1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUỜI ĐƯƠNG THỜI - Mại dzô ! Mại Dzô! Topic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    NGUỜI ĐƯƠNG THỜI - Mại dzô ! Mại Dzô! Topic nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây

    Chương 1 : KHỞI HÀNH _ Và CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ
    11h ngày 6/5/2004
    - Máy ảnh - Sẵn sàng!
    - Thu âm - OK!
    - Pin - Đủ !
    - Xăng - Không lo!
    Yeh!!!!!!!!!! Nhóm phóng viên TDC chúng tôi hừng hực lên đường _Khí thế át cả cái không khí se lạnh của ngày gió mùa đông bắc tự dưng vẩn vơ sót lại.

    Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà_ xe chúng tôi lao bon bon tới điểm tập kích : 57- Huỳnh Thúc Kháng. Tấp xe vào vỉa hè_ phó nhày N_M_S nhanh chóng rút di động ra gọi điện cho nhân vật chính. OK ! Công việc của chúng tôi bây giờ là đứng đợi.

    1 nhân vật áo đen khả nghi xuất hiện , dáng cao cao, gầy gầy. ngó chăm chăm vào đuôi xe của phó nháy N_M_S. Có gì đáng chú ý sao? - Vâng, sẽ không có gì đặc biệt, sẽ chỉ là 1 cái đuôi xe Wave bình thường nếu nó không có cái đề can TDC đỏ chót dán từ hôm đi offline Ba Vì.
    -" Đồng chí có phải là N_M_S không ?" , nhân vật khả nghi lên tiếng.
    Vâng, vâng, đúng là TDC nhà ta đi đâu cũng thấy người quen. Nhưng vấn đề người quen này là ai vậy ? Nhân vật khả nghi này là ai mà khiến reporter camvan la oai oái lên khi biết danh tính? Xin cung cấp 1 bức ảnh "mặt hậu" của nhân vật này cho độc giả xa gần cùng dự đoán.
    [​IMG]
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Được giao nhiệm vụ một cách đột xuất. 11h đêm thứ3, có người gọi điện tới nhà và kêu đi làm phỏng vấn một vài nhân vật "nổi lềnh phềnh" - như lời của cô DF" hay "lặn dài dài" trong tháng này của TDC. Óc tò mò, máu phiêu lưu nổi lên, okie, xong. Sáng hôm sau (thứ 4) chuẩn bị đồ nghề gọn ghẽ rồi thì nhận được thông báo là hoãn. Hic, cáu quá. May quá, hôm sau nhận tin nhắn là đã mời được một người tham gia phỏng vấn. Hay quá, đi luôn.
    Đúng 11 giờ trưa thứ 5 ngày 6/5, đồ nghề lỉnh kỉnh, máy ảnh, sổ, bút, cùng với phóng viên của TDC có mặt tại HTK. Đang lơ ngơ ở đó, mắt láo liên tìm kiếm thì... "chào bạn, có phải NMS không?" ối trời ơi, ai vậy nhỉ? các bạn có đoán được là ai không? đó là một "người mà chẳng phải ai cũng biết được là ai đó"
    Mọi người lưu ý, trong ảnh có những 2 nhân vật, hãy ngắm thật kỹ, soi thật chuẩn, phân tích mổ xe xem đâu là bước chân của dân thường và đâu là bước chân của dân dancing. Ai có thước dùng thước, ai có kính dùng kính, một phần thưởng kỳ lạ, hấp dẫn đang chờ đón bạn. Chỉ duy nhất người đầu tiên đoán trúng có may mắn nhận giải, các thành viên BTC, phóng viên, khổ chủ, họ hàng xa 50 cây chuối của họ không được tham gia, nếu tiết lộ thông tin sẽ bị phạt nhảy 10 bài Waltz liền
    Good luck!!!!!!!!!!!!
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/05/2004
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: NHÂN VẬT CHÍNH
    Gần 5'''''''' trôi qua.
    Nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ anh bận trang điểm Mọi người đừng sốt ruột nhé_ hãy thông cảm cho anh- " vật thí nghiệm" đầu tiên cho 1 hoạt động mới của nhóm phóng viên TDC chúng tôi.
    KIA RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Chúng tôi đã quan sát thấy anh từ xa với mái tóc tung bay đón gió . Anh đang mặc một chiếc áo khoác màu đen. Áo sơ mi trong màu.... màu.... màu....Xin lỗi, tôi nhất thời chưa nghĩ ra từ chỉ màu sắc thích hợp. Đỏ?- không phải. Hồng - cũng không. Vỏ đỗ? - Không phải nốt.
    - Rồi, đúng rồi, ơrêka nghĩ ra rồi, anh mặc 1 cái áo sơ mi màu... mắm tôm pha tương ớt!
    Xịch. Anh dừng xe cạnh chúng tôi. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát anh kỹ hơn. Tôi mỉm cười hài lòng. Đúng, mắm tôm pha tương ớt là 1 sự lựa chọn chính xác !
    Anh đúng là 1 con người của sự tất bật! Trong khi tôi hình dung anh sẽ " bảnh choẹ" trong bộ comple với chiếc cavat vàng ( đây là " bộ tủ" anh đã từng diện trong 1 buổi offline TDC ! ) thì anh xuất hiện, cực kỳ giản dị và " cơ động" , trên vai còn khoác 1 ba lô con cóc to bè, trong lủng củng những sách vở học tiếng Anh và đôi giày nhảy !
    [​IMG]
    Vâng, chính là anh_ 1 trong những " đôi chân vàng" , 1 nhân vật nổi tiếng và quan trọng và nhiệt tình....của TDC chúng ta. Anh chính là tổ trưởng tổ ôm hôn kiêm xe ôm _ tuanvu145
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vâng, và Tuấn Vũ đã nói gì? chúng tôi đã " quay " anh ra sao? Anh đang trăn trở gì về cuộc sống , về dancing và về TDC chúng ta? Hãy đón đọc phần tiếp theo trong loạt bài phóng sự dài kỳ của chúng tôi về những nhân vật sinh nhật trong tháng 5 này và rất nhiều người đương thời khác của TDC...
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 07/05/2004
  4. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  5. khieu_vu_vi_em

    khieu_vu_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Haha... cái dáng cao cao gầy gầy kia , lại còn cái địa điểm gặp gỡ ở 57 Huỳnh Thúc Kháng kia, không phải bác Mạnh Cường_ mod của box chúng ta thì còn ai vào đây được nữa.
    Đúng chưa nào bác N_M_S? Phần thưởng của em đâu hả?
    À, mà cho hỏi nhóm phóng viên có thực hiện được phóng sự theo yêu cầu không? Ví dụ như em muốn yêu cầu tìm hiểu về mod nữ duy nhất của box ta thì có được không ạ?
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bravo cho sự trở lại của Cẩm Vân, reporter của TDC một cách rất ấn tượng và xuất sắc như thế! Bravo cho camera man của chúng ta luôn. Come on guy!
    Hihi, Cẩm Vân có sự liên tưởng độc đáo và...ko sai vào đâu được (sorry tuanvu145 nha ). Ặc ặc, ngờ ngợ, lờ mờ là người đó mà hổng dám chắc, ngồi sau hơn mấy tiếng đồng hồ ấy chứ nhỉ mà ko nhận ra. Xấu hổ quá, đắc tội đắc tội!
    Úi chà, mod MC xuất hiện ấn tượng quá nhỉ, làm M cứ 2 người là 1 (tại cùng mặc áo gió đen hết mà). Đọc tới đọc lui mới hiểu.
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 08/05/2004
  7. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic, camvan ui sao em đưa ra nhiều thông tin thế? câu hỏi này dễ quá, thôi đành mất quà vậy
    Xin chúc mừng bạn khieu_vu_vi_em !!!!
    Bạn đã đoán chính xác! phần quà của chúng tôi luôn chờ đón bạn, hãy cho thêm thông tin để liên hệ, như: giới tính, độ tuổi, ..v.v. Có thể quà sẽ được trao vào buổi offline tới của TDC.
    Một lần nữa xin chúc mừng bạn!
    Thêm một chút thông tin về buổi gặp Mod manhcuong:
    Kể ra thì chúng tôi rất muốn trò chuyện thật lâu với bác manhcuong, chẳng mấy khi lại có dịp được gặp như vậy. Nhưng lòng vả cũng như lòng sung, thật có tội nếu cứ níu kéo bác giữa lòng đường đầy xe cộ và bụi bặm. Sau 5 phút trò chuyện, cô bé phóng viên camvan của chúng ta vẫn chưa muốn rời nhưng cũng đến lúc phải nói lời chia tay, tha cho anh mc đi làm bổn phận với họ hàng (anh ruột). Sau 2" hội ý, chúng tôi quyết định tha cho bác manhcuong tiếp tục chặng đường còn lại sang phía bên kia đường, nơi có một quán cơm giản dị, ẩn mình sau lùm cây dâu da xoan ngọt ngào, (hic, ấy chết, có nghĩa là trong mùa quả tới, chứ còn bây giờ thì toàn hoa thôi). Chúc bác ngon miệng!
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Một chút thông tin về nhân vật của chúng ta:
    Nick: tuanvu145
    tên thật: Phạm Tuấn Vũ (xin các bạn lưu ý khi đọc "Vũ" đừng có đọc lệch, không thì nguy to .. )
    ***: twice a week. ấy, em nhầm, ***: male
    "English club member, thích ôm hôn các cô TDC nhưng..." (và cả các cô không thuộc TDC nữa)
    Tổ trưởng tổ xe ôm.
    Tình trạng hôn nhân:
    - số người yêu: "đếm thêm cả ngón chân có được không bác?" "okie, thoải mái!"
    -hôn nhiều nhưng vơ có chựa. chị em đâu, nhào dzô!!! hàng hiếm, hàng độc, hàng hiệu đây!!! mau mau kẻo hết!
  9. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn hú vía, may quá hôm đó bận việc nên Cancel chứ nếu không thì mình thay cho cái tay tuanvu145 này lên trang nhất roài. P . . . h . . . ù. . . . .
  10. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Rất hay camvan ạ, quả xứng đáng là reporter của TDC. Nhiệm vụ tưởng chừng " bất khả thi" đã được giao cho đúng người ... Anh đang sốt ruột chờ đọc bài viết của cô đây. Nhanh nhanh lên nhá, không có thì anh đến lấy bản thảo từ lúc còn trứng nước bi giờ...

Chia sẻ trang này