1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên nói

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người điên nói

    Ai ai cũng có những lúc trong lòng thấy trống rỗng, chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần 1 góc nào đó yên lặng mà ngẫm nghĩ về mọi việc, từ những việc xa xưa cho đến những việc trong tương lai, những chuyện vui chuyện buồn để rồi tự bật cười 1 mình hay tự khóc 1 mình. Những lúc như thế, người ta thật khác với ngày thường, ko sân si, ko hờn giận, ko dữ dằn, thay vào đó là những tâm sự, những kỉ niệm thật đẹp, ngưòi ta suy nghĩ về mình nhiều hơn, suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp nhiều hơn.
    Nhưng tiếc thay, đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi sau 1 giấc ngủ người ta lại trở về với bộ mặt thật của mình thường ngày: cay chua, đanh đá để có thể lăn lộn trong cuộc đời đầy chông gai này . Những giây phút ấy như là những khoảng lặng trong 1 khúc ca, tuy chỉ là phút giây nhưng thật đẹp



    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải người điên !!!
    Điên như thế cũng khoẻ cái thân.
    Thông thường, tanit@ dành 10-15'' trước khi ngủ để nghĩ về mình, nghĩ về một ngày đã qua.

    Cũng có lúc, buồn bực, chạy ra biển, ra sông, im lặng,


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Những phút như vậy quý lắm đấy bạn ạ!!! Với tớ, 1 cuốn nhật ký - ghi hết tất cả cảm xúc - hè hè - sau này đọc lại, ngộ ra được nhiều điều lắm. Thật đấy.
    HIỆP SĨ LỢN
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo nì hết ai điên rồi hẻ ? buồn nhỉ ?
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Không có người điên cũng buồn. Có người điên mới biết mình tỉnh táo. hehhe



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nó như việc sống 2 mặt. Tôi đang đối diện với nó hằng ngày đây, và tôi đang chán nản đến mức muốn bỏ SG mà đi. Vô tình đọc được Blue_spy viết bên 83SG cũng y chang như vầy, xon trích lại để bà con có giống không nha?
    http://www.ttvnol.com/83SG/298454.ttvn
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Chán làm gì ta ???
    Cuộc sống ngắn ngủi lắm Dzô đê...VN sắp đá rồi bà có tinh thần thế à
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    coi bộ nhiều người có í định giống mình wa'' nhỉ ?
    Ai sao tui dzậy
    Ai bậy .........tui  theo
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cá độ bóng đá đi bà con
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)

Chia sẻ trang này