1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về đạo đức của người lãnh đạo, nói về ô dù, tham nhũng thì có lẽ còn phải nói nhiều. Và không phải chỉ ở Đồng Nai. Nhưng người Đồng Nai không phải tất cả đều là lãnh đạo. Không phải tất cả đều có cơ hội làm tham quan. Vẫn còn đó những người Đồng Nai chân lấm tay bùn. Vẫn còn đó những người Đồng Nai thức khuya dậy sớm. Và vẫn còn đó những người Đồng Nai chơn chất thiệt thà. (Như tui vậy )
    Trời ơi
  2. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Người Đồng Nai lạ lắm, không thể diễn đạt được đâu. Chỉ có thể cảm giác chứ không thể tri giác. Nhưng chính vì cái đặc điểm đó mà người Đồng Nai khác với những vùng khác. Đồng Nai đi xa thì nhớ, khi về thì thấy bình thường thậm chí thấy quá ư là tẻ nhạt.
    Còn khi giận, khi buồn, khi vui thì người Đồng Nai có cách biểu lộ khác nhau.
    Tôi chỉ có thể đem tôi ra làm một ví dụ:
    Khi giận dữ hoặc là upset thì tôi xách xe chạy vòng quanh thành
    phố Biên Hoà vào ban đêm.
    Khi tư lự thì tôi có một quán cafê nho nhỏ cạnh bờ sông làm bạn.
    Khi thư giãn thì tôi làm bạn với một hồ câu cá ở tận Thống Nhất, không ai có thể quấy rầy tôi.
    Khi thấy những lai căng láo nháo thì tôi khinh thường. Và khi thấy sự chân thật thì tôi cảm động.
    Khi bị bắt nạt thì tôi sẽ chống trả và khi thấy sự bất bình thì tôi ngăn cản.
    Tôi gọi người tôi yêu là "bạn này", còn từ "cưng" xa vời quá!
    Còn "Người lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối" thì chắc chỉ anh em Xuân Lộc, Định Quán... thì mới như vậy quá. Nhà văn Lý Văn Sâm, khi viết về người người dân núi rừng Đồng Nai thì hay đem bối cảnh tình sơn cước, mộng thành thị. Vài mươi năm nữa khi thay đổi, thì dân Đồng Nai có còn nghĩ đến ngày xưa ? Tính chân thật thực thà của những người Đồng Nai khi ấy liệu có như xưa ? Rồi một đêm nằm ở gần rừng cao su lúc mưa dầm tháng bảy liệu có còn ?
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  3. durian1515

    durian1515 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "Người Đồng Nai" thì cái gì cũng có thể và không có cái gì là không thể, nếu chúng ta chưa từng ở đồng nai hay chỉ nghe qua thì làm sao mà chúng ta có thể biết hết được người đồng nai mà sao mọi người lại có thề đem ra bàn luận. mình nghĩ Không chỉ riêng là người đồng nai nhưng mà tất cả mọi người đều có những tư tưởng khác nhau, người tốt kẻ xấu, kẻ hiền người lành, kẻ...người...., chứ không phải mọi người ai cũng giống ai mà vội vàng "lên án cả một dân tộc như vậy" trong khi mình thì....
  4. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ồ không. Không có ai tạo ra topic nay để lên án ai cả. Chỉ là 1 topic để chúng ta tìm hiểu thêm về con người Đồng Nai thôi. Một dịp để nhớ lại cùng đất mà chúng ta đã sống , đã trưởng thành. Một dịp để người Đồng Nai tự soi rọi lại bản thân mình. Nhìn lại để thấy những người Đồng Nai thật thà, dễ thương như thế nào. Để thấy đất Đồng Nai hiền lành, hiếu khách ra sao.
    Và điều quan trọng, topic này cũng góp phần làm cho Box bớt đìu hiu. Và cũng nhờ cái topic này mà 1 người "lớn lên từ ruộng rẫy", "ăn rau rừng, uống nước suối" của xứ Đồng Nai mới biết được sự tồn của Box này. Cảm ơn chữ Cưng lắm thay!
    Trời ơi
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    "Người Đồng Nai thật thà". Đó là một câu nói mà ngày nào tôi cũng "phải" nghe , ngày nào khi vô topic này tôi cũng đọc được ở 1 cái nick "nào đó". Hôm nay nghe taysungbavang viết về người Đồng Nai, bắt đầu thấy những con người "lớn lên từ ruộng rẫy, núi rừng Đồng Nai. Cũng ăn rau rừng, uống nước suối" dễ thương rùi, tuy rằng không thể phủ nhận họ thật là "ma lanh lém lỉnh", đôi lúc cũng nói xạo cho vui . c
    Tôi vẫn không hình dung ra đất trời Đồng Nai như thế nào, có giống vùng bán sơn địa quê tôi không? (Xứ Đoài ý muh). Có nhiều "anh hùng hào kiệt", nhiều văn nhân thi sỹ như xứ sở của tôi hay không?
    To taysungbavang: Đang ở Hà Nội, sao không liên lạc nhỉ?
    To trơi&dat: Phải sống sao cho xứng dáng với cái title à nha .
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  6. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đồng Nai đất lành chim đậu. Người tứ xứ đổ về. Họ đến phần nhiều vì lý do kinh tế. Vì vậy, có lẽ người Đồng Nai dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển kinh tế. Họ cần cù, siêng năng. Chịu thương chịu khó. Sỏi đá bị giẫm nát dưới những bàn chân trần. Những khu rừng âm u, độc địa bị đẩy lùi ra xa. Thay vào đó là rẫy càphê, vườn cây ăn trái, từng cao su bạt ngàn... Ở vùng đất Biên Hòa đô thị, những khu đất cằn cỗi được thay bằng những khu công nghiệp nhộn nhịp. Kinh tế Đồng Nai phát triển không ngừng.
    Cũng dễ hiểu khi nói về văn nhân thi sỹ, số người xuất thân từ đất Đồng Nai không nhiều. Nhưng không có nghĩa là Đồng Nai thiếu văn nhân thi sỹ. Bản thân mỗi một người Đồng Nai bình dị có thể chính là 1 nhà thơ, 1 nhà văn. Bản thân mỗi người công nhân, người nông dân ở đất Đồng Nai cũng có thể là một anh hùng vậy.
    PS:
    Sẽ cố gắng không phụ lòng người đã set title này.
    Trời ơi
    Được troi&dat sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 22/04/2003
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở ĐN mười mấy năm, không rơi vào cái cảnh "ăn rau rừng, uống nước suối" nhưng cũng gần như là vậy.Thời tôi đến, trong bán kính nửa cây số, không có nhà ai cả, đêm mà đứa nào vào bóp cổ thì khỏi biết kêu ai...hehehe
    Thời đó sống cũng vui lắm, đi học về, không có chìa khoá, đói bụng, chịu không nổi nên chui vào cái lỗ của con Kiki vào nhà kiếm cơm nguội ăn.Đang lui cui, bị con bọ cạp chích cho một phát.Xong phim !
    Ban ngày rảnh rỗi dẫn mấy con chó đi kiếm sóc hay thỏ rừng, thậm chí mèo hoang bắt về ăn hehe...Có hôm cùng mấy ông thanh niên làm rẫy quây bắt được con heo mọi nhà ai thả rông, 5 người quây lại chụp con heo như là thủ môn chụp bóng hehe...
    Trái cây thì vô tư, mùa nào có trái ấy, vào rẫy mà y như vào rừng, đi một hồi lạc mất lối về...Đành treo lên cái cây cao nhất, nhìn xung quang xem có thấy cây mít đại thụ trước cửa nhà mình hay không, rồi tìm đường về...
    Ở đấy, bánh trái và kem là những thứ xa xỉ phẩm.Khoảng 2 -4 tuần, có một ông già chở một cái thùng to bự có cả kem lẫn bánh rán, bánh bò...Sao mà ngon thế !
    Thỉnh thoảng nghe tiếng xe bò đi ngang qua nhà liền đuổi theo để trèo lên đi ké.Cái bánh xe bò đường kính phải 2m, nhìn như bánh xe lửa....Mỗi lần đi qua, nằm trong nhà đều nghe thấy "...cộc bệch...cộc bệch..."....
    Ở đây, có đêm cũng nghe thấy ..."...cộc bệch...cộc bệch..."...
    ..........Gió lùa vào cánh cửa sau vườn.........

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những năm đất nước bắt đầu mở của nơi tôi lớn lên chỉ tòan rừng là rừng. Thể rồi chúng tôi lơn lên với nhiều thứ thiếu thốn nhưng vẫn vui và có cái hay riêng. Không như trẻ con bây giờ, điều kiện học tập có thừa nhưng cũng bị nhịp sống XH cuốn theo theo hướng không tích cực, không dám lên án, nhưng đó như là giá mà người ta phải trả cho sự đổi mới và theo một xu hướng mới . Ai không theo kịp có thể bị lùi lại phía sau !
    Đọc tới đọc lui, hình như Rosebaby đang nói mình
    To troioi : Hôm nào rảnh PM đi uống cafe nhé.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu nhìn lại. Mới đó đã gần 20 năm. Gần hai mươi năm xa xứ. Gần hai mươi năm nhận Đồng Nai làm quê hương của mình. Nhớ lại chiều mưa năm nó. Mưa lất phất thôi. Lúc đó tớ chỉ mới là một thằng bé lăng xăng bên chân mẹ. Lần đầu tiên đến đất Đồng Nai. Không phải là Biên Hòa hay Long Khánh. Mà là 1 vùng di dân tự do. Vắng vẻ quá! Xa xa mới có một nóc nhà. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu để nhận ra tấm lòng của những người "Đồng Nai". Họ giúp đỡ người mới đến rất tận tình. Có rất ít toan tính. Đáng quý làm sao! Kẻ tha hương nhờ đó cũng không phải mang nhiều buồn tủi.
    thatwhy: Tớ đang ở SG.
    Trời ơi
  10. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Bác trời&đất nói đúng đấy, bản thân mỗi người dân Đồng Nai đều có thể là một thi sĩ. Không biết ở đây có ai còn nhớ hai bản nhạc "Cô Bắc Kì nho nhỏ" và " Hai năm tình lận đận" của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên không nhỉ. Còn nhớ lúc ấy nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (cựu học sinh Ngô Quyền) mê cô nàng Bắc Kì xinh xinh, để mái tóc đờ mi gạc son, con nhà may Ca Dao nên khiến chàng thi sĩ uống cà phê mà mắt cứ dõi theo dáng ngọc. Bây giờ nhà may Ca Dao vẫn còn, nay lại mở thêm quán nước CaDao phục vụ cho bọn học sinh, cô Bắc Kì nho nhỏ nay đã lấy chồng. Chỉ có chàng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên là đã tìm về cõi thiên thu cho hồn thanh thản. Biên Hoà, Đồng Nai lắm văn nghệ sĩ nổi tiếng lắm chứ như nhà văn Lí Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn, nhà thơ nhà cách mạng vị tướng lẫn lừng Huỳnh Văn Nghệ với những dòng thơ để đời như:
    Ai về xứ Bắc ta theo với
    Thăm lại non sông giống lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
    Rồi nhà văn hoá, cách mạng lão thành Trần Bạch Đằng, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Ván Bài Lật Ngửa" với bút danh là Nguyễn Trương Thiên Lý...
    Tôi không biết xứ Đoài là ở đâu mong bạn RB chỉ giáo. Còn địa hình Đồng Nai thì thế này: đồng bằng cạnh sông với cù lao, rừng núi Mã Đà, Cát Tiên âm u kì bí với núi đồi, lại có nơi mát lạnh như Đà Lạt.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home

Chia sẻ trang này