1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Nay 22-12 sớm vì GĐ mai đi vắng, năm xưa con gái tròn 6 tháng anh đăng lính mẹ nó đi làm, ngày về tranh thủ con đứng chưa vững trên bãi cỏ tay cầm mẩu bánh mì chờ mẹ đang dọn dẹp trại chăn nuôi. Vậy mà đã sắp 30 năm...ký ức gian khó chìm nổi đâu dễ đánh đổi.
    Tối, ăn theo con heo rừng sếp mua đem biếu tận HN, của 1 đồng công 1 nén 32 kg kg cất hộp xốp 21 kg chèn trong đá trộn muối, không xin được cái sỏ nấu cháo vợ chồng nọ cũng thủ được bọc lòng mới chịu về. Con heo này nhiều tiết và tiết canh rất ngon, đóng cứng và không mặn, lần đầu ăn miếng gan ngon như vậy, ngon hơn cả gan ngan Pháp vì nó rất là thơm ngon và bùi và không mềm quá - bất giác mình xui GĐ cử thằng T. làm Chánh VP cho rồi đời nó đi - món hấp vẫn ăn thường - món xào lăn có hương vị lạ khá ngon - mấy thứ lòng mề của heo rừng ăn tồi nhất nhưng hôm nay chúng làm ổn vì không dai - món cháo thì ngon thôi rồi - mình ăn mấy miếng xương sống thịt rất ngọt và tủy sống thì mát hơn óc đậu nhiều - mới thấy từng cháo xứ Huế là cơm nguội luộc ăn uổng miệng quá chừng.
    Cái gì ăn ngon thì khen ngon - vẫn chẳng thấy bóng chim tăm cá - chắc chẳng bao h em nấu anh ăn nữa rồi. Ở đây hươu nai heo rừng thỏ chó sói vẫn ra đứng cạnh đường, đây đó là xác chúng bị xe đụng không ai lượm, người ta chỉ ăn những thứ bán trong mall có kiểm dịch, mấy đứa trẻ hái cam hái quất ăn chơi, rau quả trồng để đem cho nhau, câu chuyện đầu tiên của ngày là chuyện trồng cây j có quả j có cho ai rồi, anh mắc tội tưới nước nóng vào cây khoai lang và cây mồng tơi, còn nữa là cắt mấy cái lá già chắc tiếc vì nó to như lá môn, anh chưa kịp trồng mấy cây bí con, hôm ra nhà thờ sau lễ halowen họ vứt cả đống bí hạt vung vãi nó mọc mầm.
    Nhìn đâu cũng thấy anh...nhanh sang con đường cụt...lan man...tiếng bợm nhậu nói thịt rắn ráo đen ngon lắm...anh không dám vào rừng vì sợ rắn...mấy đứa nấu ăn giỏi anh đi tiếc lắm.
    Có 2 đứa gắp thịt cho, anh sợ chung đũa lắm nhưng chẳng lẽ không ăn, còn em không bao h ăn chung người khác, hồi hôm anh mất điểm với em nhớ là cấm chia sẻ ai đó.
    Hơ, nay tận thế mà trời trong sáng vô cùng, 2 cây hoa giấy khoe sắc, mùa đông mà ánh nắng chói chang từ sớm. Em chán yêu xa lắm rồi, nhưng cũng sợ yêu gần ở đây có một đôi người mất nhà cô kia cũng sắp nát. Mỗi ngày em gặp họ chỉ để cho họ thấy em không tin tình cảm của ai hết, ngày xưa em quan niệm đàn ông chỉ quan tâm ***. Anh chỉ em thấy nếu mất em mất ông ta, cu con và cả 4 chục mùa lá non...humm..vậy già rồi không yêu nữa chơi bạn bè chỉ có vui không có buồn. Em ốm vì bị cảm còn bị té vì tên kia kéo ghế ác quá chắc hấp dẫn, không em xấu như ma lem, kể nữa năm xưa em và ng yêu đùa sao té nhào em đèn lên hắn hì thôi đừng kể ta thèm giờ sao mai anh coi thi em đi hẹn hò có người nhắn tin và em thích thích hắn ừ tận thế rồi ra đường coi chừng đấy.
    Quanh đây người ta chuẩn bị gạo thóc mì miến lỡ động đất lũ lụt còn có cái ăn.
    Có ảnh cưới cô giáo tuổi 40 của anh đây khổ xinh gái mà mải học hành họ gặp nhau ở nước thứ 3. Đầu năm 2004 em đã 34 nhỉ ta động viên em cứ đi đi sợ gì lần đầu quá cảnh Thái Lan rồi sang tới nơi rồi sống rồi sinh hoạt rồi đi chơi một mình - thả bộ - rồi về hội thảo - rồi - em đẹp hơn xưa nhiều. Về 1 mình và đi chơi 1 mình - năm xưa có hẹn nhất định có lần.
    Anh thấy ai chịu anh hơn em!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Bất cứ cái j mình có đều phải trả giá đắt - tận thế hay không cũng thế.
    Có cái hẹn - hỏi han nhau xong hẹn tiếp tối thứ 3 - nhắc họ nằm im đừng nhăn mặt.
    Nay chống được chỗ dột nhẹ cả người. Làm lại 2 cái cửa lắp cái bóng đèn. Nhà cửa bám bụi ẩm thấp quá.
    Tìm được mấy thứ cất trong tủ rồi quên - có quá nhiều thứ vặt vãnh.
    Nhìn đâu cũng thấy mấy thứ của người này người kia cho - gần đây mới đổ đốn vậy chứ ngày xưa ta từ chối nên rảnh thân chẳng nợ j ai.
    Mỗi ngày trôi qua thấy mình như bị bó cứng lại cái cũ làm không được cái mới chưa đến.
    Tập yoga mà không được là sao - trước đan điền mình cứng như độn thép giờ không dồn chân khí vào được - chân đi bộ mỏi - ta cũng mỏi - khí công kém quá.
    Cái đầu cứ ong ong mầ không dồn khí lên xua ra - khi còn bên ấy mọi thứ ổn - mình hít thở sâu nhưng trong đầu vẫn như có con dế kêu iiiiii.
    Nay nhớ pha uống mấy cái rễ cây j đó bất lợi chỗ nó lợi tiểu nên tránh uống tối.
    Người thì như cây tre nhưng vẫn muốn mặc quần bò có 4 cái mới mặc 1 đều chưa giặt lần nào - bà lão chê và nói mặc quần tây đẹp hơn - hm đúng là nhà quê - đồ này mặc xấu nhưng dễ chịu và thoải mái lắm - cùng số sao 1 cái bị rộng.
    Cần chăm chút mình bằng cách bôi kem - kem thơm chứ có j ăn được đâu mà xin - tắm xong cứ để nước đấy và thoa kem khắp người - ôi trời là thơm.
    Buổi tối lạnh mình phát hiện ra là xát xà phòng vào cái búi tắm cho đầy bọt và kỳ cọ - bọt sẽ giữ nhiệt cho mình không lạnh - cái xà phòng thơm như mùi nõn cây và bọt sao mà êm mà thơm - nè - đừng có nhìn vào bàn tay người khác chứ - dù biết ăn bằng tay mới ngon nhưng ta hầu như không dùng tay để ăn - 2 hôm ăn 2 con mực nướng - lấy đũa gắp ăn - mình mắc bệnh giữ tay.
    Mình ích kỷ ở điểm yêu bản thân như này - cả đời giữ gìn để làm gì nhỉ - cho kẻ nào hưởng kẻ đó may mắn!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Điều không thể ngờ bây giờ mỗi lần mình gặp nhau chỉ tính bằng giây - anh hay nói tốc độ tư duy tính bằng giây là quá chậm - chậm dãi đâu đó Thùy Dương hát
    Ta gặp nhau trong muộn màng
    Ta gặp nhau trong lỡ làng
    Cơn mưa đến sao vội vàng
    Như đôi ta xa nhau.

    Ta gặp nhau trong tình cờ
    Không lời nói nhưng trao thật nhiều
    Qua ánh mắt, qua nụ cười
    sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô.

    Một trái tim khô,
    Một trái tim mùa đông.
    Trái tim đã nhiều lần
    Nhiều lần chạy trốn tình yêu.
    Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau,
    Nên đành ôm trọn một mối tình câm.

    http://www.youtube.com/watch?v=CM3cEuJIL5M
    [r37)][r37)][r37)]

    Chờ lâu em nói vừa điện thoại cô chị chồng tốt bụng vỡ nợ vì vay nặng lãi dù em có cố cũng chẳng thể làm bạn với họ được đâu hãy để họ tự sống để chị em họ sắp mất cả nhà cửa tài sản. Anh còn nói sợ nữa thì tự rời xa em đổi ý vì trong em thay đổi liên tục đừng nghe. . .
    Tôi vẫn không thể biết thế nào là đứng dậy sau khi té ngã. Nếu bạn đang gặp ai nữa thì nói để tôi biết mà đi khỏi mất thời gian.
    Mùa Giá sinh an lành đã đến với mọi nhà ai cũng mong bình yên và hạnh phúc đến với nhân loại. Ở đây cuộc sống đơn giản vậy thôi vui một hôm rồi lại đi làm. Em ăn nhanh còn anh không viết gì mấy lần rồi. Tuyết phủ trắng lối đi cây cối như tranh vẽ.
    Chị đang đốt mấy que diêm, trẻ con nằm ngủ bên tuyết vì lều của họ cắm ngay trên tuyết, người già đi chân trần trên tuyết. Quan niệm của chị về hạnh phúc không giống anh em mình, năm nay không biết chị có về không, cả nhà mong lắm. Chị chưa dẫn anh về cho ba mẹ. Hôm nào anh về em cho mượn váy mà tắm suối. Suối giờ có cầu nên những viên đá không còn nâng bước chân em nữa. Có lần em thấy chị khóc, nhìn vào màn hình thấy chat với anh.Anh có yêu chị không? còn hơn cả yêu là sao? Đảo anh là nơi chị đi về nhưng từ lâu lắm không còn thấy bước chân.
    Chiều em họp mai sơ kết rồi nghỉ không gặp nhau mọi thứ đều vô nghĩa mấy hôm rồi anh bỏ điện thoại không có pw có lần anh j đã lấy đt anh nhớ không!
    Đêm qua anh kêu mệt và ngủ sớm còn mê sảng j chẳng thể giữ được có làm gì đâu mà hoa mắt nhỉ.
    Họ đưa 2 chai tương ớt thứ tương cay nhất thế giới chắc nghĩ cả làng anh ăn không hết 1 chai nhỏ này vậy mà họ vẫn ăn, lặng lẽ cắm cúi lầm lũi dằn vặt kìm nén lải nhải...
    Cánh cửa đã mở giống như ta open lòng mình phải thế chứ - trước mắt chỉ còn 2 con đường.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tết mà đi tập huấn đổ vạ ở xa tới muộn 1 giờ - vừa ngồi đã giải lao ăn bánh gối nhân thịt và cafe - về đến nhà còn 65k - chưa bao h lại nghèo như này - đã thế ông con còn đu mất 1 ít cùng lời hứa tết về trả gấp đôi.
    Năm nay nhiều chuyện cho nhiều luôn - năm sau là vận hạn - ta được lời động viên là thẳng tiến tới bến cẩu đầu trảm có j sợ- họ nói vậy lộ ra ý không muốn ta đi năm sau.
    Sống với nhau hết lòng như vậy chẳng cách nào trả những gì với mình là nợ nhưng với họ thì không - chợt nhớ bị dọa moi tim ra xem có j trong.
    Bây giờ mọi chuyện đã khác - hoàn toàn không cần dọa - Trời chẳng cho ai hết cả mọi thứ.
    Mai 30 mốt 31 hết năm 2012 chắc ý định nằm lại. Nằm dài sáng giờ ăn 2 lần ngày cuối cũng cho nó thật thoải mái. Lạnh 20 độ chạy quạt sưởi ấm áp 1 mình chẳng mảy may gì. Nhìn nơi nào -3 độ
    Sẽ không còn những tháng ngày rông dài. Mọi thứ chỉ chực đông cứng lại. Ta chỉ sợ duy nhất là thời gian nó gợi nhớ gợi quên tất cả bắt đầu và lãng quên từ nó hết.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên thấy hụt hẫng. Trưa mới đọc tin nhắn từ đêm qua. Họ nói dậy sớm vì lo mấy việc mình gặng hỏi k nói. Kiểu ăn nói nửa vời luôn đến với mình cột chặt như định mệnh. Giờ chuyện đã rồi gặp cũng không được.
    Ta ở đây thật bình yên Trời thì ngẩng lên là thấy còn Thiên đường cũng ở có j hay ho mấy đâu mà lên.
    Hôm nay đã làm xong mấy việc nghĩ cách giải tán sớm mà chưa ra. Đoạn đường trước mắt chẳng dám nghĩ sẽ ra sao.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tự nhiên thấy hụt hẫng. Trưa mới đọc tin nhắn từ đêm qua. Họ nói dậy sớm vì lo mấy việc mình gặng hỏi k nói. Kiểu ăn nói nửa vời luôn đến với mình cột chặt như định mệnh. Giờ chuyện đã rồi gặp cũng không được.
    Ta ở đây thật bình yên Trời thì ngẩng lên là thấy còn Thiên đường cũng ở có j hay ho mấy đâu mà lên.
    Hôm nay đã làm xong mấy việc nghĩ cách giải tán sớm mà chưa ra. Đoạn đường trước mắt chẳng dám nghĩ sẽ ra sao.
    Hôm nay ta chat với vợ 1 người xui họ nói cho mượn 1/2 h. Mình mà cho mượn chát chỉ nửa phút và khó chịu với bất cứ ai khi sống chung. Nói thế cô vợ mới chịu out.
    Mọi chuyện có vẻ tốt - có j không tốt đâu.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay

    http://www.youtube.com/watch?v=2bgyT_rJlTI
    Hôm nay xem đoạn clip về quê nhà ngày mai ta sắp đi xa nữa. Kỷ niệm về quê hương về tuổi thơ mãi khắc ghi.Cũng chính vì lẽ đó mà ta tha hương để giữ mãi những kỷ niệm đẹp những tháng ngày sóng gió đã đưa ta vào đời mãi mãi ta là một cánh chim lưu lạc...

    Mời cả nhà cũng xem:
    http://www.youtube.com/watch?v=pxe0Tp5ksow

    Mưa dầm dề mấy ngày thấy ớn.
    Hôm nay là ngày thứ 2 chỉ nhìn nhau.
    Chẳng muốn làm gì.
    Mưa dầm dề tràn sang cả ngày nắng. Nay công việc bảo dưỡng van đĩa nhà máy ổn 1 nửa rồi. Trời tiếp tục sắp đặt ta đi họp HN. Có j mà họp là nạp tiền tết đây.
    Cực nhất là không biết chia sẻ với ai cái gì trước một ngã 3 đường.
    Chiều đi tối nằm xe sáng mai về mẹ chiều đi HN rồi thăng....[r37)]
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Đang ngồi chờ ở Seattle về IAH.
    Được ở đây tới tháng 7 năm 2013.
    Hôm nay là ngày 17 tháng 1 nhìn đồng hồ đây mới 16.
    Chiều qua con thấy chú hơn hơn gì ốm hơn chứ gì.
    "Anh cam lanh em lo lam.an nong va mang vo am chan de ngu.ko duoc benh chu."
    Người này mất tự do - có 1 dòng tin 160 ký tự cũng không viết hết chắc sợ sai quá nhiều chính tả hay là sợ ta - trong suy nghĩ ta luôn cố gắng không sai gì - dù biết trong cuộc sống thực hoàn toàn ngược lại mới sống được.
    Trời lạnh và ta đã bị ốm thật rồi - ta không chỉ là nỗi buồn - đã thất vọng nay còn thất vọng hơn - vậy mà không rời chút nào.
    Điều ước mong bây giờ về số 2: mau khỏi bệnh.
    Em nói lát sau 6 tiếng uống lại thuốc. Còn ta vừa uống 2 viên thấy lơ đơ thêm.
    Hôm nay đen - sáng ra quên ví - gọi cửa lấy được thì 2 lần bực và mất thêm tiền...
    Ốm như này ở nhà cần 15 hôm mới khỏi.
    Phải sống!
    Từ hôm qua tưởng khỏi - sao nhanh thế được - báo hại chiều tối qua ngồi ngoài cả giờ - vừa thấy thằng cháu về nó hạ kính 4 đứa cười toe toét chào - nói con đi mua đồ ăn - cứ ngỡ nó đã mở cửa cho chú - xe vụt đi ta dọn hết cái sân nhỏ rồi ngồi thu lu trên đám ghế sắt - thằng út về - hù - úi chú làm con giật mình - tại nhà mình thì k được sợ gì con ah.
    Đừng tưởng bở điều j nhỏ nhất - cái giá phải trả lớn - đáng ra ta nói đưa chìa khóa cửa cho chú thì đâu đến nối ốm thêm.
    Hút được chút thì k chịu được bụi thảm và các phòng đều quá lộn xộn - nghỉ - cái đầu k đọc thẻ mới bực - k đưa được ảnh lên.
    Ghi đĩa k biết có nổi k đây.
    Vừa uống ca cao với j nhỉ - cái thứ trộn với sữa tươi để ăn sáng.
    Mật ong cả hũ ngay trước mắt mà mù.
    Người xưa có câu đường ở mồm.
    Đây thì câm như hến mặt nhăn càng nhăn - mấy nay lười k vận động gì.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Về nhà mình viết mấy dòng mà khó quá.
    Em đã không ngăn cản tôi.
    Chưa bao giờ tôi thấm thía nỗi cô đơn cô độc như lúc này.
    Trẻ tôi đã tâm niệm đừng bơi tớ chỗ mà từ đó không quay lại được.
    Nay chưa già nhưng cái tôi không cho phép.
    Bước chân đi cấm kỳ trở lại.
    Một ngày như mọi ngày lòng rối bời. ......
    http://sannhac.com/r4454525/Nguoi-dan-ba-di-nhat-mat-troi-hth_137.htm
    Mới 0h mà cứ nghĩ sắp sáng tim vẫn nhă bị thắt lại
    Bất cứ sai lầm nào ở đây đều là 1 bài học cho ta không có ai chia sẻ sự yếu đuối không vượt lên thì tụt lại.
    Mỗi ngày ta lại mở mắt to thêm - không động viên - không giận qua đêm - ngủ để quên -
    Cánh tay nhức nhức - cả đời nó phải làm j đâu.
    Mấy đời làm quan rồi mới biết ai giàu 3 họ ai khó 3 đời
    Không đi thì cùng đường đi thì thế đây - cuộc sống luôn là vậy.
    Hãy là nhân vật chính của đời mình đi.[r37)]
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Ta rời khỏi nhà đã 1 tháng 1 ngày. Không cái biết được chữ lường lừa gạt trên dường đời chỉ có cuộc sống thực bài học tốt nhất làm sáng mắt bất cứ ai.
    Gặp mà không nhìn được mặt nhau lấy 1 cái. Thằng cậu bận nhìn laptop. nó xuống rồi lại lững thững lên ngồi tiếp.
    Bôi chút kem sao thơm thế cái chăn calvil mới cũng thơm chắc mình chết vì tưởng đây là thiên dường.
    Mẹ đã lên 80 con không có nhà mai bố lên 90 vắng con.
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU.
    TÔI LÀ MỘT KẺ BẤT HIẾU ^:)^^:)^ CON LẠY MẸ LẠY CHA
    :((:((

    Vừa xem ảnh tết và lễ mừng thọ mẹ trên fb. Tận bây giờ ta mới có tết.
    [​IMG]
    Số phận chẳng ai tránh được khó ai phân biệt đâu là lỗi là lầm là đúng là sai.
    Đêm qua nửa ngủ nửa thức để cả ngày nay nửa thức nửa ngủ trông theo người lái xe 5 tiếng rồi nổi điên vì không nhìn không ngắm người dưng.
    Một tủ đầy đồ ăn mà nuốt khó.
    Không biết ở nhà ngoại giờ như nào chắc đang vào lễ rồi.
    Lạy bố 1 lạy rồi con ngủ.
    Giờ này ai đã về nhà nấy chỉ có ta ru rú trong cái tổ.
    Ngày Tình nhân cũng sắp hết vô vị vô nghĩa không 1 lời hỏi thăm.
    Cơm áo gạo tiền ư? không phải.
    Sỹ diện hay ảo vọng tham lam - có thể!
    Mỗi ngày mắt ta mở to thêm.
    Tối uống cốc nước ép hoa quả báo hại giờ này mắt càng thao láo.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chỉ có anh mới làm tim em quặn thắt bởi nỗi nhớ quay quắt bám chặt từng giây từng phút dù bên em không thiếu gì đơn giản hãy để em yêu vì à lo cho anh.
    Em vẫn nghĩ anh phải làm chủ còn anh như một đứa trẻ yếu ớt đi về là chà chân rửa mặt bôi kem nằm vào chỗ em chăn đệm đó mà em phải đi.
    Anh nhớ đóng cửa phòng ra tắm thì soạn đủ dầu kem xong lại đem vào kẻo dơ em thích sữa tắm cốt dừa mua anh thích chung nhé anh xài lotion màu hồng thơm và tốt nhất rồi đó còn mấy đồ ăn thì ăn đi đừng ăn từng thứ một bao giờ hết.
    Tuần trước lên tuần này lại về đi mỗi lượt cả ngàn cây số em làm anh mất ngủ vì dõi theo.
    Anh nói em hãy nhỏ bé 1 lần như đứng trước biển em lờ đi. Em đau răng lắm uống chút nước rồi uống thuốc rồi ngủ.
    Anh ngủ sớm nha.
    Ah, trong máy anh tên em là gì?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này