1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đó chê mình xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdungyeuem, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người đó chê mình xấu

    Mình và chàng đã quen và yêu nhau cũng gần một năm rồi, hôm đó anh ấy đưa mình đến nhà một thằng bạn của anh ấy chơi, tình cờ trong cái hôm đó, mình đã nghe được mấy lời của thằng bạn thân anh ấy nói và khuyên anh ấy thì đúng hơn "sao mày lại yêu một đứa xấu như nó chứ, em đó mà yêu tao thì tao có khi phải vái em ấy tha cho tao, anh không làm gì để em ******** làm tội anh cả, theo tao thì mày nên bỏ con bé đó kiếm đứa khác thì hơn" lúc nghe được lời đó mình chết lặng người nhưng mà vẫn hy vọng người yêu mình là không nghĩ như thế, không đối xử mình như thế Sau hôm đó, mình thấy anh ấy ít gọi điện, nhắn tin cho mình và nhất là chẳng rủ mình đi chơi như trước nữa. Mình gọi điện cho anh ấy thì anh ấy trả lời qua quýt cho nhanh để dập máy, khác hẳn với trước đây anh ấy thường cố gắng kéo dài cuộc gọi để nghe được tiếng mình thật lâu dù nhiều khi không nói chuyện nhưng hai đứa cũng không nỡ dập máy xuống. Chẳng lẽ anh ấy cũng đã bị ảnh hưởng của lời nói phiến diện của thằng bạn đó, để bỏ rơi mình từ đây Chẳng lẽ ông trời lại đối xử với mình tệ bạc như thế, hết bị người ta từ chối rồi lại bị người ta bỏ rơi ư
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    hix, sao lại khổ thế nhỉ
    ah mà em ơi, em đã soi gương thử chưa ???
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân. Nếu mà anh ta yêu bạn thực sự thì chắc kô có chuyện gì đâu, anh ta chỉ hơi lung lay trước ý kiến của người khác 1 chút thôi. Còn kô thì ... có thể nói anh. ta kô yêu bạn thật lòng
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Anh nói điều này có thể hơi "vị đắng tình yêu" với E !
    Thực sự câu nói "không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ ko biết làm đẹp" là câu mà A đã hỏi rất nhiều nhóm nam thanh niên rồi. Chả có thằng nào đồng ý với câu đó đâu. Qui luật âm-dương : có dài phải có ngắn, có khoẻ tất có yếu, có già không lẽ không có trẻ....vậy đẹp-xấu ko đứng ngoài luật âm-dương.
    Ở đây A không xét đến tính cách, điều kiện của E, mối quan hệ sâu nặng giữa 2 người. A chỉ nói với E cách ăn mặc, làm dáng của người con gái cũng tác động mạnh đến con mắt của đàn ông. Mà mấy cái đó A nghĩ "chuyện nhỏ như con thỏ" với E thôi.
    Chúc E dành lại tình yêu của E !
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tớ, tớ sẽ kiếm anh ... ngon hơn anh đó, đương nhiên là fải có tình yêu với anh ngon này roài. Với những người như thế, tớ ứ tiếc
    Tớ nghe một câu thía này "giai nhân trong mắt kẻ si tình" ..
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả là em ko đến nỗi xấu (xinh thì càng ngon) thì thằng đấy cũng hơi đáng ghét thật ... ngu quá ... ko biết phân biệt xấu đẹp ... lại tin lời bạn ...
    Còn nếu ngược lại thì ... có thể người iu em chưa chắc đã tốt nhưng bạn của người iu em là 1 thằng bạn tốt ...
  7. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông nào chả muốn có bạn gái đẹp để tự hào với bạn bè. Theo anh em cũng cần phải nhìn lại mình. Anh thì tin vào câu "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Hãy cố gắng con gái hơn, quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình. Không đẹp không phải vì bản thân không đẹp, mà là vì không biết làm cho mình đẹp hơn. Nếu không, sau này em sẽ có thể sẽ lại gặp phải tình huống này một lần nữa.
  8. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ như bác Long Vương và bác lolodi này. Theo tớ thì " ko có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ ko bít là mình xấu thui"...
    Nói chơi vậy thui chứ theo tớ thì tớ nghĩ thế này: Người ta yêu nhau chủ yếu là nhìn thấy ở nhau những nét đẹp trong tâm hồn chứ quan trọng j xấu hay đẹp. 1 người con trai đứng bên cạnh 1 người con gái đẹp chưa chắc đã = 1 người con trai đứng bên cạnh 1 cô gái thông minh và sắc sảo. Mà "hồng nhan bạc mệnh" thế nên việc j bạn phải lo nghĩ về chuyện này. Nếu bạn trai của bạn chỉ yêu bạn vì vẻ ngoài của bạn thì đến 1 lúc nào đó cũng chán thui vì nét đẹp ko tồn tại mãi mãi được. Mình nghĩ bạn nên hỏi thẳng người yêu bạn rùi ra quyết định đúng đắn vì cũng chưa biết người iu bạn đang bận chuyện đó thì sao? Yêu nhau thì nên tin vào nhau, mình nghĩ thế. Nếu anh người yêu bạn đã chẳng còn tình cảm với bạn nữa thì nên cắt đứt thì hơn, đừng nên níu kéo làm j.
    Cái này ngoài lề chút: Tớ thấy bạn Mr_black ko có tinh thần giúp đỡ thì phải. Tớ nghĩ chính bạn phải soi gương nhìn lại mình ý, chắc gương bạn soi hàng ngày chỉ là mảnh gương méo mó thui. Có bài "Chiếc gương kì diệu" (hay j đó đại loại thế) của Da Vàng đó, bạn nghe xem thử xem có giống bạn ko nha!
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đưa ảnh lên xem nào, không chỉ mặt, chụp toàn thân lấy dáng luôn nhé. Mọi người sẽ góp ý kiến xem em cần thay đổi cái gì.
    Sau khi biết cần thay đổi cái gì em sang box Làm đẹp để tư vấn chi tiết hơn.
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đôi khi do bạn nghe được điều đó nên có hơi suy nghĩ quá nhiều đó , thời điểm này là cuối năm , ai cũng bận rộn, anh chàng đó " trả lời qua quýt cho nhanh để dập máy" cũng vì còn 1 đống công việc đang chờ ảnh , làm xong sớm mới có thời gian đi chơi với bạn chứ
    bạn và anh ý quen nhau gần 1 năm, nếu chê bạn xấu thì anh ta đã ko quen lâu như vậy rồi - chẳng cần mấy người bạn của anh ta nhắc
    giữa việc cứ ôm lấy đau khổ 1 mình , suy diễn vẩn vơ như vậy với 1 bên là kể cho anh ta nghe mình đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện "thú vị" của anh ta và bạn bè , coi như mình ko bận tâm đến điều đó , chỉ là 1 chuyện vui thôi , tui chọn cách thứ 2 để giải quyết vấn đề
    nếu anh ta bận tâm đến việc xấu đẹp thiệt thì ... pặc , đá anh ta đi mà ko cần thương tiếc bạn ạ

Chia sẻ trang này