1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hết năm

    Tiền nhà cho năm sau đã trả, bảo hiểm xe cũng đã mua.

    Thuế cho năm nay cũng đã gom 1 chỗ.

    Tiền cho chúng chuộc tờ giấy 200 xong.

    Tiền cho đứa gái sửa xe chuyến về lo cái Tết thì mùng 3.

    Bank chòng chành thằng con buông: còn j nữa đâu. Có nhà nào ở cái nhà mới mà không góp đồng nào!

    Tôi phán: cứ hết tiền là hết nghĩ hết tất luôn ông!

    Mai là năm mới: hy vọng cho cả thế giới.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Năm mới an yên nhé

    Qua 1 năm cũ với vài biến động cái j cũng lớn cũng đúng lúc phải đến

    Nhà xây ra bỏ hoang thì phải về quét dọn rồi ở chứ không có lý do j khác.

    Mẹ già tới lúc cũng phải đốt nốt số vật chất…

    Anh em cũng vì đó mà đến lúc buông lời thay hành động thay mục đích thay tim đen: tôi dửng dưng.

    Con cái cũng đến lúc không còn nợ ai: hết trách nhiệm.

    Mọi chuyện từ nay cứ thế: không tốt hơn thì giữ level.

    Tôi lẳng lặng hành động: làm ra tiền và bỏ tiền ra 1 cách tự nguyện, người nhận có thể coi là đương nhiên là ngược đời khi mỗi tôi làm thế.

    Có 1 người bên tôi phủ nhận chuyện này, giống như câu chuyện đời chỉ cần 1 lần không tiền không quà là lật mặt: họ không biết quý trọng thì stop. Tin nhắn cuối cùng: Tết dương không nghỉ Tết âm làm từ mùng 2 hoặc làm online; tôi lờ đi vì chỉ khi không có thời gian thì con người mới cải tạo tốt nhất: làm thì có tiền chỉ cần giữ được. Vài lần tôi thử đòi 2 triệu mà họ nhất quyết say no!

    Tôi kịp xóa bỏ 1 số điện thoại ngay bên mình: chết bỏ. Có 1 liên hệ chỉ mở tin nhắn: khép cửa nhé.

    Hóa ra bên mình cũng có tận vài dăm người: tôi từ chối tất cả nhưng OK mọi thứ khi họ ngỏ ý; chỉ để sống yên. Ân hận thì có nhưng chôn kín vì sợ duyên trời tránh không được.

    Tết: không còn rau j trong tủ, tối về dọn nốt con gà, thịt đông thì không chắc có hành Tây để trộn chua…đi ăn ngoài thì nuốt không nổi phí tiền, đành vậy.

    Tôi vừa biết 1 ước muốn: về nhà rồi chiều chiều tắm biển kịp trước khi nó bị ngăn bị xẻ thành cảng thành thương mại tự do…tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội lang thang ở nhiều nơi có những người từng đi qua đời mình: ai bảo không ước.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Xem clip Rung động tuổi 50

    Chỉ nhặt 1 câu về vợ chồng giận nhau đầu giường làm hòa cuối giường; kịch bản nào cũng đem thân phận đời thường ra che mắt thiên hạ bằng kịch tính mãn nhãn khi mấy kẻ xấu bị dội nước sôi cấm kêu.

    Tôi chưa từng gặp ai thù dai nhớ lâu do cả tin như tôi: hơn 4 năm xem 2 ông tổng thống mạt sát miệt thị nhau xong lại cử chỉ thân thiện coi như ao kín bèo tấm huống hồ người thường đặc biệt là những bà vợ.

    Tôi vừa phân ưu với 1 bạn, 10 năm hỏi thăm 1 câu, nếu không có biến cố thì cứ yên mà đi bên đời nhau hãy giữ những ký ức đẹp của 1 đoạn đời có khi lại mãn nguyện.

    Có 1 lúc tôi nghĩ về sau này: không có cửa nào. Già và xấu như mấy đồng niên thì thà chết như 1 bạn cho ma đẹp, chú này sau khi học ngành thì vào Tây Nguyên xứ sở rượu lửa môi mềm rồi chết trẻ trọn vẹn 1 đời hương hoa bạt gió.

    Có 1 mụ môi mỏng dính mép nhọn như mũi dao tô son màu nâu sẫm y như rằng gặp chuyện: tôi bị dị ứng khi gặp những người có những dấu hiệu đặc biệt.

    Quỳnh đã về sáng nay: cuộc sống của nó có mỗi 2 việc là học và ngủ; tiền đã có mẹ và bác lo, khi được hỏi sang đây mà không đi chơi đâu nó bảo ăn và ngủ vậy là con vui rồi; bác đem nó đi mua đồ, nhuộm tóc các kiểu…nó nói rất ít và rất khẽ chỉ đủ nghe, có thể tại nó mập ù cùng vẻ mặt sáp mỗi đôi mắt thi thoảng di động. Nó thường không trả lời nhiều câu hỏi: tại trong đầu trống rỗng chứ không phải khinh người.

    Chủ nhật: từ mai trở lạnh, không nhằm nhò gì so với nơi tôi từng đạp xe ra ngoài lúc -15…

    Có những đoạn đời như thế những con người như thế và lâu rồi tôi không có việc j làm: đoạn này tẻ nhạt lắm;

    Tối về phải bịt 2 hốc thổi gió điều hòa để ngăn mùi cơm xông vào phòng mỗi sáng; tối qua giở ra sửa lỗi tịt ống cấp nước bồn cầu hóa lợn què muỗi nhé: ấy xong thì mở van nước thay vì phao tự động; còn việc nữa là mở nhạc cho chó bằng dàn âm thanh trên tủ: mụ bảo mở như kiểu không cần dây, bà ạ: muốn vậy thì dàn phải có bluetooth…mụ còn sai đem máy hút bụi ra ngoài nhà: nó hút luôn 2 cái chén đồ ăn và nước uống chó

    Kiến thức là thứ rất cần để khỏi phiền người khác

    Kỹ năng cho những mưu ma chước quỷ sao nhanh thế nhọn thế: bù lại những thứ ngay quanh mình thì quá dốt.

    Tôi nhận ra mụ mở cửa sổ thông gió đón nắng…nhưng cũng bất ngờ lắm khi dùng lẫn đồ chó người

    Chả lẽ mình cao quý thật: tiếc là phát âm Hoàng rất khó và nó vô nghĩa trong tiếng Anh
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Trời trở lạnh nhưng trong nhà lúc nào cũng như lúc nào: ngột ngạt.

    Phòng tôi to nhỏ 8 cái cửa, hốc gió. Sáng đem cắm thử cái bộ nóng là phụ tùng của máy sấy, lò xo nóng đỏ và sàn gạch không bị nóng vậy là nó khá an toàn.

    Mùa đông năm ấy tự nhiên tôi có cái bàn là con gà: hậu quả của việc lạm dụng cái bàn là Liên Xô, ỉ lại nó phun nước nên tôi đổ đầy nước rồi dựng ngồi cắm điện để dưới gậm giường, nửa đêm tiếng lách tách tôi mở mắt nhìn xuống mũi bàn là đỏ rực khoằm xuống thành mỏ gà và từ đó nó cuốc tịch gô loa.

    Thời tiết xấu gây hậu họa khi nhiều chuyến bay tạm dừng tạo liên hoàn cước tới những quốc gia bên kia trái đất. Tầm này năm nào đó tôi cũng bị ngủ đêm ở sân bay giờ mới nhớ không thể đi tháng này.

    Mấy hôm nay tôi nghe clip về tay Elon, biết là hư cấu và dài dòng nhưng vẫn nghe. Trước hết phải có tâm rồi có tầm, tôi chưa tìm ra cốt truyện nào không có tầm nghĩa là nhân vật chính không có đủ tiền.

    Tôi quá mệt vì nghe thống kê tại clip này: tôi chờ nghe đoạn già và bệnh rồi chết + sau khi chết


  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hiến xác

    Sau khi vợ chết cùng với nhiều thủ tục: ông chồng quyết định hiến xác kéo theo 3 người thân đã điền đơn.

    Xác được sấy khô sau 1 năm thì đem ra, xác tươi thì bảo quản trong tủ lạnh đặc biệt; sau khi sử dụng họ thiêu xác và trả tro cốt về gia đình…

    Thủ tục vẫn khá rườm rà khi VN có 4% còn đây 40%.

    Tôi sẽ chọn cách này: 07/2031 đổi giấy phép lái xe. 61/2 năm nữa đời sẽ khác và tôi tin mình sống với vài chiêu của các cụ quanh cây nhà lá vườn xa rời nhân thế sẽ OK. Nhớ về ông cụ 93 vẫn phóng bạc tóc trên cái cub cũ mèm

    Sau khi tự xử đường đời mình là tới đoạn tìm mọi cách không phiền con cháu.

    Kẹt xe là do người về quê ăn Tết

    Thời gian: thứ số 1 qua đi là mất.
    Sau khi mừng 3tr tôi đòi phần mình thì họ buông: tết anh qua lâu rồi;
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tối qua tôi gặp 2 người cũ khi đọc fb của họ: bản tính khó dời.

    Người thứ nhất tôi tình cờ biết họ khi trước đó cho chú kia mượn điện thoại để gặp ả. Tôi chỉ đơn thuần tò mò và bản tính giúp người để rồi dấn thân vào 1 cuộc tình khá lâm li bi đát và mất mát: tim tôi hoàn toàn hóa đá dù duyên nợ có thể vẫn đấy.

    Người thứ hai thì trái ngược: họ sống bềnh bồng như 1 đám mây giao du và dĩ nhiên siêu chảnh đã đụng trúng huyệt đạo mắt tôi. Hôm qua đọc những dòng trả hiếu có nhắc tới tâm và tầm: mấy chục chức danh giáo sư tiến sỹ…phân ưu đưa tiễn. Có 1 tối sau khi xem trượt lễ hội hoa Anh đào tôi và nàng đi ăn lẩu cua nhái mặc quần đùi: họ cũng thao thao về ông nọ em kia làm tay chủ cũng chạy lại hỏi thăm; tôi hỏi hắn thứ riêu cua chua này khi còn bé ở quê tôi thường giã cua chiều tối rồi để tới trưa hôm sau hóa chua ăn rất ngon. Thứ tôi cần là bản tính phi chính trị và vật chất: thứ hành động chung khi có mục tiêu phải được, nàng như 1 bà tướng còn tôi gì cũng bước qua, thứ nàng cần là chinh phục: không thể nhé!

    Kết luận: niềm vui phải tự tạo ra.

    Tôi từng rất thích quan sát và quấy đảo mấy sự vụ này nhưng giờ không còn ngay cả niềm đau;
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    2 đứa cháu 10 và 11 tuổi nói xấu như chửi ông bà ngoại nhưng họ không biết vì chúng nói bằng tiếng Anh. Con chị vài lần nói tôi không biết nói tiếng Anh tôi chỉ cười: có thể nói chúng tiếp xúc tiếng này từ khi còn trong bụng mẹ rồi khi con em ra đời thì học lại của con chị mọi thứ; chúng được mẹ cho học online với bọn trẻ nước ngoài và lúc này hoàn toàn thông thạo. Tôi xem bài tập thấy toàn kiến thức khá cao vì chúng học trước 1 lớp, không biết cách nào chúng giải được. Những bài tập về nhà của lớp 4 và 5 cũng đánh đố cả tôi về mức suy luận: phương pháp học là thứ tiên quyết thay vì đánh vật, tôi chỉ cố dặn chúng làm bài phải gắn liền giấy nháp.
    Hú hồn: khi 2 đứa đủ tuổi đi học, mất khá lâu chúng mới đủ khả năng nói tiếng Việt để theo học; tôi lo chúng không đủ vốn tiếng để dịch sang tiếng Anh khi tôi cần giao tiếp…Rõ ràng xã hội mình bắt đầu lấy tiếng Anh làm 1 chuẩn mực: 2 đứa nói chuyện như người bản xứ vì từ lúc mở mắt ra tới giờ chúng đã đang và sẽ du ngoạn tiếp. Tôi thì nghĩ cứ đây ai ai cũng nói thứ tiếng này nhưng chỉ 1% điều khiển xã hội

    Thời đi học tôi không làm cán bộ khung vì cứ mỗi năm 1 lớp, sau này tới giờ cứ thế chỉ 1 hướng: làm được những gì người khác làm được thậm chí chưa hoặc ít người làm được; tôi cười thầm khi nhớ lại nhiều tình huống dở khóc dở cười khi tôi sục sạo những góc khuất của những mảnh đời thường hay vĩ đại sống không được chết không xong…

    Thứ giá trị nhất trên đời này: bí mật.

    Thứ rẻ rúng nhất: bí mật bị lộ,

    Thứ khó nhìn vào nhất: lòng người, dĩ nhiên là tình cảm-món nợ lớn nhất của đời người!

    Phù du: là thân xác này

    Tôi nhắm mặt lại cảm giác rất dễ chịu;
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Có 2 thứ vừa biết: voi già đứng yên ve vẩy cái tai rách, lũ con cháu chơi đùa bên cạnh, 1 người đẩy nhẹ vào mông nó ngã xuống và người ấy gấp tai nó lại: tới lúc chết nó không muốn con cháu thấy sự bất lực của 1 kiếp sống. Có 1 cái máy khoan hầm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người ta đào 1 hố rồi đem nó tới, tháo những gì có thể tận dụng rồi đổ bê tông chôn khối sắt khổng lồ đó.

    Hành động tuy âm thầm nhưng hơn triệu lời nói suông

    Biết cũng được không biết cũng được

    Tôi tự an ủi mình bằng cách đặt 2 bàn chân lên máy rung còn tay thì bấm bấm…mất quá nhiều thời gian dính điện thoại
    Tôi không chọn giao tiếp ai vì sợ cãi lộn: có đôi lúc tim thắt lại đã tới lúc phải lược bỏ nốt những mối quan hệ cuối cùng nếu muốn sống. yoga là thứ tôi đã đang và sẽ tin dù chỉ tập 2 bài đơn giản nhất: khó ngủ thì tập cái là ngủ ngon lành lạ thật
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Con gái

    Nửa đêm không thấy đâu tôi vội ra ngoài tìm: sương đêm mờ mịt, nó đang mò về trên tay là 1 bông hoa đồng tiền; lúc chiều xem đá bóng ở sân công ty chị ta đưa vào tầm ngắm. 3 mấy năm về trước;

    Hôm qua, thấy tin nhắn chia sẻ vị trí mở ra thấy xe chúng đã tới Quảng Trị tôi ở nhà dõi theo sau khi dặn dò các kiểu: 3 đường thì chúng chọn 1 là tới Đồng Văn rẽ về lối quê, đi theo con máng làng rồi cứ theo đường hôm nọ đưa bà đi thiêu; 12:20pm tới nhà, tôi chờ 10 phút xem qua camera xong xuôi mới tắt máy, mất 2 tiếng hơn mới ngủ nổi. Rã người nhưng sáng vẫn yoga và nấu phở ăn rồi đi: hết Tết!

    Rõ ràng tôi sống ảo vì hàng ngày tôi nhìn 4 camera ở 3 nơi còn ở đây cũng có 2 cái: cuộc sống chỉ có thế.

    Phải trở về cuộc sống thực: đặt thêm mục tiêu đi bộ hoặc luyện cơ bởi vì nghỉ 5 ngày thấy người không ra hồn người. Dọn dẹp giặt giũ phơi phóng bảo dưỡng máy hút bụi… nhà sạch là do máy hút đó bà!

    Ông chó rất vui khi có tôi hầu dắt đi dạo: ****** mà cướp được tiền thì thuê tao chăm, tiếc là lúc này chưa

    Lo thân: mong ai ai cũng làm được
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Giao thừa cận kề
    Sắp sang 1 đoạn đời khác: thảnh thơi.
    Zai gửi dòng view triệu đô khoe cái sảnh nhà xem pháo hoa hàng xóm: nhà bên trái của ông anh ông nội tôi làm xây dựng ở Thái Nguyên pháo hoa phụt tung trời, xứ ấy bị bão số 3 càn giúp đám xây dựng kiếm chác đủ; nhà bên phải của ông em ông nội tôi đã bán cho người ta, là hàng nhôm kính cũng thầu nhà tôi hơn trăm, dưới ngõ là cai thầu xây nhà tôi đội dự toán lên sát 4 trăm…

    Ngay sau sát sườn trước mặt gọi là láng giềng: số 1 là mình trụ vững số 2 là họ. Ở quê phải có chút máu mặt mới được: máu này là 1 hợp chất mà sức khỏe và tiền chiếm 90% còn đâu là cư xử, vui vẻ hoặc khen nịnh chia quà thì dễ trọn vẹn.

    1 ông gà ngự trên bàn với cái mào to, bàn thờ có 3 bánh chưng và mấy thứ…

    Tôi sẽ đi chùa tối nay: có đồ chùa và bán đồ ăn.

    Năm qua với bao nhiêu là sự vụ.

    Tôi cũng cảm thấy mặt mũi trông khá hơn vì ít phải đối mặt với xung quanh.

    Đây ấm hơn quê nhà, sương giăng giăng, không nhìn thấy hoa nụ nào vì tuần trước -3 độ

    Tôi vẫn chưa có mùa xuân


    Xuân về sẽ đem hy vọng cho thế gian.

Chia sẻ trang này