1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Chào năm mới! Sức khoẻ và an yên tới mọi nơi và mọi người.
    Tôi vẫn xem camera bên nhà, không biết rõ những ai đến chúc tết. Mẹ khoẻ lại chém gió bằng miệng và tay: tiền mừng tuổi được nhận đưa lên ban thờ để trình. Con cháu tản mát du xuân; bức trướng mừng thọ của họ Hoàng đã ngự trên cái bàn nhỏ: 90 mùa lá non.
    Qua 1 năm Hổ vồ lại Trâu hậu quả còn đây những vết sẹo cơn đau hậu zola vẫn hiện và hành. 2 lần về VN đủ oải không thể quên những cơn đau khủng khiếp nhưng tôi vẫn đi làm mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường: khi xung quanh không có ai sẽ không còn ranh giới nào đúng như cách sống của tôi: không nhiều ít sướng khổ vui buồn…đời tẻ nhạt càng thêm tẻ nhạt.
    Năm 2023 sa lầy vào đânh cờ và hút thuốc ai van xin cứ van xin: cân cứ giảm khá lo ngại. Tối mùng 1 tự nhiên thấy cây nến to như cổ chân nằm chỗ cũ chỉ cách nơi ngồi ăn 60 cm: đốt lên để tới sáng hôm sau: hoàn thành hương đèn tết thấy nhẹ người.
    Tết mùng 2 kiêm cúng cụ nội người đẻ ra bố của bố nhà nọ: hoá vàng xong thì 3,5 gia đình kéo tới: nhìn mâm cỗ chỉ có đĩa gà luộc, khoanh giò, 2 miếng thịt luộc 2 đỗ xào. Sau này tôi chết không biết thế nào nhưng cúng sơ sài thế ai ăn ai đừng; tôi sợ đói và chưa biết dưới ấy tiêu pha ra răng: đôi khi phát hiện ra những điều khó mà tự tìm hiểu.
    Hôm nay hết tết còn tôi không có tết: xong!
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Sáng ra: cách cái máy hút bụi vào thì không có điện đành đem lại chỗ nó nằm. Quay vào dọn cái giường: tôi chỉ nằm 1 chỗ trên cái khăn tắm lớn, chỗ bên kia hơn chục thứ kè bên, bụi sạn đầy trên cái ga.
    Bụi ở đâu ra lắm thế: mở cửa cho mặt trời chiếu vào thấy bụi bám trên bề mặt mọi thứ: có 2 cái quạt hút bụi tối về giở ra càn mới được.
    Ăn cháo nấu bằng 2 miếng xương sườn lợn rừng cùng yến mạch, ăn nốt đám nho.
    Người như bị ốm: Nguyên nhân là do đánh cờ nhiều quá, sau khi Tuấn nói thằng Hùng vừa dọn đồ khiến tôi bị sock.
    Uống thêm thuốc nên buồn ngủ hy vọng mai khoẻ;
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chúc mừng năm mới!
    Chúc một năm sức khỏe và bình an- lời chúc hợp lý nhất cho một người ở xa.
    Và vui vẻ với từng phút giây trong cuộc sống nữa nhé.
    Hôm nay là mồng 7. Tôi thích số 7.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Giờ mới đọc vui lắm cảm ơn bạn hàng xóm!
    Bạn thích số 7 thì sang Mỹ mà sống vì dân đây cho là số may mắn.
    Tôi từng có số 8374: sau khi bước qua mọi chuyện tôi mua 1 số mới 6688 nhưng từ đó đời khá tẻ nhạt.
    Mọi điều may mắn cho bạn nhé KCB!
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật: thức sớm vì ngủ sớm: thức lần 1 hơn 0h lần 2 hơn 2h lần 3 hơn 6h. Có 1 thứ không thể trễ là ra sân bay theo giờ trên vé.
    Hôm qua: chủ nhà hỏi có đổi vé không làm tôi hiểu lầm ngẫm nghĩ cách trả lời rằng: tôi là 1 người không thay đổi! lúc sau họ nhắn đã nhắc cô hộ lý còn nhắn tôi gặp lão bảo cắt cỏ luôn đê. Tôi bỏ ngoài tai và giữ kế hoạch: thức dậy 3h chạy xe ra sân bay bỏ đồ xuống hè rồi chạy về nhà cất xe, đi bộ trở lại. Đồ đạc thì chắc không ai đụng còn đi bộ giữa đêm thì tiền bạc giấy tờ găm trong người: cả 2 vấn đề đều không thể xả ra chuyện vì đơn giản là không có ai nghĩ ra và làm như tôi: tôi đã làm thế vài lần trót lọt: nhà ngay sân bay có cái lơi
    Hôm nay tôi có thể phải nói thật: đã có hàng xóm chở ra nhưng kế hoạch như trên, chuyện thực ra sao kể sau: không phải dễ mà nay thế này mai thế khác. Sáng ra thấy lão hàng xóm vẫy tay tôi cũng vẫy lại rồi chui vào xe vì không đủ giờ ôm nhau: mua láng giềng gần thì rõ nhưng đúng là không có giờ để hàn huyên: chúng tôi sẽ nói chuyện qua google dịch, chỉ là chưa có giờ cho nhau.
    Ngày chủ nhật bạc cả mặt.
    Định nói: tụi bay chọn cách sống như này!
    Tôi lê thân rước hồn về tới nhà uống 1 chai ken xem trái đất quay thiên đuờng này quả là tẻ nhạt!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Bão đá làm đình trệ mấy trăm chuyến bay tại Dallas.
    Giờ này tôi vẫn tại gia: tối nay bay tới DFW nằm đó tới trưa mai. Thằng cu cũng bị như vậy, nằm như chó cúm 1 đêm không có hỗ trợ vì hôm đó cũng bão tuyết. Gọi hỏi hãng chỉ trả lời chắc chắn có chuyến từ Nhật về HN dù giờ này thông tin chưa có: sợ lại phải nằm đó chờ.
    Thế mới thấm: đừng bơi tới chỗ nào không thể bơi trở lại!
    Gầy sọp như con ma vì vụ này, đồ ấm chuẩn bị cả đống, đồ ăn cũng đủ chỉ còn tâm trạng không ra kiểu gì.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Sáng, dậy như mọi ngày.

    Gặp lão hàng xóm đang ra xe: hắn nổ máy đi 1 vòng nạp ắc quy, tôi vời xuống tay bắt mặt mừng, giở điện thoại ra viết dịch sang tiếng Mễ rằng nhờ bạn chở tôi ra sân bay khoảng 5 h chiều nay okok.

    Đi uống trà và làm giúp tới 4:15 pm thì về: lão ta thấy thì cũng ra cửa, 2 thằng giao tiếp bằng ngôn ngữ của body rằng cứ thế cứ thế okok: gần 5h tôi đã đem đồ ra chờ tới qua 5h cũng không thấy hắn và xe: thôi xong! Tôi đoán hắn ra sân bay rồi đành chất đồ lên cốp xe đi ra sân bay từ từ diễu qua không thấy hắn đành dừng xe gọi cho chủ nhà liên lạc với cô trông lão để gọi lão, lượn xe lại rồi đỗ, đoán lão ở trong ga y như rằng lão lù rù đi ra mùi dầu nồng nặc: tôi lại dùng ngôn ngữ body ý nói tao mới là người bay còn lady đang ở VN, rồi chỉ trỏ ý bảo giờ 2 thằng về lại nhà rồi mày chở tao ra lại đây, xe tao để kia. Okok hắn byebye rồi lượn vào trong ý tìm mụ kia: phát điên vì lão. Lady gọi zalo nói đưa cho nhân viên sân bay trợ giúp, lúc này cô giữ lão cũng gọi nói rõ là 2 người lái xe về nhà rồi lão chở tôi ra lại, tôi đi còn lão đem xe tôi về nhà. Tôi lại body nói lão về đê, tôi về 1 lát mới thấy lão: lại body nảo lão lên xe tôi chở ra vì đồ đã trong cốp okok: ta sân bay giao chìa khoá cho rồi chỉ đạp phanh bấm nút đề nổ, nhấn nút thì tắt máy okok. Tôi đã checkin xong nhìn camera mới thấy lão vừa về. Xong 1 đoạn.

    Xuống Dallas gate C mãi tàu mới đưa về D36, ăn tối xong lại thấy đổi sang D27 dò sang tới nơi không có ma nào lại ra chỗ ngã 3 có người ngủ tìm chỗ nạp điện thoại vừa viết những dòng này…
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Đêm
    Đêm sân bay: đầu tiên tôi thấy 1 bà lão tay ra sức chùi cái mặt ghế bằng cái khăn, xịt nước tẩy rồi lại chùi kiểu tay sắp gãy, sau đó cầm 1 chổi lông nhựa đi phẩy khắp các ghế: có nhiều ngàn cái mặt ghế và bà lão cứ chùi.
    Một thằng da đen nói chuyện oang oang, trên vai cõng 1 chú máy hút bụi cùng cái dây điện có khi dài 100m, chú ta lia lia dưới khắp gầm và sàn ghế.
    2 chú lái 2 cái máy lau chùi sàn chính: máy chạy gas nổ ầm ầm cùng tiếng ồn từ chổi máy chà sát.
    1 em gái lái 1 cái máy chùi nhỏ cũng chạy bằng bình gas chùi qua chùi lại.
    1 em nữa lái 1 cái máy nhỏ cũng chùi
    Cuối cùng là 3 chú đang sửa gì đí trên cao: 1 chú đứng trên cái thang máy xếp hình quả trám.
    Màn kịch ầm ĩ đó xong thì không gian im ắng hẳn.
    Tôi nhòm được 1 góc và trải đồ nằm xuống sàn. 1 lão già mắt đỏ vì già nằm trên ghế ôm khư khư cái ba lô cứ như mới được chim ăn khế chở về.
    Các kiểu ông Hoàng không chịu được lạnh, lãi già đi từ đời nào, bên kia mấy thằng Mễ cũng im dần, chúng quấn khăn tắm vào chân vào mặt ngủ.
    Tôi đi về chỗ cũ rồi tìm thấy 1 chỗ của Mc đó là băng ghế mềm cho khách ngồi sát tưởng, tôi nằm dài quá êm ấm ngủ lúc nào không biết tới khi 1 chú em khua khoắng ghế: tôi thức dậy trả chỗ cho họ bán hàng khoảng 6:30. Về chỗ cũ nạp điện thoại rồi đi mua cốc cà phê Mc uống cố say quay quắt vì mệt. Quay lại D27 gần 10h Tuấn gọi đang cố nhai xôi thịt đây, vứt thùng rác rồi ra xếp hàng: vé tôi phải đem quầy kiểm tra cô em hỏi về HN uh cạch cho 1 cái dấu đỏ rồi quay lại vào cửa lên máy bay. 15D là ghế giữa tôi không cựa nổi, bên trái là 1 chú Mỹ to gấp 3 tôi, đầu hói kính cận rất tử tế mỗi khi tôi xin đi ra wc, bên phải là 1 thèn oắt con có khi người VN: nó luôn hạ bàn ăn để các thứ trên đó ý là tôi đừng có hòng đi qua phải. Nó lấy 1 cốc rượu đỏ, 1 lon coca và 1 cốc đá lai nhai uống trông rất ghét dù không nhìn mặt nhau lần nào.
    Máy bay này kém máy bay xóm, lúc đi cái máy bay đời mới có cái giá đặt điện thoại lên trước mặt, cái này giờ cắt giảm mời trà, cà phê, nãy lên wc trên cũng như nhau, ngày trước có mấy chai dưỡng da thơm.
    Xung quanh đâu đâu cũng hiện ra khó khăn cắt giảm này kia, chuyến bay này 25 thành 36 giờ quá nản.
    Hạ lúc 12:34 không sai giây nào, bò mãi cũng tới ga. May quá kiếm được ngay cái xe đẩy tới gate 92, ăn 1 bát mì có miếng khoanh thịt lợn và nửa quả trứng gà 200k vnd.
    Sắp tới giờ lên máy bay rồi: oh kỳ này cấm thấy kiểm tra thêm 1 lần nào, đằng sau có 1 cặp nói tiếng j đó nghe khó vì chúng trông kỳ kỳ rồi chúng nói tiếng Anh: ra ngoài nói lắm thể hiện gì…
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Mọi việc coi như xong.
    Hôm nay, có 1 người đi làm trở lại như tỉ người.
    Tôi chỉ cần thấy 1 điều duy nhất: suy nghĩ và hành động của mỗi người như mọi người.
    Đâu đó lời hát xa xưa của Khánh Ly.
    Tôi vừa nghe cũng 1 lời hát xa xưa: Chế Linh cười;
    Tôi thấy 1 người bạn mặc bộ đồ chợt nghĩ phận mình không còn mặc: trong tủ có 1 bộ. Rõ ràng tôi không thể gặp ai nếu cứ bộ dạng cao bồi này.
    Xa xưa rồi những bộ cánh quấn hờ hững thân xác bên trong.
    Về đây mới rõ: tôi là cát bụi từ đời nào vậy;
    Vẫn có 1 thứ: sự khác biệt.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Sáng,
    Ra xem thi đấu bóng chuyền của tổ dân phố.
    Có 1 quả bóng cho hơn chục người tranh nhau: thứ bóng mềm èo đúng kiểu bóng cao tuổi.
    Họ chơi khá hay vì nhiều động tác raat khó hiểu cùng 1 mục đích là bóng không ra khỏi vạch của cái sân bé tẹo.
    Đội bóng của người cao tuổi nhưng trông khá trẻ: có trọng tài nam và mấy ông cán bộ ngồi xem. Khán trả 100% mẹ của mẹ dòng, có 1 anh 2 nói lớn 1 chị 2 nhào tới họ bắt tay chúc tụng chiến thắng.
    Tôi ra quán nước gọi 1 ly trà và 1 điều thuốc: chiến trường đang có 3 nàn cờ. Tôi chọn bàn chỉ có 2 cờ thủ nói tôi xem với cứ xem. 2 tay này khá già 1 tay luôn mày tao và chửi tục, sau mấy ván tay kia bỏ cuộc bởi 1 đàn anh: ông này thúch đấu quân nhưng sau vài ván cũng rút để bàn cờ vỡ trận. Tôi sang bàn của 2 chú trẻ: cờ ngoài bài trong sau mấy ván chợ vỡ tôi bỏ về ăn trưa.
    Ngủ 1 giấc rồi, giờ lại ra xem đánh cờ.

Chia sẻ trang này