1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đó chê mình xấu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhdungyeuem, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đến là chán em này [​IMG]
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ái tình thật phức tạp, đúng ko ? Chả ai giải thích được tại sao mình yêu người này, Anh/ cô ta lại tệ hơn cái người đang theo đuổi mình nữa ....Tớ chỉ có thể nói với ấy 1 điều : Cái gì của mình sẽ thuộc về mình, nếu ko phải thì đừng nên cưỡng cầu, hãy xem nhẹ nó đi ....
    Theo như ấy nói thì cô gái kia kém cỏi hơn ấy về mặt nhan sắc, nhưng mà anh ta vẫn yêu .Nghĩa là trái tim anh ta hướng về cô ta chân thành, ko nề nà đến nhan sắc xấu xí mà anh bạn anh ta đã nói .... Tớ biết là thật khó để giúp ấy vượt qua hoàn cảnh này .Nhưng mà ý nghĩ muốn chết là 1 giải pháp tồi tệ, hãy quên nó đi ! Trước đây tớ cũng đành lòng để người đàn ông của mình cho người khác ,vì theo tớ thấy là họ thích hợp với nhau hơn.Đau lòng đến tận nửa năm ,nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã thật khờ khạo, chẳng phải bây giờ tớ vẫn sống tốt, vẫn còn cơ hội để yêu hay sao ??? Lần chia ly này ko khiến tớ buồn nhìu nữa, mà nhận ra là ko phải người này, người kia đã là nửa đích thực ...
    Ấy xinh đẹp, trẻ trung như thế (đến bác tdna ánh mắt sắt bén còn đảm bảo thì phải tin nhé) thì sớm muộn sẽ gặp 1người yêu ấy và ấy yêu thật lòng, hơn cả bây giờ nữa .... Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé
    Nếu ấy nhất định muốn giành anh ấy về cho mình thì phải hết sức khéo léo, lèo lái tình cảm của anh ấy . Cô gái kia còn từ chối thì ấy còn quyền mong đến 1 ngày anh ta nhìn lại và nhận ra mình ...Nhưng nếu biết là ko có kết quả tốt cho mình, vậy thì đừng nên tốn thời gian như thế ...Đàn ông trên đời này còn nhìu lắm, và trái tim ấy ko phải chỉ có thể rung động trước 1 người duy nhất, I swear
  3. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hơ, Thế cuối cùng tất cả là sao??? Bây giờ em gái lại muốn làm cái bình phong cho câu chuyện của cậu ta à??
    Cậu bạn này của em.....cũng có triển vọng, mội tội ngốc khi lại "thú nhận trước bình minh" dễ dàng thế!!! Cậu ra có triển vọng là thực hiện dược khẩu hậu "yêu 1 em nhưng vẫn cưa được 1 em khác để phòng hờ" (U) thôi!! Mà em cũng lạ, mang tiếng theo em nói là người yêu cả năm giời mà đến lúc cuối cùng lại ngã ngửa ra trứoc kết cục thế này?? Cả năm quen nhau có mấy vụ nắm chân nắm tay, đi chơi nhà nghỉ, nói em yêu anh và anh cũng thế................ không mà bảo 2 người yêu nhau??i Hay cả năm chỉ có em mới yêu cậu ta, em yêu rồi "ép" câu ta cũng phải yêu mình à??? Xem tình hình em , cậu ta chưa nhân tiện "thịt" em luôn mới lạ, à quên, em đã kể đâu, mà chuyện đó thì chắc chả muốn kể ở đây nữa nhỉ!! Điểm mấu chốt là cậu ta chỉ coi "em" là 1 người bạn thì tốt nhất em cũng dừng ở điểm "bạn" với cậu ta mà thôi! Không biết quan hệ sâu đậm của 2 người đã ra sao chứ đàn ông con trai khi nói là "bạn" thì có nghĩa là "bạn" thật (chỉ có con gái mới giả dối khi nói vòng vo làm bạn chỉ để nói "anh đã bị loại từ vòng gửi xe đạp rồi mà thôi, đừng có mất thời gian") cho nên em cũng đừng buồn về những chuyện không đáng phải buồn như vậy, những ý tưởng "chán nản", "muốn chết"........bỏ ngay tắp lự đi nhá!!! Đời còn dài, tuổi trẻ tương lai còn tràn đầy, biết ra sao ngày mai ? Thế nhé, vui vẻ và cố đừng...........dưa bở như cả năm qua là được!!
    À quên, cuối cùng em đang phân vân có nên đấu tranh "mối tình đơn phương" của em không thì chắc lời khuyên của mọi người ở đây là NÊN! Cậu kia nói là mình đang bị từ chối => vẫn available, em thích cậu thế thì "chém" cho nhanh kẻo con nhỏ kia...............thay đổi ý kiến! Đời này cái gì cũng phải làm cho mình trước tiên, yêu bản thân cái đã!!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cá xấu à,em nên cẩn thận nhé,nếu nó lừa đảo em,dùng lời lẽ đường mất đưa em lên giường thì sao,nên theo anh thì dù em biết mình cá xấu lắm nhưng đừng để nó lột da làm....ví nhé.
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là pó tay ...
    Bây giờ mình lại nghĩ chắc cô bạn này ít soi gương hay sao nó chê xấu hay đẹp thì mình nhìn mình phải bit chứ... lại còn tai nọ sang tai kia ... lại có cái tính đa nghi ... chán ...
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ai cũng bị tác động nhất định.
    Trước anh ta chắc cũng nhận thấy,nhưng vẫn chấp nhận được.
    Nghe bạn nói, cộng thêm tính sĩ diện ( thường gặp ) >> ra vậy đấy.
    Hình thức với thanh niên cũng là 1 vấn đề khá quan trọng, ngoài ra là phong cách ăn mặc, nói năng, sở thích ... tính sành điệu.
    Không quan trọng với mình nhưng với người khác thì không thể không tính đến.
    Thôi, không có lửa ắt chẳng có khói, về "mông má" thêm 1 chút ( cả trong và ngoài ) , "xấu chàng hổ ai" . Làm đẹp cho mình cũng là làm đẹp cho chàng. Cho chàng bớt cảm giác thua bạn kém bè.
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thôi , quên nó đi em ạ . , chuẩn bị tinh thần mà hẹn hò với 1 anh khác . Các anh em đâu .....
    Mà kể em cũng lạ , quen nó 1 năm nay mà vẫn ko biết nó chả yêu gì mình . Bái phục ! Nhưng muộn còn hơn ko , thà biết thớt no sớm màcho nó nghỉ còn hơn là cứ đơn phương mãi ........
    Em cũng đừng nghĩ tại sao nhỏ kia xấu mà hắn vẫn yêu , theo ngu ý của chị ( sao mình an nói giống bọn trong tiểu thuyết kiếm hiệp thế nhỉ ) thì đẹp hay xấu là do mắt người nhìn . Mà khi đã yêu thì ko có chuyện so sánh xem mình xinh hơn hay xấu hơn tình địch em ạ .
    Hãy hoàn thiện bản thân đi , nhìn lại xung quanh mình xem có ai vẫn thầm ngưỡng mộ mình ko , chị nghĩ chắc em có nhiều lắm .
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. anh chán em quá
    gọi 1 thằng là người yêu rồi để 1 năm sau phát hiện ra nó ko coi mình là người yêu. hehe
    mà càng nhìn càng thấy em quen quen.
    cái ảnh chụp của em là hôm đám cưới đúng ko
    em bên nhà gái đón lễ, còn anh ở bên nhà trai này ( anh bê lễ đến đấy ). anh là thằng đi thứ 2 ý. nhớ ko em
    Hôm đấy đi về ai cũng chê là đội hình nhà gái sao mà xấu thế hehe. ko cân xứng tý nào
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, giai còn nhiều. Làm sao để giai khổ vì mình mới khó chứ lại để mình khổ vì giai vì
    Nhưng áp dụng hạn chế thôi nhé, gieo nhân nào thì gặp quả đấy
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.. có ý rồi đấy
    bạn chả nên chiến đấu gì hết.. con trai nó yêu thì nó cứ cắm cổ theo ấy.. kệ nó thôi.. tớ thấy bạn nên PM cho Mr Black.. hehe

Chia sẻ trang này