1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Không sao

    Khi nhà có nhiều người tới

    Tôi sẽ phải hít thở chung với họ cùng mùi nấu nướng tắm rửa…

    Nay, chưa thấy họ đi khỏi nên tôi không ra ngoài để nấu để ăn uống; lường trước điều này nên đã đem sẵn đồ ăn và mì tôm.

    Lúc này, cầu được ước thấy không ai hỏi han sống ra sao ăn thế nào nên tôi phân định: Uhm đưa mấy người kia xử hay tự cứu mình đê!

    Số 1 là bản thân số 2 là người bên cạnh nước xa không cứu được lửa gần: số 1 luôn là đích của người và vạn vật hướng tới. Tôi lạc lõng hoàn toàn cùng 1: người đời dựa nhau cách này kia để tồn tại. Biểu tượng xứ này là cây cọ: nó chỉ có 1 thân cây qua hàng trăm năm, khác với khóm tre VN.

    Đang nghĩ chiều nay có đi nhồi 1 bụng?
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hữu xạ tự nhiên hương

    Tôi tự phát hiện ra 1 bệnh của mình

    Là tàn nhẫn vì lạnh lùng vô cảm

    Cái đích xa nhất mà tôi tới có tên là điểm dừng: dừng 1 mối quan hệ dễ hơn buông bỏ cái điện thoại.

    Những lần xa không tính

    1 lần là ngày 4 tháng 8 năm 2009

    Lần 2 tầm này 2016

    Sau đó thì tôi bị

    Không có cảm xúc với họ may quá có 1 em ngay bên xức nước hoa thơm thơm khi hôm qua không gội đầu hoặc khoác áo vài ngày: Tuấn chịu tới gần tối mới nói là bị choáng cả ngày vì mùi này. Khi nãy gặp 1 gái mùi hôi kinh, thế mới biết gì hơn gì.

    Nàng ăn chay là chính, thịt cá chỉ ăn cho có lệ: thịt nàng tự nhiên nên tôi cảm, sau này nàng bắt đầu bôi dưỡng ẩm da; tháng nọ tôi bị hít 1 cái và nghe: chẳng còn mùi thơm. Uh đấy ngôn ngữ cơ thể là thứ không lừa dối: tự nguyện tự nhiên đây đắm có ma ắt có quái

    Nàng bỏ việc, tôi nghĩ mình có tội vì cứ chat chít khiến nàng mắc lỗi trên hệ thống gây hậu quả nghiêm trọng. Lâu giờ tôi chặn zalo và nàng thỏ thẻ đừng chặn nữa: no!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ngỡ ngàng ngạc nhiên

    Tôi giật mình khi biết mình sống tới tận bây giờ bằng cái con người lơ ngơ này. Tôi cũng đọc cũng xem kinh lắm: chú cốc cốc vừa phán ngõ ngách nào cũng có vết chân chuột tôi để tìm những thứ không ai biết để làm những việc không ai làm gọi chung là ngược đời, dĩ nhiên tôi cũng chỉ nhận lại thứ khác người này.

    Sáng, tôi hứng ngay mấy lời kèo nhèo biết ngay 1 ngày tệ: đời này giống như chó đuổi nếu mình chạy nó đuổi mãi, cũng may tôi có 1 thứ vũ khí gọi là dằn mặt, tuy không nhịn thở được 30 phút như cá sấu nhưng ít ai dám tới gần nó đợp luôn cái cẳng: nhờ tài này mà đã nó đẹp khi hóa thân vào giày hay túi xách kiểu cá sấu chết để lại bộ da.

    Bọn kia đi khỏi: cuộc sống của tôi dần trở lại và dĩ nhiên da thịt cũng khá hơn, yoga là thứ không thể thiếu cho sức khỏe, nó làm giãn mọi thứ khiến tôi gần trở lại bình thường: tuy không thể cắn khuỷu tay nhưng từ lâu đã vòng 1 tay ra sau lưng để kéo cái tai bên kia, tôi luôn đánh đố kẻ nào dám tới gần.

    Tôi giữ 1 cái dây da vì nó đúng bằng vòng bụng: 93 95 hít vào cái lên 100 ôi chao là yoga: nếu có mỡ dư sẽ rất khó chịu,
    Thoa kem khắp nơi còn dầu tóc giúp tóc bóng: xịt cái giữ nếp mùi rất kinh
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Thứ tôi không có

    Là 1 thứ ai cũng có

    Sáng, nó kê ra rằng ông 1 năm về 2 lần x 30 = 60 ngày: cứ 1 ngày trừ vào ngày nghỉ của 1 tuần.

    Nhiều lần nó chốt: chỉ tôi mới trị được ông!

    Nãy, thấy 3 miếng gà rang mắm bỏ trong tô cơm.

    Hôm, nó nói ngày nào cũng xách giỏ mà bên trong chẳng có j: đây bố!

    Chúng luôn xem tôi đem gì đi ăn và tìm cách đưa đồ ăn cho: tôi ngầm rằng ai cho đồ ăn phải sẻ cho từ đầu chứ không phải cho lúc đã nhúng, hoa quả bánh kẹo…cũng vậy; lời chào cao hơn mâm cỗ!

    Kho thịt lại quên mộc nhĩ và măng: chắc chắn tôi đã bị quá nhạy cảm gây mất hồn vía, bỏ luôn cả nồi áp suất vào tủ lạnh vì chưa thực hiện được ý định ăn riêng. Mụ quay lại dấm dứ hơi tí là dọn đồ là là…

    Sáng, sau lần bảo tôi mở nhạc cho con chó đỡ buồn thì sáng nay mụ mở TV; tôi đành đem cái dell về định bụng sẽ mở nhạc loại hơn 10 tiếng có cảnh đẹp cho chó giải buồn. Nó luôn nhìn qua cửa sổ và dõi theo xe mỗi khi người đi làm, nghe mụ nói rằng nó khóc đẫm mắt vì buồn…xí lo thân chưa xong còn chó với má đúng là đồ chó sống như nó tôi mơ không được đây, hơn 2 tháng tự do bây giờ chỉ còn là dĩ vãng
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hân là tên 1 nàng bị gắn với mid Ngốc

    Ngốc yêu là tôi gọi 1 ẻm từng gặp trên đường đời chỉ hỏi thăm bằng 1 lời chúc sinh nhật do zalo nhắc: hoa nở rồi héo nàng rất cá tính mỗi tội tôi dừng lại duyên chỉ tới đó.

    Tối qua Ngọc Hân ghé chơi và chúng nói giới thiệu: tôi im. Nàng tới và Mai dẫn xuống nói hoa này có chủ, tôi đứng dậy hỏi có cần ngồi không rồi chỉ vào Trang Đài: hoa vô chủ. Chúng kéo nhau đi lên giao hảo rồi nàng đi khỏi; khi tôi lên mấy đứa hỏi sao bây giờ mới lên….

    Tôi đang trong hôn nhân nhưng chúng vẫn gán ghép như 1 trò hề, không hiểu họ nghĩ gì: tôi cho chúng xem vài cái ảnh dù đây là những thông tin cá nhân.

    Hân là 1 cái tên đẹp quý phái và tôi thích. Nàng 31 xuân và đang tìm chồng, rất có thể nàng đã xem clip về gái ế bên Tàu: nàng đã du học xong từ mấy năm trước, về quê rồi lại sang và đang dạy ngành marketing tại trường đại học khu vực này; tôi nghe chúng nói về nàng vừa làm vừa học lên tiến sỹ giáo sư rồi đang giáo sư học lên tiến sỹ…khiến tôi rất chạnh lòng khi phải bên cạnh chúng mà nghe, chỉ 1 gái 21 tuổi đang học ngành kế toán còn đâu thì: em có được ăn học gì đâu! Lịch sử tạo ra chúng nên cũng đành sống chung với bùn đất chỉ rất thương thân

    Hơn 20 năm trước, lúc VN phổ biến Internet tôi gặp 1 đại tiểu thư rất chi là rụt rè, nàng ngạc nhiên khi tôi suy đoán đúng về nàng còn nàng không có cách nào lay động tôi không phí thời gian khi nàng đã và đang có quá nhiều mối quan hệ: nàng và nhóm mylove học dần có học vị tới phó giáo sư, mây tầng này giờ toàn cỡ này: năm 2004 tôi gặp 1 em trong nhóm, nàng đang giảng viên học viện thì đi học tiến sỹ tại Áo, chúng tôi chỉ nói chuyện về rau muống ao nhà nàng cũng gần trường tôi học cũ, nàng nói phải học tiếng Đức sau 1 tháng, nàng lấy 1 chú tây cực đẹp zai, mấy năm trước làm phó GS ôi là lịch lãm sáng giá nhưng nơi góc khuất tôi vẫn là 1 bí ẩn gai góc và vô tâm vô tình: uh hãy giữ yên ký ức 1 thời tâm hồn cành cây treo ngược và tôi chính là kẻ phá phách khơi dậy những thứ cực đời thường nhưng do mải học mà đánh mất tuổi xuân và không có ngay cả những gì ai cũng có


    Hân trông cũng được, có 1 nốt ruồi định mệnh tiếc là tôi chỉ liếc qua nên không chắc nó nằm chỗ nào trên mặt, cao tầm mét 6 khoảng 50 kg chân đi hơi bị 2 hàng cùng giọng nói miền Nam, thái độ vui vẻ khiêm nhường…
    Mọi may mắn cho em nhé!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Những ngày cuối năm

    Đất trời và con người trở nên vui vẻ thân thiện.

    Đông mới về vài lần cùng mưa nhẹ chưa đủ làm chồi non thức dậy.

    Năm nay thay đổi chế độ chính trị với nhiều kỳ vọng, thất vọng cho ai lướt sóng. Thứ khó thay đổi là giá thực phẩm: tôi sống đơn giản nên chẳng mấy để ý chuyện này, cần ăn thêm thì mua cái bánh mì vẫn $1 để thấy sự quan tâm của xã hội cho ai đó ấm bụng khi cơ nhỡ.

    Đôi khi, tôi nghĩ về đường đời mình so sánh với những gì clip coi tướng mạo, hoa tay chỉ tay các kiểu thấy tiếc không đọc sớm vì mọi sự diễn ra đúng 1 cách kỳ lạ bảo sao dân ta vẫn đốt tiền cho bói toán tướng số. Nhớ về 1 vài đoạn thấy vài người chết bất đắc kỳ tử, chúng tôi thì lo sợ lắm nhưng gia đình rất thản nhiên: họ xem bói và đã biết người thân sẽ chết như thế…

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình già, có chăng là ý định sẽ chết nếu trông mình thảm hại như

    Lúc chiều phát hiện cái răng lung lay, tìm vé còn đắt nhưng rất có thể sẽ quyết
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi từng có 1 cô bồ ở Hải Phòng

    Nàng nói mấy lần rằng em ít tuổi hơn cô giáo của anh: ờ biết thế mà còn trơ cái mẹt!

    Hmm đây là cô giáo của thằng con nên tôi rất coi trọng, hoàn toàn không có tình cảm riêng: nàng kệ.

    Ít hơn mỗi 1 mùa khoai sọ mà cứ làm như: nàng coi tôi như của mình rồi, mọi chuyện từ cha mẹ chồng con gia đình công việc nàng đều nói cho tôi biết rõ. Nhà ở giữa phố Trần Nhân Tông khá gần bến xe Vĩnh Niệm nhưng nàng không hề e ngại khi chúng tôi vẫn gặp nhau vẫn cùng nhau đi phố làm như đang trên mặt trăng…, món tôi thích ở đó là bún cá rô đồng. Nàng trở về với gia đình trên những tấm ảnh đi giao du, trông gia đình họ khá hạnh phúc nhưng nàng vẫn không đạt ý nguyện có thêm 1 đứa con…
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi đã có 1 ngày nghỉ thật đáng giá, tuy không tiệc tùng gì nhưng có giao lưu vài câu chuyện rồi buột miệng là bà già 100 ngày hôm kia…uhm không nói ai biết đâu uhm

    Giáng sinh năm nay không hề 1 chút ấn tượng, họ tặng quà cho tôi là 1 áo M chắc cũn cỡn. Oh là hôm qua dân tình ngủ cả ngày xe cảnh sát diễu đi diễu lại còn đâu im ắng, tôi cũng làm đủ việc xong còn dẫn con chó ra công viên: chưa khi nào cảm thấy 1 ngày nghỉ dễ chịu thế.

    Ngày hôm nay rồi cũng hết: trở về cảm giác hụt hẫng đời thường. Vừa nghe clip về người trẻ hơn tuổi: cứ bỏ ngoài tai mọi sự mà bước qua xác chúng là trẻ.

    Định dẫn con chó lượn chút mà mẹ nó giấu hết vòng cổ và dây nên đành lẩm nhẩm là kệ mẹ con mày: tự do đúng là siêu cao quý, đừng bao h dại mà đụng vào cái tôi của ai!

    Nãy đọc 1 cái bực mình và trăm lần tự nhủ tránh xa nhưng bực 1 nỗi: não đàn bà mọc ở miệng

    Mấy ngày nay ý định tìm vé dịp lễ nhưng trước hết tìm lý do về để làm j thì chưa ra
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ngày 30 rồi

    Tôi chợt nhớ về câu chuyện mớ rơm

    Trời lạnh chó chui vào mớ rơm trên máng, con ngựa tỉnh giấc liền thò mỏ vào mổ rơm bị gâu đợp 1 cú vào môi dưới, nó dùng môi còn lại lẩm bẩm: ăn không ăn cho không cho!

    Thế giới loài người cũng y như vậy nhưng màu sắc hơn: không ăn được thì đạp đổ rồi cạnh tranh lành mạnh..,

    Sống yên là 1 thứ mơ ước nhưng hiếm ai đủ bao dung và rộng lượng: khi còn bị chi phối, bị nợ thì đành tráo trở.

    Đời người chỉ sống 1 lần và hãy kịp làm mỗi thứ có mỗi thứ nếm mỗi thứ vân vân 1 lần: năm nay tôi đã về 2 lần. Cái máy bay gặp nạn đó 15 tuổi chạy 13 lần trong 2 ngày rồi đâm vào bức tường bê tông chỉ mỗi sân bay ấy có bị vỡ đôi triệt nốt cơ hội sống sót của nhân dân. Mấy lần tôi đều đặt chỗ cuối cùng cạnh lối đi: phía đuôi này giúp cô kia sống sót.

    Dù sao chết cách này trông sẽ xấu lắm vì trước đó đã nếm đủ tư thế nhào lộn la hét va đập…

Chia sẻ trang này