1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Sáng, ngủ dậy muộn do đêm qua cứ tường đã sáng lúc hơn 1 giờ nên phải thức tới gần 3am ngủ lại. Yoga 2/3 bài con đi chợ: mua thịt 3 chỉ về kho vì hôm nọ mua gói gia vị, mua 5 bìa đậu bằng bó ngót 10k; cô em hàng thịt liến láu em bán giá vốn với khách, tôi mua 2 chục lòng được không? Ẻm bán rau muốn trệt đất hóng lên: 5k iem cũng bán…Đi ăn bún cá, 2 đứa phía kia bàn có tôm và bề bề thì 35k con bé luôn mồm buôn với zai. Thái thịt kho cạn nước: nên mua thịt mỡ ngon hơn, 3 chỉ luộc chấm mắm tôm Numbers 1. Ăn 1 trái bơ cùng chai sữa chua 1 cốc nước sấu là căng bụng

    Đêm, không 1 tiếng động: rất là thoáng thoảng mùi Ngọc Lan

    Quá yên ắng trắng ánh nắng thu vàng: quạt thông gió đêm ngày không sợ nóng

    Bao người còn xuôi ngược ngoài kia: họ doạ tôi sẽ nhảy việc nữa tôi bảo dễ quá: huỷ

    Chưa có hứng đi xem đám đánh cờ
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Giác quan thứ 6 làm tôi tìm lại cảm giác tim bị nghẹt: hóa ra đường đời của tôi rất nhiều lần bị như vậy; trên hết là sự thất vọng do cả tin.

    1 tuần bất ngờ gặp hương Ngọc Lan vừa đủ nhớ vừa kịp khi mùi sữa lan vào ập vào rồi trói chặt khi đi qua gốc.

    Thu quyến rũ trời lành lạnh rất dễ chịu. Bên kia chỉ thấy chân lạnh vô vị khi cả ngày ngồi phòng ướp thứ không khí nhân tạo.

    Ăn uống hát chỉ loanh quanh vậy,

    Đêm, hoa sữa trốn vào nhà ai lại trốn cùng mùi hương nồng như thế
    --- Gộp bài viết: 12/10/2024, Bài cũ từ: 12/10/2024 ---
    Giác quan thứ 6 làm tôi tìm lại cảm giác tim bị nghẹt: hóa ra đường đời của tôi rất nhiều lần bị như vậy; trên hết là sự thất vọng do cả tin.

    1 tuần bất ngờ gặp hương Ngọc Lan vừa đủ nhớ vừa kịp khi mùi sữa lan vào ập vào rồi trói chặt khi đi qua gốc.

    Thu quyến rũ trời lành lạnh rất dễ chịu. Bên kia chỉ thấy chân lạnh vô vị khi cả ngày ngồi phòng ướp thứ không khí nhân tạo.

    Ăn uống hát chỉ loanh quanh vậy,

    Đêm, hoa sữa trốn vào nhà ai lại trốn cùng mùi hương nồng như thế
    --- Gộp bài viết: 12/10/2024 ---
    Giác quan thứ 6 làm tôi tìm lại cảm giác tim bị nghẹt: hóa ra đường đời của tôi rất nhiều lần bị như vậy; trên hết là sự thất vọng do cả tin.

    1 tuần bất ngờ gặp hương Ngọc Lan vừa đủ nhớ vừa kịp khi mùi sữa lan vào ập vào rồi trói chặt khi đi qua gốc.

    Thu quyến rũ trời lành lạnh rất dễ chịu. Bên kia chỉ thấy chân lạnh vô vị khi cả ngày ngồi phòng ướp thứ không khí nhân tạo.

    Ăn uống hát chỉ loanh quanh vậy,

    Đêm, hoa sữa trốn vào nhà ai lại trốn cùng mùi hương nồng như thế

    Tôi ườn mình trên phản như 1 con tôm: kế là cái quạt đứng đang hút gió từ cửa sổ mở hé ôi là trời toàn mẹ con nhà sữa là sữa chà chà không dám hít mạnh tôi ngập ngụa trong hơi sữa

    Nhà cũng được ướp mỗi đêm

    Hoa sữa nào cũng gợi cho tôi 1 thời 1 hương hoa ban phát…
    Nãy gặp bà không yêu thì gọi cậu tớ: may quá thì thoảng mới giật 1 cái, không hiểu họ có bồ không ai mà chứa gái phố hợm hĩnh
    --- Gộp bài viết: 12/10/2024 ---
    Giác quan thứ 6 làm tôi tìm lại cảm giác tim bị nghẹt: hóa ra đường đời của tôi rất nhiều lần bị như vậy; trên hết là sự thất vọng do cả tin.

    1 tuần bất ngờ gặp hương Ngọc Lan vừa đủ nhớ vừa kịp khi mùi sữa lan vào ập vào rồi trói chặt khi đi qua gốc.

    Thu quyến rũ trời lành lạnh rất dễ chịu. Bên kia chỉ thấy chân lạnh vô vị khi cả ngày ngồi phòng ướp thứ không khí nhân tạo.

    Ăn uống hát chỉ loanh quanh vậy,

    Đêm, hoa sữa trốn vào nhà ai lại trốn cùng mùi hương nồng như thế

    Tôi ườn mình trên phản như 1 con tôm: kế là cái quạt đứng đang hút gió từ cửa sổ mở hé ôi là trời toàn mẹ con nhà sữa là sữa chà chà không dám hít mạnh tôi ngập ngụa trong hơi sữa

    Nhà cũng được ướp mỗi đêm

    Hoa sữa nào cũng gợi cho tôi 1 thời 1 hương hoa ban phát…
    Nãy gặp bà không yêu thì gọi cậu tớ: may quá thì thoảng mới giật 1 cái, không hiểu họ có bồ không ai mà chứa gái phố hợm hĩnh
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay cái nhà này hóa sao chổi: hôm qua hì hục đăng mẩu bài mãi không được nay mở ra thì đau mắt thiên hạ vì gộp bàiiiivbjkkjkjbb.

    18.1 vẫn vẫn cà giật và đoán chữ ngớ ngẩn: 6h là con iRobot khua dậy nó cần mẫn 1 cách kỳ lạ tự nhiên biến thành 1 người bạn bên đời trước khi sắm 1 ẻm ma nơ canh AI.

    Thôi dậy yoga: sáng sớm cấm thấy mẹ con nhà sữa quấy, Ngọc Lan cũng mất hút
    Sẽ nhàn nhã nếu ta có vài thứ AI: nhà thông minh.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay cái nhà này hóa sao chổi: hôm qua hì hục đăng mẩu bài mãi không được nay mở ra thì đau mắt thiên hạ vì gộp bàiiiivbjkkjkjbb.

    18.1 vẫn vẫn cà giật và đoán chữ ngớ ngẩn: 6h là con iRobot khua dậy nó cần mẫn 1 cách kỳ lạ tự nhiên biến thành 1 người bạn bên đời trước khi sắm 1 ẻm ma nơ canh AI.

    Thôi dậy yoga: sáng sớm cấm thấy mẹ con nhà sữa quấy, Ngọc Lan cũng mất hút
    --- Gộp bài viết: 13/10/2024, Bài cũ từ: 13/10/2024 ---
    Hôm nay cái nhà này hóa sao chổi: hôm qua hì hục đăng mẩu bài mãi không được nay mở ra thì đau mắt thiên hạ vì gộp bàiiiivbjkkjkjbb.

    18.1 vẫn vẫn cà giật và đoán chữ ngớ ngẩn: 6h là con iRobot khua dậy nó cần mẫn 1 cách kỳ lạ tự nhiên biến thành 1 người bạn bên đời trước khi sắm 1 ẻm ma nơ canh AI.

    Thôi dậy yoga: sáng sớm cấm thấy mẹ con nhà sữa quấy, Ngọc Lan cũng mất hút
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay cái nhà này lại gộp
    Mua cái coil lắp vào khỏi qua phân tần: nhỏ nhẹ kẻo em cháy. Con mẹ bán rất khó chịu: về mà lắp không vừa cũng không trả lại được. Đành về đèo cái loa ra thử OK và chạy từ hôm qua cũng OK.

    Lượn lờ hầu hết bên kia gọi tôi bằng chú: có 1 bà cụ bán rau mơ và húng hỏi người ở bên là 5k 1 túi nhỉ, nhà có nhưng tôi thích mua vì cảm giác rất dễ chịu và thương cảm.

    Tay hàng xóm sang chơi: hắn bỏ mấy chỗ làm môi giới lao động, du học… sang Âu Úc Hàn…tôi biết rõ lắm mấy vụ này. Hắn đưa nhiều ảnh tôi liếc cái biết lùa gà: giờ làm ăn khó vì các nước siết chặt nhập cư, Uhm ai đi cứ đi

    Tay hàng xóm xa gọi giật: Oh anh hơn em 14 tuổi cơ ơ chú nghĩ anh còn ít! Anh có 6 con 4 gái đầu 2 zai sau; vừa rồi ôi thôi sang chơi con gái ở Seattle ốm sút gần chục kg: cái xa lạnh ở đó chết đấy, sáng CAN con chết luôn. Anh kể gặp người này người nọ tôi chẳng quan tâm...
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    1 mình tới quán bia ngồi mãi không có cơ nên đi lòng vòng lại bún đậu: con em lấy tay trần bốc rau, cũng tay này làm mọi việc; đi qua thấy chồng chả lá chuối liền vòng lại ngó: tôi từng ngó và đã quên đây là chồng mẹt lót lá chuối chứ chả này mà gặm cái là trùng tu răng. Có lẽ tạm biệt chỗ này. Hôm ghé ăn phở ND thấy tệ vì rau không còn ngon, nước vối cũng không như xưa: lần cuối cùng. Phở phường ngon nếu đi sớm: yoga xong mà đi thì hơi nhàu. Bún Huế không ăn cục móng giò! Đây là quán đầu phố tôi: con vợ người Huệ, thằng chồng họ Ninh quê Ninh Bình tôi hỏi quê ông sông rồng rắn dê lượn núi đá đại gia phô trương biệt phủ: quán không đông như trước nên nó hỏi han tôi nhận ra nơi này lý tưởng vì quán sạch rau gia vị tươi rói hũ to nhỏ các kiểu có món măng tươi muối và mắm ruốc, từ mai ra đây ăn: phố yên tĩnh ngồi nhâm nhi nước nụ vối vàng óng.

    Nó rót nước cho tôi: vắt chanh để vỏ, ăn xong dụi ngón tay vào rửa, vơ vét lau sạch chỗ bàn; cốc nước rửa ngón tay nhón rau vừa rửa miệng cốc nhé: Tôi không còn sợ mì chính, dùng chung cốc uống nước và:

    Duy nhất thứ tôi có thể ăn bốc: rổ nhỏ đựng rau gia vị!

    Vừa có 1 người nói: chỉ tôi lá khác người, Uhm lững thững ngắm đời
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Lâu lắm mới rờ vào trái tim: ngày trước luôn rờ vì nó đo số bước đi bộ từ 3-5k, giờ tôi đã hiểu tại sao công viên vắng; nãy đạp xe qua công viên gần nhà không có ma nào trên xà trên máy đạp…chỗ bờ sông cũng không đông.

    Tôi đạp xe dọc bờ sông rồi rẽ xuống xóm Thịnh Minh loanh quanh chúi về cầu 3 may mà phát hiện kịp liền quay lại: cái ip nó ghi lại sơ đồ đã đi 5.2 mile và tôi rất thích dù mọi chỉ số 20 ngày qua đều thảm, ăn chơi thì thế thôi.

    Tình cảnh xã hội vẫn chưa vực dậy được: mua 2 chai nước dừa và 1 chè bưởi. Kỳ này đống tiền đè nặng khiến bước chân không nổi: mai có khi lại mua lòng, chả lẽ mua bún đậu về nhà ăn: sẽ tránh được dơ bẩn cảnh mẹt nọ chồng đít lên mẹt kia và tay con bé bốc rau ôi là trời

    Quán bún Huế để đồ ăn trong hộp kín rau hành thịt tươi đều thái chừng mực còn cái nước lèo thì sánh và hơi đậm: đừng ăn bún sợi nhỏ vì nó cảm giác như bát bún bị nẫu, bún cụng to thì hơi cứng ai bảo tôi đã trống mấy cái răng
    Bỏ tình tình theo: chỉ có lao động là cách cải tạo tốt nhất cho mọi loại người.
    Thứ nguy hiểm nhất lúc này chính là điện thoại: nó làm con bé phục vụ bàn bị thằng bún Huế đuổi
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Đạp xe 1 vòng phố ngõ ngách các kiểu

    Rất nhiều nhà xây bề thế to nhỏ nhưng vắng vẻ, quán xá cũng vậy. Chỗ nhiều ô tô là trường học và sân quần vợt: có vài chỗ chơi bằng cái vợt cứng như vợt bóng bàn nghe tiếng đập rất mộc tồn chứ không quý tộc phực phực như vợt trên tv, vài sân bóng chuyền vẫn đang chơi ở sân các tổ dân phố. Đàn bà con gái là số đông: ngón tay họ chắc sẽ không còn mềm mại, mấy em thể thao trông thì thích nhưng không biết cụ thể ra sao: nhóm này chung huyết mạch đam mê nên cũng cực mộc.

    Vấn đề chốt phải duy trì rèn luyện sức khỏe tới chết: ngoài kia có quá nhiều cám dỗ!

    Hôm về mua 1 mớ âm thanh chắp vá, vật lộn với chúng: thằng âm li thì phải tín hiệu đầu vào lớn mới hết sọt sẹt, cả đám mic in không sử dụng rồi Bluetooth cũng không biết cách nào kết nối vì tiếc nó kèm 1 hàng tinh chỉnh; thằng loa thì đền tôi 240k sau khi đổ vạ tôi làm cháy treble nọ kia, cái phân tần sau khi qua tay thầy mo phán: phải mở to nó mới lên chứ mạch này bảo vệ rất tốt: đem về vặn lại dây nhợ lại OK như ma làm: hóa ra không cần đồ xịn như mình nghĩ: có 2 Power 5 cái loa ù cả đầu vì bội thực music: thua dàn bên kia về độ sạch!

    Chiều nghịch cái điều khiển độ ẩm vẫn chưa kết nối wifi được: không có đầu cắm us

    Lý j đạp xe về vẫn chưa đói

    Ngày tắm quá nhiều: tôi bao biện khi cẳng tay mòn trông như bánh xà phòng cũ

    4 ngày luôn theo dõi dàn năng lượng mặt trời vừa lắp: bọn ma này khôn lanh và tôi biết rõ ý đồ của chúng lắp đồ tốt sẽ đỡ mệt cho cả 2: nghĩ quả pin 280 giá 57 triệu vẫn ớn không biết bảo hành 10 năm thằng lắp còn hay giải thể
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Nhà đang lễ nhập trạch

    Thầy cúng là cậu Mã nhà giáp tường phía sau

    Tối là bữa cơm hồi công thợ

    Trưa hôm qua chuyển chuyến tàu cuối: là nói thế thôi lòng cứ xót xa khi thấy chúng vật vờ vật vã làm xong cái nhà như chết hụt. Tôi nịnh tháng 12 sẽ bơm thêm

    Sáng, vơ vét đồ ăn sáng rồi đi đặt 5kg chả cá

    Về, hộp đồ mua bên siêu thị buộc luôn coi như 1 kiện. Cái Vali xanh nhồi các thứ còn lại

    Mọi thứ như vừa kịp kín mít

    Thầy cúng sắp xếp vừa tới giờ cơm trưa: tôi chỉ nhìn thấy 1 gà trống to đem xuống chặt đã nghĩ lúc này nhà tôi có 2 vc zai 2 gái 1 kỳ đi mẫu giáo không về = 4 người, ngoại con dâu có bà nội và mẹ nó cùng 1 thầy cúng là 3 người; chú em hàng xóm sát vách làm phần nhôm kính và 1 chú em cửa ngõ thầu xây dựng nhà: không biết có đủ đồ ăn cho từng ấy người nhưng họ rất phấn khởi và nhiệt tình ăn uống chẳng bù cho tôi từng chủ chi nhà mỗi công to việc lớn nhưng ăn xong là vào phòng nằm: tôi không muốn giao tiếp không muốn nghĩ về quá khứ khi chúng tôi còn bé không có ai dám giúp đỡ gì, tâm trí tôi như lạc lối khi về quê: thế hệ cha chú đều đã chết gần hết, tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn thì hơi kệch cỡm vì vai vế cao…hôm tôi vào đại sứ quán thấy 1 chú Tây mặc quần cộc áo 3 lỗ đẹo cái 3 lô xẹp lép, tôi không thế và chỉ ăn mặc bình thường và đôi khi nhìn mấy kẻ quần chùng áo dài về quê mà hơi lạ lẫm…

    Khách đã về zai thì đốt vàng mã bà sui cắt giò cho vào túi đừng nói đem biếu mấy cụ: cho họ ăn mấy thứ này là giết họ giống như mẹ tôi ăn không tiêu bụng trướng đốt trăm triệu tiền bệnh viện thông tháo cuối cùng đi lúc nào chỉ con và thầy mo biết Giờ đẹp
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Trễ 2 giờ
    Ngày còn ngụp lặn có người hẹn tôi tới phương trời rồi cuộc sống vật họ và tôi cũng nhận ra lựa chọn chỉ có 1 nên những lúc này tôi vẫn mơ hồ

    Lần nào đó trễ: khách có thể đem vé sang quầy bên để ăn uống j đó giá xxx yên; lần này họ để nước chai và bánh cho ai cần thì xử tự.

    Khởi đầu nan thằng Phúc đang ở Hải Phòng nên bán tôi cho thằng khác: tệ là nó không nói tôi biết, bất tín thế lần sau không có.

    Xe chạy dịch vụ chúng làm ăn theo kiểu chuỗi mạng lưới linh hoạt: không trách được khi bỏ nhà ra thất nghiệp. Tôi thích nó vì trong xe có đủ đồ nghề khắc phục sự cố nhưng thôi: lần sau cứ gọi tổng đài trước vài ngày nó báo giá, lượt đi thì hơi căng vì nếu lỡ chuyến thì hỏng.

    Cách dễ nhất là đi ô tô về Mỹ Đình rồi lên 109 rẻ hơn 10 lần đi bọn chúng!

    Hơn chục tiếng nhúng mình trong thùng phi rồi vớt ra hong mấy tiếng lại nhúng hơn tiếng đến đêm thì về cái hộp ở xóm ven cổ đô

    Bụng no, còn 3 cái bánh cho tối mai

Chia sẻ trang này