1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Thứ 2 ai cũng kêu mệt không muốn đi mà Kenggggg cái là đi làm.
    Tuần này báo hiệu 1 sự ám, cứ để xem:

    Ra khỏi nhà, tranh thủ tưới cho mấy khóm cây thì giật cả mình thấy lão hàng xóm đang nhổ cỏ cạnh đó, tôi vội sorry lão uh hữ không nói gì. Nhìn cái hầu xệ lão có vẻ béo hơn; nãy mụ kia than kỳ này cỏ nhiều tiền nhiều nên vẫn đưa 5 sọi. Lão thuộc diện bệnh có người trông coi, hàng ngày ả đánh xe tới rồi vào nhà lão ngồi; còn lão thì làm mọi việc chăm sóc cho ngôi nhà: quét dọn tỉa cây gỡ cỏ hàng rào sơn khoảng sân và hè leo lên nóc nhà rồi còn sang take bên nhà tôi ở: ả phục vụ thì thụt trong nhà máy lạnh chờ hết giờ về lãnh lương mỗi tháng từ tiền thuế của chúng tôi.

    Tôi muốn sống thì phải làm việc, chắc là lão cũng vậy đời còn mỗi 1 việc là vận động cơ thể. Sáng qua mụ còn sang xin lão 3 trứng để làm riêu: đời tôi có vào miền trong mới biết riêu cua trộn tỉ thứ vớ vẩn, canh riêu thì mùi mắm ruốc. Bé tới lớn tôi chỉ ăn riêu cua nấu chỉ bằng cua, cho thêm tương quê. Hôm qua về mới biết: riêu này là trộn đầu tôm thịt mỡ trứng đem xay nhỏ. Còn vài món vài cách nấu lần đầu tôi thấy và dĩ nhiên phải ăn nhiều lần, mức độ dưới level ngậm bồn hòn làm ngọt.

    Để ý con em: nàng diện bộ màu nâu nhạt phẳng phiu tôn dáng tôn da. Đầu tiên là bê cái thùng bao DND good, xé các băng dính bằng ngón tay èo còn gì là ngón măng. Tôi lầm rầm suýt xoa ngón cái bị tróc da khi đút mấy cái khăn vào ngăn tủ: lưng dài lười cúi nên bị ngăn gỗ cạp đứt.

    Mượn gió bẻ măng tôi bảo nàng đưa bàn tay ra: èo tay gì bị trừ gần hết tiền sính lễ. Em mà gả ai họ sẽ trừ tiền cho mỗi vết sẹo hay cái lông sứt mẻ: Uhm vậy thôi lấy.

    Mô tả lúc 10:30 am ngày tháng năm: nàng 47 kg hơn, nhìn dáng thì khá, bị trừ điểm vì kiểu đi; tóc ngắn không dày hơi vàng chưa bao giờ tết hay cài kiểu gì, khuôn mặt tròn hơi bầu nậm 1 xíu, trán OK, lông mày OK có xăm tỉa, đôi mắt 1.5 mí kiểu bồ câu Nhật độ tinh tường trung bình ở khoảng cách 20-30 cm; vùng mí trên trông như u4+, vùng dưới mắt có nhiều tia máu, 1 bên còn bị thâm 1 ít như đồng 1 cent, mũi đẹp miệng đẹp khiến 1 cái răng bị khểnh ra do ghen tị, cằm cổ cũng được, gáy thì không thể so với Trần Lệ Xuân dù không hở. Đôi bàn tay đỏ đỏ kiểu mực nhúng nước sôi: nàng than em con nhà lao động làm tỉ việc nhà nấu cơm rửa chén quét nhà dọn dẹp…nàng nói sang đây tệ hơn vì rửa chén nhiều. Đốt tay nàng bị trùn da như đàn ông tôi chứng tỏ nàng là óhin cho bà mẹ và đám anh chị cháu bên này…

    Không ai nói mà nàng OK cứ cãi đến cùng: tại nàng là người duy nhất phải lao động. Tôi góp ý: không bày ra đỡ lau dọn, dân đây chuyên xài đồ 1 lần rồi vứt luôn nên ngón tay khá ổn.

    Chăm chút những chỗ không thể kín hay phải hở da thịt thì dân Á là số 1: đa số phụ nữ hiện đại đều lơ là chuyện này nên cứ có tí tuổi là nhan sắc bị tan hoang.

    Có 1 lão gần nhà tôi mượn khoan thì cho dinh vít: vài lần anh anh em em lão làm thinh, sau này lộ ý lão coi tôi tuổi con lão khi khoe nó đang làm chỗ abc. Lão không biết là chỉ hơn tôi 10 tuổi là tôi chỉ có dưới 10 sợi tóc bạc. Lão cứ nhìn tôi vặn vặn vẹo vẹo rồi phán: bàn tay này không phải tay thợ; dạ. Tôi không ưa mấy gã miền giữa vì cái tính kẻ cả tự phụ.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Đánh đổi

    Đời này không có bữa trưa nào miễn phí: với tôi nó chỉ có nghĩa muốn sống phải làm ra tiền.

    Đoạn đường đời cần qua tôi đã bước qua. Giẫm lên 1 vết xe cũng hơn 1 năm: đúng là chỉ xe đổ mới nằm tại chỗ như vậy.

    Nhìn lại, chẳng thấy gì ngoài mịt mù: người ta vật lộn với nghĩa vụ bản năng sinh đẻ và nuôi con ai ai cổ kim đều vậy kém xa động vật. Female thường nuôi thêm đứa con 4.0 là cái điện thoại: tốn cơm cha mẹ cho ăn học.

    Tôi rất tự hào: mình tự sống giống như bọn động vật hoang dã, dĩ nhiên có vài điểm thua: ngày ngày chui vào cái hộp sắt 4 bánh để đi làm, trong nhà quanh năm 25 độ C đừng mơ tưởng sống hoang dã muỗi đốt vắt cắn nhé.

    Kỳ này chợt nhận ra mình suy giảm nhiều: đặt mua thuốc bổ dù biết ăn uống gì cũng vậy. Mua 1 cái EQ để lọc nhạc mạng, cái cũ chưa bao giờ hỏng nhưng mua dự phòng. Tôi có 3 cái xác máy massage, còn 1 cái cơ ok, 1 cái khó bật, 1 cái không lên dù đèn vẫn lên: đừng nên mua súng massage vì nó rất nhanh im.

    Biết là ám nhưng hôm qua mua hộ cái dây C về thì iPad không nhận đành lấy dùng dù nhà đã có đầy, còn cái tai nghe cổng C nữa chưa dám mua: nhà táo hay giở trò với tôi.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Quên chỗ giấu tiền

    Tôi cũng già theo anh Ngạn

    Ngày cuối cùng tháng 7 là giỗ con bé.

    Tôi không quên gì, chỉ là thấy không cần thiết: bỏ được gì cứ bỏ.

    Tháng 8 phát ngày 4 tử năm 2009: 2 bố con lệ khệ bưng chậu bưng chiếu lên 1 phòng trọ ở làng Dịch vọng hậu, thằng ku chỉ tôi chỗ trống góc nhà. Tôi vào wc thấy gần chục cái bàn chải răng: của cả bọn con gái phòng bên, nước chảy ri rỉ. Rút thôi!

    Tôi trở về khu làm việc xn sd3, đã chuyển lên Tuyên Quang. Sắp xếp chỗ ở xong tôi đến thăm cô bạn.

    Đó là 1 buổi chiều ngày tử phát: sau khi lượn quanh trường, chúng tôi sang trung tâm đào tạo lái xe rồi đi vườn cò ăn tối. Tôi ăn đúng 1 con cò nướng, người ai cũng ám mùi cò. Tôi chỉ được quan tâm đúng 1 lần và cô bạn nói với mọi người: ông này đúng là chỉ số 0. Tối đêm xe đưa tôi về tận chân cầu thang.

    Có 1 ngày đầu năm 2003 tôi không nhớ đã quen nàng cách nào, không nhớ đã chat với nhau thế nào…sau đó chúng tôi gặp nhau nhiều lần.

    Nàng là cô giáo của con trai lại là đại tiểu thư nên tôi tuyệt đối không mảy may có ý gì khác tôn trọng. Tôi không có bất cứ gì nổi bật ngoài việc khua múa trên 3M, tôi cảm thấy rất thất vọng khi nàng nói chả lẽ là quen trên mạng: ngày ấy mà quen thế chẳng khác gì nhục mạ!

    Tôi nhận ra mình không là gì, dù đã để người đi qua đời nhưng ký ức vẫn day dứt. 1 người cũng không có
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Thứ 7

    Tom về sau chuyến đi Âu 2 tuần: nó tắm trong cái phòng vừa đúng body cóc, mở mắt thêm sau lần về VN năm ngoái khiến chúng bỏ hẳn ý đồ này kia. VN Còn hơn nhiều nước nhé!

    Tôi và nó đánh cờ, 2 bên cùng cười nhau cùng nhận ra rằng thua thắng không quan trọng chỉ cần đối phương tức, càng tức càng khoái. Còn sống, trừ việc bắt buộc phải lao động để khỏi thoái hóa về loài vượn thì hạnh phúc chỉ mộc thế: nhẹ nhõm toàn tập.

    Sáng, mụ ta vứt túi ổi khỏi ngăn đá vì hôm qua bên ấy bị tuyết mọc; chỉ là cánh tủ hở không khí lọt vào hóa tuyết nhưng mụ cay nghiệt này cho rằng đồ ăn của tôi là nguyên nhân; mụ còn hậm hực khi tôi đem về hôm đi câu 3 con cá khoảng 15 kg, lén vứt bỏ 1 ít; có nhiều thứ biến mất vì tính độc đoán này.

    Sáng, tôi lượn mắt rồi đem cái nồi cuckoo mới mua cất vào phòng, lần trước mụ đã vứt bỏ 1 cái vì kiêng nhà 2 nồi cơm: xí, chẳng qua tôi chưa có cách nào cút khỏi.

    Họ có 1 phép dễ ợt: lờ đi như không có gì!

    Nó vừa hỏi tuần sau nghỉ 2 ngày thì làm gì: đi Houston OK cho nghỉ luôn 3 ngày. Chờ hết thứ 2 đã vì lưỡi chưa mọc xương
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Đừng ăn cháo khi bắt đầu: nó là điềm gở
    Em tên Diễm chưa được 17 tuổi, mấy hôm trước đậu visa du học và sang Mỹ ngày 19. Mọi người đều lo cho em từng chút: vé dân 900 em hỏi vé giường nằm rồi cũng ok vé 4k2. Lá Ngọc cành vàng này đeo cặp kính và không khác gì các bạn về vẻ ngoài còn bên trong thì đang số 0 về kiến thức và kỹ năng sống.

    Mẹ em hiện sống ở 1 nhà cùng 2 chị em em. Bố em sống chỗ khác cùng Bồ cùng vun cho cái tổ mới nhưng vẫn về ăn ngủ với vợ cũ như không có chuyện gì.

    2 người này trong số 15 được chọn từ 1000 hồ sơ tuyển dụng, họ đi làm tại Mỹ với mức lương khoảng 300k/năm. Hết thời hạn anh kia về quê, chị vợ về theo vì yêu: xứ này chỉ chọn 1 là yes or no. Họ về quê mức lương 1/3 nhưng vẫn giàu có hơn người: ly hôn nhưng tình yêu vẫn thế, vợ thản nhiên nhìn chồng cùng bồ mặc sức rút tiền của mình chỉ đơn giản cô vẫn yêu anh ta như cũ.

    Trừ cái mục giỏi kiếm tiền và xinh đẹp của cô ta: tôi thần tượng mẫu người này vì thứ tình yêu say YES. Có lẽ với cô ta cuộc sống chỉ có 2 thứ: đam mê công việc và lụy tình.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên có 2 ngày off.

    Chúng nói có việc: đón Diễm. Đứa cháu tôi thì tự sang, có thế mà cũng kêu sút mất mấy kg; trước đó nhà kia cãi nhau trận to khiến tôi từng lo họ không đi đón. 1 con bé trông tối om đi ra, sắp 10 năm rồi nó vẫn tối thế chỉ khác 1 điều mọi người nhìn: cặp đùi to như 2 cái cột, sắp 30 rồi.

    Dọn dẹp phòng đã tạm ổn. Hôm qua lèn 1 bụng sáng nay đã đâu hết. Họ nấu xôi bằng cái nồi chống dính nhưng không biết phải nhúng đít nó vào nước lạnh mới tách cháy nhé. Thịt nướng khá ngon kiểu xá xíu nhưng thiếu màu hồng và húng lìu. Tôi ăn hết no cho tới chiều.

    Đầu tiên là lắp cái đèn cảm ứng khi về tối nó sẽ bật sáng. Xe như ma vùi nhưng chưa tới lượt vì chiều mát phun nước cho bụi nó mềm thì rửa mới sạch, bên trong cũng đầy bụi từ cái mền màu ngụy trang mà ra.

    Dọn xong cái phòng thấy ưng ý nhưng chắc 1 điều không thể nhớ hết các thứ để đâu, 1 bên giường đã dọn từ hôm qua nhưng chưa sắp xếp vì ôi trời là dây nhợ các thứ. Mở 2 cái quạt lọc khí và bụi thấy ổn. Mớ loa 5.1 chưa có cái để thử đành xếp xó lại.

    Leo lên dàn âm thanh trên tủ ngoài nhà: lý gì mất 1 bên, đem xuống thấy tụt 1 dây nên phải chêm chặt bằng bìa. Chả là mới tậu em EQ: không có nó nghe không được. Căn chỉnh 1 lát là được âm thanh khá ngon. Tôi chính thức nằm ngửa trên cái sô pha nghe 1 đoạn nhạc, chưa nghĩ ra sẽ nằm lúc nào lần 2. Âm thanh rất tốt nhưng với họ âm nào cũng như nhau.

    Thấy mùi tanh tanh: mùi ô xy từ 1 cái quạt, tắt đi đã.

    Sống bây giờ quá phức tạp, có rất nhiều thứ không biết là cái gì, cũng may có anh gg chỉ.

    Tôi có 1 đoạn đời may mắn ở quê xưa. Từ lâu quê đã không còn tre, ao làng thì ngập ngụa dù đã cải tạo nhưng cần nhất là xử lý nước thải và rác: thứ giết chết.

    Tôi từng có nick name là Robinson: kỳ này về sẽ ra đảo.

    Giờ ngủ 1 giấc, dậy sẽ đi rửa xe và mua 1 quả dưa : lần trước mất tiền còn cãi lộn vì không biết mua quả nhỏ cuống nhỏ. Bố ai biết bên trong nó thế nào

    Đời đôi khi chỉ đánh đố thế
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chưa sáng ra,

    Tinggg nay nghỉ tiếp. Khá bất thường với tâm trạng không kịp ấy;

    Nằm thêm chút dậy yoga. Nhìn cái đầu rell to rell lại đem loa ra kết nối cùng cái Bluetooth: chỉ 1 bên VU nhảy, chắc bên kia không loa…chưa kịp tắm thì bị gọi ra ăn bánh mì thịt bò. Xong, rót sữa chua rồi thêm sữa bột, đem dưa hấu và đu đủ ăn cùng: rất chuẩn; cuối cùng là cà phê: bã cả 1 bọc tôi rất thích vì nó khử mùi hôi trong nhà, bón cây cũng rất tốt.

    Bấm: cấp điện cho dàn máy, cái Bluetooth dở hơi cứ phải tắt đi ở ip rồi mở lại mới được. Nghe lại 1 đoạn nhạc giáng sinh rồi sang cánh hổng phai xong họ đi mình vào nằm chút: còn mấy chỗ cần dọn.

    3 ngày cho việc dọn dẹp: bỏ ý định đi biển ngửi muối: tôi đã từng ngửi vài nơi: lái xe hơn 5 tiếng có khi chỉ cho 1 hành động 10 giây, 15 phút, 10 phút: khá điên nhưng đổi lại là thanh thản.

    Có người hẹn tôi tới phương trời…lời 1 bài hát như vết cắt vào đời tôi: ước gì gặp nàng: chưa 1 lần hạ kính xe vì sợ bụi; đã yêu thì yêu luôn chỉ thế chẳng nghĩ gì như cô kia: nàng 41 Xuân đang lúc trông xấu nhất qua câu chuyện của 2 người vào tai tôi ngẫm còn vài năm nữa là Xuân đi

    Bàn chân tê tê lạnh: dự báo thời tiết 25-40 độ C.
    Tới lúc dậy dọn tiếp
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sáng, thức sớm oằn oải 1 lúc dấy yoga xong tắm rồi ăn sớm: ngủ lại.

    Lý gì 1 ngày ngủ không quá 6 tiếng: ngày ngủ bao nhiêu thì đêm trừ ra. May ngủ thêm chút: đâu đó nói ngủ sau 6am cũng bằng không.

    Có khi đã ngộ thuốc vì thấy không bình thường: không có thuốc nào hay sâm nào đông trùng hạ thảo nào có tác dụng. Nhớ ra chưa uống nhung hươu: đọc thấy nó cũng không phải thần dược và bất tiện. Đọc thấy đông trùng hạ thảo Lâm Đồng 25gr hơn 6tr vnđ.

    Diễm được bác chở đến: trông bên ngoài xinh hơn, cao tầm 150 cm, chân đi 2 hàng và nhuộm tóc vàng tơ.

    Mẹ em coi em lá ngọc cành vàng, bác thì khen em biết ra bếp tự làm đồ ăn: sắp 18 rồi không biết có lanh theo bạn? Em sẽ ở Seattle 1 năm học tiếng Anh: ký túc xá đã bao ăn. Không chịu được máy lạnh thì chưa biết tính sao; tôi cũng không chịu được đây: bịt hốc gió hoặc để 83 độ.

    Trở về đời thường là cơm áo gạo tiền: mấy hôm nghỉ ngơi tôi không nghĩ ra mình sau này sẽ ra sao. Ít nhất cũng phải 5 năm nữa mới an vị: nghĩ thế đi.

    Tại nghỉ mới thấy sức khoẻ sa sút nhiều: rút hẳn vào vỏ ốc.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Hơn +
    Thứ bẩy tới rất nhanh nếu tuần nghỉ 3 ngày

    Trang Đài: em mà thức kịp thì có đứa con như Diễm, em gấp đôi + 1 ít tuổi của nó. Anh thì sao: cỡ ông ngoại nên xưng bác còn chưa dám.

    Hiếm hoi ngồi ăn cùng: hay thật anh không ăn cơm. Em của Diễm muốn giữ 16 mùa trăng nên chỉ ăn nửa chén cơm mỗi tuần. D ăn 1 hộp đầy: cuốn lá rau xà lách cùng thịt cá j đó chấm chấm rồi cố cho vừa cái miệng hến, anh không đủ kiên nhẫn nên ăn riêng từng thứ của món cuốn; hamburger thì càng không thể vì nó quá dày quá mức mở của miệng. Muốn biết cái to dài bự của Mỹ thì tới New York. Trong hộp còn dăm miếng đậu phụ sát và gì đó nữa: ăn thế nên cái má trông như quả sung sắp chín.

    Tôi có 1 hộp dưa hấu và 1 hộp đu đủ: dồn 2 thứ đều 2 hộp, cất tủ 1 để ăn 1 cùng sữa bột 0-12, còn 1 hộp đầy Yến mạch cho chiều đói sẽ ăn với sữa: chuẩn!

    Anh, sao không về mà sống hướng thụ: đồng bằng ở phía sau. Mi sang đây còn phải bao người phía sau mới được như lúc này; cứ ngỡ thông thạo tiếng Anh cũng chỉ để sang rồi đưa mẹ về, còn đâu thì muỗi nhé: anh chị phải giúp; ngay cái HEB bên kia đường cũng chưa dám lái xe sang, chưa 1 lần tự đổ xăng…

    Khi nào mới để người khác nghỉ ngơi đây
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật,

    Thức sớm như mọi ngày, xong mọi việc định ngủ lại thì chịu vì vừa uống 1 chén cf to đành nằm im chờ tới giờ.

    Những câu chuyện thường ngày làm thần kinh thức tỉnh: con gái hỏi thăm lý do là hôm nọ đau đầu nay sao? OK. Nhắc lại chuyện cũ mèm 4 năm vẫn chưa có tí nào chung…

    Long tổ chức ăn bf có rủ tôi không đi họ cũng không đi tối về nấu phở bò. Lúc này sao lại ớn người đời thế: không gặp được ai vì có mở lòng với ai đâu.

    Sống: đơn giản nhất có thể.

    Sáng, ra vườn tưới mấy cây: ổi đã hết mùa trông tã hơn gái đẻ. Tôi sẽ cạo vỏ những cành ổi thấp cho hóa củi để cây lá mơ leo lên, chặt cành cao nhưng sợ nó chột. Cái hộp cuộn dây nước họ mua bị chết: giăng cứng đơ khiến rulo quay xoắn cái đoạn bên ngoài gây kẹt nước, chỗ đầu vòi thì phồng 2 chỗ như rắn hổ mang. Đồ rởm đúng cãi đàn bà là thế. Gió mạnh cành lá đưa đẩy khiến cái đèn không tắt: lại phải chém cụt, chỉnh chọt lại

    Nghĩ, tỉ việc nhà cần có 1 đàn ông cho phụ nữ Việt. Mỹ thì ngược lại: quá nửa là mẹ đơn thân nên họ tự làm được mọi việc từ vác gạch cưa ván sửa điện…tôi quen nhưng chưa từng gặp vì họ dựng 1 hàng rào vì cứ mất lòng tin cái đã

Chia sẻ trang này