1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Cứ xem đi xem lại clip này.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Đi chơi lang thang khắp nơi mà cứ như chưa đi đâu - ngồi xe thồ cứ 6k/km.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Ôh hoa sữa......%%-
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Ta mới thấy cái giá của Chủ thể gặp lúc đối tác phụ thuộc .
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Cần tránh nhà Dịch cúm lại về
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Thoát thoát khỏi dịch cúm lại trôi vào xứ sở lọc lừa - đó là lý do ta viết bài này.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Đi họp muộn
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là một ngày ngột ngạt với mình - ngoài kia lao xao 12-12-12-12-12-2012 là ngày may mắn vậy mà mình phải quyết định 1 là có nhau 2 là mất nhau thời khắc đó mình chưa ngủ.
    Có lẽ vì thế mới có mấy dòng này - viết muộn còn hơn không - em đi làm ngày mới vui nhé - nhớ ngày này thì sống câm lặng - nhất định mình gặp nhau.
    Có câu đừng bơi tới chỗ mà từ đó không quay trở lại được - trở lại được thì bơi ra xa hơn - chẳng biết động lực nào thúc bách ngoài thói bất cần - anh là kẻ hời hợt không đáng tin cậy.
    Trước hôm đi vợ hỏi - nếu không hỏi chắc anh không nói à - ừ tại không hỏi nên không nói có j đâu - sao - đưa cả đám tiền cũng không hỏi tiêu việc j - có vợ nào như vậy không hử.
    Từ hôm 2 mấy tháng 9 đi làm lại CMT, HC thì phải làm mới - bực - làm luôn cái visa - Trời thương hay sao mà mình đi đúng hôm sinh nhật - 12 ngày chưa chán ở lại lang thang tới 19 tháng 11 mới độc hành trở về Đại hội X không lễ phục.
    Biết bao nhiêu điều quá bình thường ở xứ người người cũng chỉ là người.
    Có nhiều bài học cho mình khi đơn độc.
    Từ từ sẽ viết vào đây.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Em về bên họ được ... ngày.
    Hơn 10 năm qua, không giây phút nào em không nghĩ về Anh.
    Cũng gần từng ấy năm, không giây phút nào em không nghĩ về một ngày em sẽ để Anh nếm đủ những cảm giác mà em từng nếm và chôn chặt trong tim.
    Lần nào về cũng chỉ để gặp Anh, vậy mà Anh không gặp em, vậy mà Anh chỉ dành cho em mấy giờ.
    Anh bao giờ cũng có một khoảng cách với em, những gì em làm cho Anh chỉ là em làm cho nhiều người, Anh đừng vì điều này mà quên rằng...
    Em sẽ trả thù Anh bằng cách đem Anh tới gần em gần họ, chỉ em mới có quyền bỏ Anh, nhưng không phải lúc này.
    Chúng ta cùng bị Trời hành hạ.
    Chỉ em mới có quyền nói, còn Anh phải ngồi im nghe.
    Okay, vì Anh mà em phải về với họ.
    Anh vẫn còn thời gian hãy cố gắng lên nhé.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua đi chợ nhìn thấy có thịt bò vân mỡ như bò kobe có anh em sẽ mua hôm giở trong tủ có mấy kí mực tươi tiếc cho anh không biết mà ăn lúc nào với ai em cũng muốn nấu có người ăn là em vui. Khuya rồi đem con cá ngừ ra phơi nền nhà 1 đêm sáng mai cho đá tan chưa sáng đã bổ nó vụn ra như bổ củi; anh ghi ra giấy về sớm gọt trái thơm thái thịt luộc cá; xem nào vẫn chưa chần thịt à, thơm gọt giỏi và xắt lát cũng đẹp, cá thì luộc lên bỏ nước đó đi sẽ hết mùi tanh; cho mấy thứ vào nấu mềm; món này chỉ ăn nước chung với bún nên ăn trước còn thơm cá thì tùy thịt thì bỏ. Nhớ món vịt nấu chao cả một nồi to cũng cho ghi ra giấy về vẫn chưa chiên kkhoai môn (có thấy nói chiên đâu mà ghi) rồi vịt làm sạch bóp lại bằng rượu gừng chặt miếng to, môn xắt miếng chiên hơi vàng, bóp chao vào thịt vịt rồi xào vịt và môn cho bột gia vị nhé, đem đây 2 lon nước dừa đổ vào đun nhỏ lửa. Nhớ 1 nguyên tắc khi nấu: cấm tra nước mắm, cấm đụng đũa đảo nồi dù đó là cơm, canh, xào món ăn mới ngon.
    Ở đây yên tĩnh, đêm không 1 tiếng động.
    Không chat được.

Chia sẻ trang này