1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đó của mỉnh không muốn mình đi nhảy tại vũ trường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctnbk, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế ạ, nhưng bị cấm, mà hổng cấm cũng hổng vào. Với lại ''í'' của em hổng thích anh ạ
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thôi,bé nó không thích thì các anh chị đừng ép em nó! Khẳng định đi vũ trường không có cái gì là xấu, chỉ có vấn đề là đi vũ trường để làm gì mà thôi! Còn bác nào nói vũ trường VN hơi nguy hiểm cũng là đúng vì những hiểm hoạ thuốc ******** là có thật (nhất là khi các thuốc ******** đó chủ yếu là giành cho chó, người uống xong rất dễ bị ngơ ngơ, ảnh hưởng về thần kinh sau này)! Nếu ở các quốc gia khác thì việc làm đó sẽ bị trừng trị thích đáng nhưng ở VN mình vẫn còn lỏng tay luật pháp nên nhiều nạn nhân phải ngậm đắng nuốt cay không dám làm to chuyện!! Hơ hơ, tôi thì mê đi discotheque lắm, không rượu, không chè, không thuốc chích nhưng lại khoái đi nhảy!!!! (lành mạnh nhá!) Ngày trước cũng có 1 câu chuyện tình lâm ly bi đát "love on the dance floor" nhưng về sau như mọi câu chuyên khác hoá thành *** bùn cả!

  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    open mind dùm chút đi bà con ơi.....đi nhảy ko có gì xấu.....sàn nhảy là nơi xả xì trét sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng...sàn nhảy chỉ xấu với những con người xấu thôi
  4. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Không có gi? la? xấu ca? , mọi ngươ?i thươ?ng nghif vuf trươ?ng la? nơi ăn chơi va? tiêu khiê?n cu?a nhưfng ke? có tiê?n , co?n bạn thi? sao? nó la? một nơi gia?i trí va? xa? stress hiệu qua? --- cách đó co?n tuy? thuộc va?o bạn -- tôi ko pha?n đối việc bạn va?o vuf trươ?ng, co?n việc bạn chọn lựa giưfa ngươ?i yêu >< vuf trường co?n phụ thuộc va?o nhiê?u yếu tố :
    1. NY bạn có thích đi va?o đó ko ?
    2. Bạn va?o đó đê? nghe nhạc nha?y va? ca?m thấy rất thoa?i mái ?
    3. Nhưfng ngươ?i bạn cu?a bạn ơ? trong đó ra sao ?
    4. .....
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên vũ trường thường có nhiều hạng người : Tuy nhiên kiểu ai cũng như em ngocntbk đến chỉ nhảy nhót lương thiện và uống tí nước thì bọn chủ vũ trường có mà móm . Thằng bạn tớ về VN chơi , qua kể là hắn vào vũ trường , bị mấy đứa bạn trêu , lén cho nửa viên thuốc lắc vào chai bia của hắn . Cu cậu kể là lúc tợp bia vào xong thì tự dưng nóng rực , thấy tay chân như rời ra khỏi cơ thể còn đầu thì vút lên trời xanh như tên lửa . Lúc ấy tự dưng " lắc " liên tục ( thực ra không lắc cũng ko được , phải lắc , không lắc là chết vì người bị kích động mạnh , nhiệt độ tăng hừng hực , phải lắc để giải bớt năng lượng ) . Mấy cái loa âm thanh cực lớn bình thường ko ai chịu nổi nhưng lúc ấy vẫn thấy không ăn nhằm gì .
    Các em lắc đừ người ra , áo quần cởi ra hết , ai thích thì bóp sờ nắn tùy ý . Mới lại có nhiều vụ 1 số em xinh xinh vào vũ trường bị mấy cu cho thuốc ******** xong 10 thằng nhảy vào hoạt động cách mạng ....
    Tóm lại vũ trường VN là nơi phức tạp , có nhiều chuyện có thể xảy đến mà mình ko thể nào kiểm soát được . Cẩn thận kẻo có ngày thiệt thân
    Túm lại là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 15/12/2005
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có phần đúng...tuy nhiên, đi với đám bạn mất dạy thì nó mới làm cái trò đấy ...chọn bạn mà chơi bác ạ...nếu chơi với tụi bạn nó định làm hại mình, thì không cứ gì vũ trường đâu ...ở chỗ khác nó cũng bỏ thuốc vào được....
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường tại Việt nam nói chung là có nhiều tệ nạn. Bạn vào đó chơi có chắc là không quen với ai không, không chơi vói ai không?
    Rất nhiều người đã bị lừa, bị lôi kéo vào con đường tệ nạn trong đó rồi. Bạn chưa bị mắc vào nên chưa sợ đấy thôi.
    Tuy vậy có một số vũ trường tốt, chuyên về nhảy cổ điển, có rất nhiều bác già tham gia, mình học hỏi được nhiều.
    Nhưng thú thật là .................tốn xiền lắm.
  8. ngoctnbk

    ngoctnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thế là hết rồi. Hôm nọ, anh ấy hẹn nhưng không đến, thế là ngựa quen đường cũ, mình lại đi đến vũ trường. Hoá ra anh ấy đên muộn, anh ấy không thấy mình đoán là mình đang ở vũ trường, thế là ông ấy đi mò mấy cái vũ trường trước đây mình hay nhảy, và lúc ông ấy đến thì lúc đó mình đang nhảy với một người đàn ông khác, anh ấy tức giận lắm, tiến đến tát mình một cái nổ đom đóm mắt rồi quay lưng đi luôn. Mình đã gọi điện liên lạc với nhiều cách khác nhau, nhưng cứ nghe thấy giọng của mình là anh ấy lẩn liền. Cái vũ trường đã làm anh ấy xa mình mất rồi
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đã khuyên rồi mà ko nghe . thôi , coi mà kiếm anh khác
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế là bắt đầu sang 1 trang mới với 1 công việc mới. Cũng tại dòng đời xô đẩy, nhỉ
    Cái nghề vũ nữ, ngoài sự đam mê thì cũng cần trang bị thêm 1 số chuyện tình éo le, mai mốt moi tiền của khách cho nó dễ
    Xin lỗi, nhưng mình quá ác cảm với bạn, chính xác hơn là với cái nick ngoctnbk
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này