1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên nói

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Love is nightmare
    Love is crazy
    Love is serious shortage of iod
    Love_ I''m addicted.....................huhuhuhu
    How stupid I am to love
    But really, I can''t get out of love
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ,
    nhưng nếu bổ quá thì coi chừng phản tác dụng.
    Không được cười nhiều,
    Đôi khi phải khóc.
    bởi vì khóc làm cho mắt sạch.
    Khóc để rửa sạch tâm hồn.
    Khóc để thấy cuộc sống là khó khăn. Mà có khó khăn thì mới là cuộc sống.
    Vượt qua được khó khăn thì mới có cuộc sống tốt đẹp.
    Muốn khéo thì phải chăm làm.
    Tại sao lại có an hưởng tuổi già? Những ai an hưởng được tuổi già bởi vì khi còn trẻ họ vượt qua được khó khăn. Nếu họ không vượt qua được khó khăn khi còn trẻ thì đến già vẫn phải lận đận. Đến già vẫn không được sung sướng. Nói như vậy không có nghĩa là thời trẻ họ được sung sướng rồi.
    Thời trẻ vẫn khổ và về già vẫn khổ. Những người mà sống khổ, mới sinh đã khổ bởi vì họ phải trả lại những gì họ đã làm ở đời trước.
    ĐÓ LÀ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA RIÊNG TÔI THÔI.
    Đúng là lời của người điên nói nhỉ!!
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khóc à? Nếu như 1 tên con trai khóc người ta sẽ nghĩ gì đây? nó đàn bà hả? Nếu khóc mà không bị nói gì thì tui sẽ khóc, khóc thật nhiều!
    Điên thật!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Khóc là một hành động được biểu lộ khi có một sự việc tác động lên cảm xúc của con người, gây sự xúc động lên não bộ và con tim. Sự việc đó có thể vui hoặc buồn.
    Con trai khóc, tại sao không?
    Nhưng không phải tèm lem nước mắt nước mũi như đàn bà.
    Không phải là gào lên, vò đầu, bứt tai, bù lu bù loa.
    Bởi vì thần kinh của phụ nữ yếu hơn đàn ông, nên mới dễ sinh nước mắt.
    Đàn ông khóc là khóc thầm, khóc trong nội tâm.
    Khóc để vơi đi nỗi sầu,
    Hoặc khóc vì niềm vui đã lên đến tột đỉnh.
    Vì thế, đàn ông, con trai vẫn phải khóc như thường...
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như thấy hết người điên rồi ha. Sau một trận lôi đình của cháu trai tôi thì mọi việc đã lắng động xuống.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  6. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dì có cảm nhận chúng ta là những người hợp rơ với nhau không ạh .
    hì hì hì .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì điên nên mới hợp nhau đấy chứ.... Thế chris@ chuận bị gọi bely@ là gì rùi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bà cho con sống với 2 chữ Bình An đi.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghe được một câu thật hay
    "đừng bao giờ nói lời tạm biệt, hãy giữ kĩ 2 chữ này sâu trong lòng của mình để rồi vẫn nhớ đến nhau với những giây phút vui vẻ đã được sẻ chia cùng nhau"
    You make me wanna..................

Chia sẻ trang này