1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ha ha ha

    Tự nhiên nghĩ về nụ cười thỏ chỉ cá sấu rồi từ từ bước khỏi kiếp nạn.
    Trời sáng hơn và tôi ước sống được như mấy người xung quanh: chỉ 1 chút xíu vô lo vô nghĩ.

    Tôi ước đời này không còn cảnh thò chân giò thì chai rượu người người yêu thương thật lòng,

    Tôi cũng ước biết rùng mình: cuốn truyện con ngỗng vàng và người kể nó mới chết.

    Mới đây mà đã

    Xung quanh tôi sự câm nín đã từ lâu. Bên cạnh tôi là 1 cái loa.

    Có vẻ tôi đang có 1 thứ bình yên: nay thấy anh Trp nói rất là lâu trên truyền hình và điểm số gấp đôi anh B. Tôi chỉ ước giá xăng lúc này $3 về mốc cũ quanh $2: mọi thứ sẽ dần trở lại
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Bánh rán

    Tôi vừa ăn 1 cái, nó ngon nhất từ trước giờ: ngày biết nhận thức là lúc biết khoai lang được trộn vào nhân bánh và bên ngoài là lớp vỏ cầu kỳ gì đâu ai biết chỉ cần nhồi khuôn.

    Tôi cắn 1 cái và ngắm nghía: cách nào bánh tròn vo, vỏ nếp thấm đầy vừng thơm, lóc cóc bên trong là 1 viên đậu xanh cùi dừa. Ăn ăn lâu lâu mới hết: đoàn ông thường chán chán sau khám phá!

    Dồi

    Tôi gói vài miếng về, mụ vồ luôn: ăn mất hút. Lần rồi tôi cũng mua 2: lòng dồi gia truyền, thơm nồng nồng vừa đủ của nhiều thứ nhưng thiếu 1 thứ mùi chỉ quốc lòng mới có.

    Mướp: vừa được cho 4 quả. Thứ này trồng ở vườn, đất và phân phải mua về nuôi cây và cuối cùng là hỏi ai đó khi tôi chưa trả lời thì đem sẵn, khi vào thấy tôi mới hỏi: anh ăn mướp không? OK mới ra xe lấy vào đưa và nhận 1 lời cảm ơn từ tôi.

    Ngày trẻ thất tình có 1 nàng tự sát không thành vì súng nhỏ đạn yếu chỉ gây sát thương 1 vết nhỏ trên da ngực trái, nàng bỏ lên xứ thượng giã gạo đầu chày chấm vú tức tiết bòm 1 cú thấy mu bàn chân thủng 1 lỗ: thoát chết vì tim vẫn ở chỗ cú.

  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Có thờ có thiêng

    Ngày 13 đen tối khi ở giáo ranh sự sống và cái chết

    Nếu anh ta có chết cũng rất nhẹ nhàng nhưng thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi: xăng lập tức lên giá!

    Kỳ này xung quanh có quá nhiều chuyện.

    Tôi sẽ uống thuốc D3: ra ngoài thì nắng nóng, trong thì lạnh khiến tê chân.

    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và tôi vẫn OK

    Cái áo phông đẹp quá vì nó in bức ảnh lịch sử hôm qua: mặc nó có khi bị bòm luôn
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tai nạn

    Là từ để chỉ cái tai gặp nạn hôm 13/7

    Đây là cụm từ sốc nhất sau 27 năm Tyson gây tai nạn cho đối thủ.

    Sau nạn: 2 cái tai có vết thương y nhau.

    Tôi thích thứ độc: có quá nhiều chuyện đã và đang diễn ra,

    Gạo giá 20k/kg, trứng 3k/quả,

    Tôi tiếc đứt ruột khi mụ vứt mất mớ nụ vối: hình như 4k/kg đun mấy nước vẫn thơm ngon kỳ lạ
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Mùa ổi

    Không biết có nổi 10 quả không: cây ổi sau trận đông đá bị chết cành và chặt gần hết, hôm trước đầy lá non ăn rất ngon. Quả mọc từ những cành cũ, vài quả to còn đâu là méo mó vì vết thương cây mẹ quá nhiều. Đám cành lá mới chĩa hết lên trời không thể ngắt ngọn, vài cái hoa cái nụ tranh thủ mọc…

    Túi ổi mùa trước vẫn đang tủ đông vẫn ăn ngày vài quả: thơm.

    Ngày bé, vườn ổi của bà ngoại mùa về là tôi tròng quả chín vào 1 cái rọ tre đan chừa 1 lỗ, đôi khi hái bằng cù nèo được những cặp đôi 3 hay 4 quả chung 1 chùm cả lá, có thể bày hoặc cúng. Ngoại mất năm 1993 sau tỉ thứ biến cố của một gia đình cùng nhiều số phận kết luận là cực kỳ nghiệt ngã.

    Từng người, đi qua đời và tôi giữ chỉ 1 vết khắc.

    Từng ngày, đi qua từ xa xưa lắm mọi chuyện vẫn in hằn ký ức để rồi rất ít khi trở lại: mỗi ngày sinh thêm chuyện dù biết đời là vậy thế thôi.

    Biến cố vẫn diễn ra, bất ngờ này bất ngờ khác nhen vào tôi 1 đốm gọi là hy vọng rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn: nơi quê nhà thì không dám nghĩ, nơi này thì tin xăng sẽ về quanh $2/gl, thế đã!

    Tôi trêu zai tới nó trả tiền: nói từ lần trước còn đi cắm sổ! Lướt qua lãi vay 5-7% ông cắm tôi này; cái nhà cần cắm vài sổ. Nó bảo cày trả dần; không biết lý do gì chúng cần cái nhà, 1 tiêu sản: to nhỏ 8 phòng.

    Thứ số 1 tôi quan tâm là lắp 2 cái máy lạnh ở hành lang 2 tầng để làm mát không gian chung. Đầu tư điện mặt trời cho chúng và vài thứ tủ lạnh máy bơm bình nóng: tối về mở cửa vào mát mẻ, có nước nóng có đồ ăn trong tủ thế thôi.

    Thứ số 1 nghĩa là tôi khoe: không dùng máy điều hòa là cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống. Xưa nay tôi rất hạn chế hoặc không dùng: hãy làm mọi cách trở về với tự nhiên. Tôi nín thở khi thấy đứa cháu rũ rượi ghé tóc vào quạt vì máy lạnh không đủ mát cho nó, gương cô nó chết hụt vì tắm xong vào màn hứng quạt Hoa sen 30 năm trước không ngăn được ai.

    Đầu tuần, mùa hè…có vẻ không như cũ: 1 thế giới đến lúc phải thay đổi.

    Tôi có quan tâm về đức tin

    Tôi thừa nhận đời phải + sự may mắn

    Chỉ cần quét ID máy chủ sẽ hiện ra đủ thông tin của 1 người: may mắn không giúp tôi bước qua mọi chuyện.

    Thằng cậu không có ID. Tôi nhớ nó bằng 1 câu nói: sống phải cố gắng nhiều lắm! Hơn chục năm qua không biết giờ nó ra sao
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Thôi xong

    Tôi thuộc 0,5% vụ chú họ Thích đang lập kỷ lục về đánh giá trên mạng.

    Từ rất lâu tôi biết mình là 1 kẻ lạnh: khi đó nàng nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi, cũng phải tại vì nàng bốc lửa còn cô em thì hồng rực…gái miền sơn cước lửa cháy rượu ngọt môi mềm mắt lúng liếng

    Mụ nói hôm nọ có chuyện buồn tôi im, hôm qua nhắn tin zai đã mua vé rồi cho biết có khi chúng chia tay: tôi lờ đi…im là cách tốt nhất đập đi hòn đá trước 1 lỗ trống.

    Zai sau khi lấy bằng bác sỹ nhà thuốc cùng lúc cưới vợ: sự xảy ra tôi suy đoán rằng chúng không môn đăng hộ đối. Vài lần hỏng thai: hậu quả của dùng thuốc. Zai vẫn nguyên thói quen game, vợ sai làm mọi việc: mùa bóng vừa qua giọt nước tràn ly khi bỏ quên vợ và không hề có tố chất làm chồng làm cha…

    Xem fb của 1 bạn thuở khai thiên lập địa 2003: 21 năm trước nàng nói trông em xấu chỉ có bàn tay còn đẹp đẹp; uhm sau lần dắt qua đường rồi phơi lên số 998 khiến nàng đứng trước biển; tôi vẫn kịp nghe j trăm thằng đằng này ngàn thằng… nhưng tại sao nàng để yên trước bức tường; việc bắt tay vài chục vài trăm cái dễ ợt khi liên miên nàng hội thảo này họp hành kia; 2 cái đám cưới cũng đủ trên ngàn cái bắt tay, anh chỉ nói thế việc j phải xoắn, nhỉ!

    Tôi vẫn hy vọng 1 lần gặp cho 3 người
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    https://www.facebook.com/share/r/snTCBNP5Ve435tw6/?mibextid=UalRPS

    Chủ nhật: giặt sấy gấp đồ, chưa hút bụi.

    Ra khỏi phòng ăn cơm với canh chua cá chim. Luộc bó cải xoăn đem đi cùng súp.

    Tiếng loa: 4:30 thứ 3 đưa em ra phi trường. Trộn hạt sẵn rồi đây: hóa ra thức ăn chó….

    Tôi lẳng lặng làm việc của mình và mụ biết rõ điều này: chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Nhà chỉ có 2 người và 1 chó cùng vài chuyện đang diễn ra: tôi thì hụt 1 chút còn mụ có khi loạn hoặc đơn giản cách sống họ vậy.

    Nhặt 1 clip trên tại fb 1 người: họ luôn sống bằng đồng xu cuối cùng. Tôi cũng chọn cách lẳng lặng.

    Hãy giữ yên mọi chuyện giống như xe có bình xăng đầy vô lo vô nghĩ. Kỳ này mưa lụt cho ta biết nơi nào hiểm yếu nơi nào trũng: tôi thấy mình có may mắn bởi vì lòng bàn tay có 1 đường chỉ nối cuối đường sinh đạo lên tới gốc ngón út, tôi cũng có 1 cái đuôi cá phía dưới đường sinh đạo chỉ rõ số xuất ngoại, điều này trước đây chưa bao giờ tôi biết; cũng chính vì không biết nên luôn lùi 1 bước trước cường quyền và hành động rẻ tiền của những kẻ gặp trên đường đời.

    Tôi mệnh thổ khắc thủy nên cái đuôi cá đó bay chứ không bơi, tới bất cứ đâu trên thế giới này…có người hẹn tôi cuối phương trời nhưng giờ họ chưa thoát khỏi kiếp nạn, cũng may chứ giờ mà còn kè nhau chắc tôi không 1 xu dính túi: cứ này ai ai cũng chỉ có vài trăm $ giắt lưng và họ sống vô cùng thoải mái nếu xã hội yên ổn.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên hóa thành cái muôi: nhúng vào thức ăn dù có ngon đến mấy nó cũng chẳng được gì!

    Cảm giác này càng ngày càng hiện hữu rõ: mấy hôm nay bị váng đầu vì nghe nhạc quá lâu, tối về chắc đấu nốt cái loa xe zenit.

    Tự nhiên hóa thằng hầu chó: gần sáng là nó la lối, kệ thì nó ngủ tiếp. Ông ta ăn sáng là 1 hộp kem sữa nhỏ xíu, 1 cây thịt bò, 1 thìa hạt trộn ruốc và 1 viên j đó chống chảy nước mắt, mẹ nó để mấy vỏ chai nước mỗi sáng vứt 1 cái xuống là nó tha lên sô pha hoặc giường của nó gặm chơi.

    Ngày qua ngày tha về đầy cái tổ: tối qua nó tới lại phải hút 1 điếu thuốc rồi khuân dàn âm thanh ra xe nó. Mọi nơi mọi chỗ đều là dây nhợ đồ điện tử là chính, chăn mền nệm để tiêu âm chứ không phải sống bừa bộn, cái đàn Yamaha treo cho đẹp chứ chơi không ra tiếng réo như mấy tay trong ban nhạc, để dọa ai đó mù cầm kỳ thi họa.

    Nó ngắm nghía rờ mó: em nói chơi vậy chứ anh cứ ở đây, không tìm ra chỗ nào hơn đâu. Uh tôi ở vì nhiều nghĩa, đất này cũng tôi chọn, cái j cũng tay tôi: nhà nào cũng cần có 1 đàn ông huống hồ tôi văn võ song toàn!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Thi thoảng tôi lại gặp clip xem tướng số và lòng bàn tay: ta tây tàu đều giống nhau, rất ít khi gặp người hiền hậu;

    Trên đường đời thường hay vội nhất là tình cảm, nó đúng ở mọi lúc mọi nơi bằng 2 từ chấp hết, dĩ nhiên có hậu quả.

    Tôi giữ ý kiến về 2 từ sống thử để biết bản chất thật của con người: con nhà này chia tay nhưng tôi không nói gì, zai có vợ vẫn game và cá độ nên con vợ nó chán khi cả mẹ chồng cũng hùa theo cá độ.

    Nhìn lại đời thấy có đủ trên lòng bàn tay: hơn 10 năm trước tôi không hề để ý nên không biết đời dẫn mình tới cơ sự này.

    Để chat với AI xem sao

Chia sẻ trang này