1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi Du Muc Co Duoc Yeu Hay ko? Hay Chi Co tinh Thuong hai su yeu quy ma ko co tinh yeu ..........!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi NguoiDuMucMaiYeuEm, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiDuMucMaiYeuEm

    NguoiDuMucMaiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi đi mãi và chỉ biết đi ,Ngươi du mục họ có thê yêu hay không hay tinh yêu chi đên vơi họ nhanh và cũng đi nhanh ? hay họ chi co đươc sư thương hại và sư quy mên của mọi người thôi vây ...? có lé câu trả lơi là ...........! họ biêt thê nhưng vân cu' yêu vi họ cũng là con ngươi mà thi cũng có tình cảm chú nhung ko như những người khác họ yêu va chi biêt yêu họ yêu bằng hành động chứ không phải băng lời nói . Nhưng nhiêu lúc cho đi đâu nhân về được mây họ biết là thế nhưng vân cứ làm ( nhiêu ngươi cho đo là tình yêu mù quáng là nhưng kẻ dại khơ ) nhưng tại sao nhưng ngươi thanh thât yêu trân trành thi họ cho là kẻ giài khơ mà những kẻ ........ thi lại cho họ là nhưng người thông minh?
    Người Du mục có lẽ họ hiểu rằng họ chỉ có sự thương hại lên họ sống trong sự cô đọc , số phận của họ có lẽ mãi mãi không có được sự hạnh phúc và họ lại đi và đi tiếp con đương họ đang đi và đã tường đi và trôn tình cảm của mình vào sâu thăm của con tim .
    Hới người con gai anh yêu dù đi đâu đi mãi có gặp được nhiêu người con gai xinh hơn đang yêu hơn nhưng họ sẽ ko co tình cảm đâu vi tình cảm của người du mục sẽ chi dành mãi yình yêu cho người đo dù ..................!


    Hãy quên đi ngày tháng đau khô khổ đau để nghi vê niêm vui họ đã qua .....!
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, đến bội thực vì Du mục với em Babyrose và đồng chí nguoidumucmaiyeuem này mất.
    Chả hiểu đọc ở đâu mấy chuyện Du mục du côn mà cứ vào đây quảng cáo du... thuyền mãi.
    Thực ra tôi nghĩ đồng chí Babyrose cùng đồng chí nguoidumucmaiyeuem cùng đồng chí Tranganhyeuem là một người hoặc 1 bè cả.
    em babyrose hát một phát thì 2 đồng chí kia ngồi vỗ đùi khen hay.Em babyrose múa một bài thì 2 đồng chí kia cũng lên sân khấu tặng hoa và gấu bông rối rít.
    Các đồng chí lưu ý. Nếu các đồng chí còn quảng cáo cho bọn du mục nữa thì em đến đi du học mất.
    Hiện giờ Box Hạ long xảy ra tình trạng này, có một nhóm người do Ladthuan cầm đầu cùng với các đồng chí Anti_love ở Box Hải phòng sang đây, kéo theo sau là các em, Vi_dang_so_co_la, nuocbienhp(nước mắm hải phòng) ,thuphuong20, chắc cũng ở Hải Phòng.
    Nhóm thứ 2 là nhóm 3 đồng chí đã nói ở trên chuyên môn buôn về người du mục. Hình như bọn họ là các nhà nhân chủng học.
    Nhóm thứ 3 là còn lại thằng Viethuy80 này. Bọn kia gồm Minalista, bigbang,vietcom,give_me,Ngo quynh Van, Thanh_ala,
    yamaha,.........đều bận chuyện nhà nước, chuyện chồng con.
    Không viết bài được.
    Còn lại mỗi thằng chí phèo này ngồi viết. Lẹp bẹp nói cho mình nghe cũng buồn. Hỡi các bạn. Sao để quê hương của chúng mình buồn thế.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  3. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho mọi người nói hãy để cho mọi người có thể nói ra những tâm sự của mình cho dù những lời tâm sự đó nó có hay không phù hợp với các bạn nhưng dù sao mình cũng nên tôn trọng những suy nghĩ đó của mọi người, còn với tôi không cần ai phải vỗ tay khen thưởng hay tặng hoa cho tôi mỗi khi tôi hát như những gì mà bạn VIETTHUY80 nói những người họ nói hay trả lời bài của tôi là vì họ có những suy nghĩ và đồng cảm giống tôi thì họ mới như vậy nếu như bạn không thích những gì tôi viết thì cũng nên im lặng cho hay là ngồi im và làm ơn đừng đọc những bài của những người mà bạn cảm thấy không hợp làm như vậy bạn sẽ tôn trọng chúng tôi hơn đó ?
    Hãy lắng nghe những gì mọi người nói có thể lúc này bạn chưa gặp phải những trường hợp như chúng tôi nói nhưng trong cuộc đời này làm sao có thể nói trước được điều gì...... Đừng bao giờ tự cho mình là cao siêu hơn mọi người vì có nhiều người còn hơn mình rất nhiều nhưng họ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài...Mọi người kể cả có thích hay không thích nhưng xin mọi người hãy tôn trọng nhưng topic mà mọi người không thích ......................... như vậy là đang tôn trọng mọi người đấy .......... xin cám ơn...............
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ngồi im vậy. Hì. Các bạn nói đi, tớ nghe đây.
    Hay quá cơ. Êu ơi, Người du mục hay nhỉ. Hay thật đấy. Tớ thích họ lắm cơ

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Êu ơi .... Ông anh giả vờ ngây ngất trên cành quất à ? mà người du mục hay người du không mục thì có gì khác nhau đâu . Yêu tất
    Better late than never
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ko hiểu nguoidumuc đọc ở đâu ra mà cứ động đến du mục là đấm ngức than trời,ta đây bảnh thế này,hay thế kia mà sao vẫn hát bài "Cô đơn".
    Dân du mục có cách sống của người du mục,túm lại là kiểu như đồng bào dân tọc ta ngày xưa ấy mà,du canh du cư.Cho nên các cô gái du mục cũng như các chàng trai du mục hay để lại những mối tình...bất hủ mỗi nơi họ đi qua.yêu cuồng nhiệt rồi mạnh ai nấy bước.nếu theo tiểu thuyết,còn phải thêm khoản cha mẹ 2 bên ngăn cản quyết liệt(mà chủ yếu là người ko...du mục),rồi đau khổ,rồi ...có baby(thời buổi này mấy đứa....ngu để lại hậu quả thía đâu)Chắc bạn này đọc nhiều ...tiểu thuyết quá nên mắc ...hội chứng dân du mục lá cải rồi.Nhưng bạn quên phần cuối là họ ...lấy nhau à
    To viethuy: Can cớ gì mà cái giè bác cũng lôi cái mặt tôi ra xỏ xiên mát mẻ thế hử?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thôi. để các bạn nói về du mục tiếp đi không lại bảo mình không tôn trọng người Du mục, à quên , không tôn trọng mấy bạn.
    Bây giờ nói đến chuyện Thuphuong, tớ có xỏ gì bác đâu mà bác nói tớ xỏ. Cũng chả xiên bao giờ cả. Cứ nói thế oan tớ.
    đây hiền lắm mà

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ắc ặc .mỗi lần nghe bác Huy nhận mình hiền , dù em đang khát nước khô cả họng cũng muốn sặc nước bọt , bác huy ác như con thú
    Mà đúng rồi chị Thuphuong ơi , bác Huy hiền thật , hiền ơi là hiền , hiền dã hiền man , hiền tàn hiền bạo , hiền không còn gì để hiền hơn được nữa , Ôi cuộc đời , sao lại có người hiền như thế hử trời ??? Bác Huy nhà ta hiền kinh , chi Phương nhảy ???

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!

Chia sẻ trang này