1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    -2 độ C 32 độ F.
    Muỗi, nhắc lại gần 10 năm trước tôi thử cảm giác bằng cách đạp xe từ nhà ra chỗ làm mất 30 phút khi nhiệt độ ngoài trời -15 độ C, tay đi găng mà ngón tay cứng như que tre.
    Năm 2017 tới xứ này liền ở lại, mới thấy tuyết rơi 1 lần cũng 30 phút trẻ con chưa kịp đắp xong người tuyết đã rũ xuống.
    Xe ra ngã 4 thấy loáng choáng đèn báo lốp có dấu ! nhưng gió lớn khiến xe chao, ngày mua còn phải đi đường dài hơn 300 mile xe sedan đỡ nguy hiểm hơn. Mấy xe tải lượn như rắn phát khiếp, suv cao lớn càng chao tợn.
    Ra sớm 15 phút uống trà ngậm viên bánh đậu xanh hút 1 điếu thuốc;
    Thế đã,
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lễ đi qua: đêm Noel chỉ có 3 tiếng nổ đêm 25 chỉ 1 chẳng bù cho mấy năm trước râm ran cả đêm. Ra khỏi nhà đi biên giới thấy xác xơ chẳng khác gì cảnh Tam giác vàng, lượn qua nhà thuê năm xưa rồi ra chỗ rửa xe xong ghé vào công viên sưởi nắng ngắm đám ngan vịt rồi đi bộ 1 vòng quanh hồ, oh có một cái bar mới vẫn mở cho khách ngồi ngắm hồ. Chờ gọi nhưng không thấy nên năm nhà tự hưởng: đã chuẩn bị gói trà và 100 vẫn trong xe.
    Xem để biết trời đất rồi răn mình: hiện đường đi vẫn đúng: chỉ ăn ngủ đi làm xa lánh mọi giao tiếp.
    Ở 1 mình kể cũng chán chán đúng là cái gì cũng có giá của nó. Ăn 1 con gà ủ muối ngon, miếng nhỏ bắp cải lựa chọn muối hay luộc hành hoa thì còn 1 cọng sáng nay ăn nốt: tại chủ nhật không chợ nào mở.
    Ngồi nghe ngóng chuyện thiên hạ dửng dưng vì chẳng mấy ảnh hưởng mình. Mùa lễ thất bát!
    Mấy hôm nay chơi cờ: đam mê 1 thời, đụng đầu óc khiến đêm qua khó ngủ.
    Sáng đi sớm chờ lâu, đang chơi cờ thì lại phải làm. Kẻ này chờ kẻ kia vẫn chưa rảnh mà đấu đá: nhờ thế cũng yoga được một lát.
    Cô Vân ốm nhất định không uống thuốc và vẫn làm. Tiền ít cũng làm ốm thêm: nấu ăn ra chẳng ai muốn ăn vì bọn trẻ ốm, bà nằm chung phòng trẻ con nên sức khoẻ càng tệ.
    Tôi sống rảnh thân, mai sẽ không đi sớm nữa. Trời còn lạnh ngại ngồi yoga, mở mắt ra là mở hết cửa đón mặt trời bỏ phí thật đáng tiếc. Sưng bộng răng 1 cái uống thuốc giảm đau rồi pha chai nước muối ngậm: cái răng hàm cắm trụ mấy tháng rồi sẽ trồng khi về.
    Tối về sẽ giải quyết nốt gà ủ muối và đuôi heo luộc.
    Tôi luôn tự nhủ: nuôi mày tốn kinh mà vẫn gầy phải là gà lợn thì thịt lâu rồi;
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nắng chan hoà, có 1 tay lang thang lượn.
    Đi sớm, chờ mãi nó cũng đến nhưng chưa kịp thưởng thức đã có người đến lại bỏ dở thú vui.
    Có 1 người nghỉ làm: nhất định không uống thuốc. Họ ốm thêm vì nước mắt ngắn dài khi quên rằng tuần trước off 2 ngày nên tiền về ít quá liền nhờ tôi tính còn hỏi có phải số 77 ở chữ off tôi say noooo
    Lúc này cần nhất là giữ việc, mẹ thì ốm vì dậy sớm không mặc đủ ấm sau lần này chắc khoác chăn mọi lúc.
    Món quà vô giá cho xã hội là sức khoẻ và bình an từ chính mỗi người dành cho người khác.
    Nhà kia: tận nửa đêm 3 đứa con mới lên chúng đón Giáng sinh muộn tới 3h: tôi bảo việc chúng là sinh ra thế hệ kế tiếp. Tôi từ bỏ mọi cuộc chơi để sống còn đi về.
    Tôi xem đi xem lại clip Lâm Xung hạ Hồng giáo đầu đòi lại 10 lạng bạc để lót tay cho cai ngục đỡ đánh đập: phải sống còn đường về với thê tử!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày off không yên đang ăn sáng thì nó gọi đi đáng cờ đành bỏ dở đến nơi nó đang làm còn ly nước nóng rót ra để không. Nó nói như dỗi rằng không có trà và đang chờ tôi.
    Buông cơm ăn dở tới, lừa con vợ nó rằng anh tới đwa tiền nó liền ra nói đem cơm cho cả tôi ngưng nhét mớ cuốn cào giỏ.
    Chơi vài ván cờ: đôi lần 2 bên bỏ tướng cho phâo đầu trông rồi huề. Có khách, tôi về còn bao việc cho ngày off
    Tìm thông tin về làng Võng thị: gần 20 năm một chiều muộn tôi và nàng đi về tới 1 ngã 3 xe dừng. Tận lúc này tôi mới nghĩ thôi ký ức này vì nó không đủ chân thành!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày cuối cùng của năm.
    Có 1 người dừng lại bên đời: tôi ngạc nhiên khi 4 năm họ vẫn không gần tôi hơn tẹo nào.
    Thời gian là bất biến nó đi qua là mất: thật đáng tiếc cho ai không biết quý trọng thời gian.
    Năm cũ cũng như mọi năm: tôi duy trì 1 hành động duy nhất là làm việc: làm để có tiền cho chi phí.
    Bên nhà đã sang năm mới với nhiều sắc màu khác hẳn nơi này đường không bóng người.
    Mai sẽ là năm mới rồi tết đến ngày về cũng sau đó.
    Năm mới thắng lợi mới. Chúc sức khoẻ và bình an cho mọi người, mọi nhà!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mệt gì thì mệt nhưng đánh cờ là 1 đam mê tôi có: đang đánh thì Tuấn bị con gọi qua camera rồi cậu gọi; nó phải về: nó không có tự do.
    Về tới nhà với 1 đống đồ ăn là heo rừng mực và 1 cá to tướng. Phát hiện tủ lạnh hỏng: mất gần ngàn cho nó rồi đấy lần này chắc tiễn vong. Đã mệt sẵn lại phải dọn đồ sang tủ đông, đem tủ nhỏ vào chứa các thứ. Ế nhất là việc lau nước mùi hôi tôi mở hết cửa và quạt vào tủ đúng là ủ rũ khi nhà bị hôi ngày đầu năm.
    Nhà bên tổ chức đón năm mới: 1 lần tôi thấy họ nhảy múa cùng trang phục thổ dân: có 1 cái xe độ đèn nhấp nháy xanh đỏ chiếu xuống gầm cùng tiếng nhạc cho bọn trong nhà ăn nhậu nhảy, hứng lên cái xe chạy đi chạy lại nẹt pô nhưng súng liên thanh…
    Tiếng pháo khiến tôi không thể ngủ, mệt không thể hát. Đấy, pô xe lại ông ổng
    Tôi rất hãi mỗi dịp lễ: khi ngoài kia om sòm thì tôi chỉ có 1 mình.
    Năm 2023: tôi đoán là 1 khoảng trống: mọi chuyện phải chờ thời gian,
    Lúc này tôi đang thấm cảnh sống của mình
    Vừa có một bánh pháo hàng xóm đốt
    Xa xa pháo dậy om đất của chỗ nhà giàu
    Lại có 1 tràng pháo liên thanh
    Nhà bên tiệc đã giải tán
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Vừa bị chuột rút cái bàn chân bị rút co lên ống chân rất đau kiểu khó chịu lần đầu bị: bôi dầu nóng và xoa bóp các chỗ khoảng 15 phút thì giãn: ghi nhớ không bơi ra xa quá khi tắm biển.
    Ngày đầu năm: xóm vắng lặng lên cao tốc không bị kẹt xe. Đánh cờ không dám đem về nhà sợ ham hố mai không đi làm nổi, nó dặn với mai đi sớm 9h nhé!
    Vân đưa cho 1 mớ và nói tôi đưa $30 ok bà già!
    Ngày 3 có 1 bà 1 con gái đem theo 2 đứa bé cùng 10 thùng đồ về VN, thằng bố nó bỏ vé vì bận việc. Có 1 việc cực kỳ nguy hiểm là trông 2 thằng lớn: chỉ cần sơ xảy là toi: mẹ ăn tiền chính phủ không được rời con, không có bất cứ ai được thay mẹ. 2 đứa này 2 bố phải ở lại đi học.
    Tôi bảo Tuấn: nỗi khổ không chỉ riêng ai!
    Đừng quên: sức khoẻ có vấn đề!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Không thấy bị co rút lại nhưng rõ ràng mê mải chơi cờ đã lấy mất thời gian yoga và nhiều việc khác trong déo báo hại sức khoẻ thì rõ.
    Tủ lạnh là 1 bạn cực kỳ quan trọng: đồ ăn tủ đông bảo quản lâu nhưng mọi thứ đông đá khiến cái bụng tôi sáng ăn pate hộp với miến tối về ăn miến nấu đồ hộp.
    Đàn bà có 1 chức năng cần nhất cho đàn ông giống như cái tủ lạnh: Tuấn ở 1 mình dụ nấu cơm tôi ăn bữa 1 gạo luộc với canh rau cải tôi vụng về làm rớt vỡ bát cơm đành ăn canh cải qua bữa nó hỏi sao có tí cơm cũng không ăn hết tôi ừ ào làm vỡ cái cơm, bữa 2 cũng gạo luộc nhưng nấu cơm cứng nuốt với cá thu kho được nửa tô để lại chiều đói ăn tiếp. Xử lý đàn ông cách dễ nhất là áp dụng khống chế dạ dày, năm xưa vì cái dạ dày mà 45 triệu người chết đói, đến cảm tử quân trong tù cũng phải gục ngã khai ra bí mật đổi lấy miếng ăn.
    Năm mới hết nghỉ bù lại vắng lặng vì dân lo mưu sinh sau khi ăn xài hết tiền. Lúc này tai hoạ tự đến: Vân khàn giọng báo bị lỡ chuyến bay 4 người 10 thùng đồ vì lý do ra trễ giờ. Thằng rể vô danh lại lục lọi nhưng diễm xưa nhé tết tới nơi vé hơn 3k còn phải chờ chứ đừng nghĩ có tiền là xong. Tôi mua vé cho lần tới ngay khi đang còn ở nhà, thi thoảng lại có email báo thay đổi giờ.
    Nhắc lại: thời gian đi qua là mất! Hệ luỵ của nó khôn lường.
    Ông cậu không ăn nếu không có Tuấn còn nó làm bất cứ gì ông muốn. Sau khi bà mợ bị cháu gái dụ: đi nhé mát mẻ nhé rồi ok rút ống: hết 1 đời cậu yêu gái giang hồ bài bạc dính chặt điếu thuốc dẫn đến ung thư.
    Mỹ số 1: đẻ ra ngủ riêng phòng, từ 3 tuổi tự lập. Ai ai cũng tự xử lý mọi việc cùng tiến.
    Tôi chưa thấy anh em con cháu làm được nên đôi khi buồn bã. Có 2 bạn Lu xì và Phi bi mấy hôm nay gọi FaceTime, tôi có đặt hy vọng vì các bạn này nói tiếng Anh, nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt thì phải nghĩ lâu sau vài câu hỏi đời thường, chúng nói chuyện với nhau như sáo vì từ khi mở mắt ra đã nghe học và nói tiếng Anh. Tôi thì đòi hỏi quá cao khi nói tuổi chúng thì đã phải tự làm nuôi thân và gia đình nhưng thời buổi này khác xa 60 năm trước.
    Mai vừa ra, con cũng đã bay về tới nhà.
    Thân bèo tôi đã cám cảnh mình: có lời nhắc ngày này tháng sau đã về tới VN.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi đã dặn dò kỹ: 3:30 sân bay đông nghẹt rồi vậy mà gần 5h nhà họ mới ra, 10 thùng hàng sau 1 hồi cân đo cũng chui vào băng chuyền; rồng rắn sang cửa check in thì hết giờ lên máy bay: xong phim hàng đi người ở lại + hơn 3k cho chuyến ngày 23.
    Lâu nay mả cờ quạt bỏ bao nhiêu việc còn hút thuốc.
    Sáng ra: hôm qua mở nồi nóng cháy luôn phần cao su của cái nồi khiến nó phải sửa lại kèo nhèo báo hại mình.
    Tối về: đồ ăn đông đá khiến tôi nản lòng ăn nốt 2 cái cuốn; sữa thì uống vào đau bụng dù đã pha sữa chua, may có tí rượu mạnh tu vài hớp thấy ngon và bụng hết đau. Bỏ miếng thịt lợn rừng ra cùng nước hấp lần trước để sáng mai hầm. Vô phúc cho ai sống cùng người có mùi nặng như lợn rừng.
    Sống 1 mình đúng là cực hình bảo sao ở đây đầy tự kỷ.
    Tháng sau sẽ là tháng hưởng thụ: tôi sẽ đi lang thang nhởn nhơ…
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cực lâu cực lâu không vào topic này. Vì thấy đầu rắc rối, không thể đọc thêm nổi những rắc rối của người khác.
    Có vẻ, sau nhiều năm, U đã đến một nơi ở mới.
    Và không biết, ý muốn có ngày trở về VN đã thực hiện được mấy lần rồi?
    Mong U bình an.

Chia sẻ trang này