1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Cách Mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nghe giống như là Lấy Dân làm Gốc ấy. Dân làm gốc để cho các quan làm ngọn. Thi nhau mà hút chất dinh dưỡng từ gốc. Thi nhau đè đầu cưỡi cổ dân. Dìm họ xuống bùn. Đẩy họ lên rừng. Đẩy họ xuống biển.
    Hỡi ôi cái chân lý lấy dân làm gốc!
    Trời ơi
    Được troi&dat sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/05/2003
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bộ sách đó cách đây được...7 năm rồi, gồm 4 cuốn, mỗi cuốn dày khoảng 300trang, mà tên của nó là Nước mắt giã biệt...Nhưng mà công nhận với bác Troidat là cuốn đó miêu tả cũng hơi bị...***y...Nếu em nhớ không nhầm theo bối cảnh đất Đông Nam Bộ lúc đó có ít nhất 3 lực lượng quân sự khác nhau.Một là của Pháp đặt lên, một là của dân quân kháng chiến(nhân vật rất quan trọng trong đội quân này là Hai Đinh), và lực lượng cuối cùng là của Ngô Kỳ An, một trong những người con của một địa chủ họ Ngô nổi tiếng trước đây.Lực lượng của Ngô Kỳ An thì đứng giữa, thuộc loại "gió thổi chiều nào theo chiều ấy", nhưng hắn là người có tài cầm quân, có học,nên cũng khá mạnh...Vì sức mạnh của 3 bên gần như cân bằng nhau, nên không bên nào muốn gây chiến với nhau để bảo toàn lực lượng.Riêng bên dân quân kháng chiến và quân Pháp nhiều lúc cũng có những cuộc đối đầu khốc liệt.Trước tình hình đó, nhận thấy rằng bên nào chiêu dụ được Ngô Kỳ An về phía mình, thì sẽ có lợi hơn cả.Ngô Kỳ An ra mặt bắt tay với quân kháng chiến, nhưng lại ngấm ngầm nhận viện trợ thuốc men, lực phẩm, đạn dược và...gái đẹp từ phía quân Pháp.Cách thức giao nhận khá đơn giản, quân Pháp cho mấy chiếc tàu chở vũ khí quân trang, và gái đi vào vùng phục kích của quân kháng chiến và Ngô Kỳ An.Bị tấn công, chúng bắn đì đùng mấy phát và ...bỏ chạy, để lại tất cả...Quân của Ngô Kỳ An đều như thủ lãnh, mê gái , nên sau khi nhận được "hàng viện trợ" thì suốt ngày mải mê với em út.Ngô Kỳ An thì có được một em đẹp tuyệt trần, mỗi lần chiến đấu, Ngô Kỳ An đều thua thảm hại."Nhu cầu" của em này cao đến nỗi, quân Pháp phải cho thêm một anh chàng cao to đen hôi tên là Trâu, vào vùng kháng chiến để làm nhiệm vụ của một thằng Lao Ái.Quân của Ngô Kỳ An ngày càng yếu dần do ăn chơi và phụ thuộc vào gái đẹp , ngay cả Ngô Kỳ An cũng không thoát khỏi được...Quân của Hai Đinh biết chuyện, liền kéo đến, đuổi hết tất cả các cô gái kia đi...Và cao trào là cái đoạn mà bác Troidat đã được đọc...Các cô trần truồng, da thịt loáng lên dưới ánh trăng, chạy te te trên bờ ruộng
    Bác Troidat ơi ! Bác trước đây ở vùng nào của Đồng Nai ạ ? Còn bây giờ hình như bác cũng không còn ở đó phải không ạ ?
    Em rất vui khi được đàm đạo tán phét với các bác về mảnh đất và con người Đông Nam Bộ.
    To RB : Thật ra, theo quan điểm của Mit, thì sự phát triển của công nghiệp vẫn có thể song song với việc bảo tồn rừng.Nhưng thật ra mà nói, việc phát triển CN và việc phá rừng ở ĐN đều giống nhau ở chỗ...không có hệ thống, dẫn đến lãng phí và tàn phá kinh khủng...Nói ra thì xót lắm!Mỗi năm nhìn ĐN mỗi khác, thay đổi tích cực có, tiêu cực có...Hy vọng 10 năm nữa, về lại ĐN, mình vẫn cảm thấy cái tình cảm của mảnh đất và con người ĐN cách đây 10 năm...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng bộ truyện đó rồi. Nhưng mà sao cái tên bộ truyện không gợi cho tớ chút gì quen hết vậy kìa. Hề, hồi đọc bộ đó tớ mới học 11, con trai mới lớn mà. Nên ấn tượng hơi mạnh.
    To Mitdac: Tớ được sanh ra ở một miền quê khác. Nhưng vì hoàn cảnh, cha mẹ tớ phải tìm nơi khác mà sinh sống. Và từkhi đó Đồng Nai trở thành quê hương của tớ. Hiện cha mẹ tớ vẫn đang ở Đồng Nai. Ở giáp ranh huyện Xuân Lộc với huyện Định Quán. Còn tớ thì làm việc ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng mới về nhà.
    Trời ơi
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bộ sách đó lúc em mới 14 tuổi, chưa kịp lớn Đúng là cái tên Nước mắt giã biệt của bộ sách không ăn nhập gì nhiều với nội dung lắm, hoặc là vì em ngày đó chưa cảm nhận được hết nội dung của nó...
    Em cũng được sinh ra ở một miền quê khác, khác hoàn toàn với Đồng Nai.Và cũng vì hoàn cảnh, nên gia đình em chuyển vào Đồng Nai ở, hiện nay, gia đình em cũng còn ở Đồng Nai, sau này em cũng định về Đồng Nai ởCó điều, em ở xa chỗ bác lắm, ở Huyện Thống Nhất cơ, lên SG cũng gần, hơn 1h đi xe máy....Hồi trước,còn ở SG khi nào buồn buồn thì em xách xe chạy về Đồng Nai đi bắn chim, câu cá, hay đi thác...vui lắm.Vừa khoẻ, vừa thư giãn...
    Các vị sĩ nông công thương của Đồng Nai ơi ! Vào đây tiếp tục nói chuyện đê !!!

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cảnh xách xe về Đồng Nai bắn chim câu cá lội suối nghịch thác như Mít kể lại thấy thèm quá. Tại chưa bao giờ được như vậy mà, nên cứ tưởng tượng, thích mê. Chắc con gái thì không thể vác súng bắn chim rồi, ai lại bạo lực quá thế , cũng không thể dầm mình bên thác như phe họ, tóc sẽ rối bù người ướt nhẹp mất hết cả duyên dáng... Chắc sẽ vào rừng hái hoa, bắt chuồn chuồn và trò chuyện với chim muông thôi...
    Hôm nay càng đọc lại topic này càng thấy Đồng Nai thật dễ thương , mới biết vì sao những người không sinh ra ở đất Đồng Nai như Thatwhy, Mitdac, Troi&dat... lại gắn bó và ám ảnh về vùng quê này vậy. Mình xa thế này, lại chưa từng đặt chân đến, còn thấy mê tít nữa là... Nghe Mitdac và Taysungbavang kể về những nhân vật đi vào lịch sử và tinh thần người Đồng Nai, thấy hay quá. Đọc bài của troi&dat - người Đồng Nai ma lanh và đáng ghét , cũng thấy bớt ghét đi chút.
    Ai làm ơn post những bức ảnh chụp thác, chụp suối, núi rừng, đất và người Đồng Nai vào đây thì hay quá. Rùi Q cũng sẽ post ảnh của xứ Đoài. Được hông nhỉ?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 14/05/2003
  6. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Còn em nghe người lớn kể chuyện thì có khác đôi chút so với bác Mitdac, cọp chỉ có 3 móng không phải vì bị cùm, mà là do bị trúng mìn do hay đi ăn xác chết ở chiến trường. Ăn mãi quen mùi và do bị trúng mìn nên nó liều lĩnh hơn nữa. Còn chuyện tiêu diệt nó thì cũng li kì lắm, binh công xưởng của ta ở Chiến khu Đ phải chế ra một quả mìn đặc biệt để khử nó. Vòng qua vòng lại mãi nó mới trúng mìn nhưng vẫn chưa chết, ta phải bồi thêmmột loạt súng nữa mới chết. Trong vụ đó phe ta không chết ai cả, mà chỉ sử dụng một xác chết của một anh bộ đội đã hi sinh, bị cọp ăn dở, do đoán thế nào nó cũng tiếc mồi mà quay lại nên ta mới phục kích được nó.Em có xem được tấm ảnh cọp 3 móng chết bên cạnh là 4 anh bộ đội, cọp 3 móng chắc phải to cỡ 3 anh bộ đội. Theo em thì do nó bị người truy đuổi nhiều nên trở nên tinh ranh,lai thêm bà con mình thêm thắt nên chuyện cọp này trở thành một huyền thoại, dẫu sao thì câu chuyện trên cũng góp phần tô điểm cho miền Đông gian lao mà anh dũng của ta.
    Còn chuyện Nước mắt giã biệt thì em thấy sao giống chuyện về thủ lãnh Bình Xuyên Bảy Viễn quá, chắc là bác Hoàng Văn Bổn viết để cảnh tỉnh những kẻ bán nước hai mặt chăng ?
    Dòng họ TSBV 300 năm nay đã ở Biên Hoà, làng Bình Trước, tổng Tân Phong, sau Mĩ làm sân bay Biên Hoà, làng phải dời đi. Nên nếu nói vui thì TSBV là quân địa phương , còn MĐ và TĐ là lính lê dương chăng ? Hì
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hê hê không phải đâu bác Tsbv@ ơi ! Em với bác Tđ là "Bộ đội chủ lực", còn bác chỉ là "Dân quân tự vệ" thôi hehe...
    Em không biết nhiều về Thủ Lĩnh Bình Xuyên Bảy Viễn, mặc dù cũng biết ông này rất nổi tiếng.Bác Tsbv@ có thể kể một chút về ông ấy cho em biết được không ạ ?
    To Quyen_my : Rừng Đồng Nai không có những cảnh đẹp mê hồn như ở miền Bắc đâu, rừng ĐN thì hoang dã lắm, cái vẻ hoang dã đặc thù của rừng ĐNB...Những gì Mit kể ở trên phần lớn là thuộc về...kí ức, dù có chụp ảnh hay quay phim thì cũng không thể nào diễn tả được cái kí ức mười mấy năm trời về ĐN, huống hồ hồi ấy... không có cái gì cả..hehe....

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chán quá, không lẽ không có một bức nào sao? Miễn là ảnh về đất trời và con người Đồng Nai. RB không hình dung ra được, Mitdac và mọi người ai có cái nào post cái đó được không?
    Đây là một góc chùa Thầy - danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ Đoài, nơi Hồ Xuân Hương xưa kia đã từng ghé thăm và có bài thơ vịnh về hang Cắc Cớ cực hay. Bây giờ, cây gạo cũng không còn nữa. Mỗi lần ngắm bức ảnh này (my father chụp đó ), lại thấy nhớ những ngày tháng 3 hoa gạo rực một góc trời, ngày 7/3 hàng năm khách thập phương trẩy hội đông nghịt . Đứng chen nhau dưới gốc gạo xem múa rối nước, hoa rụng đầy vai...


    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 20/05/2003
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hềhề, nói thật với TSBV, tớ không ưa gì cái kiểu cậu gọi Bảy Viễn là "kẻ bán nước hai mặt". Tớ cũng không rành lắm về ông này, nhưng mà cái cách gọi Bình Xuyên hay Hòa Hảo hay Quốc Dân Đảng là bán nước chưa chắc đã đúng. Chỉ vì đường lối của họ khác với đường lối nhà cầm quyền đang trị vì Việt Nam thôi.
    Hề, nhưng mà đừng phang câu nào mang tính chính trị vào trong chỗ này nữa, không tớ lại ngứa tay. Các cậu phải treo tớ thì phiền.
    Tớ yêu mến đất Đồng Nai. Mặc dù không được sinh ra tại đó. Đó là tất cả những gì tớ muốn mang vào Topic này.
    Trời ơi
  10. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Sư tỉ ơi nhìn cảnh chùa Thầy sao em thấy nao lòng quá, hôm nào sư tỉ dẫn đàn em làm một chuyến viễn du đến đó nghen. Từ hồi ra đây em chưa đi đâu cả, mặc dù nghe tiếng chùa Thầy đã lâu. Nhắc đến chùa Thầy thì lại nhớ đến ngôi chùa Thiên Long Tự ở làng em, hồi nhỏ em là chuyên gia ra chùa hái trộm trái vú sữa, và háo hức đợi ngày rằm để được ăn kiểm, những ngày lễ đăng đàn lớn thì cùng bọn trẻ làng lân cận giành bánh trái, chùa chiền Đồng Nai có phong cách khác miền Bắc, không trầm mặc, u viễn như ngoài này, vả lại hơi bị ảnh hưởng của người Hoa một chút. Nên kiến trúc lẫn bài trí trong chùa miền Nam rất khác, kể cả cách tổ chức lễ. Em cũng mong có một lần được chứng nhận điều trên.
    Còn cảnh ở Đồng Nai thì nếu sư tỉ gặp rồi chắc sẽ hơi thất vọng, bởi những gì mình tưởng tượng thì không giống, chỉ có sống lâu ở đất em thì mới nảy sinh tình cảm tử đó mới thấy " đất lạ hóa quê hương".
    Anh T&D ơi, đàn em xin tiếp thu ý kiến, ở đây chúng ta chỉ nói về người Đồng Nai mà thôi. Nhưng em cũng xin nhắc đến một số nét về một người dân anh chị lại đi làm chính trị nổi tiếng một thời. Bảy Viễn nổi danh là cướp chợ theo kiểu tiểu thuyết Bách si ma của Hoàng Ngọc Phách, với phong cách bắn súng sáu chạy xe hơi Citroent, y chang các bộ phim ngày nay mặc dù lúc đó là thập niên 30, 40 của thế kỉ 20, đối với Bảy Viễn là Mười Trí, sư thúc Hoà Hảo nổi danh là cướp vườn với kiểu vẽ mặt rằn ri, và số mệnh đã đưa hai số phận ấy gắn với một người nữa là Bảy Trân trong những ván đậu chếnh trốn bọn lính anh đi ca tơ ở nhà Hội đồng Thà. Bảy Viễn lúc đó lấy tên là thầy Bảy Vincent, đang ẩn thân chờ thời, sau làm quốc sự với uy tín anh chị của mình Bảy Viễn đã có một thời huy hoàng. Với tính cách yên hùng, Bảy Viễn là người từng vượt ngục Côn Đảo thành công, kết nghĩa anh em với Mười Trí, tập hơp lực lượng giang hồ hảo hớn làm quốc sự, chống lại sự đô hộ của thằng cô lô ny Phăngxe, sự áp bức của bọn phong kiến. Nhắc chuyện cũ mới nhớ cả việc cầu hôn của Bãy Viễn, ông ta cưới người vợ thứ ba bằng cách gửi một cây Côn đui cho ông già vợ tương lai với bức thư cầu hôn có chữ kí của uỷ viên phó Bảy Viễn. Ông là người có nhiều vợ và nhiều em út không kể xiết, lại mang tính cách mã thượng song ẩn sâu trong đó là lòng tham và thích hưởng lạc với những chiếc xuồng hai máy trang bị đầy đủ mọi thứ từ chiếc máy đĩa cho tới chai rượu ngoại...Khi viết tác phẩm người Bình Xuyên, nhà văn Nguyên Hùng đã tự bạch " nhiều anh em nói với tôi, ông viết làm sao để người ta thấy phục Bảy Viễn thì chết với bọn tôi" thực vậy thật khó khăn khi nói về một người như Bảy Viễn, công tôi lịch sử sẽ phán xét nhưng khi nói về ông ta vẫn thấy có một điều gì đó. Ta chỉ nhớ lúc đoạn tuyệt giữa Mười Trí và Bảy Viễn khi Bảy Viễn kéo quân về thành và câu nói của Mười Trí : " đi với cách mạng mày là ngài khu bộ phó, chứ đi với thằng Pháp mày là ai?"
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
    Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 25/05/2003

Chia sẻ trang này