1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đó chê mình xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdungyeuem, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @bạn gì chủ topic à: theo tớ thì thế này:
    - trong nhiều lúc của cuộc sống, bạn nên để ý đến ý kiến của mọi người xung quanh về bản thân bạn, về tính cách, hình thức, lối sống... Và khi xem xét tất cả những điều đó, bạn nên cân nhắc đó là từ ai, nếu mà từ những người bạn kính trọng, từ những người có tri thức, thân quen của mình; rõ ràng bạn nên biết để làm mới bản thân bạn. Còn với những lời nói của những kẻ thất phu ,tiểu nhân ( mà tớ thấy trong trường hợp này là cái tên bạn thân của bạn trai bạn ấy) , bỏ ngòai tai đi bạn. Xét cho cùng thì quan điểm thẩm mĩ của mọi người là khác nhau, cho nên chẳng ai nhìn thấy được sự tòan vẹn từ người khác cả ( dù thực tế có là như thế!). Hơn thế nữa, cái thằng cha đấy ko biết ý tứ gì cả, có nói thì lựa lời và lựa lúc để nói, bởi vậy bạn cũng ko nên lo lắng quá.
    - Còn với bạn trai của bạn , bạn nên nghĩ thoáng hơn một chút, cần tìm hiểu xem anh ấy đang có vấn đề gì về tinh thần hay công việc ko? Bạn nên nói chuyện với anh ấy, để cả bản thân bạn cảm thấy minh bạch, và để anh chàng của bạn cũng nhận thức sâu sắc hơn giá trị quý giá mà anh ta đang có từ bạn. Nếu anh ta bận công việc, thì sẽ ok, từ từ hai người lại tình cảm như xưa thôi. Còn nếu anh ta vì việc kia, mà chạnh lòng suy nghĩ lại, bạn cần có phương án dự phòng đấy.
    - Bạn có thể quan tâm, và cố gắng thể hiện sự mới mẻ của bạn với anh ấy, để anh ấy biết bạn đáng yêu, và luôn để anh ấy tự hào về bạn với mọi người. Đó là níu kéo, nếu bạn thực sự ko muốn mất anh ấy.
    -Còn nếu, về lâu về dài mà cứ lảng tránh bạn, hay thậm chí nói chia tay bạn, thì say good bye thôi. Hạng đàn ông mà ý chí bé bằng cái móng tay út thế thì bỏ thôi bạn ạ. Đời thiếu gì những người yêu bạn nhiều hơn bạn yêu thằng cha kia, và dù xấu ( tớ nói ví dụ vậy, còn chưa biết thế nào) thì cũng vẫn phải tự tin lên, " thanh giả tự thanh" thôi, cái chính vẫn là mình thể hiện những gì cho người khác thấy mà.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự.
    Iu.
  2. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    khi người ta yêu thì người ta sẽ mù quáng nên mới có câu : " Ai cũng là giai nhân trong mắt kẻ si tình "
    thời gian đầu chắc thằng bạn trai em cũng thế or ko có năng khiếu thẩm mỹ....
    đến khi người ngoài cuộc ( thằng bạn ) mở mắt cho thì mới thấy hối hận
    Ko có người phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ đẹp nhiều, đẹp ít và đẹp rất ít
    *** anh vẫn khuyên em nên soi gương đi nhé để xét xem mình nằm trong loại nào
    NỒI NÀO ÚP VUNG ĐẤY ( các cụ nói thì cấm có sai )
  3. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã khuyên nhủ mình, theo nhận xét của mình và mọi người thì mình cũng không phải là người xấu lắm, nhưng không hiểu tại sao thằng bạn ******** đó lại nói mình như thế để rồi người yêu của mình lung lay dao động, mình buồn lắm. Mình rất yêu anh ấy, mình cảm thấy thiếu anh ấy mình không sống được. Có lẽ mình cần phải đến hỏi rõ ngọn ngành với anh ấy mới được, thà đau khổ một lần còn hơn cứ khắc khoải chờ đợi thế này mình thấy mệt mỏi lắm. Có bạn bảo là post ảnh lên đây nhưng hiện thì mình không mang theo ảnh theo, nếu có mình sẽ post lên để chứng thực mình cũng không phải là người xấu tồi tệ như thằng đó nói Nếu anh ấy mà bỏ mình thật thì mình sẽ thuê du côn đến đánh chết cha thằng đó, mình tức thằng đó quá trời
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào bác Làm vậy kép của bác cũng sẽ chạy dài, ko phải với lí do là bác xấu, mà là vì bác "vũ thê" quá, chàng hãi
    Em thấy tốt nhất là bác cứ hỏi dò chừng trước :" Dạo này ít thấy anh gọi cho em, bộ công việc bận rộn lắm hở anh ?" Hắn mà ỡm ờ, nói ko rõ ngọn ngành đầu đuôi cứ kê tủ đứng vào :" Em hy vọng ko phải vì những lời bạn anh nói mà bây giờ anh muốn tránh mặt em .Dù sao em cũng mong mọi việc được rõ ràng !" ...Đừng nóng đến mức gặp hắn phang ngay 1 nhát đau điếng "Sao, giờ anh nghe thằng bạn trời đánh của anh nên muốn lơ tui chứ gì ??" Ặc, em thấy nhìu cô khi nóng lên thì quên hết mọi việc, tai hại lắm
    Em thấy anh chàng của bác ko tệ đâu, có điều hơi "yếu bóng vía" thôi .Nếu tệ hại thì đã ko cặp kè với bác cả năm ròng mà chắc đã nhìn thấy bác ko xinh trước khi thằng bạn nói chứ ...Bác thông cảm cho kép của bác đi .Đàn ông thì trọng sĩ diện .Hễ ra đường là muốn le lói bằng anh bằng em .Thế thì tự dưng thằng bạn tống cho 1 câu chê bai em yêu (tức là những gì anh chàng có) là ko tốt, ko xứng đáng etc ...thì mấy anh hơi nhạy cảm tí là chỉ muốn chạy về, cóc muốn dẫn người yêu đi đâu nữa, sợ lại có 1 thằng nào đó nó chê bai thì muối mặt ....
    Thôi, chúc bác sớm giành được người yêu từ tay thằng bạn ông ấy nhá
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Em đừng có buồn, một tin tốt lành cho E đây !       Nói chung tâm lý của đàn ông cũng thay đổi theo giai đoạn. Các anh tuổi mười chín đôi mươi  phải thấy cô nào hình thức bắt mắt một tí mới nhòm ngó. Thế còn những cô hình thức ko bắt mắt thì sao ? Trớ trêu thay chính những cô này về sau lại kiếm được nhiều ông chồng nghon nghẻ. Bí quyết gì ư ? chính vì cách ứng xử, đảm đang, hiểu biết... của những cô này đã làm nhiều "con gà trống cựa" mắc bẫy...dù cho các cô này hình thức hơi thua chị kém em.      Phần lớn đàn ông tầm từ 30 khi chọn gái để làm vợ thì yếu tố hình thức ko đặt nặng lắm, mà là các yếu tố như đã kể trên. Tất nhiên đừng có "ma chê quỉ hờn" là được. Còn muốn cải thiện hình thức thế nào thì các nữ cao nhân đã chỉ bảo cho E rồi đó.Bình tĩnh mà lĩnh lại người yêu !
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã ở trường hợp như bạn vậy , tôi thì ko biết bạn bè của anh ấy nói gì nhưng anh ấy thì lại nói là tôi xấu ( đầu tiên là anh ấy nói đùa ) . Nghĩ cũng điên nhưng nghĩ dù có đẹp đến mấy nhìn mãi cũng chán huống hồ là bọn mình yêu nhau đã mấy năm rồi .
    Mình cũng làm mới bản thân nhưng kết quả cũng ko khả thi lắm , thôi cũng đành .... chả để ý đến nữa , mình kệ anh ấy nhận xét gì thì nhận xét mình cứ tự tin là được , có lần mình nói với anh ấy rằng : " Chúng ta yêu nhau là tự nguyện , chả ai bắt anh yêu em , em cũng chẳng lừa đảo anh , nếu anh cảm thấy ko hài lòng với sự lựa chọn của mình thì chúng ta chia tay đi . Anh hãy tìm người khác ...." Rồi mình kệ anh ấy , trước kia đi đâu mình hay rủ anh ấy đi cùng bây giờ đã thế thì mình đi một mình hoặc đi cùng bọn bạn . Suy cho cùng ai cũng có lòng tự trọng , một thằng đàn ông mà ko có chính kiến thì chả tiếc làm gì , huống chi nó còn tỏ ra thiếu tôn trọng mình .
    Mình thì ko xinh , nhưng mọi người nhận xét là có duyên.
    Mình cũng thấy vậy . Nếu bạn ko biết yêu bản thân mình thì ......cứ tự tin lên , trên đời này còn nhiều đàn ông để yêu lắm . Tôi cũng vậy , tôi chỉ yêu ai biết rõ giá trị của tôi thôi , còn ko thì chả sớm thì muộn .... chẳng ai gắn bó cả đời với 1 người ko tôn trọng mình cả .
  7. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy tấm ảnh tuần trước đi ăn cưới đứa bạn thân của mình, có mấy cái mình chỉ cắt một mẩu thôi vì ảnh của nó to quá không up lên được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  8. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Oài,ảnh của bạn đây à?Không hiểu mấy anh bạn của anh ấy nhà bạn có bị làm sao khôngHihi,mình cũng từng bị chê xấu nè,lúc đầu cũng tức,nhưng hết ngay.Kệ,mình thế nào thì mình tự biếtCòn anh ấy,nếu mà ấy nghĩ lý do anh ấy trở nên khác lạ với ấy như thế là vì những lời lẽ của hội bạn thì đâu có gì mà phải buồn,phải tiếc
  9. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm, theo cảm nhận của mình thì bạn thuộc top 30% phụ nữ đẹp nhất VN
    Nếu bạn trai của bạn ít quan tâm với bạn trong thời gian này thì đây là cơ hội tốt để bạn đi chơi với những người con trai khác. Có nhiều sự lựa chọn sẽ giúp cho bạn tìm được một người hoàn hảo theo suy nghĩ của bạn. Cứ mặc kệ bạn trai bạn. Hắn ta chột dạ sẽ tìm đến bạn thôi
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn trai của bạn bị đui mất rồi, chắc bạn trai bạn mơ tới hằng nga mất hehe

Chia sẻ trang này