1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Digan

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi con_ech_gia, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Câu thứ nhất thì mô tả người tắm biển ở đấy thật tệ . Dù cho họ không
    tỏ lòng thương xót người xấu số, thì cũng phải ghê sợ nơi tai nạn
    chết người chứ .
    Câu thứ hai thì trách móc quá đáng . Ngày xưa khi Mỹ ném bom Hà Nội
    vào những nơi đông dân, thì những nơi khác vẫn buôn bán tấp nập ồn
    ào vui vẻ như thường . Cuộc sống có lá vàng lá mầm chứ . Chả lẽ cứ
    có lá vàng thì lá mầm ngừng mọc một lúc sao ? Tôi thì thường làm dấu
    và cầu nguyện mỗi khi thấy người bị nạn, dù bị thương hay chết, nhưng
    có phái ai cũng đi đạo đâu ? Nếu có đạo Phật, thì cũng lẩm nhẩm và
    khấn thầm, chứ làm gì tỏ lòng thương xót quá đáng cho lộn xộn ra ?
    Mỗi tháng đi làm hơn 2 chục ngày, ít ra người Mỹ phải gặp vài tain
    nạn xe hơi, nhưng cũng phải chạy tiếp, chứ ai tỏ lòng thương cảm ?
  2. chuloncon

    chuloncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin đóng góp chút ý kiến về dân digan. Mình được nghe một ông bạn kể (chưa kiểm chứng) rằng dân digan nguyên là dân châu á. Họ di cư sang châu âu từ lâu rồi để kiếm ăn thế nhưng luôn bị dân châu âu bản xứ phân biệt, luôn ghẻ lạnh. Do vậy họ tìm cách hoà nhập với dân bản xứ bằng cách bắt cóc trẻ con bản xứ để lai tạo giống nòi cho thầnh gần với nguời bản xứ.
    Về mặt gen thế là ổn nhưng do luôn bị người bản xứ tránh xa nên ở nguời digan hình thành văn hoá sống là luôn di chuyển, ăn cắp và lừa đảo. Do vậy dù người digan có được lai thế nào nhưng văn hoá của họ đă ăn thành nếp rồi và do vậy vẫn luôn bị nguời bản xứ tránh xa và khinh ghét.
    Ở đâu người digan tốt thì mình chưa được biết chứ hiện ở pháp chỗ mình thì người digan rất đáng bị đề phòng. Với các nhóm người digan, người lớn thì đi ăn xin (xin chứ không phải hát gì đâu ạ), trẻ con thì được huấn luyện để di móc túi. Lí do là vì trẻ con lỡ có bị bẳt thì cũng dễ được cảm thông và tha cho. Nói chung nói đến người dìgan bên này là nói đến ăn cắp các bác ạ.
    Góy vui một chút với mọi người.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đó là lỗi tại xã hội, không thể đổ lên đầu riêng một ai được.
    Ví dụ, ở Mỹ không có ăn xin, và không có trẻ con đi ngoài nhà nó mà
    không có người lớn đi kèm. Đương nhiên, người chơi đàn ngoài đường
    thì có (Canada cũng vậy) mà tôi hay kéo violin nơi công cộng lắm,
    nhưng không kiếm tiền bằng cách này. Nói một cách khác, lối sống Digan
    không có ở Mỹ.
    Người xin tiền ở Mỹ thỉnh thoảng có, nhưng thấy cảnh sát thì lỉnh ngay,
    và rất ít người cho, nên họ phải dẹp tiệm. Người ta không cho tiền vì
    ai nấy nghĩ rằng người tử tế thì đã có nhà nước lo, có bao giờ phải xin
    tiền đâu.
    Trẻ con Mỹ được bảo vệ bằng nhiều mặt. Nếu chúng sinh ra ở nhà đủ thu
    nhập thì bác sỹ khám bệnh và thày cô giáo dạy học có thể tố giác nếu
    chúng gày yếu thiếu ăn hay có vết nghi là bị hành hạ . Vì thế có trẻ
    bị ốm nặng mới bị phát hiện ra vì chưa đến tuổi đi học . Con nhà nghèo
    thì bố mẹ xin trợ cấp của chính phủ, và chúng phải theo lịch đi khám
    sức khoẻ, nên từ khi chào đời, đã có người theo dõi bảo vệ chúng, nếu
    có bị hành hạ, thì cũng chỉ chứi mắng và đánh khẽ không để lại bầm da,
    chứ không đến nỗi bị bắt đi ăn xin và trộm cắp được . Nói chung, bác
    sỹ và cô giáo đều được huấn luyện và có quy tắc khi làm việc với trẻ
    con những nhà nghèo, vì cha mẹ chúng ở dưới đáy xã hội, hay có những
    tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma tuý, gái điếm, hơn những nhà khác, mà
    những tệ nạn này thường đi đôi với bạo hành với trẻ em, đàn bà, người
    già.
    Trẻ con dưới 12 tuổi mà đi một mình, thì hoặc bị cảnh sát bắt ngay,
    hoặc bị người ta nhìn thấy và gọi điện thoại cho cảnh sát bắt. Người
    Mỹ có thói hay gọi cảnh sát khi thấy những chuyện có thể lôi thôi,
    như to tiếng cãi nhau chẳng hạn, hay lái xe tà tà quanh quẩn, đỗ xe
    bậy bạ, vân vân. Họ muốn đuổi cổ tống khứ những ai khả nghi lảng vảng
    gần nhà họ cho yên chuyện. Trẻ con ra ngoài đường bị cảnh sát bắt rồi
    thì bắt đến cha mẹ chúng và đưa ra toà xử có thể phạt tù hay bắt con
    giao cho người khác nuôi bằng tiền nhà nước .
    Có thể nói hiện tượng Digan là triệu chứng một xã hội chưa thật sự
    tiến bộ đến mức tối thiểu cho mọi người dân được lao động và sống
    bình an.
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện ở các nước tư bản thối nát thôi chứ ở VN thì công an hỏi thăm các chú Digan ngay, nếu có passport hết hạn thì xin mời quay về các nước tư bản, còn nếu có giấy CMND VN thì chắc được cấp đất cho đi xây dựng kinh tế mới!
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Chuyện passpot hết hạn thì tôi nghĩ nước nào chả thế. Còn ở VN bây giờ mà được cấp đất đi kinh tế mới thì tôi xin được làm digan ngay
    Nói thế thôi, ta đừng có tư bản với thối nát làm gì cho mệt, nhỉ? Cứ tán dóc về mấy em gái digan dắt dê cho vui.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thôi, nhường bác dắt. Tôi xin kiếu. Bọn ấy đi rong, lê la cả tháng không tắm là chuyện thường. Có khi cả năm. Kinh bỏ xừ.
  7. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Nghe bác nói, em cũng ... kinh. Nhưng chẳng lẽ nhóm này không có mặt tích cực nào cả sao?
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là có chứ! Bọn chúng nó có nghề làm chảo gang gia truyền, vừa dày vừa rán không sát,Teflon gọi bằng cụ.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Tụi này có nghề rèn giỏi như dân Damass. Xem phim "Người đàn ông Digan" ngày xưa thấy có 1 cố gắng của LX tìm cách định cư tụi này, tất nhiên là không được.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cách đây mấy năm, tôi có đọc một bài báo về trẻ lang thang trong
    hầm tàu điện ngầm ở thủ đô Ulanbato Mông Cổ. Trẻ em này có hàng nghìn,
    ở đây để khỏi chết cóng trong tuyết mùa đông, mà chính phủ không có
    đủ tiền để chứa chúng. Lớn lên đến tuổi lao động, chúng sẽ là một
    thành phần trong xã hội. Không trồng mà có gặt, ấy là chính phủ Mông
    Cổ. Giá mà lớn lên chúng sống lối Digan, thì cũng đỡ biết bao ?

Chia sẻ trang này