1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đội trưởng tuyệt vời

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi khoitran, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoitran

    khoitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người đội trưởng tuyệt vời

    Có tới 69.951 khán giả đến sân, gần như lấp kín "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford, để chứng kiến trận đấu tôn vinh của một trong những người đội trưởng vĩ đại trong lịch sử M.U, Roy Keane.

    Tất cả những hiềm khích trước đây giữa Keano và một vài thành viên của CLB sau lần anh chia tay sân Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái đã bị dẹp bỏ.

    Thay vào đó là những tràng pháo tay khích lệ từ hàng vạn CĐV trên khán đài, cũng như niềm vui cùng bày tỏ sự kính trọng của tất cả các thành viên trong đội hình của "Quỷ đỏ thành Manchester" về tiền vệ người CH Ireland.


    Tạm biệt , Keano!


    Bước vào sân cùng 5 đứa con nhỏ, Keane và những người bạn, đồng đội ở cả M.U và Celtic đã tạo nên một trận đấu chia tay giàu cảm xúc.

    Mỗi hiệp thi đấu trong màu áo của 1 CLB, người ta vẫn có thể thấy được một Roy Keane đầy chất lửa, luôn hết mình, trách nhiệm trong từng đường bóng và trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội.

    "Keano" đã được khoác lại chiếc áo đỏ mang số 16 quen thuộc trong hiệp 2 của trận đấu tôn vinh anh ngày hôm qua. Anh chuyển đến đội bóng chủ sân Old Trafford hồi tháng 7 năm 1993 từ CLB Nottingham Forest với mức phí kỷ lục của bóng đá Anh lúc bấy giờ là 3,75 triệu bảng.

    Trong quãng thời gian 12 năm thi đấu và cống hiến, Roy Keane đã sưu tập được rất nhiều danh hiệu cùng với "The Red Devils". Chín chức VĐ Premiership, 4 chiếc cúp FA và một lần vươn tới đỉnh cao châu Âu tại đấu trường Champions League, tất cả đều ghi đậm dấu ấn của chàng tiền vệ đeo áo số 16 với chiếc băng thủ quân đeo trên tay.

    Khẩu ngữ: "There''s only one Keano" (tạm dịch: "Chỉ duy nhất có một Keano") liên tục được đám đông các CĐV trên khán đài hô vang mỗi khi người đội trưởng chạm bóng. Trong đêm đáng nhớ tại Old Trafford, tất cả đều bày tỏ sự khâm phục và kính trọng đến cầu thủ sinh ra tại CH Ireland.

    Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút, tất cả các CĐV đều đứng dậy dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất cho cá nhân Roy Keane và sự cố gắng của cầu thủ 2 đội. Với những lời cảm ơn gửi đến các cầu thủ và fans hâm mộ, Keano còn bày tỏ thêm: "Thật là một đêm tuyệt vời! Tôi sẽ mãi ghi nhớ những khoảnh khắc xúc động này trong tâm trí mình."

  2. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Đến bao giờ mới tìm được người thay thế xứng đang Roy Kean đây.Cảm ơn Kean vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho MU
  3. garfille

    garfille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Roy Kean mọi người sẽ nhớ về anh đó là phần thưởng xứng đáng nhất của anh!
    còn chuyện Tre gia thi mang mọc nó là đương nhiên!
    sau anh mong rằng se dc thấy tên sân Old Trafford một tập thể mới , môt con người mới ....Lịch sử sang trang
  4. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết. Cuộc đời của KEAN đã sang trang. Bây giờ anh lại quay về nhà với ruộng rau muống trước cửa. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh cống hiến cho MU.
    BRAVO KEAN.
    Liệu còn ai thay thế cho KEAN đây???????
  5. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    vĩnh biệt Keano. Số 16 huyền thoại tại Oldtraford sẽ mãi thuộc về anh. Người duy nhất làm cái máy ủi Vieira ngán ngẩm đã không còn nữa( ở Manchester Utd)
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Keane đã trở thành một huyền thoại của sân Old Trafford, cái tên của anh chắc chắn sẽ ko bao giờ mất đi trong chí nhớ của nhưng CĐV MU. Ko biết đến bao giờ mới có đc lại một người đội trưởng như vậy.

Chia sẻ trang này