1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Digan

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi con_ech_gia, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Người Digan

    Muốn tìm hiểu về họ mà search mãi chẳng được mấy thông tin.

    Họ là một dân tộc, một đẳng cấp hay là một phong cách sống? Ấn tượng mãi với chuyện tiếu lâm về 2 vợ chồng digan phân vân giữa việc kéo đứa con sa hố bị bẩn với bỏ nó đấy về đẻ đứa khác

    Các cao thủ vào bàn tán cho xôm nha!
  2. oldchild

    oldchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người Digan là một dân tộc sống chủ yếu ở trung va nam Âu, nhiều nhất tại Rumani ( 4 triệu). Họ đến châu âu vào khoảng thế kỷ thứ mười từ châu Á ( vùng gần Ấn Độ). Nhìn chung họ không được dân bản xứ yêu quý cho lắm ( Trong WW2, Hitler từng muốn diệt chưng họ giống như dân Do Thái)
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Họ là một dân tộc: cho rằng ở 2/3 nước Tiệp khắc như hình minh hoạ.
    [​IMG]
    Họ là một đẳng cấp: người lang thang nghèo khó.
    Họ là một cách sống: họ không muốn sống một cuộc sống định cư bình thường, mà tự do phóng khoáng, yêu nghệ thuật.
    [​IMG]
    Nguồn Wiki là dân Bohemian, còn có tên khác là gypsy, tức là người
    Roma, có nguồn gốc Ấn độ và Hindu.
    [​IMG]
    Thực ra, họ là nhiều dân tộc có chung một cách sống .
    Tôi cũng có máu gypsy, chơi đàn violin trên đường phố, sẵn sàng nhận
    vài đôla hay vài đồng xu người ta cho. Bài Violin điệu Tango Carmen
    là một bài tôi yêu thích vì tinh thần mạnh mẽ và bất thường của nó.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin mời thưởng thức một khúc nhạc Gypsy . Đó là bản Carmen nổi tiếng:
    http://www.youtube.com/watch?v=7HaZMCD6lKM&feature=related
    Bạn nghe xong, sẽ thấy cái tinh thần Digan mà tôi ưa thích.
    Đây là tôi chơi đàn ở bến đò ra tượng thần tự do ở New York:
    http://www.youtube.com/watch?v=GDISe2x7UiA
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Dạ, bẩm bác, bên xứ Mỹ giàu có người Di gan tinh thần họ lãng mạn thế nào tôi chưa có may mắn được biết, chứ ở bên Đông Âu cái tụi Xít (quân mình bên này gọi thế ạ) này tuyền một lũ móc túi, ăn xin, lừa đảo, trộm cắp như ranh ạ. À quên, chúng nó cũng có tâm hồn, thỉnh thỏang buổi trưa vừa ru con ngủ được xong thì cả nhà mấy thằng Xít chúng nó vác kèn đồng bóng loáng vào đứng giữa sân gân cổ kéo cái bài ''Giờ thì anh nỡ giết em sao? Nhưng mà không có dao!'', thế là bao nhiêu công mình ru thành công cốc. Điên lắm cơ bác ạ.
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Dân gốc Ấn mà sao da trắng quá.
    Nghề nghiệp chính của dân digan là hát dạo và bói bài tây. Thế thì nghèo, mà nghèo cộng với cuộc sống lang thang trên đường phố mà không sinh ăn cắp, lừa đảo thì mới lạ.
    Nghèo thì đi đôi với hèn. Mình thấy dân châu Âu nói đến dân digan thường kèm theo sự coi thường.
    Nhưng tôi vẫn thấy ấn tượng với họ. Yêu tự do, yêu nghệ thuật, thích cuộc sống phóng khoáng. Và có cái gì đó nữa mà mình chưa nói được.
    Còn chuyện bác altus kể đúng là ... làm mình cười. Chắc bác ấy đang ấm ức quá đây. Lúc đấy sao không để thằng cu dậy nó hòa ca để xem digan hay Việt yêu nghệ thuật hơn nhỉ?
    Họ sống lang thang vì thích hay vì không có đất?
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người Ấn có nhiều dân tộc, có nhiều màu da .
    Theo chữ "người Romani" thì là người gốc Ấn độ, nhưng theo chữ
    "Bohemian" thì là người Tiệp khắc . Vả lại, người Gypsy có phải
    chỉ là 2 dân tộc này đâu, mà là tất cả những người lang thang kéo
    bầy đi kiếm ăn, đủ mọi dân tộc, đủ mọi thứ tiếng .
    Đương nhiên họ nghèo, không học hành đầy đủ, lại sống lang thang,
    thì lừa đảo (bói toán) trộm cắp là không thế tránh khỏi . Tôi chưa
    gặp họ bao giờ, nhưng qua các sách báo đã đọc ở ViệtNam thì tôi cũng
    hình dung ra được họ. Cái tôi muốn nói ở đây là hình tượng văn học
    đà khiến các nhà văn thơ, nhạc hoạ có nguồn cảm hứng mà sáng tác nên
    những kỳ quan nghệ thuật. Tôi không muốn nhìn cái hiện thực phũ phàng
    xấu xa, mà tôi muốn nhắm mắt để thấy những hình ảnh đẹp mà tác phẩm
    âm nhạc đã vẽ nên trong tâm trí của tôi.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    À quên . Nước Mỹ ngày nay khá tiến bộ, có phúc lợi cho người nghèo,
    nhưng ép buộc người lành mạnh trong tuổi lao động phải làm việc .
    Muốn xin phúc lợi, phải có địa chỉ cư trú . Vì vậy, cuộc sống lang
    thang không thể đủ sống, vì người Mỹ không có thói bố thí cho ăn
    mày . Họ cho rằng chế độ đã lo lắng đủ điều rồi, không cần ai bỏ tiền
    túi ra bố thí thì người nghèo mới sống được. Vì thế, tôi ở Mỹ đã
    2 chục năm rồi, mà chưa gặp người Gypsy. Tôi kéo đàn Violon trên
    đường phố, trước các cửa tiệm đông khách, được người ta giúi cho vài
    đô thì rất vui, không phải vì nhiều tiền, mà vì có cảm giác như người
    Gypsy trong các tác phẩm nghệ thuật. Thế nó mới bụi. Những lúc chơi
    đàn ở công viên, bờ sông, hay rừng vắng, để con chơi đùa với thiên
    nhiên, thì tôi tưởng tượng như người Gypsy quây quần đóng trại mà vui
    chơi với nhau. Cũng hay. Còn bói bài và móc túi thì tôi chịu chết,
    không tài nào làm nổi. Thế là mất đi một cái thú. Cái thú nguy hiểm.
  9. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Tôi có đọc một bài viết về dân Gipsy. Nó có lúc đã trở thành một trào lưu của giới trẻ trên thế giới. Theo chỗ tôi hiểu, dân digan là gipsy nhưng gipsy không chỉ digan.
    Bản thân cái tên digan nghĩa là gì ấy nhỉ?
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mời bạn đọc bài ở đây:
    http://www.britannica.com/eb/topic-250432/Rom
    Rom, or Gipsy, or Gypsy, or Roma, or Tsigan (people)
    Rôm, hay Gypsy hay người Digan
    The roots of flamenco, though somewhat mysterious, seem to lie in the Roma migration from Rajasthan (in northwest India) to Spain between the 9th and 14th centuries. These migrants brought with them musical instruments, such as tambourines, bells, and wooden castanets,...
    Gốc người Flamenco, mặc dàu có vẻ bí hiểm, dường như ở trong chuyện
    người Roma di cư từ tâ bắc Ấn độ đến Tây ban nha từ thế kỷ thứ 9
    đến thế kỷ 14. Người di cư mang theo những đàn nhạc như trống tay,
    thắt lưng gắn chuông, vân vân.
    Most Roma speak some form of Romany, a language closely related to the modern Indo-European languages of northern India, as well as the major language of the country in which they live. It is generally agreed that Roma groups left India in repeated migrations and that they were in Persia by the 11th century, in southeastern Europe by the beginning of the 14th, and in western Europe by the 15th century. By the second half of the 20th century they had spread to every inhabited continent.
    Hầu hết người Roma nói đôi chút Romany, là thứ tiếng rất gần với ngôn
    ngữ Ấn Âu hiện đại ở bắc Ấn độ, và tiếng địa phương nơi họ ở. Người
    ta cho rằng người Roma rời Ấn độ trong nhiều dịp di dân, và họ ở
    trung đông thế kỷ 11, ở đông nam châu Âu đầu thế kỷ 14, ở tây Âu thế
    kỷ 15. Cho đến nửa cuối thế kỷ 20 họ đã có ở khắp mọi lục địa.

Chia sẻ trang này