1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGười đó có thích em ko hỉ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelyheart2110, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nói đại đi, có sao đâu. cứ làm tới tấp luôn, ko được thì ... thôi , hehehhe
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Dù quen nhau 1 năm thì cũng lâu đó nhưng mà nhiều khi còn phải chờ đợi " thời cơ chín mùi " đã bạn ơi ! Chuyện gì đến sẽ đến thôi, cứ bình tĩnh và từ từ.....Hihihihihi......Chúc bạn thành công!
  3. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nói đại đi, đừng có để lâu, *** trâu hoá bùn đấy, (đang ăn cơm mà vẫn phải lôi tục ngữ ra cho hiệu quả) thời đại này nguy hiểm lắm, bạn gái của bạn ra đwuòng mà gặp anh nào đẹp trai một chút, mà bén duyên ======>>>>>>> bạn sẽ mất đấy. nói luôn bây giờ, nếu mà chưa đủ thời cơ thì cũng là đánh tiếng cho bạn của bạn là tớ thích ấy, mà nếu đủ rồi thì OK, quay lại đây vote cho tớ 5 sao
  4. dauchanbiengioi

    dauchanbiengioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chuyện hơi chán nhưng các bác hãy giúp em .
    câu chuyện của tui thì khác với anh bạn bên trên, nhưng cùng là một câu hỏi, "Không biết anh ấy có thích tui không ?"
    Tôi đã quen với anh ấy 3 năm rùi, nhưng từ lúc đó đến giờ , chưa nói chuyện đến 10 câu . nói thiệt đó, nói chung là khi tui hỏi thì không trả lời , cũng không bao giờ tự giác nói chuyên với tui . Không biết có phải anh ấy mắc cỡ không , nhưng vài ngày ngày và tháng sau, tui thấy anh ấy nói chuyện với mấy con nhỏ khác, thì tui nghĩ chắc hắn không phải là người mắc cỡ gì hết .
    Tôi chỉ mong làm bạn với hắn thui, nhưng thấy hắn kì cục quá đi, nên tui cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa . Rồi khỏang 2 năm sau, tôi mới đến gần trò chuyện lại , nhưng hắn cũng không thèm ngó ngàn tới tui . Lúc đó tui nghĩ chắc thằng đó khùng .
    Miễn là nói chung, tui chỉ muốn làm bạn với hắn, và khoảng nửa năm sau, đang trong lúc làm bài, tui mới lén liếc mắt nhìn hắn, thì bất ngờ biết hắn đang nhìn tui .
    Rồi 2 đứa tui quay mặt đi . tui nhìn lại thì không thấy hắn nhìn tui nữa . Rồi nghỉ hè qua đi, tui vào lại trường, và cô giáo đặt cho tui ngồi bên cạnh hắn , tui tự nói "chắc là sẽ có cơ hội làm bạn với nó . Tôi cũng cảm thấy vui lắm, nhưng tới ngày kế tiếp , hắn xin cô giáo ngồi chỗ khác , trùi ui, lúc đó mất mặt ghê . Nhưng tui vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra .
    Khi tui gặp hắn, tui tỏ ra rất bực bội và không nhìn hắn nữa , nhưng tui thấy lúc đi ngang tui, mắt hắn nhìn vào tui và nở một nụ cười khá dễ thương . nhưng tui nhớ thù xua nên không thèm ghé mắt nhìn hắn nữa .
    Co'' phai anh ay thich em khong .
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ nếu không nhầm người thì .... Hôm nay mới đọc được cái này. Có vẻ là đúng, thằng này nói không đủ ý làm sao người ta hiểu mf tư vấn được hả ku ... Trông thì xyz mà sao nhát hơn cả mình thế mà cái miệng cứ liến thoắng không đâu

Chia sẻ trang này