1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đó của mỉnh không muốn mình đi nhảy tại vũ trường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoctnbk, 13/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bạn dạy con có bằng những cái tát không? Tôi mà là bạn, tôi tát lại. Kekeke!
    Láo thật! Thế mà bạn còn gọi điện, liên lạc lại nữa. Bó tay!
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thật đúng là đồ tham lam, bây giờ thì mới thấy tiếc, nhưng cam đoan chắc chắn là khi xa anh ta được vài tiếng, đến tối là bạn lại mò đến vũ trường.
    giải quyết mọi vấn đề rất đơn giản : bỏ anh ta và yêu một người khác cũng như bạn, vô cùng đam mê vũ trường.
    còn các bác ở đây bàn tán đến chuyện nhảy nhót lắc giật thì em xin có ý kiến thía này à :
    quan trọng là bản thân mỗi người, nếu có ai đưa cho bạn một viên thuốc lắc, bạn có xài không ? nếu có ai đề nghị quan hệ ******** một đêm với bạn ? bạn có ưng không ? nếu có ai muốn bạn nhập hội bay đêm ? bạn có bay không ?
    nếu bạn dám làm tất cả những điều đó thì đừng nói đến vũ trường là hư là xấu, mà phải sống lại đi.
  3. ngoctnbk

    ngoctnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình không phải là một đứa tham lam gì, chỉ vì đó là thói quen,nên bỏ cũng không phải là rễ dàng. Anh ấy của mình chưa bao giờ đánh mình, ngay cả khi giận nhất, chính vì thế mình với có cảm giác rất là sợ, mình sợ mất anh ấy lắm. Dạo này cũng cố gắng liên lạc nhưng anh đều tránh mặt mình cả. Mình nghĩ anh ấy vẫn còn rất yêu mình nên mới gen như thế. Mình cảm thấy đau khổ quá, mất anh ấy mình cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nó có cần là bạn mình.....thấy em nào ngon ăn cả đám xà vào ko cần quen biết....vài động tác kĩ thuật thả viên thuốc vào li nước của em.....trong ánh đèn mờ ảo của sàn nhảy....có ai nhìn thấy điều đó.....và rồi.......nếu may mắn đi cùng bạn bè thì có người ngăn cản hành động của bọn nó...mà gặp phải bọn gấu thì sao nhể.....2 bên phang qua phang lại....may mắn (lại may mắn) bên mình gấu hơn....thoát....nhưng liệu co nguyên vẹn mà ra về....oài....klể tiếp thì thành chuyện dài kí mất
    anh kia nóng quá ko kiềm chế được mà thôi....anh đến trễ có 1 lúc thôi...nàng đã lại......vũ trường để giải khuây....(thói quen thôi mà )....mà hình như hôm trước...nàng đã nói với anh la sẽ ko đi nữa vậy mà....lại còn thấy nàng đang nhảy với thằng khác....ko nóng máu ko được....mà nóng chứng tỏ là có yêu....với lại anh thuộc loại máu nóng...chứ nêu máu lạnh.....đến nhỗ 1 bãi nước bọt trước mặt roài quay đi.........nàng bảo ko thể bỏ anh.....nhưng có vẻ vũ trường còn khó bỏ hơn anh....giờ anh đi đường anh rồi....kệ anh thôi....lại thói quen...lại nhảy.......
    yêu nhau là 2 người hoà hợp 1 tí....nhưng trái ngược thế này....khó lắm....tôi ko thiện cảm với vũ trường lắm....nhưng mỗi người 1 sở thích và cách nhìn khác nhau....có người ko thích....vì nhiều tệ nạn trong đó quá....điều đó đúng...nhưng có người cho rằng đó là nơi giải trí lành mạnh....cũng ko sai...ai cũng có quyết định riêng....mình thích làm gì....thì mình làm.....còn hậu quả....mình chịu....
    các bác cũng ko nên căng thẳng quá làm gì....mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau mà
    bạn có thể tìm lại niềm vui ở vũ trường mà.......
    ko chỉ ghen đâu....mà còn là thất vọng....mình nghĩ là bạn sẽ ko buồn lâu lắm đâu....bạn lại lao đầu vào sàn nhảy để quên đi nỗi buồn....chỉ sợ lúc ko kểm soát được....có chuyện gì xảy ra với bạn thôi...bạn đã quyết định làm điều bạn mún...bi giờ thì bạn nhận được kết quả từ việc đó....
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nói tiếp về cái này đi. Mình thỉnh thoảng có đi dancing, nhưng là vũ trường cổ điển, toàn các cụ già trong đó thôi, không thấy bọn thanh niên quậy phá, và cũng chỉ đi với bạn bè thân thiết - toàn những người có văn hoá và xem dancing như là một môn thể thao lành mạnh. Tuy nhiên, mình cũng nên và rất nên đề cao cảnh giác để không bị rơi vào thế bị động.
    Ờ! Nhiều bạn nghĩ rằng dancing nó... thế nào í??? Lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy, nhất là không dưng lại cầm tay một kẻ khác giới??????? Nhưng rồi trường tớ phải học dancing - môn học bắt buộc. Học rồi mới thấy hay. Nó là môn thể thao vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa có cái lãng mạn nghệ thuật.... nói thế nào nhỉ??? Đại loại: "Dancing is more than a sport". Rất hay, rất bổ ích nếu ta tự biết và tự kiểm soát được nó một cách lành mạnh và có văn hoá.
    Cũng vậy, trong cuộc sống, phải biết giới hạn là ở đâu để dừng lại kịp thời trước khi ta chới với.
  6. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tự hỏi mình vài câu:
    1. Bạn coi vũ trường là nghề hay là giải trí?
    2. Ngoài niềm đam mê vũ trường bạn còn niềm đam mê nào nữa không?
    3.Bạn có ý định tiến tới hôn nhân với anh ấy không?
    Nếu là đàn ông, mình có thể yêu một người làm trong vũ trường và lấy cô ấy nếu cô ấy từ bỏ hẳn cái nghề đó. Nếu bạn chỉ coi vũ trường như một nơi giải trí thì có vẻ bạn đã đam mê nó qúa rồi đấy. Còn rất nhiều trò giải trí hấp dẫn, bổ ích, lịch sự và hợp với phụ nữ hơn nhiều. tất cả chỉ là thói quen thôi mà? Bạn tự điều chỉnh dần dần và khi đã không còn nghiền vũ trường nữa bạn tìm đến anh ấy tốt hơn là lúc này.Anh ấy tát bạn vì anh ấy qúa thất vọng nhưng cũng vì yêu bạn nữa đấy.
    Mình cũng từng đi học khiêu vũ, đôi khi mình cũng đi sàn nhảy một mình, nhưng chỉ thi thoảng 1,2 tháng một lần tại các câu lạc bộ, hay nhà văn hóa thanh niên.Cũng được đu đưa theo tiếng nhạc (ngoài nhạc cổ điển ,có cả Disco nữa nha) mà rất an toàn và lịch sự.Mình cũng đã vào mấy bar hay sàn nhảy cho giới trẻ rồi.Mình khó tin sẽ có một cô gái không bị ảnh hưởng gì trong cái môi trường ấy lắm. Bạn nên rời xa nó dần đi nếu muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình thực sự.
    Thân mến !
  7. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật ngưỡng mộ anh chàng này. Nếu là tôi, tôi vuốt má em 1 cái thôi, vuốt 1 cái thôi...
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    nói chung là giải tán, zai thì ko thích gái đi vũ trường còn gái thì coi vũ trường là một thứ ko thể thiếu được. Hai cái ko thể hòa hợp với nhau. Và hình như còn một số thử khác ko thể hòa hợp nữa thì phải cơ mà chủ tô píc chưa nói ra nên các mem cũng chẳng có nhiều thứ để mà tư vấn nhỉ.
  9. oliver_kahn

    oliver_kahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa. Bà chị đúng là ham nhảy nhót quá mức rồi. Bạn trai đã cảnh báo phải chọn 1 trong 2 rồi mà còn lăn tăn suy nghĩ cuối tuần mới trả lời thì thật buồn cười. Em tưởng chị phải trả lời ngay là ko đi VT nữa ấy chứ.
    Giờ mà tìm được ông ấy xin lỗi cũng hơi khó, vì nó chạm vào lòng tự ái của thằng đàn ông rồi.
    Đúng là đàn bà, chín chắn, sâu sắc như cơi miệng trầu. Sẵn sàng đánh đổi HP cả đời chỉ vì những thứ giải trí tầm thường.....
  10. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    xác ướp ai cập từ 2005 ặ***ặ***ặ***ặ***ặ***ặ***
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này