1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi bị Phúc bán đứng cho 1 thằng mà không hề nói tôi và tôi cũng không biết cho mãi tới khi phát hiện bỏ quên áo khoác trên xe: chúng liên hệ nhau rồi đem lại.

    Tôi bỏ xe đẩy vội ra ngoài đón: lúc vào xe bị đẩy ra ngoài cùng 1 an ninh kè; xe của anh? Uh, chỉ ít phút nữa là xe bị thu vào, chúng tôi thấy anh ngoài sảnh. Tuyệt đối: không vội vã không bỏ hành lý bởi vì an ninh nghi ngờ mình có hành động của kẻ khủng bố.

    Tôi nhận ra: an ninh sân bay quan sát được cả 1 sân bay đông kín.

    Chọn mua chỗ ngồi cuối và cạnh lối đi sẽ có nhiều lợi ích trong đó có việc quay ra sau lưng lấy thêm nước uống, đồ ăn tại quầy sau: mặc định cho khách tự do lấy hoặc cần nước nóng, lò vi ba…; kể cả đồ ăn của hãng máy bay cũng không được đem qua cửa kiểm tra: ăn hết là xong!

    Nhập cảnh: đông nghịt sẽ có nguy cơ trễ chuyến tiếp theo, phải đưa vé cho tên bảo vệ xem và có thể được dẫn vào hàng ưu tiên.

    Năm sau dù ai thắng cử tôi cũng không về: người bên cạnh nhiều thì 7 ít thì 5 hay 4 năm mới dự định về 1 lần. Đi về như tôi bị nghi buôn lậu, không: tôi là 1 bệnh nhân zola thần kinh!

    Ngày mai là 1 ngày khác thường
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Khác ở chỗ dân xanh đang hồn vía lên mây

    Không đâu bằng nhà mình. 12 năm đã qua như chớp mắt…

    Có mấy người quanh tôi ib liền: không quá 5

    Ngày ấy, tôi rẽ ngang về Houston, họ rủ tới tiệc mừng đứa bé trai 1 tuổi: tôi đi theo dòng người vào. Đây là nhà bà ngoại vì mẹ và dì nó được tòa phán quyết ở đây: đây là nhà của dượng. Sau 1 lần quay về ba nó bắt gặp 2 người đang xyz rồi tan đàn: lạ 1 điều các bên chúng vẫn chụp ảnh chung cứ như chưa có cuộc chia ly hay thù oán gì. Tôi mới bỏ đi 1 cái ảnh chụp kỷ niệm hôm đó lý do là 1 đứa gái con của dì mẹ nó đã chết. Tới giờ tôi vẫn loạn trí về những tự do những mưu những sinh của họ: tôi cũng bị cuốn vào nhưng may quá thoát ra được rồi bặt tin.

    12 năm không thể đếm bao nhiêu bước chân bởi vì vết nào cũng lầy bùn cũng nhọc nhằn: chỉ cần mình không để ý và cứ bước qua là xong.

    Tại trời sinh tuổi trâu nên tự khoác ách chứ ai bắt khổ: nhóm người ở đây đang rủ tổ chức ăn mừng, tôi không tham gia vì sợ lây bệnh và nhiều chuyện.

    Ngoài kia: dân màu xanh còn chưa hết thất thần, chủ tướng lên TV lúc 15:00pm: Mình sẽ trở lại!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Vừa lòng

    Là 1 thứ tôi không biết cách làm

    Từ hôm sang sống hoàn toàn tự nhiên đói thì ăn mỏi thì yoga còn đi làm thì như bản năng tồn tại: may mắn.

    Có 1 an yên vụt qua tôi bàng hoàng chút và chờ ngày 20Jan: lần trước gần cả thế giới hụt hẫng dù biết đời có tráo trở, lần này tôi cố nghe clip của Tony Lê

    https://www.youtube.com/live/KP5CX9I-TrY?si=F2Qb0EZuSn5xNz-1
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Không dám nghĩ mình cứ sống thế này 500 ngày tiếp theo

    Chỉ 3 tuần nữa sẽ thay đổi vì nhà có thêm 1 người 4 tuần nữa thêm con chó trở về cùng nhóm dăm người kéo tới.

    Tối nay chúng tổ chức ăn mừng số 47, cũng từng ấy người tham dự. Tôi không đi: lần trước đi về bị ốm, nơi đông người và ồn ào là chỗ của đa số người ham vui và hỗn tạp lan truyền dịch bệnh ô nhiễm.

    vừa tập bù 1 bài yoga
    Chiều sẽ đi thử giàn âm thanh
    Đành kho thịt không da và mỡ: thứ gia vị thịt kho tàu không đông đá dù để ngăn đông.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Từ ngực xuống bụng nổi 1 cái gò: phình động mạch. Bác sỹ tôi chẩn đoán nguyên nhân do khổ chủ lạm dụng tính cách hổ lửa, do cách sống khác người, do nhảy dây hơn 10k/lần và trên hết là không biết cách sống.

    Mỗi ngày qua đi tôi thở phào vì 1 ngày sống không phiền ai.

    Trang Đài mặt xanh nanh vàng đủ thứ triệu chứng bệnh: thứ cần bỏ lại dính chặt thêm kè kè điện thoại trước mắt. Nhà thì đã bán, nó phải lo 7 triệu/tháng trả tiền thuê nhà cho mẹ; tại các anh có công nuôi nó xưa giờ rồi nên stop.

    Giao thời giống như mắt bão: im lặng tê người thời chuyển mùa là cơ hội cho những màn kịch nhạt phèo.

    Lão hàng xóm cứ ôm đi ôm lại khi tôi sang: hôm nọ hắn làm tôi đi bộ ra sân bay, Hm,

    Tôi phát hiện: 1 điều ước là trở về căn phòng của mùnh, 1 đống âm ly loa đài và tất cả là sự bình yên tự do…
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Quà

    Nàng khoe quà là 1 hộp kem cùng tờ chúc mừng của 2 nhóc tì: có vẻ rất cảm kích. Tôi xui: làm ơn cho quà bằng tiền hoặc vàng! Nàng cả tin: ngại lắm!

    Thứ đáng sợ nhất với tôi là quà, có lẽ vì thế rất ít khi tôi có: không quà nào làm tôi vừa lòng. Đành rằng, biết người khác muốn gì là điều khó nhất trên đời. Fb nhắc tôi có 1 kỷ niệm 3 năm trước: ảnh chụp mớ quà xịn mịn tôi mua theo lời họ; bây giờ thì thôi: họ không biết trân trọng tự nhiên trở thành kẻ vô ơn và tôi rảnh thân. Có nhiều người như vậy, cách xử tốt nhất là tự làm tự ăn khỏi cháo húp vòng quanh: mấy đứa cháu đang cầm hoa nhựa rồi giả bộ quỳ xuống tặng 20.11, hm.

    Có 1 thời 20 năm trước nước ta bắt đầu mạng xã hội: tự nhiên tôi quen hầu hết ngành giáo không ông nọ cũng bà kia dìu dắt nhau làm luận án tiến sỹ rồi cũng già cũng lặn dần: my love là 1 nhóm, tôi thì nghĩ đơn giản họ mãi là họ yêu mãi 1 tình yêu là bản thân và tên nguyen thuy: phó GS vẫn như xưa chỉ kịp mặc áo vội giờ online giám khảo thời COVID 19. Năm 1978, hình tượng cô gái Ấn Độ hiện hữu tại ĐH SP1: nữ sinh nâng cái rổ t ngang vai, bữa ăn là những cái bánh mì luộc ít ỏi; ăn sư mà ở phạm khi tôi chưa kịp gặp thì đứa bạn cùng lớp đã mang thai và rời ký túc xá; ảnh bây giờ thấy thằng con cao to gấp đôi bạn tôi

    Bàn tay nhăn nheo cùng da cổ chảy xệ…

    Ngày ấy bạn trông mơn mởn: mới đây mà đã
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Lợn mẹ thấy bọn con lúc nào cũng chơi đùa rất vui vẻ thì mãn nguyện lắm: kiếp của chúng là để làm thịt vì vậy hãy tận dụng tối đa giây phút còn sống. Rùa thọ 40 năm thỏ 2 và cá sấu chỉ thở 1 lần mỗi 30 phút…

    Tôi là 1 kẻ may mắn: khi có thứ người ta có cũng không bao h quên bản năng thứ giúp tôi sống cùng ý thức làm người.

    Tôi cất vào đây clip này: nó dài dòng quá nhưng tôi sẽ nghe suốt đoạn đời còn lại.

  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi đang có những ngày khá bình yên: mọi thứ xung quanh hòa về tự nhiên dù không ai nghĩ nó thay tiền.

    Sau bầu cử dân tình đem nốt tiền cùng hy vọng vào kỳ lễ tạ ơn và ngày thứ 6: thời điểm chờ sung rụng.

    Nhà về đống người và 1 chó: thằng zai đem về 1 con gái, ảnh cưới của nó vẫn trên góc cửa.

    Tay già và zai bắt độ say sưa: có lẽ tôi đoán về bọn say cờ bạc thì vợ bỏ là phải.

    Hắn rủ tôi hôm sau tụ tập ăn nhậu

    Đứa cháu mụ từ Las Vegas sang cùng con chó: nó mới sang nửa năm, thằng chồng thoả thuận không sinh con…

    Thật đáng thương cho nhóm người này

    Họ biết khá rõ về tôi
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Cải tạo

    Có 2 người

    Họ có lối đi riêng kiểu người thành công
    1 người đi làm thuê trở lại về ngà lại dạy thêm: họ hết thời gian. Tôi chặn Zalo để tránh làm việc riêng giờ làm, tránh bị lỗi nhập liệu làm trên hệ thống…đau vẫn phải chặt có khi chặn luôn

    Tôi là người thứ 3 cũng có 1 lối đi bên cạnh người xung quanh

    Có 1 khác biệt: tôi đi lối này đã 41 năm còn mấy người thì đi nhiều lối lắm: khởi nghiệp không bao giờ muộn khi họ làm chủ còn thử việc thì cứ thử mỗi khi đi 1 lối mới khi đi làm thuê. Tôi không làm chủ nhưng làm dạng chuyên gia cao cấp hoặc cố vấn đặc biệt: đây là 1 tố chất từ bé tôi chỉ giao du với ai lớn hơn mình sau này và bây giờ vẫn chỉ chấp đối tượng nào siêu chảnh: nói cho to tát thế chứ con Trang Đài cái miệng xinh thế mà loa lên: còn lâu mới thuê tiền để ăn bánh nấm nhé hơn $10 đứa cháu săn tìm mới có: không thuê thì không ăn thế thôi

    Không ai coi trọng đồ ăn hơn tôi, trước chúa hay sau lưng cũng kính sợ như nhau: lời chào cao hơn mâm cỗ…

    Tôi vẫn sống rất đời thường hoa cỏ cát bụi bặm phiêu đủ mọi sắc màu hiện trạng: độc!

    Tôi vừa đọc từ: family time

    Điện thoại là 1 cướp cạn

    Tôi nín thở: 2 đứa cháu nối nhau đeo kính và làm răng; 3 đứa khác thì vẫn như tôi ngày tuổi ấy vì bố mẹ chúng giữ như giữ để ăn ah

    Con chó sủa chào buổi sáng: Uhm tao yoga xong giờ ngủ lại tới 9:30am

    Hôm nay bọn họ đi chơi San Antonio, Hm tôi đi qua đó vài lần

    Tôi ghét lắm bọn cá độ cờ bạc: gây thiệt hại cho người thân vì họ không giành thời gian cho nhau: tôi ăn no bỏ vào phòng vì thằng cha đang nói chuyện cứ nhìn vào điện thoại xem tỉ số cá cược…thiếu tôn trọng quá nhưng chúng không để ý

    Thời gian qua đi là mất: thứ tệ nhất đến khi thời gian không còn ra tiền

    Vụn rụng khục chới với dụi mắt

Chia sẻ trang này