1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy... giờ ấy online... Ơ, tóm được rồi, cái gã nhóc này, tệ thật! Hứa hẹn ra Hà Nội từ hồi tháng 8, sẽ gọi mình đi cafe vào buổi sáng sớm trên phố Nguyễn Du, vậy mà mất tăm mất tích.
    "Ê" một cái, rồi "rảnh không", và rồi... 8h, Capucino Nguyễn Chí Thanh...
    Người Đồng Nai đầu tiên mình gặp. Là thế này:
    Cao: làm cái đứa 1m65 là mình cũng phải ngước nhìn!
    Nâu: Nước da của núi của rừng của nương của rẫy, hoang dã và... rắn câng (le lưỡi)
    Điệu: Trước khi đi chắc là có chải chuốt ngắm vuốt, sợ mặc quân phục sẽ già và xấu nên đã chọn bộ dân phục đẹp nhất để mang. (le lưỡi tiếp)
    Lắm chuyện: nghĩa là người biết nói nhiều chuyện từ phim ảnh sang âm nhạc rồi văn chương sử sách. Trong khi mới tí tuổi đầu...
    Chạy xe đánh võng: Cứ như được thả dông sau cả năm bị kìm kẹp. Phóng xe khoái chí, lượn lờ, ngắm nghía... Lúc vọt lên, lúc lùi xuống, lạn lùng...
    Thích ăn cơm rang: Quyết vượt hết phố này sang phố khác để tìm bằng được quán cơm rang nhưng dường như xui xẻo, gặp đúng hôm công an dẹp đường, đành nhịn vậy
    Và cuối cùng: Hứa hẹn nhìu nhưng gặp chả bao nhiu. Miệng thì cứ leo lẻo leo lẻo... Nhưng quên ngay ý mà. Chắc khi nào Hồ Thiền Quang nước đầy trở lại mới đi quán cóc quá.
    Gã nhóc ấy là taysungbavang.
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 06/11/2003
  2. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Người Đồng Nai hiền quá mà, dễ bị bắt nạt......
  3. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Còn một admin nữ đầy quyền lực của TTVN mà mình lần đầu gặp mặt là thế này:
    Choáng: bà chị ăn mặt mốt quá, khác xa với tấm ảnh thời sinh viên làm mình không nhận ra, mãi khi bà chị cất giọng (không chê vào đâu được, nhất là khi nói qua điện thoại) lên thì mới biết đây là sư tỉ của mình.
    Ngạc nhiên: hình như đã từng có người nói " Điều bí mật làm nên một người phụ nữ", nói chuyện với chị, qua anh Sanu mới biết thêm nhiều điều thú vị khác về chị, nào là cây bút chủ lực của nhóm Hương đầu mùa, đã có nhiều truyện ngắn đăng trên Hoa học trò,thế mới biết dân Văn khoa có khác.
    Và cuối cùng là bà chị cưng thằng em này quá, một hai dẫn sư đệ đi lùng cả HN để tìm một quán cơm rang, mặc dầu sư tỉ lại thích món khác cơ. He he!
    Trách nhiệm: gặp thì gặp nhưng bà chị vẫn không quên hỏi thăm tình hình hoạt động của box ĐN, tư vấn cho box nhiều điều thú vị.
    Cuối cùng thì mãi đến hôm nay với vào lại mang được nên mới thấy bài viết của sư tỉ, mới biết phải sớm liên lạc mời bà chị đi quán cóc, không thôi hồ Thiền quang đầy nước mà mình vẫn bặt tăm chim cò.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  4. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác Tsbv@ được Admin cưng chiều thế, thích nhỉ ! Hôm nào mình về đến HN cũng ráng ăn ké một lần mới được...
    Biettuot@
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ biettuot82 ra Hà Nội nào? Để RB chăm sóc cho sợ không dám ra HN luôn , ấy, biết đâu lại không muốn về Đồng Nai nữa vì RB có mấy cô em gái xinh vô cùng .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu ấy đồng ý, giữ chân cậu ấy lại luôn, để cậu ấy thành người hà nội luôn, biết đâu các em được nghe giọng miền nam ngọt ngào rồi chết mê không cho cậu ấy về nhỉ?
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ơ, hoá ra taysungbavang đã được đặt chân đến đất Thăng Long rồi hả cậu? Taysungbavang ơi!!!!! Phát biểu một vài cảm xúc về chuyến đi HN và ấn tượng đầu tiên về HN cho mọi người nghe đi!

Chia sẻ trang này