1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    WK tới rồi - trưa nay cả bản ăn thịt vịt đón mùng 5 sớm - chiều ngồi 1 chỗ - trên kia chúng đang bổ túc thêm cái chủ đề Thị trường điên.

    T
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Mất điện cũng k sao ta đi khỏi nhà đây
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    1
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Điện đóm chán quá bù trì thế nào chẳng khác điện nhà quê.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thành viên mới- rồi thành viên hay gửi bài- rồi thành viên tích cực, rồi...gì nữa hả các bạn, cũng lắm cấp ghê
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Chào kieuhaiyen ghé đây chủ nhà mời chén rượu vui thì múa luôn không thì giấu vào bụng tùy cơ ứng thí với mấy chị hàng xóm u4.5 nhé.
    Lượn sang nhà hàng xóm thấy còn hơn cả chiến trường - khiếp hãi quá - năm xưa ta cũng hứng thú nhập ngũ rồi sớm cáo lão ở ẩn - đúng là không dám post - đúng là ta mới dám vào 1 vài nhà - không biết ai điệu hổ ly sơn đây.
    Con người ta có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc - theo cách của họ không ảnh hưởng người khác - đó là nội dung cơ bản của nhân quyền - thiết nghĩ kế cương nhu là hơn - trước khi đao to búa lớn chỉ mong mọi người từ từ viết ít nhất cũng không bị sai chính tả.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Mấy wk rồi mất điện - đường dây chẳng khác cái cày đẽo giữa đường - cái chìa vôi k đem đi cày được và điện cứ cúp - máy móc ngắc ngứ - máy lạnh chào thua luôn - ta lên hồ từ sáng - ở đây có mạng có điện cứ như đi nghỉ wk - dưới kia mấy đứa ở đâu tới câu cá mà có ô tô đỗ.
    Ở đây cảnh đẹp không khí trong lành lại khá gần trời - có vài kẻ lên picnic chắc chúng có ý bước lên trời đây - bầu trời rộng lớn hồ nước mênh mông - tự do - tự do.
    Ta chẳng muốn chung chuyện với mấy người hàng xóm - tội cho họ chẳng được tự do sống theo ý mình - tiền cũng chẳng để làm gì.
    Ta đang nghĩ tiếc khi thấy chất xám của họ ra đến tay hóa màu đen - cao thủ không fải như vậy - cần bao dung - đó là tố chất số 1 để con người ta đạt danh hiệu: đáng mặt.
    Cái tín hiệu wi-fi này như ma làm - năm xưa ngoài HN mình cũng bị như này - vẫn phát mà cái bắt được cái không - chẳng biết hỏi cao thủ nào đây.
    Sáng dậy như mọi ngày ra phố ăn sáng sang thay còi và bảo dưỡng xe mua 1 cái hóa đơn trả tạm ứng từ năm ngoái về nằm chơi - mắt díp lại.
    Ta chẳng có khái niệm nghỉ - ít nhất là tư duy - không bao giờ ngừng.
    Nhìn ra ngoài là thấy - cuộc sống là cuộc chiến - bình yên mãi chỉ là một mơ ước - còn hạnh phúc bao giờ cũng xa xỉ.[-X
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Không hiểu sao mình up ảnh nó bé xíu như vậy có cao thủ nào chỉ giúp tôi hậu tạ.
    Voi con cười sặc khi nhìn thấy cái vòi bé xíu của chàng trai thổ dân - nó nghĩ nhìn cái vòi thì anh ta còn thiếu nhi hơn nó.
    Voi mẹ thương cảm "Vòi bé xíu như vậy làm sao gặm đủ cỏ - sớm chết đói mất thôi...".
    Anh ta vẫn bình thản!


    Quá bận vì lâu rồi mới có nguồn điện sạch - phải làm xong đống việc - phải lao động công ích - phải ....
    Tháng 8 ta sẽ nghỉ phép - cả đống việc.
    Sau đó là thực hiện dự định.
    Sau cùng là đầu tiên.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Mùa Hoa Cải
    Tác giả: Nghiêm Thị Hằng

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng

    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.

    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.

    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.

    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Mời bạn nghe giọng hát của một người trên sàn nhạc.
    http://sannhac.com/mp245650/Mua-hoa-cai.htm
    Giọng hát cô này yêu quá.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Nay nghỉ bù đi phố

Chia sẻ trang này