1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ĐL đi du lịch ĐL.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi The-Slayer, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Người ĐL đi du lịch ĐL.

    Tôi là người ĐL, tôi sống ở thành phố này từ bé đến lớn nên chắc chắn là ĐL với những danh lam nổi tiếng của mình chẳng hề xa lạ với tôi, thế nhưng lúc nào tôi cũng rất thích được đi du lịch ngay tại thành phố này của mình. Tôi thích nhất là được dạo xe quanh thành phố, ngắm những biệt thự cổ của ĐL - niềm tự hào của tôi về thành phố này. Tôi rất mê biệt thự cổ ĐL nói riêng cũng như kiến trúc ĐL nói chung. Còn lúc nào rảnh rỗi hơn thì xách xe dạo vòng vòng cũng thấy thành phố mình đẹp lạ...có thể nói là tuy đã ở ĐL 20năm nhưng chẳng lúc nào tôi thấy chán thành phố của mình. Khi đi học tại TpHCM, tôi lại càng tự hào là người ĐL các bạn ạ....cứ thử xem....Còn các bạn? Hãy thử du lịch ngay trong thành phố này để thêm yêu nó, để thấy chúng ta có trách nhiệm như thế nào với sự phát triển của ĐL...tôi luôn mong muốn làm được điều gì đó cho ĐL, đơn giản như việc làm cho ngôi nhà chung của thanh niên ĐL trên TTVN này luôn luôn ấm cúng, hay hơn nữa là sự đóng góp công sức cho ĐL của tôi....

  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mùa lễ hội này tha hồ mà du lịch dalat!
    hic hic
  3. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tuyền Lâm​
    Nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7km, cách thác Đatanla 2km. Nếu đi xe honda ôm từ Đà Lạt xuống hết 8-10.000đ (tùy thuộc nơi xuất phát). Sau khi viếng Phật, cầu phúc cho mình và gia đình; du khách sẽ thả bộ theo những bậc tam cấp để xuống bến thuyền đi vào khu dã ngoại hồ Tuyền Lâm. Bình thường đi thuyền mất 40 phút mới đến nơi nên để có một chuyến dã ngoại sống với thiên nhiên Đà Lạt, du khách nên dành hẳn ít nhất một buổi cho đến một ngày mới thỏa thích và có sự chuẩn bị trước. Buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm xong, du khách nên chuẩn bị sẵn một ít bánh mì, đồ nguội và thức uống cho bữa trưa. Đối với khách đi lẻ thì có thể không cần phải chuẩn bị gì cả vì bên trong các khu dã ngoại đã có phục vụ các loại nước uống và thức ăn vào buổi trưa. Nhưng nếu đi đoàn đông thì tốt nhất nên có sự chuẩn bị sẵn. Trên đường đi, thuyền sẽ ghé lại thác Bảo Đại cho khách tham quan.
    Có thể kết hợp với thác Đatanla và hồ Tuyền Lâm thành một chương trình du lịch ngày. ở trong khu dã ngoại có cho thuê sẵn chòi, võng, dù, bạt để du khách ngả lưng qua trưa.
    Nếu đi đông, du khách nên gọi điện liên hệ trước để được phục vụ cho chu đáo và có thể được giảm giá.
    Đối với các du khách đi hưởng tuần trăng mật, có thể thuê một ngôi nhà sàn tương tự như một phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi để qua giấc ngủ trưa ở đây. Nếu muốn có cảm giác mạnh có thể đăng ký ngủ qua đêm ở trong các khu dã ngoại. Giá phòng ngủ từ 150-180.000đ/đêm/2 người.
    Du khách có nhu cầu chơi môn bóng chuyền bãi biển thì nên đến khu dã ngoại của Công ty du lịch Lâm Đồng. ở đây có sân lễ hội có thể tổ chức các trò chơi lớn, câu cá và đặc biệt là có thể chơi bóng chuyền trên cát, vừa đưa vào phục vụ trong dịp Tết Tân Tỵ 2001.
    Tại hồ Tuyền Lâm hiện có 3 đơn vị cùng khai thác loại hình du lịch dã ngoại là Công ty TNHH Phương Nam, khu Nam Qua và Công ty du lịch Lâm Đồng. ở mỗi khu đều có phục vụ rượu cần và thịt nướng, có nhà sàn?

    hic hic
    Được dunghoituitengi sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 30/11/2003
  4. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Nằm ở khu vực núi Lang Biang huyền thoại thuộc địa phận xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km về phía bắc. Dãy núi Lang Biang gồm có 3 ngọn núi chính là núi ông Khổng lồ K?TYut, núi ông Lâm Viên và núi Bà (Biđoup)
    Đây là một khu du lịch núi đặc thù là du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên, khám phá văn hóa. ở lưng chừng núi có một thung lũng rất rộng đã từng tổ chức thành công lễ hội 100 năm hình thành và phát triển Đà Lạt nên giờ có tên là Thung lũng trăm năm có thể đáp ứng nhu cầu cắm trại, sinh hoạt lửa trại đêm cho hàng ngàn du khách. Quý khách có nhu cầu sẽ được ngủ lều, dự lễ hội cồng chiêng của người K?Tho Cil, K?Tho Lạch, sống ở chân núi.
    Tiếp đó, du khách sẽ được đoàn xe U oát chở lên đỉnh núi Rađa để tận hưởng những giây phút giao hòa cùng thiên nhiên. Những đám mây mù lơ lửng trên đầu tưởng như đã rất gần với trời xanh, ở phía tây khu Suối Vàng với những dòng suối chảy uốn cong vắt ngang như những dải lụa đào hiện lên rất đẹp và trùng điệp, hoành tráng. Còn ở phía nam, Đà Lạt hiện ra thật xinh xắn với nhà cửa, đồi núi xen lẫn nhấp nhô. Nếu có kính viễn vọng, vào ngày đẹp trời hay vào mùa khô du khách có thể phóng tầm mắt tới tận Phan Rang, Nha Trang và miền thùy dương cát trắng đã hiện ra xa xa? Từ đỉnh Rađa này, du khách có thể thực hiện một chuyến du khảo đi bộ xuống khu Suối Vàng - Suối Bạc ở phía dưới.
    Lên xuống bằng xe Uoat, du khách sẽ có cảm giác như mình đang du khảo ở tận đâu đó trên dãy núi Trường Sơn khi xe cứ lắc lư hết ?onghiêng sường đông? lại ?onghiêng sườn tây?.
    Từ trước đến nay, Công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt (TP. Hồ Chí Minh) đều lấy khu du lịch này làm điểm tập kết ở cao nguyên - đêm ngủ lều, cắm trại và ban ngày thì tham gia chinh phục các vách núi dựng đứng.
    Đến với Lang Biang, du khách yêu cầu các hướng dẫn viên du lịch của khu Lang Biang hay của đơn vị mình đăng ký kể cho nghe huyền thoại về ?othiên tình sử? giữa một chàng trai và cô gái dân tộc. Chàng là K?Tlang, nàng là Hơbiang. Họ thuộc 2 bộ tộc khác nhau ở chân núi. Gặp nhau trong một lần đi rừng, Hơbiang cùng dân làng đi hái quả bị 2 con rắn hổ tinh, 2 con cáo và 7 con chó sói tấn công, rất may có chàng Lang dũng sĩ đi qua đã cứu cô gái thoát khỏi nanh vuốt thú dữ. Cặp trai tài gái sắc cảm mến và đem lòng yêu nhau. Sau nhiều lần trăng hò hẹn, Hơbiang về thưa với cha là tộc trưởng xin cưới chàng Lang làm chồng (theo chế độ mẫu hệ con gái đi cưới, con trai phải về nhà vợ ở). Rủi thay, 2 bộ tộc đã có mối thù và lời nguyền không được lấy nhau nên cha nàng giận dữ tìm cách ngăn cảm. Sau đó, cặp tình nhân đã quyết tâm vượt qua lời nguyền, cấm đoán của bộ tộc để thành vợ thành chồng. Họ quyết định đến một nơi ở mới quanh dãy núi cao ngất để lập nghiệp. Một thời gian sau, Hơbiang ngã bệnh, K?Tlang tìm mọi cách để chạy chữa nhưng không được bèn chạy về báo với buôn làng. Hay tin, biết chỗ ở của hai người, một đoàn người kéo đến và gần đến nơi, một mũi tên tẩm thuốc độc đã được rút ra. Hơbiang trông thấy, đã che cho chàng Lang và nàng đã bị trúng mũi tên tẩm thuốc độc ấy. K?Tlang đau buồn khôn xiết, khóc Hơbiang suốt 3 ngày 3 đêm và nước mắt của chàng đã tuôn thành hồ, thành suối lớn để làm nên thủy điện Đa Nhim ngày nay (theo tiếng dân tộc: Đa Nhim hay Đạ Nhim là nước mắt).
    Cảm phục trước tình yêu của 2 người, người dân của 2 bộ tộc nọ đã lấy tên họ đặt cho đỉnh núi cao nhất kia là Lang Biang (ghép tên 2 người). Ngọn núi có 2 đỉnh đã được người dân tộc đặt cho là Núi ông và Núi Bà (hay gọi là nôm na là Núi Bà - theo quan niệm mẫu hệ). Từ xa nhìn về Lang Biang trong những ngày đẹp trời, người ta có cảm giác dãy núi Lang Biang hùng vĩ có một người phụ nữ đang nằm với bộ ngực căng tràn sức sống.
    Còn đỉnh Rađa (cũng trong dãy núi Lang Biang) thì trong truyện cổ của đồng bào dân tộc thì là dấu tích của ông Khổng lồ K?TYut. Một hôm, ông đi về dưới xuôi, do ông uống không biết say, không đủ rượu cho ông uống nên ông đã bị cho ăn một thứ lá độ. Trên đường về, ông ói ra cả thịt, ra lá độc và chết hóa thành núi. Lá mà ông Khổng lồ đã thải ra ngày nay vẫn là lá độc trên rừng.
    hic hic

Chia sẻ trang này