1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Người Đồng Nai

    Tôi vẫn nghĩ, người Đồng Nai thì thật thà và cấm nói dối nói điêu bao giờ. Ai dè.... Một người bạn Đồng Nai của tôi ma lanh quá trời. Vừa cứng cổ, vừa láu cá, vừa... nịnh nọt người khác ngọt lịm... "Út nhà anh, Út nhà cưng" nghe thật... Khiến tôi vừa tức, vừa buồn cười.

    Dễ thương, nhưng cũng dễ bực lắm.

    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì, bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Con người cũng có người vầy người khác. Người Đồng Nai thì cũng như người Sài Gòn hay Hà Nội thôi. Có điều những người lớn lên từ nông thôn thì có vẻ thật thà hơn. Mà dân Đồng Nai thì nhiều người ở nông thôn. Tớ đây cũng lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối. Và dù đã sống ở SG nhiều năm, vẫn còn cảm thấy tự hào vì mình không bị đô thị hoá (có người sẽ xem đó là cù lần). Người bạn của Rosebaby (chắc là nam[​IMG]) chắc có lẽ là một anh chàng cù lần đó. Nhưng mà lại muốn làm RoseBaby vui nên mới như vậy. Chưa chắc đã ma lanh đâu.
    Trời ơi
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì nghĩ rằng tính cách của bé Rosebaby@ đã buộc người khác phải ma lanh, nếu không thì chịu hổng nổi, hic hic. Bé ngọt quá nên người ta cũng phải ngọt, hơ hơ...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Không biết người Đồng Nai có "đáng ghét" như người Đà Lạt không? Có thích uống cafe đen như người Đà Lạt, có hay đổ tội lên đầu người khác như người Đà Lạt?
    Từ nơi nào trở vào Nam thì người ta gọi bạn bè thân mật là "cưng"?
    Khi giận dữ, người Đồng Nai có điên khùng hay là chỉ cười mím chi?
    Khi bị ai đó bắt nạt, người Đồng Nai có khóc bù lu bù loa?
    "Người lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối", vậy chắc trông hoang dã lắm?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Thatwhy@ là người Đồng Nai đấy, luc nào cũng bắt chước mình uống cafe đen. Hắn ta thì dĩ nhiên là đáng để ghét rồi. Bị cái cô nào đấy giận, mắng hắn xối xả thì hắn lại đem mình ra mà đổ lỗi, hơ!
    Khi giận dữ, hắn cười mím chi, vì hắn điên khùng, haha
    Dĩ nhiên là bị bắt nạt hắn khóc rồi, lúc nào cũng bù lu bù loa với mình!
    "Người lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối" => tôi thường gọi hắn là khỉ!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tớ là người lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai đây. Những năm tháng gian nan vất vã cũng qua đi. Những năm của thập niên 1980 là gian đoạn Đồng Nai chuyển mình. Nhưng bây giờ hầu như rừng cạn dần và người ta đã chuyển hẳn sang một mô hình khác. Đi theo một hướng mới.
    Ăn rau rừng uống nước csuối nhưng không phải ai cũng hoang dã, mà cũng tuỳ người . nhưng mà hết rừng rồi là sao hoang dã đây ? Khi ở DL thì mộng mơ, gì gì đấy nhiều lắm. Nhưng Đồng Nai thì người ta lại gọi là Đồng Nai, Miền Đông anh hùng trong chiến tranh và năng động trong thời kỳ đổi mới. Môi trường hai nơi khác hẳn nhau.
    Thỉnh thoảng lại gặp bạn bè, đi đâu đấy, uống một ly café nhưng cũng vội vã chia tay và lại về công việc của người đó. Chỉ mỗi lần gặp lão cafe đen là lâu, ngồi uống cafe nói chuyện trên trời dưới đất, linh tinh lang tang lại thấy vui.
    Người Đồng NAi vẫn thật thà và chân thật như người DL và HN đấy thôi. Chỉ chưa biết những điểm mạnh của người ta đấy chứ.
    Mà người bạn ĐN của Rosebaby là ai thế nhỉ ? Nghe nói những tính cách ấy thấy quen quen.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  7. durian1515

    durian1515 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khi giận dữ, người Đồng Nai có điên khùng hay là chỉ cười mím chi?
    Khi bị ai đó bắt nạt, người Đồng Nai có khóc bù lu bù loa?
    "Người lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối", vậy chắc trông hoang dã lắm?
    Nếu các bác mà cứ xem người đồng nai như thế này mãi thì thật là tội nghiệp cho chúng cháu ạ.
    Người Đồng Nai cũng khùng, cũng cười, cũng khóc, nhưng có một điều là không phải là người đồng nai nào cũng sinh ra và lớn lên ở núi rừng cả "chỉ có một số ít thôi như bác that's why đây...hừ.."tại vì Đồng Nai là được mệnh danh là thành phố công nghiệp của cả nước đó thôi.chứ đâu phải ai cũng hoang dại đâu. có lẽ tại vì đất đồng nai rộng và người đồng nai đông nên sẽ có những người thế này thế kia,các bác đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ...tội nghiệp!
    Không tin thì cứ hỏi bác "taysungbavang" xem.
    Được durian1515 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 12/04/2003
  8. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ở đâu thì cũng có kẻ thế này người thế nọ chứ mấy bác mà bàn về chuyện này có mà cả ngày
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có một điều đáng chú ý. Người Đồng Nai đa phần là dân tứ xứ, nhất là ở những vùng xa. Họ đến đây từ khắp các miền đất nước. Có người đến từ miền Bắc xa xôi. Có người từ miền Trung nắng gió. Và cũng có những người đến từ vựa lúa miền Tây Nam bộ. Vì sinh kế, họ phải rời quê hương. Và chọn Đồng Nai làm điểm dừng chân của mình. Làm quê hương thứ 2. Họ lấn rừng, phát hoang làm ruộng rẫy. Những bàn chân trần rướm máu. Những bàn tay chai sạn. Những thân thể gầy còm, xanh xao vì sốt rét rừng. Nhưng rồi họ cũng tồn tại được. Và phát triển.
    Do dân cư đến từ nhiều nơi, nên đặc điểm của người Đồng Nai cũng rất đa dạng. Họ mang theo những phong tục, tập quán từ xứ sở của mình. Tất cả hợp lại với nhau, tạo cho Đồng Nai một nét văn hoá đa dạng và phong phú.
    Trời ơi
  10. Vietdragon

    Vietdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân nhập cư , vào ĐN từ năm lớp 8 và bây giờ là sv năm 1 trường CĐSPN , nhìn lại bấy nhiu năm tui thấy DN cũng như các địa danh khác thôi , cũng ô dù , cũng tham những , bê bối .... có nhữn điều mà DN có , nơi khác không có , cái ưu thì ít , cái khuyết thì nhiều .
    Tình iu không tự sinh ra cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ người này sang người khác
    http://cdspn.2ya.com <-----------wellcome

Chia sẻ trang này