1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên giữa phố

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Shutup, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ash_t

    ash_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì tốt cũng chẳng có cái gì xấu, chỉ là do tư tưởng của ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ.
    Thế mới có những người lạc quan và bi quan.
    Bạn nghĩ về cuộc sống của mình thế nào thì nó như thế.
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy vì thế nếu có ai đó cố tỏ ra là mình đáng khen thì người đó chẳng đnág khen tí nào cả . mk, các bạn vẫn chưa ngưng cơ à ?
  3. Shutup

    Shutup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vui that!Ca''c ba''c soi noi nhi.....Nhung tao ko phai la` tha`ng ngu cung chang phai la` Chi'' Pheo`,chi'' phoi gi`...Tao viet cho dua na`o nhan ra duoc cai gi` thi` nhan......
    TextAnd I Still Believe in Nothing.....
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào nhận mình điên là thằng đấy tỉnh... còn thằng nào cứ gào lên: " tôi không điên" thì chắc chắn đấy là thằng điên...
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thú thật cũng chả định lên tiếng làm gì. Nhưng đọc được cái bài này ở bên vnrw cũng có nữa, nên thấy tên này chả điên tí nào. Bên kia là cái nick gì ý nhở? Cũng đek quan tâm nên đek biết, còn bên này. Một cái nick Shutup thì sao ngay từ đầu ko câm mõm lại đi. Giống y như đang cố thổi vào mình một chút điên loạn, một chút thơ, một chút dở hơi, một chút cô độc vậy. Để làm gì? Biến mình thành thi sĩ à? Hay làm một kẻ có cá tính. Để những đứa con gái nhìn vào rồi khâm phục, xót xa? Để mấy thèng con trai nhìn vào đồng cảm, đồng điệu hở? Chuối như con cá đuối lọt sình... Giờ thì... như đang cố thổi phồng cuộc sống lên thế. Khỉ thật! Bức xúc, muốn trút ra, post ở một nơi thôi. Giải tỏa tâm lí là được rồi, cần quái gì nữa? Hay cần những lời an ủi thương hại? Chán! Rock với chả Riếc, chả điên cũng chả khùng. Post một bài như điên. (Mình cũng đang điên.)
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    em gái ơi ,kệ miẹ mấy thằng ku dở ngưòi này,anh cũng đang lang thang đi tìm ngưòi yêu đây,hay là chúng mình kết hợp làm 1 cặp nhể?
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết thì ra giữa quốc lộ mà nằm đợi xe tải đến cán là xong ngay ấy mà, lên đây post bài làm gì, muốn tìm người chết cùng à hô hô rõ là dở hơi rồi
  8. Stahl_Herz

    Stahl_Herz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gã ko tự tử đâu vì gã đã biết im lặng để cứu cho sự rạn vỡ của gia đình và thằng em gã
    Tuy nhiên cứ sống thế thì còn điên dài dài
    Vứt m. nó hết đi
    Stahl Herz = steel heart = a heart by steel
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    à, cũng định kệ nhưng thấy nick quen quen lại khệnh nên ngứa mồm một tí ấy mà. (Đúng là mình dở hơi mịa nó roài!) Hờ hờ... Thế anh đọc title mà không đọc signature sao anh? (mình gọi anh cũng ngọt phết!). Lang thang thôi anh ạ, chứ em mà yêu ai hoặc ai mà yêu em thì khổ lắm. Tụi bạn em nó vẫn thường bảo thế. Thôi thì cứ để em khổ một mình, chả dám làm phiền ai đâu ạ! (Mình ngoan chết đi được!)
    hì hì... chắc là ku cậu này chưa muốn chết đâu. Muốn chết thì đã đập đầu vào đít chết roài còn đâu, dại giè mà tốn mớ xiền online để viết nhăng cuội. Đúng ko nào? Anh là anh chẳng có gì được gọi là đồng cảm cả. Đi chỗ khác chơi đê....
    ơ hơ.. vứt hết rồi thì lấy gì mà sống ạ? Cũng phải để tiền lại để mà cứu đói chứ. Đừng để chết ko chết được, sống không sống được, cứ vật vạ lăn lóc góc xó nào đó thì thảm thương lắm. Người khác lại có cơ hội để làm kẻ bề trên, rủ lòng thương hại.. He he...
    Thôi túm lại thì cố tìm cách mà sống đi, sống sao mà vẫn còn có thời gian để post bài nhăng cuội (giống tôi), vẫn còn xiền để mà chui vào cái góc quán cafe để phê Rock nữa. Này, có ở SG không? Đi TM với tôi đi. He he... Tốt bụng mời một chầu, lần sau cậu mời lại, lần sau nữa thì share. Thế là có bạn hợp cạ, ko phải cô đơn một mình, ko thấy cô độc, biết đâu lại thấy cuộc sống này đẹp phết và biết đâu sẽ hết... dở hơi như thía này. Nhở?
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Cú yêu đi cho đỡ phí đời em ạ.Nếu khi nào có nhu cầu thì liên hệ với anh nhé.Anh sẽ không làm em thất vọng đâu bé

Chia sẻ trang này