1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Xứ Đoài nằm ở phía tây của thủ đô Hà Nội, tính từ phủ Hoài Đức lên đến Sơn Tây, Ba Vì... Có núi Tản núi Thầy, sông Đà sông Tích. Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Đồng Mô, Đền Và... là những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng của Xứ Đoài. Đọc Quang Dũng sẽ thấy xứ Đoài rất đậm nét trong thơ văn của ông, với hình ảnh mây trắng bay trên đỉnh núi Tản Viên, cánh đồng lúa vàng dưới chân núi Thầy... Taysungbavang đang ở Hà Nội, đã một lần ghé thăm chùa Thầy chưa vậy? (Cách HN có hơn 20km thui).
    Nghe kể, thấy Đồng Nai cũng nhiều tao nhân mặc khách giống Xứ Đoài quá . RB chưa bao giờ đi rừng, chỉ tưởng tượng ra cảnh hoa sim hoa chuối và đủ các loài hoa đua nhau nở, chim chóc hót líu lo, cây cao cây thấp chen nhau kin kít... Và lại nghĩ vào rừng chỉ sợ bị lạc không bít lối ra, lúc đó có con hổ con báo ở đâu mò tới... Hì, thấy thích thú và sợ hãi... Lúc đó, ai sẽ nhẩy ra uýnh nhau với thú dữ để cứu mình đây...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhắc đến chuyện thơ văn,Mitdac@ mạn phép tiếp chiêu Rosebaby luôn nhỉ !
    Đã là người Đồng Nai, có lẽ không ai không biết đến câu thơ...
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...
    (có dị bản là Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long)
    Hai câu thơ này của tướng Huỳnh Văn Nghệ, một con người tài hoa, một vị tướng bản lĩnh của mảnh đất Đồng Nai xưa kia.
    Đồng Nai trong thơ văn cũng không khác Đồng Nai ngoài đời thực là mấy, và con người Đồng Nai cũng vậy...thật thà, chất phác, thẳng thắn mà người nào không biết sẽ cho rằng thô lỗ.Bản tính người Đồng Nai là vậy, nhưng lại cực kì hiếu khách và dễ thương...Nhà văn viết về Đồng Nai nhiều nhất có lẽ là nhà văn Huỳnh Văn Bổn, ông là một người con đích thực của đất Đồng Nai.Truyện của ông phần lớn được viết dưới dạng hồi kí, qua đó, chúng ta có thể thấy cuộc sống của con người Đồng Nai từ thời chống Pháp, đến chống Mỹ, trong khó khăn, gian khổ, bom đạn và tù đày.Từ tướng cướp Colônen Bảy Lỳ, anh chàng nông dân cục mịch Bảy Quì, thằng nhóc Kỳ Lô....rồi ông chủ quán Ba Trợn thời Pháp với câu thơ nổi tiếng :
    Chiến khu mà thiếu quán ta
    Như là cuộc sống thiếu mà kí ninh.
    (Kí ninh là tên phiên âm Tiếng Việt của một loại thuốc chữa "bách bệnh" của bộ đội ta hồi ấy...sát trùng kí ninh, sốt rét kí ninh, đau bụng kí ninh...cái gì cũng kí ninh.Vì không có loại thuốc nào khác cả).
    Ngày xưa em hay đọc truyện về miền Đông Nam Bộ, bác nào có ngẫu hứng thì xin mời lên tán dóc với em ạ !
    Rừng ở Đồng Nai có lẽ không đẹp bằng rừng núi phía Bắc như Rosebaby tả, không có "Rừng xanh hoa chuối đỏ ...lừ" đâu.Rừng ở Đồng Nai thì hoang dã hơn, ấm áp hơn và...khắc nghiệt hơn với vắt, rắn lục, hổ mang, heo độc,trăn, cọp...Thấy cọp với heo rừng thì trèo lên cây mà trốn, rồi chúng nó sẽ đợi ở dưới, phải dùng dây buộc mình ở trên cây mà ngủ.Khi nào đói quá, cọp chịu không được sẽ bỏ đi.Riêng con heo rừng thì siêng năng hơn, nếu cái cây mà mình trốn còn bé, thì nó sẽ ủi đất cho...trốc gốc...Lúc đó thì...hà hà...
    Chẹp, nghĩ hoài mà không biết là khi gặp nguy hiểm thì ai sẽ cứu Rosebaby đây ...Thôi thì ! Trời kêu ai nấy dạ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì con cọp đâu nữa mà. May ra còn vài con voi bị dồn ép, sống không được kéo về phá làng phá rẫy. Chà, kể ra thì người Đồng Nai phá rừng ghê gớm thiệt. Chỉ chưa đầy 20 năm, mà rừng đã lùi vô sâu mấy chục cây số rồi. Ngày đó còn đi bộ vô rừng được. Bây giờ thì... Không biết phải trách ai, người Đồng Nai hay cuộc sống đã khiến người Đồng Nai phải tàn phá thiên nhiên.
    Mà ước gì bây giờ còn cọp. Và RoseBaby đang đối diện với nó. Thử coi bên nào bỏ chạy, để mình còn nhảy ra cứu.
    Trời ơi
  4. durian1515

    durian1515 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người Đồng nai phá rừng ghê lắm sao ??? Người đồng nai biết cách phá rừng nhưng cũng biết bảo vệ rừng, chứ chẳng như ở những nơi khác họ phá rồi họ đốt và họ chẳng làm gì cả, còn ở đây họ biết cách biến rừng thành những khu công nghiệp, như bên hòa 1, biên hòa 2 rồi Amata rồi sông mây rồi...và họ biến rừng thành những vùng đất chuyên canh cây công nghiệp, nông nghiệp...như thế là phá rừng???
  5. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có được vài ngày nghỉ ngơi, xách xe vù về thăm nhà. Hề, gần vậy mà mấy tháng nay CSGT làm căng quá, nên cũng ít về. Dạo này trời nắng nóng khủng khiếp. Ở cái đất Sài Gòn này lúc nào cũng nóng hầm hập. Suốt ngày cứ phải bám lấy cái ghế trong phòng làm việc. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, chạy về quê thay đổi không khí cho bớt ngột ngạt.
    Gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên lưng chiến mã, cuối cùng cũng về đến nhà. Chạy qua mấy rừng cao su, rồi mấy vườn điều, mấy vườn cà phê. Cả mấy vườn chôm chôm, sầu riêng nữa. Không khí quả là dễ chịu. Dễ chịu hơn đất Sài Gòn nhiều. Nhưng mà hình như vẫn có thứ gì đó bất ổn. Phải rồi, có mấy vườn cà phê đang rủ lá. Cà phê thiếu nước. Cà phê đang khát. Ruộng nữa. Những cánh đồng trống trải. Khô khan, nứt nẻ. Đã cuối tháng 3 âm lịch rồi mà lúa vẫn chưa được tỉa xuống.
    Về đến nhà, ra giếng múc một thùng nước rửa mặt cho mát. Mẹ nói: "Giếng cạn rồi". Cạn rồi?? Giếng ăn nhà mình cạn?? Lần đầu tiên kể từ gần 20 năm nay, cái giếng ăn của gia đình biết đến từ "cạn". Chỉ mới có 2 tháng thôi mà, lúc ấy giếng vẫn còn nhiều nước lắm. Bây giờ thì cạn khô rồi. Không còn 1 giọt. Ao cạn, giếng cạn, suối cạn. Bây giờ chỉ còn dùng nước giếng khoan. "Năm nay mưa trễ quá, làm ăn coi bộ khó khăn đây", anh hàng xóm than thở. Cuộc sống ngườinông dân vốn dĩ đã chẳng khấm khá gì. Bây giờ lại hạn hán thế này...
    Hình như một phần cũng do rừng. Không ít lần những người có trách nhiệm đã than thở về việc diện tích rừng ngày càng thu hẹp. Và nguồn nước cũng vì đó mà vơi đi. Không phải là người Đồng Nai không biết điều đó. Nhưng không phá rừng thì lấy gì mà sống? Không phá rừng thì lấy đâu ra đất để canh tác? Không phá rừng thì lấy đâu ra 1 Đồng Nai với tiềm năng kinh tế mạnh bậc nhất Việt Nam? Âu cũng là cái giá phải trả cho thành công vậy. Và bây giờ người nông dân Đồng Nai đang phải gánh lấy hậu quả. Thương quá, người Đồng Nai ơi!
    Trời ơi
  6. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước người thân ở trong Biên Hoà gọi ra HN bảo BH đã có mưa, trời bớt nóng rồi, mình trả lời ngoài này nóng tới hơn 40'c, rồi tự nhiên hôm nay đọc bài của trời&đất thấy thương quê mình quá. Ai đời xứ sở của sông Đồng Nai mà lại thiếu nước. Không biết BH bây giờ ra sao ? Trời HN nóng thật, sáng nay nhận được thư chia tay của bạn, rồi biết bạn sắp lên đường sang Pháp. Ngày tôi về là lúc bạn ra phi trường. Tôi cũng không biết nói thế nào nữa? Vừa mừng vì bạn đã đạt được ước nguyện, vừa ... vì lại có thêm một cuộc chia tay.Tự dưng thấy hình như BH xa thật, không biết bao giờ mới về lại quê nhà để sinh sống. Đành phải tự nhủ bằng một câu hát:
    " hai chúng ta đang trên một chuyến tàu thời gian, anh một ca, em một ca , rồi ta sẽ thấy đời là thoáng chốc"
    Cuộc sống hiện tại ta vẫn phải sống, người Đồng Nai chẳng lẽ lại mềm yếu thế ư?
    TB: bác Mitdac khoái truyện miền Đông à? Thế bác có biết chuyện cọp 3 móng không ? Anh em mình đấu láo chơi.
    Báo cáo sư tỉ RB sư đệ cũng chưa biết xứ Đông là xứ nào? Mong Bà chị chỉ giáo!
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, em kính bác Taysungbavang@, troi@dat@ cùng các bác ĐNer một phát đã, gọi là ra mắt đồng hương !Em 21 tuổi, 3 lần chuyển chỗ ở, dù gì cũng có hơn 10 năm sống ở Đồng Nai, đó là nơi em ở lâu nhất từ trước đến giờ, nên hiển nhiên em coi ĐN là quê hương của mình.....
    Đấu láo với bác taysungbavang@ về chuyện Cọp 3 móng thời Pháp nhá !
    Người ta gọi nó là Cọp 3 móng, bởi vì nó là..một con cọp, và một trong 4 chân của nó chỉ có...3 móng.Nó được một chủ đồn điền người Tây nuôi từ bé, được nuôi nấng đầy đủ.Và do bị xiềng xích dữ quá nên một móng chân của nó bị thối, chỉ còn ..3 móng.Sau khi khởi nghĩa, con cọp này sổng chuồng vào rừng...Sau vài trận đánh, có nhiều xác chết, nên nó ăn, riết rồi...thèm, nên sau này hay bắt người ăn thịt...Nó nổi tiếng bởi vì hành tung kì lạ, rất nhanh,to (vết bàn chân to bằng cái bát ô tô), khoẻ và khôn ngoan...Có đêm, nó bắt 2 người ở 2 nơi khác nhau vài chục km, đem về chỗ ngủ để ăn thịt dần dần...Người dân sợ nó đến nỗi đêm nó vào chuồng bắt heo, mà không dám làm gì cả...Thậm chí, bộ đội nằm ngủ (lúc đó chưa có bộ đội chính qui) trên phản, nó nhảy vào, cắp người nằm ở giữa đem đi, mà những người khác không hề hay biết gì...Với quá nhiều tội ác như vậy, bộ đội đã tìm cách để tiêu diệt nó...Họ chế tạo bomb, mìn đem đến ổ của nó, cài vào xác chết nó chưa ăn, nhưng nó chỉ ngửi, thấy mùi lạ rồi bỏ đi...Sau cùng, họ lấy xác của một anh bộ đội(), gài mìn chìm ở dưới, và cho người cầm súng máy phục trên ngọn cây gần đó...Con hổ lại gần xác chết và đang ăn thì mìn nổ, nhưng nó chỉ bị thương.Anh bộ đội trên cây nã cả băng đạn xuống người con hổ, nó gầm lên, cào nát một thân cây cổ thụ và ngã xuống...chết..Sau đó, người ta đem xác của anh bộ đội về khấn vái, chôn cất cẩn thận, vì nhờ anh mà hạ được con hổ dữ.
    Bác Taysungbavang xem có bổ sung chỉnh sửa gì cho em không ạ, chuyện đọc đã lâu rồi.Hy vọng em không nhớ nhầm !Đã có vài lần gặp bác ở Tí Nị Sài Gòn, nhớ mãi thùng San Miguel của bác, dù chưa được uống

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nhớ mang máng chuyện này chứ không nhớ chính xác. Nhưng dựa vào những gì cậu kể thì tớ chỉnh chút xíu cho hợp logic vậy mà .
    Đùa chút chớ tớ thuộc loại không tự hào về truyền thống chiến đấu và hy sinh của dân Việt Nam. Nên những chuyện kiểu này không hứng thú lắm. Tớ thích tự hào vì những người đã vật lộn với núi rừng để tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống đói nghèo mà một bộ phận khác trong xã hội đã đẩy họ vào.
    À, tớ chợt nhớ có đọc 1 cuốn tiểu thuyết của ông Hoàng Văn Bổn, cũng về chuyện chiến đấu thời Pháp thì phải. Nhưng mà quên béng cái tên. Có nhiều đoạn ***y tàn bạo.
    Trời ơi
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Người Đồng Nai còn có rừng để phá, để tiếc nuối, hì, còn xứ Đoài chỉ đa phần là núi thôi chứ hổng có rừng để mà chiếm làm nơi canh tác. Người ta cũng có phá núi để nung vôi, để lấy đá xây nhà... Song những danh lam thắng cảnh đẹp, những di tích lịch sử gắn liền với núi non thì vẫn còn đó, không đến nỗi vô tâm và phá hoại như người Đồng Đăng đối xử tệ bạc với nàng Tô Thị đâu.
    Đôi khi, ta phải chấp nhận đánh đổi cái này để được cái kia. Người Đồng Nai phá rừng, đánh mất rừng, làm thay đổi hệ cân bằng sinh thái, nhưng lại được những đồn điền, những khu công nghiệp, những nhà cao tầng... Cái nào có lợi thì người ta làm, nhưng đâu là cái lợi trước mắt, đâu là nỗi lo lâu dài? Khi không còn một tấc rừng nữa, khi mà "suối cạn, ao cạn, giếng cạn", voi vào phá nương rẫy, chim chóc bỏ đất Đồng Nai mà đi, những con thú cuối cùng không còn môi trường sống, hạn hán, mất mùa... Liệu sự đánh đổi này có "công bằng" không?
    Sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người có lẽ vẫn là yếu tố quan trọng để làm động lực cho sự phát triển. Làm thế nào để phát triển mà không cần phá rừng? Chắc câu hỏi này ứ thuộc về Mitdac, troi&dat, tasungbavang... và RB nhỉ?
    To taysungbavang: Sự hiểu biết của RB có hạn. RB chỉ biết phía tây của HN, chỉ tính từ Phủ Hoài Đức lên tới Sơn Tây, Ba Vì là được gọi là xứ Đoài (chứ xứ Đoài không phải là cả tỉnh Hà Tây), còn vùng phía bên kia sông Hồng, thuộc phía Bắc Hà Nội, là tỉnh Bắc Ninh, miền quê của Quan Họ, thì được gọi là xứ Kinh Bắc. 2 "xứ" này đi vào văn chương và thi ca, nhạc họa hơn cả, trở thành một hình tượng rất đẹp. Nó không đơn thuần là địa danh trên bản đồ địa lý, mà nó ăn sâu vào tinh thần, vào tiềm thức của con người. Còn không có xứ đông hay xứ nam như cách gọi xứ Đoài và xứ Kinh Bắc, mà chỉ có các địa danh phía đông hay phía nam của Hà Nội thôi. Chắc RB sẽ tìm hiểu kỹ hơn và trả lời nhóc sau nhé!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. Tommixiri_de_Puleto

    Tommixiri_de_Puleto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ÔI, MÌNH HÂM MỘ RB WÉ, RB UI, THẾ TẠI SAO RB LẠI NÓI : "Sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người có lẽ vẫn là yếu tố quan trọng để làm động lực cho sự phát triển. Làm thế nào để phát triển mà không cần phá rừng? Chắc câu hỏi này ứ thuộc về Mitdac, troi&dat, tasungbavang... và RB nhỉ?"
    THEO TUI THÌ MÌNH PHẢI CÓ Ý KIẾN CHỨ, KHÔNG CHỪNG NẾU CÓ Ý KIẾN HAY THÌ CƠ HỘI SẼ ĐẾN VỚI RB VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NỮA KIA. CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG MÀ
    Tình yêu là gì hở nhỏ?
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này xanh mãi
    Ô! Thế thì hãy yêu đi!

Chia sẻ trang này