1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Kỳ này hay dậy sớm, rung xong thì ăn rồi ngủ tới lúc đi.

    Hôm nay, yoga trở lại thấy rõ là rung không đủ, thứ luyện có từ ngàn năm trước đúng là có hơn máy rung.

    Sức khỏe có hơn sau khi yoga và 1 ngày cũng mở: phát hiện tiền lương gồng vì làm chẳng bao nhiêu. Hoá ra mình cũng có giá dù đây chỉ là điều rất đời thường, nói ra ăn chửi luôn

    Tôi không muốn mang nợ mang ơn ai dù biết tiền đó cũng từ mình mà ra: cứ loanh quanh ý nghĩ vì hành động của mình có vẻ lệch chút, thôi cũng tại bị ốm và cũng may nghỉ vèo cái 2 ngày chứ tiền bạc chỉ là 1 chuyện. Nghĩ lại nên vừa ăn thêm, ăn vì hôm qua đi mua quần thì thấy mình tong teo đi nhiều. 26 thì 2 lốc nước yến về, vừa nói mụ kia tôi uống 1 chai uh thằng con cũng đang uống, không phải ngày nào cũng uống đâu nhé. Hm tôi tìm sâm nhung đông trùng nhưng mỗi thứ đều có hạn chế mà tính mình thì ưa nốc đành từ từ: yoga + ăn + ngủ cái đã.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Kỳ này hay dậy sớm, rung xong thì ăn rồi ngủ tới lúc đi.

    Hôm nay, yoga trở lại thấy rõ là rung không đủ, thứ luyện có từ ngàn năm trước đúng là hơn máy rung.

    Sức khỏe có hơn sau khi yoga và 1 ngày cũng mở: phát hiện tiền lương gồng vì làm chẳng bao nhiêu.

    Tôi không muốn mang nợ mang ơn ai dù biết tiền đó cũng từ mình mà ra: cứ loanh quanh ý nghĩ vì hành động của mình có vẻ lệch chút, thôi cũng tại bị ốm và cũng may nghỉ vèo cái 2 ngày chứ tiền bạc chỉ là 1 chuyện. Nghĩ lại nên vừa ăn thêm, ăn vì hôm qua đi mua quần thì thấy mình tong teo đi nhiều. 26 thì 2 lốc nước yến về, vừa nói mụ kia tôi uống 1 chai uh thằng con cũng đang uống, không phải ngày nào cũng uống đâu nhé. Hm tôi tìm sâm nhung đông trùng nhưng mỗi thứ đều có hạn chế chống chỉ định mà tính mình thì ưa nốc đành từ từ: yoga + ăn + ngủ cái đã.

    Tối qua tự nhiên mất ngủ: nhận thấy đời mình bắt buộc phải phẳng. Nghĩ lại 1 chút mới thấy toàn bon chen hiện ra ở mọi thời điểm của cuộc đời vậy lý gì mình sống tới giờ!

    Ngủ muộn thì dậy muộn dậy muộn thì lạm 1 ít thời gian thể dục.

    Sáng, thấy cái TV nó bỏ ra vẫn chưa ai lấy tôi bèn vác ra thùng rác, có 1 zai hỏi nó có OK không và cái dây nguồn đâu? Cái này bị tối theo dấu + giữa màn hình. Tôi định vào viết tờ giấy dán vào đó thì nó can đành thôi; hôm qua 2 thằng hì hục tháo xuống lắp lên cái khác: cái này dày bịch đời cũ xin đâu đó nhưng nó nói mua 3k, nãy system còn không Bluetooth, tôi lẩm nhẩm cứ gg biết luôn về thông tin.

    Kiếm tiền khó giữ tiền khó hơn.

    Cho ai cái gì cũng đừng nghĩ bố thí:
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tiền là 1 thứ làm tôi vui: hôm nọ chưa vui mấy thì phải giành làm cho gần đủ lương, hôm qua thì nhận tiền cổ tức 2 năm: trả hàng năm nhưng tôi không biết mà lấy. Con gái xác nhận đời này chẳng chó nào là bạn bè anh chị em sếp diệc chi ráo vì gì mà không thông báo: có 2 điều 1 là sự vô tâm của chính mình 2 là sự vô tình của người ngoài.

    Xưa giờ tôi đâu biết đầu tư kinh doanh gì: xưa lắm là bị trừ tiền góp vốn cho thủy điện CĐ sau mấy năm được thanh toán gấp mấy lần gốc; sau này đi làm công ty cổ phần cũng mua theo quy định, lúc ấy chẳng mấy ai mặn mà; sau này công ty lại huy động vốn tiếp tôi đã đi khỏi nhưng vẫn lệnh cho mụ kia mua gom vì ai cũng chê; gần đây TCT tôi đã bán hết phần vốn 45% giá 13.5, không rõ ai thắng thầu nhưng chỉ loanh quanh anh em nhà tài phiệt: ai biết đâu cổ tức 25 và 45% gần đủ vốn!

    Tôi không mấy để ý và dĩ nhiên không biết 2 cỗ sắt đó vẫn xay ra tiền đều đều, xem thông tin trang web thấy có quá nhiều tiền; kế hoạch 2023 khá ít nhưng thực hiện cũng gần bằng năm ngoái…

    450 tỉ sau 3 năm lấy lại vốn uiza

    Đống sắt ấy kẽo kẹt cả trăm năm: bảo dưỡng đều tự làm, tháo tung hết máy ra. Lúc cao điểm thì chạy luôn không bảo dưỡng định kỳ chi ráo…đây chỉ là 1 cái móng tay của tên tài phiệt đang giữ dăm chục chức danh cao nhất đám máy xay. 1 lần tôi ghé chơi chú đi chân tất 2 thằng ngồi ghế nó co chân lên huơ tay bảo tất cả của bank hết đấy ông ah, câu chuyện hắn nói kỳ này tôi làm cái khách sạn nhưng thuê trọn gói từ xây dựng tới quản lý kinh doanh: chỗ này được chọn cho các nguyên thủ thì biết quan hệ tầm nào. lần kiện cáo hắn nói cứ theo luật, tôi mất hoàn toàn lòng tin dẫn đến bỏ quên cả tiền trên…
    Nhiều tiền sẽ có tất cả

    Cơ hội là cái thứ 3 qua đi là mất.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Thứ 7

    Trời nắng

    Hỏi ông con Tết nhất sao nó bảo lo làm nghỉ từ 24 tha hồ đi sắm.

    Thứ tôi thích là hồng vàng, lay ơn và 1 cây đào phai. Chắc không còn cảnh xưa: khoảnh khắc năm mới là mùi hương hoa hương quả tươi mùi của đất trời hòa vào làn mưa xuân, mùi hoa bưởi hoa chanh lan tỏa cùng hương trầm đem tới 1 khoảng lặng của đời mỗi người.

    Đã có rất nhiều cái Tết đi qua, ấn tượng còn nguyên trong tôi là ở nhà bà ngoại, tôi tập ngồi trên gióng xe đạp nữ của mợ chạy vòng quanh sân, mợ nấu cỗ rất ngon và thời ấy thực phẩm đều ngon vì có đủ hương vị thật; rồi là lên quê ngoại nơi sinh ra bà ngoại không hiểu tại sao gọi bằng cậu còn trên ấy lại gọi ngoại tôi là cô. Ông ở với bà 2, tuần kia tiết nọ chúng tôi đều lên, gặp mọi người và dĩ nhiên là được bữa no. Đại gia đình trên ấy có tiền duệ khá giả, nhà cổ gỗ lim thời phong kiến im lìm bên lối ngõ làng lát gạch đứng rộng chỉ 1m còn kề bên cái ao tù ngập bèo tây chắc đã dìm chết hết đám cá mè. Nhà bà cả ở cuối ngõ cuối làng: có dăm dì đều đi thoát ly, chỉ đôi lần nhà cả rón rén lên ông lúc cậu cả cưới vợ hay j đó; phận gái lặng lẽ cứ như trong tiểu thuyết hiện thực phê phán làm tôi rất chạnh lòng.

    Lê Dung hát khúc mùa thu: chị tới hát ở trường tôi. Có dòng đề chú: mới đây mà đã 1 đời…
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tôi nhạy cảm: cả thế giới làm tổn thương.

    Tôi lạnh lùng: tổn thương người khác.

    Xứ này: Y or N không ai đụng ai ai cũng nhởn nhơ sống chẳng tổn chẳng thương hết mưa là nắng.

    Lúc này tôi có 2 chuyện:

    Kẻ vô ơn là mình phải giữ lại 1 khoảng cách: tôi từng đi 1 chặng đường dài gặp họ nói anh chỉ tiện đường, hay anh có nuôi đâu mà buồn phiền em…

    Người có 2 số 1 trở lên trong thông tin ngày sinh là may mắn: tôi có 4 số 1 và ngày tháng là 1 số chín 1 số 10 kiểu xông xênh với đời, sau khi tới đích cuối tôi mua số điện thoại bắt đầu là số 2 rồi tới số 10…dĩ nhiên đầu số number one. Đời tôi vẫn chìm nổi, sáng nay thấy mắt mờ đi chút.

    Hôm qua tôi bị sốc vì tính đùa dai khi nó nói lại là cố tình trêu chọc: tôi ơi muốn sống thì đừng nhạy cảm!

    Cũng hôm qua tôi xem xử lý hồ sơ lịch tới 12/2019. Có việc để lo rồi đây
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tôi chưa chọn được cách nghĩ sao nói vậy não ở miệng như người đời.

    Oan ức không bày tỏ từ nhỏ nên mặt đầy ngoặc đơn ngoặc kép: lời con Tâm nói. Nó có mẹ cặp với anh trai TP tôi, sau khi sinh cái mẹt thứ 2 thì thằng chồng cờ bạc có bồ, 1 lần đi hoang về nó mất 15 kg tôi biết ngay cần phục thuốc, sau này chúng bỏ nhau thằng chồng lấy vợ còn ẻm cũng có thêm thằng cu ngoài giá.

    Có nhiều người làm tôi thất vọng sau khi liên hệ lần cuối, kiểu này tới chết chắc cũng không gặp. Lớp 10A của tôi họp lớp dịp lễ 1.5: kỳ này có vẻ vội sau COVID tới suy thoái kinh tế khiến ai cũng bị tác động. Tôi rất mừng khi thấy mặt các bạn, 1 bạn to cao mập mạp đã lìa đời mấy năm: ngày vào đời bạn vào Kon Tum làm công an, trai trẻ khoe có tới dăm bảy chục em bồ còn bia rượu thì vô độ xứ tộc. Số còn lại chỉ có lớp trưởng là hom hem còn tôi thì teo tóp còn đa số phát tướng không bụng phệ cũng trắng sương méo miệng vì tai biến hoặc đen sì nhuộm: bản tính thì rõ một. Điều tôi ngại là không muốn phải diện đồ rất khó chịu, uống hút và thi nhau nói nghe hại sức khỏe: chặng quay lại rất dài.

    Mai vừa nói Evar từ IAH về SAG: tôi từng đi qua Đài 2 lần, có các em đẹp cầm cái cân tới hỏi thăm và cân hành lý xách tay nếu quá là ăn phạt. Nếu qua Nhật thì không cân chỉ khuyên gửi theo hàng miễn phí.

    Cách tôi áp dụng là nhắm mắt trong thời gian chờ nối chuyến, ghé nhật mua mấy thứ là tốn tiền nhưng về ai cũng thích.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày làm hay nghỉ tôi cũng dậy sớm: sống thô.

    Sáng, sau khi tập, ra ăn sáng rồi pha cà phê, không thêm gì để trưa còn bụng mà nhồi: dự định ăn 1 ít thịt bò và ăn nhiều cá hồi.

    Sáng, mụ hỏi nay đi chợ? Bà viết ra tờ giấy! Vừa nhắn tin về mua hành lá cà chua hạt bắp con hến biển và thịt mỡ tôi say no mụ bảo để làm việc: tôi nói trát vào mẹt? Im.

    Tôi dự định kiếm 1 cái kẹp nam châm để dính tờ giấy vào thành tủ lạnh: 2 bên giao tiếp qua nó tránh mọi bất hòa và lợi nhiều khi tôi đỡ phải nghe to nói lớn lèm bèm…

    Hãy hành động đừng nói gì, mệt

    Cái mẹt tôi lạnh tanh và nhăn nhăn thì từ cũ rồi, chỉ cần mụ không để ý là xong,

    Ah có 1 nguyên nhân: tai nghe dính chặt tai mụ 5 thì 10 họa nói tôi 1 câu, 1 lần nói với tai nghe thì tôi tưởng nói với mình: quê quá!

    Hm cứ sống với kẻ rỗi hơi đi, mua đồ về là nấu này kia đem cho: nhà hôi rình.

    Thứ canh nấu bằng mớ viên thịt trộn mộc nhĩ, đậu phụ non ăn nhạt toẹt; còn hẹ tươi cho vào ăn càng tệ. Tôi cho vài viên hoành thánh vào đem đun lại mụ giãy nảy tôi liền vớt hết hẹ ra rồi mụ múc thêm mấy thứ, để đó mà ăn. Món này nguyên bản là nấu kiểu mì vằn thắn: nước dùng ngọt thịt và gia vị, viên mọc giòn chứ không phải thứ viên mụ làm trộn sơ sịa mộc nhĩ khi cho vào nấu mọc ra tua tủa y như con covid thấy ớn,

    Tí tôi đi làm 1 bụng no tới mai chẳng thèm đụng món nhạt toẹt dở hơi ấy, nhé…
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tôi vừa nghĩ về vô ơn.

    Có khi giao tiếp: tôi cảnh giác mọi chủ đề rồi kết thúc nhanh gọn, điều này để dằn mặt tai họa từ miệng ra.

    Năm xưa, có 1 anh làm nghề nhôm kính sống khá phóng túng với cái dáng lòm khòm miệng hút thuốc lá tay kè chai bia, anh ta cùng cô chị có 3 con, họ sống bình thường nhưng không làm ra tiền. 1 tối muộn anh bị đau nhưng bệnh viện hết giường, sau khi khám thì anh bị ung thư đi căn toàn thân và đang ăn não bộ. Gia đình góp ý và quyết định đem về VN lên chùa chữa bằng đọc kinh nhưng vài hôm thì theo Phật bỏ lại 4 mẹ con từng ăn đồ ngon mặc đồ đẹp giờ không biết họ sẽ sống cách nào.

    Có 2 bài học tôi vừa xem clip:

    1 là anh đã tha hóa 4 người khi chỉ làm 1 mình đưa tiền cho họ xài nay chết đi thì họ sống không được chết không xong.

    2 là liên quan đến tôi: cô em gái của mẹ 3 đứa hỏi tôi có tiền thì đưa 1k mua vé giùm chúng về VN tôi liền đọc thông tin và ting ting trừ 1k1: là số tiền tôi có bị lấy hết sạch: loại người này phải tránh xa và không cho vay 1 xu, điểm lại tôi cũng mất hơn chục k chỉ bằng sự dễ dãi lòng tốt và chân thành…đổi lại em này bị mất đứa con gái, 2 thằng zai thì hư hỏng mà nguyên nhân tôi nghĩ tới sự lừa đảo gian dối của người mẹ dẫn đến oan khuất của nhiều người họ nguyền và gia đình chịu ngay nhân quả.

    3 cũng liên quan đến tôi: sự vô ơn của 1 người thả miệng nói anh không cho gì không nuôi việc j phải buồn phiền họ nhảy việc rồi rơi xuống bùn. Họ tham sân si giờ đăng những lời khuyên lên fb, tôi hiểu họ ăn năn nên nhắn tin rằng đưa 2 con 2 tr vnd chơi Tết, nhờ chuyển tk họ: chưa trả lời.

    Lần ở SG lúc ấy bắt đầu cấm xích lô vào phố chính, tôi theo dõi 1 ông chú mấy ngày xe trùm bạt nên xuống hỏi: con muốn đưa chú 2 chục, OK tôi mới dám đưa.

    Muốn cho ai gì mình phải hỏi họ OK mới đưa: đây là cách tôn trọng chính mình.

    Tôi thấy họ đăng nhiều lời khuyên răn tôi cảm thấy yên yên 1 chút…

    Tết đến nơi rồi mà trong tôi không 1 mảy may. Hôm kia có 1 sự cãi lộn và 2 người bỏ đi vì bị đuổi.

    Từ mấy hôm chúng đã rủ nhau đi chùa hôm Tết giờ tan đàn xẻ nghé

    Đừng gây tội rồi lại lên chốn tâm linh ấy

    2 đứa theo Chúa, chúng tới những chỗ đông người để thể hiện 1 cách trơ trẽn: tâm địa bây giờ không che giấu và ai cũng biết tâm địa của nhau.

    Rất đời thường, những điều này với tôi biết rõ chỉ không chịu tin là thật.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    https://www.facebook.com/share/r/KeoBGYZ5zEXE88AG/?mibextid=FBR333
    Tôi thích giọng đọc này
    Tôi vẫn sống như thế này
    Có điều
    Tôi vẫn đang còn làm việc bởi vì có 1 người không thích làm.
    Cũng có thể tôi phải kiếm lại số tiền coi như mất
    Chỉ là: muốn làm người thì phải luôn vận động.
    Thứ không thể thiếu là net.
    Chỗ tôi không phải trung tâm city nhưng vẫn bắt được mạng miễn phí.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn và Tết đã ngoài hiên: chúng cũng về tới nhà.

    Nhớ năm COVID tôi cố làm xong rồi lại vừa bỏ hoang 6 tháng. Cái xe cà cộ hoàn thành nửa chặng đường xong sẽ còn về nội ngoại. Ở quê chưa thấy gì, tôi giao thằng zai mua đồ Tết ngay, sau mày cũng ngồi trên đó lỡ con cháu không chịu sắm lễ thì Tết chết đói! Nó uh ào giao hàng xong thì về đi chợ; sắm đồ mới cho mọi người cho hết 12 tr đưa hóa đơn tôi giữ làm mức chi cho Tết sau. Xem camera thấy con vợ nó đang gỡ mấy hộp bánh kẹo gì đó nhưng không thấy bày lên bàn thờ. Mẹ thì vẫn trong chăn vì đã bỏ triều chính từ mấy năm trước do đã U9.

    Tôi đang nghĩ có đi chùa không: lần trước đi làm nền về ốm mấy tuần vì hôm ấy cả trăm người nhồi vào cái quán không lớn hò hát các kiểu, hầu hết ai cũng uống trừ tôi nên bị cúm. Lần này mà tới chỗ đặc người rồi đêm hôm ma chưa bắt mình đã khật khừ vì chơi quá nửa đêm.

    Chùa là 1 nơi được 1 ai đó xây dựng lên, có năm nước ngập bủm nên rao bán chưa ai mua, tới chùa là phải đóng góp bằng vài hình thức như cúng dường, mua bánh mứt của chùa làm, mua vé ca nhạc của đệ tử diễn nạp quỹ chùa… ,ai mà đi chung thì nghiễm nhiên bị coi là 1 cặp, đằng trước phía sau hay bên cạnh đời ai cũng cần 1 người trở lên nhất là thời khắc giao thừa nơi đất khách.

    Tự nhiên thấy lại cái ảnh ghi dòng: mất bao nhiêu thời gian để đàn ông quên bồ nhí. Tôi từng có 1 mối quan hệ hơn 15 năm, họ có đủ mánh đời nên bị quả báo nặng, con đường họ chỉ 1 phải có tiền bằng mọi cách và tôi bỏ đi vì họ lấy tiền của tôi nhiều lần. Tôi không quay đầu lại còn họ: không bao giờ buông tha tôi.

    Đó là 1 người đầy tham vọng: lúc này tiền trả nợ nhà, xe…trói chặt, những mất mát đã biến họ thành đúng nghĩa: 1 con quỷ.

    Vấn đề có nhận ra thứ đội lốt hay không; vẫn có đầy người khen họ làm được điều xyz

    Tôi dự định giao lưu chị Yến nhưng chưa có thời gian;

Chia sẻ trang này