1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Digan

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi con_ech_gia, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bói toán toàn trái đất đều là bói dựa cả . Đều từ miệng người đi coi
    bói mà bọn họ biết được quá khứ . Còn tương lai thì toàn điều hay
    điều tốt cả, cho người nghe vui lòng .
    Kiến thức gì, mà chỉ là kinh nghiệm con học mẹ, em học chị mà có thôi .
    Còn những người tự xưng là "biết, có kiến thức" thì thật ra lại ngu
    dốt, chứ thiên cơ nào mà hé cho mấy cậu này biết được ? Còn theo duy
    vật, thì chẳng có kiến thức nào để bói cả .
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Xưa nay có vĩ nhân nào là người Digan không nhỉ?
    Mà họ đẻ giỏi lắm đúng không ạ?
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tại sao bên cạnh vũ nữ lại luôn có 1 con dê thế nhỉ ?
    Bác Codep: ở VN giờ hầu như k còn các đoàn tạp kĩ như ngày xưa nữa, chỉ còn 1 số nhóm nhỏ bám theo các hoạt động lễ hội hay hội chợ chủ yếu gây sòng lô tô cờ bạc thôi.
    Tin tôi đi, nếu bác mà gặp họ thì sẽ k muốn dây với họ đâu - toàn cờ bạc lừa đảo chứ k có tí chất nghệ sĩ rong đâu. Trước kia ít ra còn các đoàn bán nghệ như các đoàn mô tô bay, người bay hay tệ như những nhóm Sơn Đông ít ra còn có chút bản lãnh.
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    306
    Theo mấy cái chú thích bên dưới thì đây là nhân vật Esmeralda trong tác phẩm Nhà Thờ Đức Bà Paris của Victo Hugo. Cô vũ công này trong truyện có nuôi một con dê trắng.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 08/06/2008
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Hóa ra người Digan cũng đã có cờ riêng rồi. Chắc đang xây mộng lập quốc kiểu Do thái đây.
    Tưởng tượng LHQ có thêm nước Cộng hòa Digan với tiêu đề là: Ca hát - Bói toán - Móc túi cũng hay.
    [​IMG]
    Lá cờ, là 1 chiếc bánh xe đỏ đại diện cho đoàn lữ hành, với 1 đĩa 16 nhánh để nhớ về nguồn gốc từ Ấn Độ, trên nền xanh lá (biểu tượng đất), và xanh da trời (biểu tượng trời), được thông qua tại Hội nghị Rroms đầu tiên ở London năm 1971. Tại hội nghị này, có mặt các đại diện của gần 20 nước và chọn ra bài hát dzelem dzelem của Ấn Độ làm quốc (tế) ca.
    Thêm một bức hình nữa này, cái này thì hơi bị đẹp, bức "Người Digan trẻ" của William-Adolphe Bouguereau:
    [​IMG]
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ôi tui thấy nghệ thuật bói này khá cao cấp, chưa thấy ngừơi VN làm được. Đây là nghệ thuật lấn dần từng bước. Nếu ngay từ đầu mà đòi 200 đồng để nói tên tuổi, khấn vái thì mấy ai chịu bỏ tiền ra!
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bói toán VN thì dựa vào Kinh Dịch và Ngũ Hành. Hồi tôi mới lên Sài Gòn thì còn thấy thầy bói vận khăn đống, áo dài, đeo kiếng đen, vừa đi vừa lắc chuông. Nay thì không thấy hình ảnh đó nữa. Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng có thể gặp 1 người bình thường đi dạo, đến các quán lề đường hỏi lịch sự "Dạ, anh, chị có muốn xem 1 quẻ bói không ạ ?"....
    Chán chê mấy "nhà" Đông Âu, Liên Xô cũ. Khi xưa cũng ca ngợi họ chất phác thế nào thì nay dường như miệt thị họ bấy nhiêu... Cứ cho bọn họ cạnh tranh thử với Tàu, Việt, Hàn, Phi ...như Hiệp Chủng Quốc xem sao. Chắc chắn họ cũng phải tự thay đổi để bảo tồn và phát triển chứ ?
  8. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra Digan và Đông Âu có liên quan với nhau thế??
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Thế giữa Đông Âu và VN thì có liên quan thế nào ?
  10. ImVNese

    ImVNese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Kính các bác ạ
    -----------------------------------------
    Báo chí Ý hôm 21-7 đã đăng tải những tấm hình gây sốc: nhiều người tắm nắng một cách dửng dưng trên bãi biển trong khi chỉ cách đó vài mét, xác của hai cô gái Gypsy bị chết đuối được đặt trên bãi cát.
    Hãng thông tấn Ý ANSA tường thuật rằng tai nạn xảy ra hôm 19-7 tại bãi biển Torregaveta, phía tây thành phố Naples ở miền Nam nước này. Hai cô gái, 14 và 16 tuổi, được nhìn thấy đang bơi lội dưới biển cùng hai cô gái Gypsy khác sau khi bán những đồ nữ trang rẻ tiền trên bờ.
    Họ bắt đầu gặp nguy hiểm khi những con sóng hung dữ và luồng nước xiết kéo họ ra xa. Hai người được đưa vào bờ an toàn nhưng các nhân viên cứu hộ không bơi đến kịp chỗ của hai người còn lại. Cuối cùng, xác của họ được đặt trên cát và phủ khăn lông lên trên để chờ cảnh sát đến đưa đi.
    Vậy mà tai nạn thương tâm đó có vẻ như không hề làm đứt đoạn ngày nghỉ trên bãi biển của nhiều người bản xứ. Theo tờ Corriere della Sera, ban đầu những người tò mò quây thành vòng tròn quanh hai xác chết nhưng họ nhanh chóng tản đi. Nhiều tấm hình tiếp theo chụp cảnh họ vẫn ăn trưa hoặc tắm nắng vô tư sát ngay thi thể hai cô gái. Một vài tấm hình khác cho thấy một giờ sau đó, cảnh sát đặt hai cô gái đã chết vào quan tài và đưa đi ngang qua những người nhàn tản tắm nắng một cách bình thản .
    Tai nạn xảy ra vào thời điểm căng thẳng dâng cao giữa chính quyền Ý và những người Gypsy thiểu số. Nguyên nhân do chính phủ của Thủ tướng Silvo Berlusconi đổ lỗi cho họ làm gia tăng tình trạng tội ác đường phố.
    Nhiều nhóm hoạt động nhân quyền đã lên án vụ việc này là phân biệt chủng tộc một cách ghê rợn. ?oSốc nhất là thái độ dửng dưng của những người trên bãi biển lúc ấy. Dường như không có ai biểu lộ một chút thương tâm nào trước hai thi thể bé nhỏ ấy. Họ vẫn bơi, vẫn tắm nắng, vẫn nhấm nháp nước ngọt và vẫn tán gẫu bình thường như không?, một tổ chức nhân quyền phẫn nộ.
    ------------------------
    link đây ạ: http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/chau_au/20080722/35A7E61B/

Chia sẻ trang này