nhưng sĩ diện không muốn nhờ người khác mua người đâu hơi tí tự ái ko nói gì out luôn đây nè tại mạng chứ đâu đã out nàng nhỏ nhẹ lau nay em khong co gian anh nhung khong han hận j! ôi viết chữ không dấu đôi khi không hiểu đọc 1 lượt bực không chấm chẳng phẩy mấy hôm quay lại thấy viết thêm 1 ít đúng là kẻ gàn dở…:)>-
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Mấy ngày mổ xẻ cái trình tự này: Quan hệ - Tiền tệ - Hậu duệ - Trí tuệ.
    Nếu bạn có bằng Dược sỹ - bạn sẽ bán được 5 lần tên cho shop dược phẩm - cái chất xám này chắc có giá nhất.

    Thôi - chẳng trách đời!
  4. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Người ra đi đầu không ngoẳnh lại.
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Chào bạn chủ nhà!
    Tôi cảm ơn bạn đã đọc Tâm sự và tin tôi là người đàn ông từng trải có vợ và người yêu, cũng có nhiều cô bạn gái khác ngoài vợ và người yêu, ko giống anh chàng thời @ nhưng đều biết nhắn tin, có ng suốt ngày gọi điện trừ vợ tôi muốn nhắn tin phải nhờ con bé Thanh. She ko biết vào mạng Internet như thế nào, càng không biết trên đời có YM hay SK hay là BB... năm xưa là chân quê thứ thiệt nên không thể làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên như bạn nói tôi, đúng là đa tài đa tật nên chẳng muốn vợ lấy chồng nữa để làm gì. Tình yêu của tôi đâu phải là bất biến. Tôi cũng muốn học như một người đàn ông, có vợ và có người yêu. Chồng thì fải lo cho vợ con và thêm người yêu. Người yêu tôi lo cho tôi. Cô ấy là người tự do, mới đây tôi đã làm theo ý họ trừ việc tiêu tiền; kẻ thiểu năng tàn tật cũng biết tự trọng nữa là. Lúc nào she cũng giận vì tôi ko muốn điều đó. Đàn ông thấy nói có 1 người biết thêm đàn bà cũng có 1 ng đúng là dở hơi, ko bị mất tiền mà còn giận.
    Tôi công khai chuyện đó chả thấy ai có ý kiến gì vì tôi đã công khai còn bạn thì giấu như mèo giấu chuột nên mọi người phản đối cũng cho có lệ là vì bạn hỏi họ. Tôi và bạn là con người đều có quyền đó, giống như chồng bạn hay là vợ tôi, ai cũng công khai giữ túi tiền + tình cảm, cũng có ai đó như tôi như bạn để khi bận nói chuyện với mấy người yêu thì cũng có người động viên. Hãy để cuộc sống thật đơn giản nếu không công khai thì cứ im im mà sống.
    Sau một đêm thức trắng canh nồi bánh tét, anh chồng vẫn rất tỉnh táo. Anh hồ hởi nói với vợ:
    - Luộc bánh xong ta mần một cái em nhé!
    - Dạ- Chị vợ vui sướng trả lời.
    Rồi chị nhanh nhẩu ra giếng khơi xối nước ào ào, thay bộ quần áo mới, vào buồng nằm đợi.
    Anh chồng vớt bánh ra xong rồi mà chả thấy vợ đâu. Anh vô nhà gọi to:
    - Em đang ở mô? Anh bảo luộc bánh xong ta mần một cái mà em đi mô rồi!
    - Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đang nằm đợi anh mần một cái đây. Anh vô nhanh với em đi.
    - Cái mụ này. Mần là mần cái chi lúc này! Đói lắm rồi, mụ ơi!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Trời ơi sao em dễ tin người đến thế - hồi hôm ta có xui dại em hãy tìm 1 người nào đó mà iu – chiều nay tiếng la thất thanh – hắn đưa nick và pass cho em nhờ đổi mật khẩu – tên này dốt về IT cái j cũng hỏi cô em - trứng vào tay ác cô em đọc hết tin lưu trong 2 đêm với đủ mùi yêu đương còn hơn cả trên thegioitinh – hắn có cả đội bóng nữ trong đó có tên mấy người ta quen – với cô nào cũng chỉ 1 bài y chang nhau – cô thì đeo bám mấy năm cô thì tuần nào cũng lên phục vụ cô thì bay từ ngoài Bắc vào …- chiều nay em đã trả hết hắn – lỗi ưa ngọt – chết vì mật rót vào tai cũng đáng đằng này chết bằng thứ nước bã mía ruồi chẳng thèm bâu – ta dọa cấm nick cô em mới cho cái nick là abcd còn pass hắn đã đổi – trái tim phụ nữ chôn vùi tất cả mọi loại dại khờ sống để dạ chết mang theo cái thứ rẻ tiền nhất.
    Đây là cảm nhận mù lòa của cô chị trước khi nhận ra bộ mặt anh yêu:
    Anh !!!
    Anh là vùng đất mới, mới trong mọi góc độ. Anh là một vùng đất quanh năm bốn mùa cây xanh trái ngọt.

    Em đến với Anh, đến với miền đất với cái nắng chói chang, với miền cát trắng, với bờ biển phẳng lặng trải dài với mênh mông sóng nước trong xanh quyến rũ. Anh, anh thật là người bạn mà em yêu mến, em chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Anh là một người lúc sôi nổi, ồn ào, lúc trầm tư bên ly cà phê . Cái ấm áp, cái ồn ào mà cũng rất gần gũi, thân thương và cũng quyến rũ của anh đã mê hoặc em. Em ngưỡng mộ Anh từ rất rất lâu. Anh thật đẹp trong suy nghĩ của em, em chỉ dám ước mơ và luôn nghĩ, đó là ước mơ viển vông nhất từ xưa đến nay. Hì, vậy mà anh đã sắp hiện ra trước mắt em bằng xương, bằng thịt, em có thể chạm vào anh, được đi trong anh, được ôm , được chạy, được phóng tầm mắt thật xa, được thu gọn anh vào trong đôi mắt của em. Anh sẽ ở lại trong đó, vì em đã giam giữ anh trong trái tim em, trong tâm hồn của em rồi ! Hiiiiiiiiiii, lạ quá, em còn chưa biết dung nhan của anh, em mới nhìn anh qua ảnh mà thôi, trong những thước phim thôi, vậy mà em cảm thấy anh thật gần gũi. Anh trong tưởng tượng của em thật đẹp, thật sống động. Em hồi hộp chờ đợi cái giây phút được nhìn thấy anh, được nhìn anh từ độ cao hàng trăm kilomet.

    Đêm nay em sẽ trằn trọc đến mất ngủ. Anh thấy em có trẻ con không? Có ngu ngơ không? Có ngốc nghếch không? Cho dù anh có dành cho em bằng những từ như thế em cũng chẳng buồn, vì khi yêu người ta thường ngớ ngẩn, ngây ngô như thế đó. Em vui vì em như thế, vì em yêu anh như tình yêu của cô thư sinh ngày nào vẫn vơ vẩn đi bộ dưới tán bằng lăng sau cơn mưa rào vậy..... Cô ấy với hai bím tóc tết hai bên, cứ lúc lắc cái đầu, cảm nhận cái không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ, khí trời dịu , tinh khiết, tay cầm nhành hoa bằng lăng , miệng lẩm nhẩm thơ thơ , thẩn thẩn, mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh và TÁCH một cái, cô bé đã nằm gọn trong một bức hình rất ấn tượng. Giờ đây, bên cái laptop mới sửa xong, bên cửa sổ, với khí trời y như cách đây mấy chục năm trong sân trường sư phạm, Nó ngồi gõ lách cách bàn phím để có thể chớp được cái cảm giác, cảm nhận của chính mình khi đến với Anh. Vẫn nguyên vẹn cái cảm xúc đó, chỉ khác là không gian hơi khác một chút và cô ấy không có mỉm cười, miệng không lẩm nhẩm thơ thơ thẩn thẩn mà tai đeo phone và nghe bài ANH do Lệ Quyên hát. Hiiiiiiiii, cũng lãng mạn ghê cơ. Ngồi một mình nhưng em không hề có cảm giác cô đơn, vắng lặng mà là một sự háo hức, hồi hộp và bình yên thật dễ chịu. Điều ước từ bao lâu sắp trở thành hiện thực. Với bao người đó là một ước mơ quá giản dị nhưng với em nó thực sự là một điều ước mà chỉ trong mơ mới có mà thôi.

    Cả ngày hôm nay, em nghĩ có lẽ mình đang chiêm bao . Em cứ tung tăng, lòng rộn ràng ra ra vào vào. Niềm vui lan tỏa trong từng suy nghĩ, trong từng giây thần kinh, trong từng thớ thịt, trong từng nhịp thở, trong từng nhịp tim, .... Em sẽ đuổi và bắt được Anh cho mà xem. ANH - VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM - nơi lần đầu tiên em đặt chân đến sẽ lưu giữ nhiều kỉ niệm không thể quên.

    Cô chị đi từ TP Hà Nội tới Đà Nẵng thì trời xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tình yêu phải chung nick – tối đó gạ và thằng ngu đó cho mượn nick – nàng đọc tin lưu trữ ngửa bụng khi thấy mấy nhân vật trong đội bóng – hắn vẫn bao biện chỉ yêu 1 em còn mấy cô kia là ảo – đó mới chỉ là 1 nick – hắn có cả 1 đội nick – ta nhắc cô em rằng tin lưu mới có từ YM 10 11 – nếu đọc được từ trước đó chắc cả đống bã mía để hết cô này cô kia nhai – cô em thoát nạn sau khi xui cô chị phanh phui hắn – 2 cô này đều có gia đình chồng con đầy đủ cuộc sống và công việc tốt – ta từng xử họ bằng những câu rất thậm tệ - câu cuối ta khóa đuôi: anh mà yêu ai fải tìm cao thủ gấp 100 lần các cô.
    Nhớ 500 năm trước có 1 cô cực chảnh mâu thuẫn với 1 cô - chỉ qua mạng thôi mà họ sai tay chân dò IP tìm địa chỉ rồi tới tận nhà đối thủ để dằn mặt – cô kia cũng chẳng vừa – nhờ anh chồng người INDIA cũng dân IT hack được pass blog của nàng – nội dung thì ôi thôi là thê thảm khi nào sắp chết ta sẽ viết ra cho người đời đọc – 2 ả chung 1 nick họ k đổi pass – thi thoảng ta chat với nick ấy chẳng để ý ai với ai – sau đó mới biết là nhầm người – thấm thía câu trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết - cái đầu mình chẳng khác cái thùng rác cho mấy ng đổ - mỗi ngày lại biết thêm một ít.
    Nhớ: em đã từng tuyệt vọng đấy nhé – giờ ngủ mai ta kể cho nghe cảm giác ấy – ta nhớ mọi chuyện.
    Nhắc nhở: nếu bạn để bất cứ ai nhìn thấy nick mình hoặc chat với ai hoặc vào 1 phòng chat hoặc vào 1 trang web hoặc đơn thuần chỉ vào mạng – thân thế sự nghiệp của bạn có ngày bị phơi bày trên mạng.
    [​IMG]
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Mưa oằn oài một lúc rồi cũng dậy đầu óc trống trơn cố không cho j vào ngoài kia cái chợ đã họp tiếng khua chén bát tiếng 2 bà lão cuốn cái ga bét nhè một con ve nhìn áo 3 lỗ ta không có vết j mở cửa đi ra đường ăn sáng về fòng ngồi tìm chút bình yên 2 ngày wk vợ chồng nhà bên mới dậy chúng cũng lên phòng 2 đứa con gửi về quê nhà bỏ đó chắc chúng trốn nợ thằng chồng loẹt quẹt đôi guốc gỗ mà nó là đứa thứ 3 xỏ con vợ từ cổ chân tới đùi gần bằng nhau da thì thâm thâm như 2 cái ống tre ngâm hôm nào không bít tất thì chục cái sẹo đeo trên 2 cái que ấy - ta ước được yên ổn nghỉ ngơi mà khó - ốm dở cả tuần chắc sút cân - tội nóng quá fải ngồi máy lạnh khô phổi đáng chết.
    Thông gió xong rồi đóng cửa lại đây là thế giới riêng - cầu trời đừng cắt điện.
    [​IMG]

    Tôi chỉ muốn hành hạ anh lúc nào cũng vậy - tôi biết anh cảm nhận được nên rất hả dạ - tôi đã chờ - chờ lâu tôi giận - lâu nữa tôi khóc - người đến trước là tôi thì tôi phải là người đi trước - anh nhớ đấy - những gì tôi làm là tự nguyện. Ừ.
    Ơn Trời hôm nay mưa mát mẻ gió to chẳng thể làm ngoài - sắp hết 1 ngày - sức khỏe chưa khá hơn.
    Sao cái mặt ta cứ như đá - mỗi khi nhìn đời mới thấy vậy - người ta sao dễ cười thế - giả dối - còn nhăn nhó đã có người nhăn hơn ta lúc nào họ cũng muốn bó chặt mình.
    Reset cái ipod nó bắt được wi-fi rồi may quá - sự suy đoán không fải lúc nào cũng đúng - từ hôm thay cái modem quang mới nó chặn dữ quá cứ có dây thì mất không dây - cần ghi lại để nhớ - cái đt mình vẫn bắt đuợc wi-fi của cái cu bé f7 - cách nào cũng k bỏ pw đuợc - cứ như ma làm.
    Ốm - đêm qua uống 3 viên thuốc liều tấn công bị say thuốc và nôn - sáng nay cố dậy đi ăn về chỉ dám uống 1 viên - biết thế này ta uống từ tuần trước - xưa ta cứ để mãi là hết bệnh chừ già yếu lúc nào rồi nhỉ - lâu lắm rồi mới uống thuốc.
    Suy nghĩ khá bề bộn nhưng tạm dừng đây đã.
    Lạ là wi-fi được thì dây LAN lại không.
    Chưa sáng ra chúng đã băm chặt ầm ĩ...
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Máy lại bị hỏng điều khiển - oải quá - từ 17 tháng trước tới giờ - người cũng ốm theo.
    Ớn thuốc - đêm qua người nóng như cái lò có bao nhiêu chỗ mụn nổi cục - gió to mà nhiệt độ vẫn chỉ 30.
    Buồn ngủ nhưng vẫn nhìn thấy 1 con vắt bám trên lá rau sống.
    Hôm nay mùng 1 - tháng này chưa yên.
  9. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xóa
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Hơ cái nhà cô Mun này vào nhà để lại có 1 từ XÓA là răng hè - năm xưa ta có đặt tên Mun cho em - một cái tên thật là dễ thương vậy mà bị nàng la - ta cảm thông vì nàng có những tâm sự về chuyện anh chàng đi làm ở một tổ chức phi chính phủ nơi rừng xanh núi đỏ nào đó giống như nơi ta sống - dạo qua vài nhà thấy mấy bức tranh sờn mấy cái bình mới rượu cũ - bản tính con người không thể đổi.
    Máy móc đã ổn ta tính nghỉ ngơi chẳng biết được không.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này