1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Digan

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi con_ech_gia, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Một dân tộc mang theo 1 phong cách nghệ sĩ, trẻ trung, lãng mạn, thức tỉnh 1 Châu Âu khắc kỉ và thô lỗ, để rồi phai nhạt dần như những bản nhạc của họ. Chẳng biết UNESCO có thể công nhận gì ở họ ? Những nghệ sĩ đích thực có cần được ghi danh không ? Bói toán và trộm cắp cũng là 1 phong cách nghệ sĩ ấy. Nghệ sĩ nhà mình thì chẳng thấy ai đã từng làm nghề ? trộm cắp cả ! Toàn dân gốc sang cả. Tôi nhớ trước ở VN có phát động phong trào chơi ghi-ta. Mình cũng nôn nao lắm. Có anh bạn cùng lớp chơi ghi-ta cự phách. Bảo bạn chỉ được không ? Nhưng học mãi cũng chẳng biết đàn sao. Chẳng biết do tôi không có khiếu hay do bạn chẳng biết chỉ. Những bài như ?oHotel Cali?, ?oThe house of the rising sun?, Flamenco?nghe mới tuyệt vời làm sao. Sau tôi mới biết những bài như thế toàn là những ?ođộc chiêu?, chẳng dễ gì bạn chỉ . Mặt khác bạn hình như có cái phong cách hùng tâm (rất chính trị ấy) khiến người ta nể sợ nhiều hơn?Rồi anh ta vượt biên, bị bắt, ở tù 3 tháng. Trong đó anh ta ca hát, cổ vũ gì gì ấy, lại bị phạt thêm 3 tháng nữa. Rồi anh ta cũng tới được?
    Rất nhiều tác phẩm văn học Châu Âu lấy chút ít cảm hứng Digan. Một nhà thơ thời cách mạng Pháp hay một vị ?cha xứ chẳng hạn, cứ dõi theo hình bóng 1 thiếu nữ Digan uyển chuyển và vô cùng đỏm dáng. Thời thế chiến, phát-xít Đức cũng dồn dân Digan và?xử lý...Ở Nga có bộ phim nhiều tập về 1 người đàn ông Digan bị mất trí nhớ, cứ đi lang thang?Lâu quá rồi tôi quên mất.
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Thời phát xít thì bị truy diệt. Còn thời nay? Liệu cách sống kéo đàn kéo lũ đi lang thang từ vùng này sang vùng khác có tồn tại được không? Chắc cái tên digan sớm đi vào quá khứ quá.
    Các bác biết bài ca, bộ phim hay cuốn sách nào hay hay nói về người cuộc sống, văn hóa, phong tục của dân digan không giới thiệu em với.
    Nghe bài "The house of the rising sun" của Animals thấy tê tái quá, muốn tìm cái gì đó tương tự của dân digan.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Những gánh xiếc rong, những người bán thuốc dạo vẫn còn có mặt trên
    các đường phố Hà Nội, Nam Định, và các thị xã thị trấn miền bắc mấy
    năm sau năm 1954, rồi mới tan đàn đứt gánh, vì đời sống dân tình thời
    bao cấp đói kém quá .
    Sau năm 1975, các gánh Tsigan ViệtNam ở miền nam cũng lao đao, mấp
    mé bờ vực giải thể.
    Có lẽ bây giờ Tsigan ViệtNam lại phát triển và sôi động trở lại như
    những ngày hoàng kim xưa? Khi nào về thăm ViệtNam, tôi cũng tham gia
    một chân kéo Violin trên các nẻo đường tổ quốc mà tôi sẽ viếng thăm.
    Lặn mình trong những người nghệ sỹ đường phố dưới đáy xã hội là một
    cái thú không phải nhiều người có diễm phúc được hưởng thụ.
  4. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Các gánh Sơn Đông mãi võ cũng là digan ư? Lạ quá!
  5. hai1975

    hai1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Rumani là Đông Âu. Trước cũng quen biết 1 số người Digan sống ở Bungari. Chỉ vì lối sống du mục nên tạo cảm giác không sạch sẽ, nhưng nếu đã quen với họ rồi thì không bao giờ quên được.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chẳng có band nhạc đường phố nào đâu bác ạ. Người Việt quả chẳng có cái thú du mục. Từ người giàu cho đến kẻ nghèo, ai ai cũng muốn tìm về 1 mái ấm. Có chăng họ muốn vực dậy 1 thứ nghệ thuật gần như thất truyền như hát Xẩm...Gọi là vực dậy hay bảo tồn cho sang chứ phường "xướng ca vô loài" chẳng thích ai nâng đỡ (như thế là mất tự do, mất chất nghệ sĩ...).Thanh niên ngày nay thì thích những ca sĩ "sến" pha 1 chút phong cách các ban nhạc hiện đại, vừa có vẻ rửng mỡ vừa trai lơ....
  7. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Vì các cô gái xinh đẹp mà hoang dã chăng?
    Mà họ đâu có du mục bạn nhỉ?
  8. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vẫn thắc mắc là làm sao người Digan lại hay hành nghề xem bói nhỉ ? Những kiến thức đó họ có được từ đâu>?
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Kiến với mối gì đâu bác. Chúng toàn bói lăng nhăng, chủ yếu là tìm cách móc túi với lừa đảo. Cô đưa 5 đồng tôi đóan cho. À, có anh đẹp giai mê cô lắm. Đưa 5 đồng nữa tôi nói tên. Tên thế thên thế. Đưa 10 đồng tôi nói địa chỉ cho. Rồi. Ở đấy ở đấy. Bây giờ bỏ 200 đồng vào cái mũ này của tôi, tôi mượn tôi khấn cho anh ấy yêu cô nhá, xong rồi tôi trả. Úm ba la, này, anh ấy yêu cô rồi, dưng mà 200 đồng đã được Thượng đế biến thành niềm tin, tôi không biết nó đi đâu rồi, thật mà...
    Đấy chúng nó bói tóan thế đấy.
    Ngày xưa nghề ruột của bọn nó còn là đi ăn trộm và buôn ngựa. Bây giờ quay sang buôn ô tô cũ. Tuy nhiên đa số ít học nên không biết cách ăn cắp xe đời mới. Tòan tiêu thụ cho bọn da trắng biết sử dụng laptop và RSA thôi.

Chia sẻ trang này