1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    iOs 18 tệ
    Chả lẽ đem chuyện riêng ra kể: mưa lũ nước hồ dâng cao thủy điện chạy phà phà đẻ ra cổ tức hàng năm. Chú kia mới mua mấy năm đã hòa vốn 25 45 và 35%: lợi ích nhóm thao túng việc vay vốn cho BDS và thủy điện là 2 thứ hợp thời, điện mặt trời sinh ra lúc lò bắt đầu đốt xem ra mệnh yểu nếu bị bão càn. Gọi là chúng bởi vì tài thao túng đút lót thẳng thừng: đút nhiều tiền, đút trước…khó quan nào qua ải. Nghị quyết từ tháng 6 trả cổ tức trong vòng 6 tháng, năm nào chúng cũng găm tới tháng thứ 6 mới trả: tiền đó chúng chiếm dụng không sai luật, ít thì nửa trăm tỉ lớn hơn thì ngàn tỉ…quy ra gạo 20k/kg để thấy cái khát của quan đương thời nuôi công ty tập đoàn.

    Người giàu vì họ có đam mê: những số 1 thế giới đều sống đơn giản.

    Người yêu là phái nữ yêu vì khâm phục đối phương, nhiều khi không vì tiền vì bạc: tôi ghét nhất kiểu tình yêu sét đánh, hãy cho chúng sống thử 6 tháng để góp cơm áo gạo tiền hay nợ nần dần cho, để mùi ói hay hôi nách nghiến răng…dầm vào nhau trước khi lợn kêu con khóc tòm tem nổi ah
    Đặt cái ip mà tới đầu tháng mới về nên gác đã: em nó là kẻ thù số 1, dù từng rơi nứt bét lưng nhưng trong nó đầy thứ cần.
    Vừa vỗ chưa kịp béo thì nhà có việc lại gầy: mất 20lb mà phải coi như không, phải sống.
    Vui vui vì có món tiền vào tháng 12: sáng thằng zai thách thức cái gọi là áp lực dư luận; nó cũng lao đao cả chục ngày cho tới hôm qua
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Cái đúng thuộc về số đông và kẻ mạnh còn nữa là sự hèn đớn của chính ta hôm qua thêm 1 lần tôi rũ bớt mình sau 1 ngày nắm tay không được mãi cái iOS 18 vẫn bấm chữ cà giật khi viết biết là tôi luôn đánh mất tới người cuối cùng cũng OK vì kịp nhận ra tôi đã độc hành từ bé trên cái đường đời này

    Sáng, nồi riêu trên bếp bún trong rổ mụ đi thì tôi lấy hành mùi ra ăn bún riêu là 1 thứ dễ ăn nhưng vẫn lầm nhầm không thích xong uống sữa với lạc rang mụ về đem cà chua: ngày xưa có con chị hàng xóm đi xin bằng được củ tỏi để phi thơm rồi xào rau muống. Món duy nhất của tôi khi sống 1 mình là phi tỏi thơm rồi cho thịt cho rau cho xyz vào, xúc ra đĩa thì đổ nước vào làm nước dùng hay canh súp zyx vài nốt nhạc ra 1 bữa: hành tỏi gừng bột gia vị các kiểu là thứ tôi đam mê chỉ vì tôi là 1 chuyên gia cao cấp mỗi tội gầy ốm zai dài. Con Đài Trang nói anh lúc này lúc kia con Mai nhìn lên trời tự hỏi tại sao có người chấp nhận anh: uh tao như Đường Tăng thèm đấy khát đấy dễ mà ăn, đây không phải mật nhưng ruồi chưa ăn đã chết mê chết mệt, chảnh siêu thật!

    Bước ra vườn thấy 1 cái xẻng bóng loáng và lưỡi đã mòn 2/3: của lão hàng xóm dọn dẹp cỏ lả giải lao để đó, lão diện tàn tật nhưng vẫn luôn tay làm trong khi người trông thì ngự trong nhà chơi điện thoại. Nhờ ôm nhau chào mà tôi biết chỉ bằng 1/3 cái body ấy.

    Sáng, ao bèo tấm vẫn như chưa từng có cuộc chia ly: anh ăn! Câu lệnh Oh nay không hỏi anh ăn không? Câu do dự tôi say no. Chuyện hôm qua thuộc lẽ đời ánh sáng mặt trời là 1 đường cong trên 1 chú vi vô tận

    Chuyện lớn thì không có toàn chuyện nhỏ như cái kim kiểu đáy cuộc sống
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Đừng ai nhắc tới tôi
    Tỉnh giấc lúc 5am im ắng người đã đi khi hơn 6h nhắn thì đang chờ tới đúng 7:05 mới bắt đầu bay: chắc hết người buôn. Họ nhắc lại chuyện lão già là người bệnh, đưa xe cho lão lỡ có j mình chịu! OK lần trước tôi cũng đưa xe còn phải chỉ lão các chỗ điều khiển rồi lão cũng về chuồng hừ làm khó người ta! Đưa 2 chục cũng là cơ hội cho lão tiền trông nhà trông xe.

    Giặt sấy rồi treo mớ áo lên xong vội đi. Phát hiện 1 cái khuyên chỗ vai phải rát vì những mụn phồng: đừng có là zola chết con!

    Tôi đang ngấm thuốc cô đơn cô độc bế tắc khi phải sống với số 1 kép: làm ra tiền và chi tiền, tối qua nhớ ra tiền sẵn nhận từ hôm 15 mà nó không đi lấy, xem gói mua Viber tự động gia hạn hôm 20 nên hủy gói nhưng vẫn hiệu lực tới Oct 20, ăn thứ bún riêu thấy chán miệng sau khi uống bia uống sữa bữa ăn vào người chỉ hơn 1lb: sau khi cân 2 thùng hàng cho mụ tôi thụt vào phòng.

    Thứ 2 là ngày lãnh lương: chẳng mảy may vì với tôi vẫn OK. Mong sớm hết ngày để về nhà nhảy múa búa rìu khi 1 mình 1 cõi: tôi sẽ nhẩn nha cả tối ăn uống và tìm cách tăng trọng cho chuyến về, tủ lạnh khá nhiều thứ cho 1 tuần.

    Thứ tôi đang quan tâm là bộ Mic kèm vang acnos

    Thứ tôi muốn mua là cặp loa peavey 4g
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Trống và vắng

    Ô đây là mơ ước còn định gì

    Về nhà là nằm lỳ kiểu giọt nước chờ tràn ly: ngắm cái trớn nước rung rinh khá thú vị dù chưa khi nào nếm trải. Những giọt nước đời cứ nhỏ từng giọt to nhỏ xuống tôi, giọt số 92 dẫn mẹ tôi sang bên kia hôm 14. Tôi được thăng hạng và nghĩ về đời mẹ đời tôi về 1 so sánh: khi mẹ tầm tuổi tôi thì bố cũng mới đi vài năm đúng tuổi tôi bây giờ, tôi nhiều lần đề nghị giờ các con đã có thể phụng dưỡng bằng cách mẹ thích gì cứ gọi điện họ mang đồ ăn thức uống…tận nhà, con sẽ trả tiền. Mẹ ừ ào kiểu nghe được nhưng không chắc và cứ sống theo cách của mình: hồi đó là lên chùa, mẹ không vướng bận nên tự nguyện làm nô lệ cho bà sư thời @ ngoài 3 ngày ăn chay niệm Phật là ăn mặn uống bia buôn dưa khiến dân làng phẫn nộ, mẹ tôi còn hầu Phật chân đất quét dọn lau rửa bệ rồng bệ đá kệ gỗ khiến tôi rất xót khi mùa đông sẽ làm mẹ ốm khi chân trần và quỳ lạy; có cái j ngon con cháu dân làng cho đều hiến cho sư từ đôi dép chống trơn hiệu Crocs mà tôi mua. Khi chính quyền tới bắt bà sư đi, mẹ tôi lăn lộn dưới đất để ngăn cản…, cuồng tín thế mà ngày nọ mẹ bỏ Phật đi theo 1 đạo tặc cho tới lúc gần chết vẫn đòi đưa tiến đóng phí; 3 ngày trước đó có mấy sư chùa làng tới tụng kinh, chắc động lòng vì không biết theo đạo nào nên she dấn bước, quần áo bình thường mặt che giấy bản; tang lễ theo đạo Phật chứ không theo đạo tặc dù đồ liệm các thứ đã chuẩn bị từ lâu: 1 đường chọn thuộc số đông và kẻ mạnh.

    Lấy thằng zai ra so sánh: khi nó rời làng lúc hết cấp 3 đã để lại vài món nợ cho bố trả. Nó nghe lỏm câu chuyện trên hay sao mà dám tự tung tác: suỵt nó mà biết kịch bản lặp lại như trên thì rất có thể tháo đạn đứng dậy ngay. Hm chúng vẫn cày và không dư xu nào;

    Thất bại: khi còn mỗi 1 mục đích sống thì bỏ hoàn toàn thứ khác. Tôi vừa từ chối nó sai sang bên muna cái vỏ đt, vỏ thì phải đem đt ướm và tôi không có hứng shopping còn già yếu nữa, đừng bơi tới chỗ mà từ đó không quay lại được! Biết rồi: lúc sáng toi công gạ nó về 1 điều ước xưa như trái đất rằng nghỉ 2 ngày/tuần—>NO!

    Lần trước bị zola sau khi tiêm mũi 4

    Mấy hôm nay nó trở lại là 1 vòng tròn nốt mọng chỗ vai phải phía ngoài: bôi 3 loại thuốc và nín thở không dám rờ hay nhìn nghĩ chi ráo: trái lời bị nó hành. Á á zola thần kinh thuốc tốt nhất là AQ
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Chào anh Minusa, anh kịp tới ghé thăm tệ xá, lâu nay hùng cứ phương nào giờ trở lại khiến tôi bất ngờ khi nhìn lại cảnh cũ: hồ Gươm mù sương thoáng những tà áo dài ẩn hiện; tôi vẫn đi qua Hà Nội qua những gốc sấu đầy lá rụng xuống ngổn ngang gạch vỡ xà bần phồn hoa cứ phồn sửa chữa cơi nới cứ nới, lòng thắt khi trông thấy vầng bụi trùm lên trên cả những tòa nhà…

    Thứ tôi nhìn duy nhất là giá xăng cùng 1 ý nghĩ duy nhất mong nó về quanh $2/gal.

    Thứ tôi cần biết là số tiền còn phải trả cho cái nhà
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Vui mừng khi 1 người bỏ lối đi riêng: thành công là đạt được 1 mục tiêu trong 1 thời gian dài.

    Sống, cho mình thì chỉ cần không để ý đến thiên hạ bao gồm cả những người bên đời.

    Tôi, sống như mặt trời không ai nhìn vào được cũng có khi nghĩa là chán chẳng còn ai nhìn: nhìn gì lo thân đê!

    Sáng, nàng nhắn: chính thức đi làm! Hú hồn: mỗi năm nhảy 1 việc. Làm tại nhà được ít năm thấy ngu ngu người nên đổi gió. Tôi chưng hửng: cứ để xem làm được bao lâu! Uh nếu làm ở nhà OK thì lại bỏ: sống không mục đích thế mà sống được kinh thật!

    Giờ thì vui đã: từ mai nàng sẽ sống như triệu người xung quanh có giờ làm từ 8am-5pm…hú hồn hú hồn
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ha ha ha

    Hôm qua tôi bị lại vụ tiền đã đưa mà nó còn đòi lần nữa: có camera cũng không chịu thừa nhận.

    Tôi từng chứng kiến nạn cá độ bóng đá và hoa mắt ù tai vì các tình huống họ nghĩ ra để cá cược: nhà cái nhận độ qua tin nhắn và lời cá qua điện thoại, không biết khi trả tiền họ lấy gì làm bằng chứng nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gian dối; tôi cũng biết nạn số đề: nếu hôm nào làng kết nổ mắt số nào đó thì chủ đề đã gói sẵn Vali để cuốn xéo nếu đổ. Hậu quả của cờ bạc cho số ít người biết thiên đường và địa ngục, tôi chợt nghĩ về cái ***g quay 11 quả cầu bên trong: người chơi say như uống rượu vào xem quả đất quay.

    Kỳ này kiếm tiền khó nhưng tôi vẫn thế: không thể kể hết cái giá phải trả cho 1 đồng tiền. Cái đúng chỉ về 1 phía và tôi thường chấp nhận, uất ức là thứ rất mới mẻ với tôi vì lạ là sau 1 khoảng thời gian là nguôi đi vào đâu đó trong ký ức chứ không bao giờ quên. Ngoài kia: thiên nhiên thì có ao bèo tấm người thì có tâm tráo trở bố ai biết đâu mà lần.

    Tôi đang nhận ra lý do mình khô héo: tâm bệnh do nhúng mình vào chỗ nham nhở nhất của thiên đường.

    Chân lý hiển nhiên

    Trời đất này đâu cũng vậy!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Sáng, lão già lựa giờ tôi ra khỏi cửa là đi sang; sáng qua lão đem cái bạt tới trùm xe mụ và dĩ nhiên muốn gặp tôi: 2 bên body leng guýt tôi ra hiệu phải đi làm, sáng nay cũng vậy tôi đã định đi nhưng quay lại chỉ vào số 28 rồi chỉ vào số 20 30 1 ý nói mấy ngày nữa mới đi. Chúng ôm nhau mấy lần vì tôi rất vui mừng, còn hơn nữa là lão béo mập có khi gấp 4 lần tôi: 2 hôm nay người mặc áo mới và tôi sẽ cho lão 2 cái nữa.

    Trong đôi mắt em anh là tất cả…chúng từng yêu nhau và chỉ có yêu đúng nghĩa kiểu chỉ cần 1 lần. Sau khi bị hôn nhân, cuộc sống, công việc và tiền khống chế: em hỏi anh có yêu em không? Tình yêu chỉ có khi không bị 1 vài thứ trên khống chế.

    Hôn nhân là kẻ đầu tiên giết tình yêu: nếu 1 trong 2 bên không thay đổi cá tính của mình để dung hòa thì tình yêu đứng khựng rồi hóa đá khi thấy những câu từ không nên có trong mối quan hệ.

    Cuộc sống là thứ 2 không chứa nổi: không có nhà riêng thì bị cha mẹ và gia đình chi phối đến mức không thể dính nhau như lúc ở Hotel vì tỉ việc đang chở và bị để mắt…

    Công việc: mất tất cả khi bỏ làm ở 1 vị trí 1 tập đoàn với đủ lương và mọi chế độ tốt cùng 1 áp lực cực để trả cho cái giá đó; 1 lần nhảy việc là quen chân rồi xuống hố luôn…

    Đầu tiên tiền đâu: có tiền xem giờ đẹp để mổ đẻ, để cho 1 người được chết, để…

    Khúc mùa thu: tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em, người đàn bà giấu đêm vào trong tóc…lời hát Lê Dung như khắc vào trái tim

    Tôi từng yêu từng yêu đủ để hạnh phúc sau này có chết

    Quên mình thì trước bất cứ ai chứ không riêng cho người yêu: biết người khác muốn gì để hành động; có lẽ vì thế trời xui gặp mấy ai đó gọi là duyên: nhắc lại 1 duyên gặp Hạt Cát nàng đưa 1 tờ giấy tôi viết 2 từ trên rồi đi qua mặc nàng đứng đó. Giờ con nàng đã teen và nàng không hề còn sót tẹo màu nào.

    Người con gái, nàng là giáo viên cấp 3 tại TP Nha Trang từng yêu 1 anh lính biên phòng quê Quảng Ninh: nàng khóc khi chú kia sắp xx vì thế nàng vẫn chưa xx lần nào. Nàng hỏi, anh là ca ah…

    Em sinh con cho anh nuôi: là tự nàng nói. Cô ấy yêu tôi và chỉ biết thế: gì cũng OK hết!

    Tôi nghĩ: thứ tiếc nuối nhất, thứ cần nhất cho 1 đời người là không có ngay 1 đứa con

    Đó là chuyện khoảng 15 năm trước
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ăn 2 lần lòng mua của Gia truyền: đúng là có bí quyết. Ngày trước tôi không dám ăn, nhưng bây giờ thì ăn vì nó ngon và không hề bổ béo. Sáng qua thì làm 2 tô bún bò Huế, mai mà ăn lại sẽ ăn bún bò tái, thứ tôi không ăn là móng giò, tại Huế thì cái miếng ấy to tướng và đầy thịt.

    Ngày nào cũng hát karaoke 1 mình 1 cõi không kém vua là mấy: sáng nay có nhóm bên kia hát, tối thứ 7 không 1 tiếng động. Cái iRobot là bạn duy nhất: họng nó đặc bùn bảo sao đèn đỏ mãi, nó cần mẫn dọn cái nền có khi 150m2. Lần sau về chắc mua 1 cái i7 có lập trình cho cái nhà ở quê, mua 3 thứ cho 2 dàn âm thanh: tiếc quá cái Peavey mua trượt.

    Không có cách nào nói chuyện được với 1 người: để biết rõ hơn cay đắng khi mất tự do, bị trói buộc hoàn toàn vào thứ công việc rối rắm cướp hết thời gian
    Bù lại: tôi đang tỉ phú thời gian, có nó tôi đã bước qua 1 đời

Chia sẻ trang này