1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên lang thang !!!???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Người điên lang thang !!!???

    Các thành phố lớn thì đã quy tập họ vào các trại tâm thần ,nhưng ở các tỉnh lẻ thì không .Vấn đề này thật là nhức nhối.
    Người điên họ sống bám vào các khu chợ đông người qua lại ,họ ăn mặc ô uế xã hội .Thật là không chịu nổi!
    Họ bạ đâu ngồi nằm đó !
    Họ làm cho xã hội thêm xấu xí,có thể họ là nguồn lây bệnh.
    Nhìn họ mà thấy cuộc đời thêm đen tối !
    Chúng ta phải có biện pháp gì đây ?
  2. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý rằng ta cần xây thêm trại tâm thần cho người bệnh tâm thần nhưng mình không đồng ý cái ý nghĩ khinh bỉ hay chê bai người bệnh này như thế. Họ bệnh mà, đâu có biết cái họ làm là gì, đâu biết đúng sai gì đâu. Trách là trách con người bình thường không giúp họ mà thôi. Lỗi không phải ở họ, bạn nhé.Người nhà họ bỏ mặc không lo, chính quyền dửng dưng không ngó tới. Thế thì họ đáng thương hơn chúng ta nhiều chứ không phải đánh kinh đâu
  3. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều, nhìn thấy từ xa nên phải chạy vội.
    sợ chế!
  4. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng , những người tâm thần lang thang đây đó là những hình ảnh không đẹp cho bất cứ một con đường , một góc phố hay một thành phố nào. Họ có thể là nguồn gây bệnh cho mọi người trong xã hội . Nhưng như chúng ta vẫn nói , họ là những người bệnh , những người mắc bệnh tâm thần ! Cuộc sống của họ là điển hình của sự bất hạnh. Chẳng ai mong muốn và cũng chẳng ai có thể hình dung được lại có cái ngày mình quên đi mọi thứ của chính bản thân mình . Không ai muốn mình mắc phải căn bệnh quái ác đó cả . Hãy cảm thông cho họ , họ không có lỗi trong việc làm xấu hình ảnh của một con đường , một thành phố . Vấn đề ở đây là làm sao có được một chỗ cho họ nương thân , cho họ có miếng ăn , có chỗ ngủ , có nơi để làm lắng dịu căn bệnh của họ . Và đó là việc của chính quyền địa phương , làm sao để có một chút tiền đầu tư xây dựng những trung tâm dành cho người tâm thần , làm sao để có một chút tiền quyên góp dành cho những số phận bất hạnh của cuộc đời . Hãy nghĩ cho họ , hãy cảm thông !
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    TRỜI ĐẤT HẾT CHUYỆN RỔI SAO ? NGƯỜI ĐIÊN THÌ CÓ MẤY NGƯỜI,...NGƯỜI NGHIỆN,ĂN MÀY,BỤI ĐỜI TRẺ LANG THANG ĐẦY RA ĐẤY..CÁC BẠN NGHĨ SAO...CHĂC CÁC BẠN ĐÃ CÓ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT RỒI.?...CHÁN.!
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    " Ở đâu chẳng có Anh Hùng, ở đâu chẳng có người khùng người điên.." CSống mà== sắc màu CS đó, có sao đâu!!! Kô có người điên thì làm sao biết ng tỉnh, hehhe. BÌNH THƯỜNG THUIIIII!!!
    ==============
    pm ctmrocker để đc tra tấn miễn fí nè!

Chia sẻ trang này